• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chuyện bên lề: POV của Amy (10)

13 Bình luận - Độ dài: 1,210 từ - Cập nhật:

“Hà…Hà…K-Karl-sama…”

“Cố lê Amy. Chúng ta sắp vượt biên rồi.”

“Đúng đó. Chỉ cần qua được đây là ta an toàn rồi.”

Chụy đây phải chạy như một con điên. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ?

“Leo và Oscar đã giúp chúng ta trốn thoát. Chúng ta không được phí hoài công sức của họ.”

“V-vâng…”

Phải, dù tên thường dân đó có gian lận cỡ nào, bị thương như  thế thì đố mà sống được. Cả con ả nữ phản diện nữa, ả ta đang không khỏe nên càng không phải đối thủ của Leo.

“Kia kìa, có ngôi làng!”

“Hả? Chúng ta thoát rồi hả?”

“Đúng! Chúng ta đã ra khỏi lãnh thổ bị bọn phản quốc cướp mất rồi.”

“Tạ ơn trời…”

Ngay khi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, chân chụy ngã quỵ. Thế là, Karl-sama tiến tới và…

“Kya!!! Em…em…”

…bế chụy như một nàng công chúa!

“Không sao đâu Amy. Anh làm thế này vì anh muốn thôi. Xin lỗi em và đã bắt em phải bỏ chạy trong suốt thời gian qua.”

Ôi trời ơi! Karl-sama của chụy thật là đỉnh quá xá! Chụy nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không sao đâu ạ. Em mừng vì có Karl-sama và Markus luôn kề bên em mà.”

Nói xong, chụy cố rặn ra tông giọng quyết tâm nhất có thể:

“Chúng ta tiến lên thôi! Vì hai người còn lại!”

“Phải đó!”

“Đúng! Chúng ta sẽ bảo vệ Amy thay cho hai người ấy!”

Thế là chụy thành công trở về thủ đô toàn mạng.

__________________________________________

Trời đất ơi là trời! Cái gì thế?!

Tại sao tên con thứ của Hoàng tộc đó lại phải bỏ trốn trong khi chụy đây là Thánh Nữ Bác Ái chứ? Đã vậy, hắn còn dấy binh để tranh giành quyền thừa kế nữa!

Được! Lũ quý tộc phương Bắc dám chống đối chụy, chụy sẽ cho các ngươi biết tay!

Ủa mà còn, sao quân Est lại chiếm thế thượng phong rồi? Hóa ra binh lính nước này chỉ là một lũ ô hợp thôi à!

A phải! Nếu là cách đó thì sẽ thành công!

Hơi phiền một chút nhưng cứ làm theo vậy.

Trước tiên thì phải nhờ Karl-sama cái đã.

____________________________________

“Không ngờ Amy lại tham gia vào việc này.”

“Đúng đó, kể từ khi em ấy trở thành Thánh Nữ, Amy đã trưởng thành vượt xa chúng ta rồi.”

“Các anh khen làm em ngại quá. Bên cạnh đó, thân là một Thánh Nữ thì đây là việc đương nhiên thôi ạ.”

Fufu. Càng ngày mình càng nhận được nhiều lời có cánh từ các ảnh quá đi! Mmmmm, sướng kinh khủng!

“Được rồi Amy, chúng ta tới nơi rồi.”

Karls-sama dẫn tôi vào một căn phòng lớn với rất nhiều binh lính. Nhìn họ một lượt, Karl-sama bắt đầu phát biểu:

“Cảm ơn các ngươi đã có mặt ở đây. Như các ngươi đã biết, kẻ địch của chúng ta là Đế Quốc Est ở phía Đông, quân phản loạn của Công Tước Ramslett ở phía Nam, và thằng em trai ngu ngốc bị Công Tước Schletein dụ dỗ và dấy binh ở phía Bắc. Nhưng không có gì phải sợ cả! Bởi vì quân đội Hoàng gia là mạnh nhất! Chính các ngươi mới là những người  thực sự đem đến sự bình yên cho người dân và bảo vệ hòa bình cho đất nước này!”

“Uoooohhhhh!!!”

Fufu. Karl-sama vẫn phong độ như ngày nào.

“Để ghi nhận công ơn ấy, vị Thánh Nữ yêu quý của vị vua tương lai của các ngươi sẽ đích thân gửi lời động viên đến các ngươi. Hãy xếp hàng và gặp mặt em ấy đi nào!”

“Uoooohhhhh!!!”

Đây là chiến dịch “Thánh Nữ”! Được chụy đây động viên, binh lính sẽ có thể chiến đấu thật xuất sắc!

Các binh sĩ đã xếp hàng ngay ngắn rồi, giờ việc của chụy cũng giống như mấy Idol đi bắt tay fan thôi.

“Thần-thần là Daniel, một hiệp sĩ tập sự. U-um, người trông thật xinh đẹp ạ.”

“Cảm ơn ngài, Daniel-sama. Ngài đã làm rất tốt rồi. Làm tập sự hẳn phải vất vả lắm nhỉ? Mong ngài sẽ tiếp tục nỗ lực hơn thế nữa.”

“V-vâng!”

“Được rồi, người tiếp theo!”

“A khoan đã. Để tôi gửi lời chúc phúc cho ngài ấy.”

Chụy bắt tay tên đần này và ngước nhìn hắn. Ừm, mặt đỏ hết cả lên rồi, trông dễ thương ghê. [note61928]

“Thánh Nữ Bác Ái Amy sẽ luôn ủng hộ ngài. Mong ngài hãy cố gắng hết mình, Daniel-sama.”

Nói xong, tên này như lên tiên luôn. Hắn trở thành fan ruột của chụy trong nháy mắt.

Xong! Tiếp!

“Thần-thần là Oliver, một hiệp sĩ tập sự. U-um, người trông thật xinh đẹp ạ.”

Từ đấy, cuộc nói chuyện chỉ lặp đi lặp lại y hệt nhau. Mất một khoảng thời gian kha khá, nhưng xem đám này như củ khoai tây thì chẳng có gì mệt cho cam. [note61929]

Thêm cả, đám này toàn là hiệp sĩ đã được huấn luyện chỉnh tề. Dù lực nắm có hơi mạnh nhưng ít ra chụy không phải bắt tay với mấy gã béo ú tởm lợm.

“Amy, em vất vả rồi.”

“Tuyệt thật đó Amy, Sĩ khí của binh lính bỗng chốc dâng trào hơn bao giờ hết.”

“Em chỉ làm những gì mình có thể thôi mà.”

“Amy cũng khiêm tốn nữa. Ôi, anh có thể đòi hỏi được gì hơn từ em đây?” [note61930]

Mỗi ngày chụy đều bắt tay, chẳng mấy chốc đã xong cho toàn bộ hiệp sĩ đoàn.

Để khuyến mãi, chụy còn hồi phục vết thương cho họ, khiến chụy trong mắt họ là một nàng Thánh Nữ đầy vị tha. Chưa kể, chụy nghe loáng thoáng họ bàn làm thế nào để giúp chụy hết mức có thể.

Ôi trời ơi, chụy cười chết mất! Sao mấy cưng có thể ảo tưởng được vậy cơ chứ, trong khi chụy đây chỉ xem mấy cưng là những cục khoai tây biết đi mà thôi! Mà, mấy cưng hãy cứ cố hết sức đi, vì chụy, nhé?

Hầy, sức mạnh của Thánh Nữ Bác Ái đúng là tuyệt quá. Trong game, chỉ cần vài lời nói hay cầu nguyện đã có thể khiến ả phản diện, con trùm mạnh nhất, bị suy yếu đến tột cùng. Và giờ…à, tầm này chắc Leo đã xử gọn ả ta rồi nhỉ?

Ôi Leo…mong anh hãy trở về bình an vô sự…

________________________________________

Ối chà, chụy hơi phân tâm chút rồi. 

Chụy quên mất tụi nhà thờ. Chỉ cần đám đó công nhận chụy thì cả thế giới này đều phải cúi đầu trước vị Thánh Nữ là chụy đây!

Tức mỗi chỗ là lũ đấy cứng đầu kinh! Chúng nói chụy không thể tạo ra phép màu hay có bằng chứng tương tự nên chúng tự phán chụy không phải Thánh Nữ!

Bộ đám này bị mù hả? Đây, chụy đây! Bằng chứng rõ rành rành luôn! Sự có mặt của chụy chính là phép màu, là minh chứng sắt thép nhất!

Hầy, nói chuyện với lũ ngu đúng là mệt quá đi mất.

Ghi chú

[Lên trên]
(T/n: rồi hồi trước đứa nào chửi Anna của Allen mak ko biết nhột v ta?)
(T/n: rồi hồi trước đứa nào chửi Anna của Allen mak ko biết nhột v ta?)
[Lên trên]
(t/n: mồm thằng hoàng tử ns mạnh nhất các thứ, té ra lũ hiệp sĩ ở thủ đô toàn tập sự. Ngoài ra còn nhiều điểm tương phản khác lời phát biểu kia mà mấy chap trước có chỉ rõ nữa :D )
(t/n: mồm thằng hoàng tử ns mạnh nhất các thứ, té ra lũ hiệp sĩ ở thủ đô toàn tập sự. Ngoài ra còn nhiều điểm tương phản khác lời phát biểu kia mà mấy chap trước có chỉ rõ nữa :D )
[Lên trên]
T/n: bớt bú đá lại dùm con, và tự soi gương trước khi ns ai khác
T/n: bớt bú đá lại dùm con, và tự soi gương trước khi ns ai khác
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Con phò này mà mò đến nhà thờ bị nhìn thấy cái tag Phù thủy đố kị của nó thì chắc thánh kị sĩ xử tử tại chỗ luôn ấy chứ.
Xem thêm
Respect Nhà Thờ
Xem thêm
Nhà thờ tỉnh vãi 😑
Xem thêm
Nhà thờ này cần bảo tồn, vô cùng quý hiếm 😑
Xem thêm
Nhà thờ bình thường nhất làng isekai 😑
Xem thêm
Nhà thờ bình thường nhất dị giới 😑
Xem thêm
tks trans
nhà tờ này tỉnh hơn mấy bộ khác 😶
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
May bên nhà thờ vx còn tỉnh
Tks trans
Xem thêm
tất nhiên rồi
Định múa rìu qua mắt thợ à
Xem thêm