• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 01: Sống chung – Ngày 1

7 Bình luận - Độ dài: 237 từ - Cập nhật:

"... Oojirou. Rất vui được gặp cậu."

Lydia - cô gái người Nga vừa chuyển đến Học viện Akizakura, đang ngồi cạnh tôi. Mái tóc bạc dài của cô nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp cử động, cô nói tiếng Nhật rất trôi chảy và nhìn tôi chằm chằm. Nhưng mà có nhìn tôi như thế cũng chẳng được cái gì đâu.

Hóa ra Lydia và tôi là họ hàng xa... Tôi không ngờ mình lại có người họ hàng xinh đẹp đến thế.

Từ hồi cấp hai, tôi đã khao khát được sống tự lập nên cố gắng làm lập trình viên tự do để kiếm thêm thu nhập. Nhờ vậy mà bố mẹ đồng ý cho tôi bắt đầu cuộc sống tự lập ngay từ năm nhất cấp ba.

Ngày 7 tháng 7

Mới đây, tôi vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười sáu thì bố mẹ bất ngờ yêu cầu tôi chăm sóc Lydia, thế là giấc mơ tự lập của tôi tan thành mây khói.

Tôi tưởng thế là xong hết rồi.

Nhưng không ngờ cô gái mà tôi sắp sống chung căn hộ lại xinh đẹp và có phong cách tuyệt vời đến thế. Vòng một của cô nàng cũng khá lớn khiến mấy đứa con trai khác phải đứng ngồi không yên. Nhưng tôi lại bị thu hút bởi đôi mắt xanh nhạt pha chút hồng của cô ấy hơn.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
main kiểu: thứ anh cần là đôi mắt của em :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Bro ghi câu này theo nghĩ nào vậy 🐧
Não toi đảk quá rồi 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời