The Nonfiction That Only...
Hinohara; ひのはら
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 383 từ - Cập nhật:

Sân khấu được chiếu sáng bởi hàng chục “spotlight” - ánh đèn trung tâm. Nhưng không chỉ sân khấu sáng không, mà cả hội trường hôm nay được rực rỡ trang hoàng bởi hàng chục fan bên dưới, tay cầm gậy dạ quang phát sáng để vung vẩy, với từng sắc màu ủng hộ cho từng idol ngập tràn không gian.

Vậy nên, Isuzu Chiho dừng trong một thoáng và đảo mắt để kiếm tìm sắc màu chính mình giữa những sắc màu đại diện cho bốn thành viên cạnh cô.

Khỏi nói cũng biết, đây chính là khung cảnh mà cô đặc biệt yêu quý. Như người trung tâm của nhóm idol năm người “Love Mill” này, cô luôn chiếm trọn chính giữa sân khấu và tắm mình trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của fan.  

Cô khởi đầu làm idol từ năm mười bốn tuổi, và thấm thoát đã ba năm trôi qua. Nếu so với buổi debut hồi đầu, giờ đây Chiho đã có thể trình diễn ở sân khấu lớn mà cô của khi trước vốn chẳng thể tưởng tượng được, cũng như đã cùng những người đồng đội xương máu của mình tập tới vã mồ hôi ra như tắm.

“Mọi người, cảm ơn vì hôm nay đã tới nhé!”

Cô cúi đầu thật sâu sau khi kết thúc màn biểu diễn sau cuối thứ hai. Sau khi chắc chắn tấm màn chắn đã được hạ xuống, lúc này Chiho mới chầm chậm ngẩng đầu mình lên.

“Minami-chan hôm nay vẫn thật dễ thương quá đi mà!”

Cô chợt nghe vọng lại tiếng của một fan nọ, có vẻ là một fan nam, phát ra từ phía bên kia tấm màn. 

Tiện thể nói thêm, nghệ danh trên sân khấu của cô là Minami. Vóc người cô thuộc dạng nhỏ nhắn thanh tú, nhưng do chiều cao trên mức trung bình của mình nên dáng vẻ cô cũng thuộc dạng tốt. Cô cũng chẳng có điểm nào để chê ở khoản ca hát hay nhảy múa. Isuzu Minami thực sự là một idol được yêu quý bởi rất nhiều fan.

Từng là một diễn viên nhí, cuộc đời cô đã tiến sang trang trở thành idol, và được vô vàn người ủng hộ cho sự nghiệp của mình. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vl, giờ quỷ ạ :v
Xem thêm