• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở đầu 1

3 Bình luận - Độ dài: 1,381 từ - Cập nhật:

Storm Camilla - con gái nhà Bá tước Storm, đích thị là một kẻ phản diện.

Nhị Hoàng tử của Vương quốc Sonnenlicht - Julian đã san sẻ tình yêu vượt cả định kiến địa vị của mình với con gái một Nam tước tên Ende Liselotte. Một cuộc tình định mệnh tựa câu chuyện thần tiên khiến cả vương quốc say đắm, nghe bao lần cũng không quên được.

Cả nước đều chúc phúc cho đôi uyên ương đã vượt bao sóng gió để đến bên nhau. Đến tận bây giờ, mỗi ngày trôi qua là một lần nữa chuyện tình này được bàn tán khắp nơi trên mọi nẻo đường.

Và đương nhiên, không thể không kể đến một cá nhân đóng vai trò trọng yếu trong câu chuyện, đấy chính là Storm Camilla.

Camilla cũng có tình cảm với Hoàng tử Julian, cô đã làm mọi cách để xen vào mối quan hệ của cặp đôi ấy, điều đó khiến họ biết bao lần gặp cảnh khốn đốn đầy khó xử. Vô cùng ganh tị với Liselotte - nửa kia của Hoàng tử, cô ta nhẫn tâm hành hạ và quấy rối nàng không thương tiếc.

Số lần cô ta gây chuyện xấu nhiều không đếm xuể.

Trong giới quý tộc, Camilla tung một tin đồn thất thiệt nhắm thẳng vào Liselotte.

“Liselotte tiếp cận Hoàng tử Juliian chỉ vì tham vọng quyền lực hoàng gia. Ả cũng là một con điếm, đêm đến là bò trườn trên giường cùng một gã đàn ông khác.”

Cô ta gieo rắc những lời gian trá này như thể đây là thánh điều trong sách Phúc Âm vậy.

Cùng với quyền hạn từ địa vị của mình, Camilla không ngần ngại gài bẫy Liselotte và cô lập nàng khỏi giới quý tộc.

Không những thế, cô ta còn thuê cả côn đồ chặn đường và tấn công Liselotte. May thay, nhờ Hoàng tử Julian ứng cứu kịp thời đã giúp nàng thoát cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Liselotte cùng vì thế mà ngất xỉu và liệt giường những ngày sau đó.

Dùng uy quyền từ gia tộc, Camilla cố cưỡng ép Hoàng tử Julian phải đính hôn với mình. Còn Liselotte, vì những tai tiếng đang có mà nàng không được chấp nhận làm thành viên của gia đình hoàng thất. Bằng việc giả vờ như bản thân ngây thơ vô tội, cô ta không chỉ lấy lòng đa số quý tộc và Đại hoàng tử Eckhart, mà đến cả nhà Vua cũng hết mực tin cô. Hôn ước tưởng chừng đã được định đoạt.

Thế rồi, mặc cho toàn bộ điều đó, Hoàng tử Julian và Liselotte vẫn hết lòng bên nhau.

Đúng ngay thời điểm lễ đính hôn giữa Hoàng tử Julian và Camilla sắp chính thức được công bố, cũng là lúc Hoàng tử Julian vạch trần tất cả tội ác của Camilla cho bàn dân thiên hạ được biết.

Thật ra, những lời đặt điều đầy kinh hãi mà Camilla dành cho Liselotte thật chất là đang đang ám chỉ đến bản thân mình.

Mặc dù mang dáng vẻ của người đầy đoan trang, nhưng thực tế ả ta lại vô cùng hèn hạ và thối nát.

Nhằm không ngừng giày vò Liselotte, cô ta đã dùng tiền để khiến kẻ gian hành hung nàng, đây đúng là một tội ác vô nhân tính không thể dung thứ.

Đức vua cuối cùng cũng nhận ra con người thật của Camilla, ngay lập tức ngài liền huỷ bỏ hôn ước ấy và chấp nhận Liselotte làm hôn thê của Hoàng tử Julian.

Về phía Camilla, cô ta đã phải hứng chịu sự phẫn nộ của hoàng gia vì tội ác tra tấn nàng Liselotte một cách vô cùng tàn bạo. Cha cô ta - Bá tước Storm cũng ruồng bỏ Camilla, cô bị kết án trục xuất khỏi đất nước và không được mang gì ngoài bộ quần áo che thân

Nhưng Liselotte là người có trái tim vô cùng nhân hậu, nàng chẳng hề oán trách Camilla.

“Hai chúng em đều là người mang chung một tình yêu, em hoàn toàn hiểu cảm xúc đấy của Camilla.”

Cảm động trước tấm lòng cao thượng của Liselotte, Hoàng tử Julian đã ân xá cho Camilla thoát khỏi án lưu đày.

Thay vào đó, ngài bắt Camilla phải nhận một hình phạt khác vì tội ác của mình.

Cô ta sẽ phải kết hôn với bất cứ ai miễn là do Hoàng tử chọn, và cô không bao giờ được xuất hiện trước mặt hai người một lần nào nữa.

Vị hôn phu mà Hoàng tử chọn cho Camilla chính là Công tước Montchat Alois.

Là một nhánh của dòng dõi hoàng gia, và cũng là một gia tộc danh giá nhiều đời cai trị lãnh địa Mohnton thuộc vùng phía Bắc vương quốc, đây là cuộc hôn nhân hoàn hảo cho thành viên gia đình Bá tước Storm. Chính xác hơn thì nhà Bá tước sẽ được nhiều hơn là mất.

Nhưng đây vẫn là một hình phạt. Dù cho địa vị của ngài Montchat Alois có cao đi chăng nữa, anh ta cũng chẳng phải chàng trai được nhiều người mến mộ.

Trong những câu chuyện ở giới quý tộc, anh ta thường được biết đến với biệt danh “Con cóc đầm lầy”.

“Đầm lầy” là nói đến địa hình của Lãnh địa Mohnton, nơi bốn bề đâu đâu cũng thấy vùng lầy và các mảnh đất trũng đầy nước, được bao phủ bởi khí độc. Còn “Con cóc” là đang ám chỉ đến ngài Công tước Montchat kia.

Thân hình béo phì đến lố bịch. Da thì chi chít mụn nhọt và mụn trứng cá, nổi khắp nơi trên khuôn mặt như bị phù nề đầy xấu xí, khiến anh ta nhìn không khác gì một “Con cóc” kinh tởm. Với tất cả những điều đó cùng cái cơ thể béo ục ịch kia, đã làm anh ta toát mồ hôi mọi lúc, mùi cơ thể cũng nồng nặc phát ra, đấy chính là nguồn gốc của cái biệt danh đó.

Thêm nữa, với tính cách lãnh đạm và u sầu, hiếm khi anh bắt chuyện với một ai. Chỉ đến những dịp hoàng gia tổ chức sự kiện linh đình thì anh ta mới chịu “bò” khỏi cái đầm lầy của mình để đến vương đô. Dù vậy, ai ai cũng đều né tránh anh ấy.

Từ đằng xa, bạn vẫn có thể thấy anh ta quái dị đến mức nào. Cái bụng thì to gấp ba lần người thường. Mái tóc màu bạch kim nhầy nhụa và bê bết dầu như thể anh ta mới bước ra khỏi vũng lầy vậy. Đôi mắt lấp ló ẩn sau những lọn tóc tựa một loài bò sát đầy lạnh lùng và vô cảm. Cùng màu đỏ ngầu của mống mắt được tạo bởi thứ sức mạnh phép thuật bí ẩn càng làm cho người ta sợ nhìn thẳng vào anh vì không muốn bản thân sẽ hứng chịu lời nguyền tà ác.

Năm nay, tuổi Công tước Montchat cũng vừa tròn hai mươi ba. Đây là mốc thời gian mà anh phải tính đến chuyện kết hôn. Nhưng mảnh đời bất hạnh nào dám bằng lòng lấy một người đàn ông như thế làm chồng? Anh là nỗi ám ảnh được những thiếu nữ truyền tai kể lại, tựa như những linh hồn vất vưởng đeo bám cung điện hoàng gia thiêng liêng.

Tóm lại, anh ta chính là nguồn cơn của mọi rắc rối.

Thế nên ai nấy cũng đều an tâm vui mừng trước quyết định của Hoàng tử Julian.

Không một cô gái quý tộc nào muốn kết hôn với người xấu xí và sầu muộn như Công tước Montchat. Đây như thể là định mệnh của cuộc đời Camilla, một kẻ phản diện đã dùng quyền lực từ gia đình để đẩy nàng Liselotte vào biết bao cảnh gian khó.

Các tờ báo trong vương đô đều đăng về kết cục câu chuyện tình yêu đầy sắc màu của cặp đôi hoàng gia ấy, phần còn lại sẽ nằm toàn quyền trong tưởng tưởng của những người dân nơi đây.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thứ bậc địa vị từ cao đến thấp: Công tước (Duke) -> Hầu tước (Marquess) -> Bá tước (Earl/Count) -> Tử tước (Viscount) -> Nam tước (Baron).
Xem thêm
Tôi mong rằng tôi sẽ k quên kiến thức này sau 2s nx🤡
Xem thêm