Đánh giá truyện Dương cầm ca dưới ngọn cờ Phát Xít
Sắp xếp theo

Peak. Peak.
Xem thêm
Dương cầm ca dưới lá cờ phát xít kể về mối tình bi thương, đau đớn và cấm kỵ giữa Alpha và Gein. Một mối tình giữa 2 người đồng giới, một mối tình giữa thầy và trò, một mối tình giữa chủ nhân và nô lệ, một mối tình giữa 2 người ở 2 nước đối địch, một mối tình chênh lệch 15 năm tuổi tác. Nhưng điều đặc biệt của bộ truyện không phải là sự cấm kỵ của câu chuyện? Điều làm nó thu hút chính là sự cấm kỵ ấy làm cho 2 người yêu nhau đều đau khổ. Tình yêu không thể đến từ một chiều nên nó chỉ có thể thành hình khi 2 người đều giành tình cảm cho nhau. Bạn nói Gein tàn bạo, vô nhân tính và không quan tâm Alpha ư? Sai rồi, anh không vô nhân tính, anh yêu Alpha thắm thiết, anh yêu đến mức có thể tổn thương Alpha chỉ để giữ cho Alpha còn sống, giữ Alpha còn mãi bên anh. Ai nói Alpha không yêu Gein? Ai có thể không yêu đứa học trò bé bỏng ngày nào của mình. Ai lại không thương đứa trẻ thơ ngày ấy đã trở nên lạc lối. Ai có thể chịu đựng đến vậy khi mà trong tim không yêu đối phương. Nhưng than ôi! Họ yêu nhau, họ gần nhau, họ chung chăn, họ quan hệ nhưng 2 người đều đau khổ. Phải chăng là do tình yêu điên cuồng của Gein? Phải chăng là do Alpha không thể chấp nhận Gein? Có lẽ chẳng do ai cả! Chỉ trách là tình yêu họ quá đỗi cấm kỵ, quá đỗi cách xa! Cảm ơn nhóm dịch khi đã cho độc giả thấy một câu chuyện tình cực kỳ bi thương nhưng không kém phần thu hút! Câu chuyện xứng đáng 5 sao!
Xem thêm
TRANS
Đánh giá
mặc dù chưa đọc nhưng tôi cảm nhận tác phẩm này thật sự rất hay
Xem thêm
TRANS
Đánh giá
cả đời không đọc bộ này là quá lãng phí
Xem thêm
Truyện dịch
5,00 4 Đánh giá