Math Girls
Hiroshi Yuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những cô gái toán học

2.4 Phục kích

5 Bình luận - Độ dài: 174 từ - Cập nhật:

Sau khi hết giờ học, tôi đang đi đến giảng đường thì Miruka không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện.

“Tổng của dãy số bằng bao nhiêu?” Cô ấy hỏi tôi.

“2047” Tôi trả lời rành mạch không lệch nhịp nào.

Cô ấy lộ rõ vẻ mặt không hài lòng ”Tôi cho cậu hơi nhiều thời gian để nghĩ câu này rồi nhỉ?”

“Ừm.. Mà tôi phải đi …”

“Đến thư viện? ”đôi mắt cô có chút mong chờ.

“À, tôi có tí việc nên hôm nay không đến được rồi”

“Hừm, thế à, vậy tôi cho cậu vài bài tập về nhà vậy.”

Rồi Miruka hí hoáy viết gì đó vào mảnh giấy.

Bài tập về nhà của Miruka

Trình bày công thức tính tổng các ước của một số nguyên dương n cho trước.

“Vậy là tôi phải tìm công thức tổng quát với n cho trước đúng không?” Tôi hỏi lại.

“À cũng không cần chi tiết lắm đâu. Cậu chỉ cần viết các bước ra thôi là được rồi.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
À... Cái này có manga thì phải. Cơ mà thấy mỗi phần Định luật bất toàn của Godel được dịch thôi.
Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nếu bro chịu khó nhai eng thì vẫn có phần đầu Nhưng manga cắt xén nhiều đoạn đọc vô cùng khó chịu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bro là cú đêm à 😂
Xem thêm