Nidoume no Jinsei wo Isek...
まいん Kabocha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 2: Hình như tôi không nên hỏi

1 Bình luận - Độ dài: 3,326 từ - Cập nhật:

Chương 2: Hình như tôi không nên hỏi

“Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao là tôi ?” (Renya)

Renya phát ra một câu hỏi quá ư là hiển nhiên. Cô bé nói với Renya, người đã nghĩ rằng không thể nào anh ta có thể là ‘người được chọn’.

“Đó là vì cậu là người được chọn !” (God)

“Ah ?” (Renya)

“Tôi xin lỗi. Tôi đã nói dối. Tôi thành thật xin lỗi nên đừng đánh tôi nữa.” (God)

Nhìn thấy Renya đang nắm chặt nấm đấm lại với một khuôn mặt hung dữ, cô bé cúi đầu và xin lỗi.

Một tiếng vỗ tay nhỏ phát ra...

“Lũ thiểu não! Các ngươi có ý kiến gì với ta à !?” (God)

Tất cả mọi người trong đội hình liên tục gật đầu đáp lại lời la hét của cô gái.

Tôi đoán sự chống đối của họ tích tụ thành hận thù, huh ? (Renya)

Anh thấy cô bé đã khụy đầu gối xuống.

“Ugh, được thôi. Tôi sẽ giải thích phần còn lại nên mấy người làm ơn đi chỗ khác đi. Cuộc nói chuyện này chả đi đến đâu cả và tim tôi… có lẽ vỡ rồi…” (God)  (TL Note : Hug the God ! *hugs* ) (E Note: As opposed to Renya being an S…is the god an M?)

Vị thần này hình như có sức mạnh tinh thần khá yếu, eh ? (Renya)

Các cô gái cười với Renya và vẫy tay chào trong khi cơ thể họ dần biến mất. Nhìn thấy cảnh họ dần biến mất đi làm Renya không biết đây có phải là hiện thực không.

「< Thông báo>: Bạn đã đạt được <Angels’ Blessing >.」

Eh ? Cái quái gì đây ? (Renya)

Renya ngiêng đầu khi anh thấy cô bé đứng lên và quay về phía anh.

“Ehm, Tôi đã nói dối về cậu là người được chọn. Dẫu sao, không phải hoàn toàn là nói dối. Không phải ai cũng có thể bước qua ranh giới giữa hai thế giới.” (God)

“Nên, về cơ bản, tôi có thể đi xuyên qua ranh giới ?” (Renya)

“Đúng vậy. Kể từ khi cậu đã rèn luyện cơ thể mình đạt đến mức độ nhất định và dường như phần lớn các bộ phận không có vấn đề gì cả. Ngoài ra, cậu có vẻ như cũng chẳng còn lưu luyến gì về thế giới của mình.”

Khi tôi ra đi thanh thản, không phải hiển nhiên tôi sẽ không còn bất cứ cảm giác lưu luyến nào sao ? (Renya)

Hiện giờ, Renya quyết định giữ im lặng.

“Vì vậy, về mặt kỹ thuật tôi chẳng có vấn đề nào, đúng không ?” (Renya)

Như khi Renya đã đá vào God khi nãy, cô ấy rung đầu của mình.

“Mặc dù cú đá đó khá bất ngờ, nó chẳng là gì cả. Người vô thần không phải hiếm. Tôi thậm chí còn không kích động bởi thực tế là bạn đã đá hình dạng cô bé của tôi đi. Bình đẵng giới cũng không phải là điều gì xấu.” (God)

“Để xem xét cho tương lai, tôi có thể hỏi điều xấu là gì ?” (Renya)

“Tôi khá chắc chắn rằng nó là phá hủy, trộm và giết người. Well, đại khái cơ bản là vậy.” (God)

“Fuahahahahahahahaha” (God)

Nghe thấy tiếng cười đáng sợ đó. Renya bắt đầu run lên.

Sẽ hoàn hảo nếu cô ấy có màu trắng trên mặt. (Renya)

“Cô cố gắng gửi tôi đến thế giới khác với mục đích gì?”(Renya)

“Chẳng gì cả”(God)

Ngay khi cô tuyên bố, Renya gõ đầu cô. Nó tạo nên một tiếng khá lớn. Cô gái hét lên khi cô đặt tay lên đầu cô.

"Đừng đùa giỡn với người chết nếu cô không có bất cứ việc gì với họ!" (Renya)

“Cậu có vẻ chấp nhận việc mình là một người chết dễ dàng quá nhỉ~” (God)

"Tôi đã sống gần một thế kỷ. Liệu nó có đủ lâu không ? Mặc dù tôi không có bất kỳ ký ức nào về nó nhưng tôi nghĩ như vậy đã đủ rồi. "(Renya)

"Mặc dù tôi nghĩ rằng yêu cầu một người mà chỉ vừa mới chết đi đến một thế giới khác là một điều tàn nhẫn. Liệu cậu có lắng nghe lời yêu cầu của tôi ? Nó sẽ làm tôi thấy rất là hạnh phúc, cậu biết chứ."(God)

“Tôi nghĩ chúng ta chả có gì để bàn ở đây cả, đúng chứ ?” (Renya)

Khi Renya đột ngột hỏi cô bé, cô gật đầu. Nhìn thấy điều này, Renya chỉ siết chặt nắm đấm của mình. Nhận ra điều này, cô ta nói.

“Tôi có lý do chính đáng để yêu cầu cậu đi, cậu biết chứ? Do đó làm ơn đừng đánh tôi nữa !”(God) (NK: vl god)

“Ý của cô là sao? Tôi muốn một câu trả lời. ”(Renya)

“Tôi muốn cậu đi đến thế giới khác vì ở đó các nguồn tài nguyên đã dần cạn kiệt.” (God)

Mặc dù cô đã giải thích một chút nhưng Renya vẫn không hiểu gì cả. Vì vậy, cậu tiếp tục vặn lại cô ta.

Câu trả lời đó không giúp gì sao, huh ? (God)

“Đó là lý do thật sự mà, ugh, tôi phải giải thích như thế nào về nó đây…”(God)

Với một biểu hiện khó hiểu, cô gái đã mở hai tay của Renya ra trước mặt anh. Đột nhiên, một cửa sổ trong suốt xuất hiện trước mắt. Renya không thể che giấu cú sốc của mình. Nó hiện lên cái gì đó giống như một bản đồ.

Nhìn sơ qua, nó là một cái bản đồ mà Renya chưa hề nhìn thấy trước đây. Vì nó đã được thu nhỏ lại nên Renya không thể hiểu được bất cứ điều gì từ nó. Có bốn lục địa tạo nên hình dạng của cỏ bốn lá. Tính từ giao điểm của bốn vùng đất, mỗi vùng đất tương ứng với các khu vực ở phía bắc, phía tây, phía đông và nam.

“Nếu như phần trên của bản đồ là phía bắc, thế thì..nhưng..”(Renya)

“Thư giãn đi, tôi đã dịch nó để phù hợp với kiến thức trong thế giới trước của cậu. Chả có gì nhầm lẫn cả, phía trên của bản đồ là phía bắc. "(God)

“Là vậy sao ? Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy dạng địa lý như vậy. Cái bản đồ này là gì ?” (Renya)

"Đó là lục địa của Eldra. Đó là một lục duy nhất ở thế giới mà tôi muốn Renya-san đến. Dựa vào kích thước của nó, cái mảng xanh này có thể sánh với kích thước của Eurasia.”(God) (TL Note : It was written エールドラ)

“Cái gì !?”(Renya)

Sau đó, Renya kiểm tra lại bản đồ một lần nữa.

(TL Note : From this point on, i will refer to our God (Little Girl) as Chibi, since it’s

troublesome to write little girl all the time.)

Nếu những gì chibi nói là đúng thì đây là một lục địa khổng lồ lớn gấp 2 lần Eurasia ở cả chiều cao và chiều dài.

“Thật vô lý.” (Renya)

“Đấy là sự thật. Không cần phải phản ứng thái quá ở đây.” (God)

“Theo như tôi thấy cái ngôi sao này nó bự hơn trái đất 1 cách vô lý... Chính xác là nó bự hơn bao nhiêu lần vậy!?”(Renya)

“Nó không phải là một ngôi sao.”(God)

“Hả!?”(Renya)

Cô mở ra thêm một cửa sổ khác. Tại đó, Renya nhìn thấy một thác nước to lớn cả về chiều ngang lẫn chiều cao. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Cậu có thể nhìn khối lượng nước khổng lồ ở đây một cách rõ ràng.

"Cậu nhìn thấy nó chứ ? Trong thế giới này, ở tận cùng thế giới là một thác nước luôn chảy cho đến hư vô." (God)

Khi Chibi nói điều đó với gương mặt nghiêm túc, Renya đứng hình trong khoảng 5 phút.

“Cái thời đại gì thế này?”(Renya)

“Mặc dù nó nhìn như thời cổ xưa ở Trái Đất nhưng đây là hiện tại ở thế giới này. Nếu cậu trôi theo dòng nước của thác nước, cậu sẽ biến mất. Không có gì có thể quay trở lại.” (God)

“Tên ngốc nào đã tạo nên thế giới này vậy !?” (Renya)

Trên thực tế, quan điểm của Renya là đúng. Lúc này cô gái chibi phản ứng lại với giọng rất lớn.

“Vị thần đứng trước mặt ngươi nè ! Ngươi gọi ai là ngốc hả!?” (God)

“Cô bị ngu hả? Cô đã ăn cái gì mà lại muốn tạo nên cái thứ như vậy hả!?”

"Không phải là điều hiển nhiên vì biển bao quanh lục địa sao !?"

“Cái thể loại hành tình quái quỷ gì thế này? Liệu ở đây có cái gọi là sự tuần hoàn của nước không?”(Renya)

“Tất nhiên là nó không có rồi đồ ngốc! Đừng có gom cái mớ logic ở thế giới này với cậu !” (God)

“Sự thiếu hụt tài nguyên là bởi vì cái hệ thống đần độn này, phải không!?” (Renya)

Có thể là do ngữ điệu thô bạo, hoặc bởi vì cô ấy bị gọi là ngu ngốc, hoặc có thể bởi vì Renya đã từng sử dụng bạo lực với cô ấy, chibi nhận ra sự thất bại của cô khi mặt cô trở nên nhợt nhạt.

“Dù sao, bởi vì không có vòng tuần hoàn nên có phải là một loại năng lượng cung cấp không ngừng cho nó, phải không ? Ngay cả khi có một số lượng nước bốc hơi sau khi chảy vào chỗ đó. Nếu nó chảy mãi mãi, mà không có nguồn nước, không phải cuối cùng nó sẽ khô cạn sao ?” (Renya)

"S-S-Sẽ không có chuyện như thế xảy ra, cậu biết đấy?" (God)

“Oi, chibi. Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói nó thật rõ ràng nào.”(Renya)

"Tôi-Tôi thề! N-Nó thực sự không phải! Tôi thừa nhận rằng tôi đã sử dụng quyền lực vô nghĩa, nhưng điều này và yêu cầu không liên quan! Tôi thề với Chúa !"(God)(TL Note : Right.. A god swear to god ~_~) (E Note: Does that mean gods have gods? Do those gods have gods? Is there an entire hierarchy of omnipotent beings out there?)

Oi, không phải cô là God à? Đó là những gì Renya muốn tsukkomi, nhưng cậu đã kiềm chế để không làm như vậy.

Renya liếc sang cô gái chibi, tuy nhiên, cô lảng tránh ánh nhìn của cậu.

“Oi.” (Renya)

“Tôi sẽ tiếp tục giải thích. Eldra, như cậu thấy, nó được chia ra làm 5 lục địa.” (God)(TL Note : The fifth is the center)

(Masa: https://imgur.com/hoFTC8Z)

Cô gái chibi tiếp tục giải thích bằng giọng nói lớn nhất có thể. Cậu có thể tiếp tục tăng thêm sức nặng trong lời nói nhưng khi nhìn thấy chibi đã bị dồn vào chân tường, anh tự nhủ với bản thân là sẽ để cho cô ấy tiếp tục giải thích.

"Bắc, Nam, Đông, Tây, và ... Trung tâm, huh .." (Renya)

"Đúng vậy, Bắc, Nam, Đông và Tây được kiểm soát bởi một chủng tộc riêng biệt. Đó là chủng tộc Human, Elves, Demi-human, và Dragon tương ứng với vùng đất. "

"Và trung tâm?" (Renya)

“Tộc Demon.” (God)

“Demon Race.” (God) (TL Note : Magic Race are demons) (E Note: Kanji is Magic Race. Read as Demon Race.)

Theo lời giải thích của chibi, lục địa này được chia thành năm phần.

"Well, tôi không thể giải thích chi tiết được. Nói chung là thế giới này về cơ bản đã biến thành một môi trường khắc nghiệt. Nói một cách đơn giản, chiến tranh thường xuyên nổ ra." (God)

Bị làm ngạc nhiên bởi cô gái chibi, Renya cố gắng gặng hỏi.

“Tại sao?”(Renya)

“Mặc dù tôi nghĩ là các phe liên quan không hề nhận ra điều này, đó là 5 vị chúa tể của mỗi loài thường xuyên gây chiến với nhau để giết thời gian.” (God)

“D-Ừ-N-G-H-Ọ-L-Ạ-I !”(Renya)

"C-Chờ đã ! Đừng bóp nghẹt tôi ! Cổ của tôi ! Tại sao bạn nhắm chính xác vào động mạch của tôi? Tôi chết mất ! Tôi chết mất !!!” (God)

Ở bờ vực của cái chết vì bị bóp cổ, chibi trốn khỏi Renya. Không có ý định để cho cô ta thoát, Renya đuổi theo chibi. Tùy thuộc vào câu trả lời của cô, anh đã có kế hoạch bẻ gãy cổ cô ấy.

Ngoài ra, đó là một cách khác, cậu không có ý định sẽ cắt đứt hệ thống hô hấp của cô ấy (làm ngẹt thở cô ấy). Cậu chỉ cố gắng bẻ gãy cổ mà thôi.

“Đừng có giỡn mặt với tôi ! Vì cô mà cuộc chiến nổ ra !” (Renya)

“Tôi hiểu những gì cậu muốn nói nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả !”(God)

Cô gái đang tuyệt vọng cố gắng trốn thoát, vẻ mặt của cô ấy đang đầy nỗi sợ hãi.

“Cô là God, phải không ?” (Renya)

“Kể từ khi tôi đã chuyển quyền quản lý của thế giới này, đó là điều không thể ! Dù tôi có thể ép buộc lấy lại nó, sẽ có hậu quả, cậu biết đấy ? Nên, cơ bản-” (God)

Trong khi cố gắng bảo vệ cổ của mình, cô ấy tiếp tục chạy thêm một lúc nữa. Sau đó, cô ấy đã dừng lại trong khi vừa nghĩ và nói.

“Nếu tôi có thể làm 80% lục địa chìm xuống thì sau đó tôi có thể làm gì đó với nó.” (God)

“Từ chối.” (Renya)

“Thế thì, tôi chẳng thể làm gì được. Mặc dù, nếu chúng ta có thể làm các lãnh chúa trả quyền quản lý, thì nó sẽ là một câu chuyện khác.”(God)

Sau khi tuyên bố như vậy, Renya ngừng đuổi theo.

“Bởi vì chúng, chu kỳ của sự sống và cái chết trong thế giới này đã dừng lại.” (God)

“Ý cô là sao ? “(Renya)

Sau khi chắc chắn rằng Renya đã ngừng đuổi theo, chibi quay người lại và tiếp tục giải thích của cô ấy.

“Mặc dù những linh hồn đã chết bình thường bởi bệnh tật hoặc tuổi già thì vẫn ổn, còn với những ai không được chết bình thường. Những người bị bắt và giết trên chiến trường, những ai bị chém thành từng mảnh, những ai bị ăn thịt bởi rồng, những ai đã chết trong cuộc đột kích của goblins hoặc orcs. Cậu có nghĩ rằng những linh hồn đó vẫn muốn trở lại môi trường như vậy không ?” (God)  

“Well, điều đó có lẽ là không thể.” (Renya)

“Đúng vậy. Như thế, linh hồn từ chối thế giới như vậy bắt đầu chồng chất.” (God)

Chibi nói thế với một vẻ mặt tức giận.

Kể cả khi nó phát ra từ chiếc cổ mà Renya đã cố gắng bẻ gãy lúc nãy nhưng bằng cách nào đó anh có thể thông cảm với cô ấy.

“Tôi đã cố gắng thuyết phục các lãnh chúa, trình bài những lợi ích từ những linh hồn đã khước từ trở về thế giới của họ nhưng tất cả nổ lực dường như vô ích.” (God)

“Chắc cô cũng đã thử cái gì đó nhỉ, huh ?” (Renya)

“Yeah, duy nhất một lần. Tuy nhiên, không chỉ vô ích mà tôi còn bị đổ lỗi bởi dân cư ngụ. Tôi, ít nhất cũng đã lên kế hoạch để mình bị treo cổ.” (God)

Bởi vì tôi đến từ một thế giới khác nên cô ấy phủ nhận việc bị bóp nghẹt bởi tôi, huh .. (Renya)

Renya thuyết phục cô ấy tiếp tục.

"Đó là lý do tại sao, bởi vì họ được tái sinh vào một thế giới khác, nguồn lực của thế giới này bắt đầu suy giảm." (God)

“Liệu có ổn không khi phá hủy thế giới này?”(Renya)

Không chỉ các lãnh chúa không có ý định quản lý đúng cách, dân số cứ tiếp tục suy giảm trong một môi trường như vậy. Nếu như cứ để yên như vậy, thế giới này có lẽ thế nào cũng sẽ bị huỷ hoại.

"Điều đó sẽ ổn thôi nhưng hãy nghĩ về những linh hồn sẽ bị lạc lối, họ sẽ không thể bị phá hủy." (God)

Ngay cả khi chúng tôi có thể tạo lại nó, các thiên thần và tôi sẽ chết vì kiệt sức. (God)

“Về mặt kĩ thuật đó là điều không tưởng. Sẽ có rất nhiều các linh hồn hồi sinh mà chúng tôi không thể kiểm soát được. Số lượng các linh hồn có thể thoát khỏi sự luân hồi để đi đến thế giới khác rất là khan hiếm.” (God)

Linh hồn bản thân nó đã tiêu thụ nguồn tài nguyên của thế giới nơi mà nó cư ngụ. Theo đó, các linh hồn phải sử dụng nhiều nguồn tài nguyên hơn nữa để tị nạn sang thế giới khác. Số lượng họ đầu thai sang thế giới khác không nhiều nhưng chắc chắn là nó sẽ làm suy giảm đi nguồn tài nguyên của thế giới này.

“Nó thật là một câu chuyện phức tạp, huh..” (Renya)

“Đúng vậy, chúng ta cần phải làm cách nào đó để thuyết phục các lãnh chúa và sau đó thế giới sẽ trở lại bình thường. Nó sẽ rất tốn thời gian. Về cơ bản, những gì tôi yêu cầu là-" (God)

"Tôi muốn cậu đến đó để kéo dài thời gian và bảo vệ tài nguyên của thế giới.. Tôi nói có sai không ?" (Renya)

“Nếu như chỉ là mang cho tôi nguồn tài nguyên thì tôi sẽ không cần sự giúp đỡ của cậu. Tuy nhiên, nó giống như là đính kèm một email và một files mà bản thân chúng là hai vật khác nhau, cậu sẽ cần phải đính kèm một thứ gì đó vào linh hồn của ai đó.” (God)

“Thứ gì đó giống như là phần mềm đính kèm?” (Renya)

“Sẽ rất là xứng đáng để tạo ra nó nếu như có ai đó chịu nhận nó, nhưng tôi không thế làm được vì các lãnh chúa không chịu hiểu và từ chối sự can thiệp của tôi.” (God)

Thậm chí nếu bạn có thể gửi một cái gì đó, nó không có ý nghĩa nếu không có ai nhận nó. Nếu họ nhận ra rằng thế giới của họ sẽ sớm bị phá hủy, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng họ không biết. Họ chỉ nghĩ rằng sự can thiệp của tôi là không cần thiết. (God)

God đã nói với một nụ cười nhăn nhó ..

“Cô có thể giải thích tình huống hiện tại được không?” (Renya)

“Tôi bị từ chối.” (God)

“Đó rõ ràng là lỗi của những lãnh chúa.” (Renya)

“Vấn đề ở đây là không hề có một sự hồi đáp nào.” (God)

Nhìn chibi God ôm lấy đầu của cô ấy. Renya thở dài.

Nếu cậu ta không nghe một câu chuyện như thế, anh ta đã có thể bỏ qua những rắc rối của họ. Tuy nhiên, bây giờ cậu đã biết nên không thể giả vờ rằng đó không phải là vấn đề của cậu. Trên thực tế, Renya không muốn dính líu đến những rắc rối này, tuy nhiên, cậu đã quyết định.

“Tôi hiểu rồi. Hãy hợp sức với nhau nào.” (Renya)

Lời tác giả:

1 Chương dài khoảng 10 trang giấy hoặc như vậy theo người hướng dẫn (guide) tôi nói thế tôi nói thế.

Có thể có nhiều lỗi đánh máy và thiếu sót nhưng nếu bạn chỉ ra chúng tôi sẽ rất biết ơn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

:( đọc chả hiểu gì chủ thớt ơi ????????????????????
Xem thêm