Chạy trốn khỏi anh hùng
월야-팬텀 13chornui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 03. Khi đó tôi đã không biết(3)

0 Bình luận - Độ dài: 1,787 từ - Cập nhật:

Cơn mưa bạc từ trên trời rơi xuống.

Ánh trăng lấp lánh chiếu vào những mảnh bạc khi chúng rơi xuống nơi mọi người đang đứng, và cảnh tưởng mọi thứ xung quanh bị nghiền nát thật sự rất ngoạn mục.

''N-những tảng đá đang vỡ thành từng mảnh!''

''Ai đó cứu tôi với!''

Khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn.

Đối với tổ chức cũng như với bất cứ thành viên nào trong tổ chức, im lặng là sống.

Đó chính là lí do tại sao mà những cô gái này lại không thể vượt qua.

Những kẻ đã gây ra sự hỗn loạn này chính là những thiết lập của kẻ phản diện sẽ bị đánh bại bởi anh hùng.

''Nếu bất kì ai di chuyển, người đó sẽ chết!''

Ồ. Có vẻ như vẫn còn những người có thể đứng vững giữa sự hỗn loạn hiện tại.

Người đầu tiên hiểu được ''chiếc ô'' và một thực tập sinh khác chỉ nhìn chằm chằm lên cơn mưa bạc như thể đang ngắm nhìn mưa sao băng.

Người ở phía trước kia có lẽ biết sử dụng phép thuật, còn kẻ ở phía sau hoặc là bị điên hoặc chỉ đơn giản là có kĩ năng vô cùng điêu luyện.

Những cách đó đều ổn. Những người đó có thể sinh tồn khá tốt.

Đặc biệt là kẻ ở đằng sau. Cho dù cậu ta có điên hay kĩ năng thật sự tốt, để có thể hành động liều lĩnh như vậy trong tình huống như thế này thì khá đáng để trông đợi.

Cho đến bây giờ thì có một số dạng như thế. Nếu không ai có thể giúp chúng thì chúng khá giỏi trong việc cố gắng sống sót, bạn có biết không?

''Ô, dùng chiếc ô đi!''

Đứa trẻ đầu tiên nhận ra được ma thuật trong chiếc ô tôi đưa cho chúng đã giơ chiếc ô và hét lên.

''Con điên này, sao mày lại nhìn ra nó là chiếc ô được!''

Một tên ngốc nổi loạn giữa chừng. Nếu như bạn không có khả năng quan sát, thì bạn phải học cách tin tưởng mọi người.

Không, nhưng nếu một người không có mắt nhìn người lại đi tin tưởng người khác một cách mù quáng thì chẳng phải họ sẽ dễ bị đẩy ra xa sao?

''Một con điên vẫn tốt hơn là một thằng ngu. Mày, một thằng đần trong đầu chỉ toàn chứ nước mà không hề chứa một gam não nào trong hộp sọ. Nghe đây, nếu đây mà thật sự là mưa, thì nhân loại, không, toàn bộ sự sống trên lục địa này sẽ bị tiêu diệt toàn bộ trong mùa mưa. Như một người nào đó đã nói, đây là phương pháp ném bom của Đế Chế được phát minh ra trong cuộc chiến vĩ đại cuối cùng. Và thứ này thực sự là một chiếc ô, một cây gậy được khắc ma thuật phòng thủ.''

Khi trời mưa ta sẽ dùng ô. Vậy nên đây là một cây gậy đặc biệt được tạo ra nhằm mục đích bảo vệ người sử dụng trong cơn mưa bạc.

Thành thật nhé, đơn giản họ không hề nghĩ tới điều đó, nhưng dạng ma thuật đó không phải mà thứ mà tất cả mọi người có thể sử dụng.

Đương nhiên khi Đế Chế sử dụng nó, tất cả các vương quốc khác đều kinh hãi trước sức mạnh của nó và ngay lập tức áp dụng, ngay cả vương quốc Merdeia cũng không ngoại lệ, nơi đã bị tàn phá hoàn toàn bởi thứ ma thuật khủng khiếp ấy.

Mắt đền mắt, răng đền răng, và mọi đất nước đều sử dụng chiến thuật này, Vì thế, rất nhiều các pháp sư trong cuộc chiến ấy đã bị giết.

Có lí do gì để phải che dấu nhỉ! Có một thành ngữ mà tôi rất tâm đắc 'Gậy ông đập lưng ông.'

Và để đối phó với thứ ma thuật chết người ấy, tôi và khác thủ lĩnh ở công việc trước đây của tôi đã sáng tạo ra chiến lược phòng thủ này!

Với ý thức rằng chiến lược oanh tạc bằng ma thuật này chắc chắn sẽ bị kẻ thù sử dụng sớm hay muộn, chúng tôi chỉ đơn giản là cố gắng hết sức đấm vào mặt của những kẻ dám sử dụng phương pháp ấy, và cuối cùng chúng tôi đã sáng tạo ra những cây gậy được phù phép này.

+1 điểm cho đứa trẻ nhận ra đầu tiên. Ghi vào hộ sơ của con bé, nếu em được 10 điểm thì ta sẽ cho em tốt nghiệp sớm.

''Nhưng chỉ có quân đội của Đế Chế mới biết cách sử dụng chúng mà!''

''Nếu lũ trẻ không biết cách sử dụng những cây gậy thì chúng sẽ chết, thế thôi. Chúng sẽ phải tự tìm cách.''

Khóa này có vẻ khá thông minh? Không phải là không có đứa nào nhận ra được tác dụng của cây gậy trong khóa trước tôi huấn luyện, nhưng sau đó có những thằng ngốc đã bỏ chạy cùng cây gậy sau khi nghe về tác dụng của nó, khoảnh khắc đó là khi tôi gần như sẽ phải ghi lại trường hợp tử vong đầu tiên trong thời gian làm người huấn luyện của tôi.

Tôi và những thủ lĩnh cũ không phải là những kẻ ngốc nên cũng đã tính tới khả năng những cây gậy có thể bị đánh cắp, bị gián điệp trong quân đội cũng như quân đồng minh tiết lộ thông tin. Hoặc giống như tôi, người đã đánh cắp sản phẩm hoàn thiện và bí mật bán cho quốc gia đối địch với giá cao, với những điều đó chúng tôi đã thiết kế sao cho chỉ nhưng người trong quân đội mới có thể sử dụng để chặn những đợt oanh tạc.

Đầu tiên, ma thuật oanh tạc được thực hiện bởi hai pháp sư mỗi nhóm, không trực tiếp sử dụng phép thuật băng, mà đóng băng hơi nước thành băng ở tầng bình lưu và thả tự do, vì vậy ngay cả khi họ chặn những tảng băng bằng lá chắn ma thuật, thì đó vẫn chỉ là những tảng băng bình thường không có gì ngoài khối lượng và vận tốc khủng khiếp nên rào chắn ma thuật không thể chặn được và bị xé toạc. Kèm theo đó như một phần thưởng, tất cả mọi người trong tầm hoạt động của trận oanh tạc cũng sẽ bị xé toạc giống như rào chắn!

Vì thế, phương pháp kích hoạt cây gậy đó khác hoàn toàn với tất cả các cây gậy ma thuật khác. Đó chính là thông tin bảo mật được phân loại 1 của Đế Chế.

Từ lí do đó, tôi sẽ chỉ đưa cho chúng chiếc cần câu, còn lũ trẻ phải tự học cách câu cá.

''Hãy thu hẹp tầm hoạt động một chút.''

''Thu hẹp lại!''

Không phải người ta đã nói rằng con người thường thực hiện những điều không tưởng trong tình thế hiểm nghèo nhất sao?

"Nó đang dần thu hẹp lại!''

''Những người đang ở ngoài rìa hãy chạy vào trung tâm đi!''

"Chết tiệt! Họ thực sự sẽ giết tất cả chúng ta!''

Âm thanh của sự tuyệt vọng. Khi con người ở bờ vực của cái chết, khả năng thật sự của họ được phát huy.

Hiện tại tư duy và khả năng của lũ trẻ đang tăng lên rất rất nhanh. Vì thế ta sẽ tra thêm một chút dầu vào não của chúng để phát huy khả năng của chúng nhiều hơn.

''Tạo thêm nhiều tảng băng to hơn nữa.''

"...Ngài nghiêm túc muốn giết lũ trẻ à?''

''Chỉ để tượng trưng thôi. Để nó rơi ra xa.''

Nhận lệnh của tôi, vị pháp sư phụ trách việc giao tiêp đã do dự một chút trước khi liên lạc với các pháp sư ở trên không, ngay sau đó, những tảng băng có kích thước bằng con người tạo ra những chiếc hố trên mặt đất khi chúng rơi xuống.

Thud!

Đòn kết liễu hoành tráng.

Khối băng có đường kính khoảng 50m rơi xuống tạo thành một chiếc hố khổng lồ trên mặt đất, sự tính lặng bao trùm lên những đứa trẻ của khóa huấn luyện.

''Ah, khốn khiếp. Làm sao mà chặn được thứ đó?''

Mọi người đều im lặng. Chỉ khi đứa trẻ thành thạo ma thuật nhất, hiện tại đang nắm quyền chỉ huy chửi thề, những đứa trẻ vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"Ahhhhh, trông đẹp đấy.''

''Cái gì!?''

Tôi đang thì thầm với bản thân, nhưng có vẻ tôi đã tình cờ bị nghe thấy.

Tôi nghĩ rằng vị pháp sư đang đứng cạnh tôi đã lùi lại một bước trong khi nhìn tôi như thể tôi là một con quỷ hay đại loại thế.

Phải vậy không?

''Nhưng không phải sao? Khủng hoảng trong sự bất lực. Sự khủng hoảng sẽ không bao giờ được giải quyết bất kể có nỗ lực đấu tranh với sự tuyệt vọng và thất vọng đến tột cùng. Thông thường, những người được gọi là anh hùng đều là những người chủ động vượt qua những điều như vậy.''

Trong mọi trường hợp, rồng, những sinh vật mà ta phải đối mặt khi đặt cược sự sống còn của cả một quốc gia. Nhưng trong những truyền thuyết anh hùng cổ, rồng và quỷ vương sẽ bị đánh bại như một phần của truyền thuyết.

''Nhưng đây không phải nơi chúng ta đào tạo anh hùng.''

''Đúng vậy. Hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, mỗi khi những kẻ được gọi là anh hùng hay dũng sĩ xuất hiện, tổ chức của chúng ta đều chịu tổn thất rất lớn.''

Dù trong tình trạng như thế này chúng ta vẫn là tổ chức tà giáo lớn nhất trong Đế Chế.

Ngay cả khi ta đã loại bỏ hàng trăm đứa trẻ tự nhận mình là anh hùng hàng năm, nhưng số lần tổ chức bị các anh hùng phá hoại cũng lên đến vài chục lần.

''Vì thế chúng ta cần có những kẻ phản diện của anh hùng.''

Nhìn vào khung cảnh hỗn loạn hiện tại, tôi khẽ mỉm cười.

Ah. Lớn lên. Phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn, học trò của ta!

Nhưng khi đó tôi đã không nhận ra, kẻ được gọi là anh hùng thật sự đã sinh ra từ đây.

#3 Câu chuyện của người anh hùng tương lai

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận