• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Tam Chương

Chương 61: Tự Giới Thiệu

18 Bình luận - Độ dài: 1,126 từ - Cập nhật:

Người đàn ông ấy xưng danh là dũng giả Eligion.

Tôi đã từng nghe qua cái tên này.

Một trăm năm sau, anh ta sẽ được ghi danh như vị anh hùng đã đánh bại ma vương.

Vậy mà, giờ đây, anh ấy đang đứng sừng sững trước mắt tôi, bằng xương bằng thịt.

Nghe họ kể lại, trong trận đại chiến giữa quân ma vương và quân anh hùng diễn ra tại vùng Arianne, còn được gọi là "Trận Arianne," quân Dũng Giả đã giành được thắng lợi vẻ vang.

Tuy nhiên, họ chưa thể tiêu diệt hoàn toàn ma vương.

Ma vương bị đánh bại đã trốn sâu vào 【Ngục Tối Katalloff】 để ẩn nấp, nhưng phe ta không có ai thông thạo cấu trúc bên trong của 【Ngục Tối Katalloff】cả.

Dẫu sao, 【Ngục Tối Katalloff】 là một hầm ngục cấp S, được cho là chưa từng ai vượt qua cơ mà.

Khi họ đang lúng túng, nghe đồn có một mạo hiểm giả đã chinh phục được 【Ngục Tối Katalloff】.

Kết quả là họ tìm đến tôi đây.

"Vậy nên, Kiska, anh có thể dẫn đường cho chúng tôi không?"

Dũng giả Eligion đưa tay ra.

"Có một câu tôi muốn hỏi."

"Tất nhiên, anh cứ hỏi đi."

"Ngài có biết ai tên là Ageha không?"

"Không biết. Là người quen của anh à?"

Dũng giả Eligion trả lời ngay tức khắc.

Tôi liếc nhìn đồng đội của anh ta xem có ai biết không, nhưng không ai tỏ vẻ biết cả.

"Thực ra, tôi đang tìm người."

"Thật sao? Xin lỗi vì không thể giúp được anh."

"Không sao, nếu không biết thì cũng đành chịu."

"Vậy thì, dù hơi gấp gáp, nhưng anh có thể giúp chúng tôi không? Chúng tôi hứa sẽ trả công xứng đáng."

Tôi nên làm gì đây?

Có nên giúp hay không? Mục tiêu của tôi là gặp được Ageha.

Trong lúc còn đang đắn đo, tôi nhớ lại lời của ma cà rồng Judith.

Ma vương đã bị tiêu diệt bởi Dũng giả Ageha.

Nghĩa là, nếu ở gần ma vương, khả năng gặp Ageha sẽ cao hơn.

"Được rồi, tôi sẽ giúp."

Họ đang truy đuổi ma vương, nên đi cùng họ sẽ đưa tôi đến gần ma vương. Hy vọng rằng hành động này sẽ dẫn tôi đến chỗ Ageha, tôi quyết định giúp họ.

◆◆◆

Sau đó, chúng tôi tự giới thiệu bản thân.

Sắp cùng nhau thâm nhập vào một ngục tối hiểm nguy, nên chúng tôi cần biết đôi chút về nhau.

"Tôi là Kiska. Chức nghiệp là kiếm sĩ. Tôi có kỹ năng <Khiêu Khích> nên có thể thu hút kẻ địch."

"Tuyệt lắm. Anh có thể làm mồi nhử."

Dũng giả Eligion nói.

Mồi nhử, đúng như cái tên luôn, là người thu hút kẻ địch trong khi né tránh các đòn tấn công. Tôi chưa từng thử qua, nhưng chắc chắn không thành vấn đề.

"Hạng của anh là gì?"

"Bạch Kim."

"Bạch Kim à. Vậy anh sẽ không trở thành gánh nặng cho chúng tôi rồi."

Lời của nữ hiệp sĩ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ hạng Bạch Kim mà tôi không bị coi thường.

"Vậy thì để tôi giới thiệu tiếp."

Dũng giả Eligion nói.

Đầu tiên là dũng giả Eligion, trụ cột của nhóm và là niềm hy vọng của nhân loại.

Tên thật là Eligion Rastarna.

Anh là hoàng tử đầu tiên của Vương quốc Rastarna.

Nghe nói sau này anh sẽ lên ngôi vua. Nghĩ rằng một người có thân phận cao quý như vậy đang đứng trước mặt khiến tôi hơi lo lắng.

Vương quốc Rastarna là một quốc gia hùng mạnh, cả làng Katalloff cũng nằm trong lãnh thổ đó.

Chức nghiệp là Dũng Giả.

Anh chiến đấu bằng thánh kiếm.

Hạng cao nhất, Chuyên Gia. Thứ hạng 7.

Tiếp theo là nữ hiệp sĩ đã kéo tôi tới từ hiệp hội mạo hiểm.

Tên thật là Canaria Grisus.

Chức nghiệp là Thánh Kỵ Sỹ.

Giỏi kiếm thuật và ma pháp chữa trị.

Cô cũng là hộ vệ của quốc vương.

Hạng Kim Cương.

Tiếp theo là người lùn Golgano.

Vũ khí là rìu.

Chức nghiệp là chiến binh.

"Cậu trai, hãy giúp đỡ ta nhé!"

Chiến sĩ Golgano vỗ vai tôi, tỏ vẻ thân thiện.

Hạng Kim Cương.

Tiếp theo là người đàn ông cao lớn mặc áo choàng kỳ quái.

Cái mũ trùm sâu đến nỗi không thể nhìn rõ mặt.

"Noct. Rất hân hạnh."

Người đàn ông giới thiệu bằng tông giọng không cảm xúc.

"Hắn luôn như vậy. Đừng để ý quá."

Chiến binh Golgano giải thích thêm.

Có lẽ là người ngại giao tiếp.

Chức nghiệp là kiếm sĩ. Tôi tưởng anh ta là pháp sư vì mặc áo choàng cơ, nhưng không phải rồi ha.

Anh ta không nói thứ hạng của mình.

Cuối cùng là một người nữa.

"Chào, Niyau tuy nhìn trẻ con thế thôi nhưng thật ra đã lớn hơn anh rất nhiều. Đừng coi Niyau là trẻ con nhé!"

Một cô bé trông rất nhỏ nhắn bắt đầu giới thiệu bản thân, có vẻ hơi giận dỗi vì lý do nào đó.

"Cô bé, bọn anh đang nói chuyện quan trọng, hãy đi chỗ khác chơi được không? À, có phải bé bị lạc mẹ không nè?"

Tôi hỏi vậy, nghĩ rằng phải tìm mẹ cho cô bé nếu bé bị lạc.

"Oa oa, gã này cố tình chế nhạo Niyau nè!"

Cô bé khóc lóc chạy đến dũng giả Eligion.

Này, đừng làm phiền dũng giả thế chứ.

"Cô gái này là Elf, lớn tuổi hơn chúng ta nhiều. Xin đừng bắt nạt cô ấy nhé."

Dũng giả Eligion giải thích.

Elf á? Nếu nhìn kỹ, có thể thấy tai cô ấy nhọn hoắc, bị tóc che khuất.

Tôi có nghe nói rằng tộc Elf sống thọ và phát triển chậm, tai nghe mắt thấy quả là khác biệt.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm."

Tôi xin lỗi.

"Anh ấy nói vậy rồi, hãy tha lỗi cho anh ấy nhé."

"Nếu lần sau còn coi Niyau là trẻ con nữa, tôi sẽ không tha đâu!"

Cô nói, mắt ngấn lệ.

Thật khó tin cô nhóc này lớn tuổi hơn mình ha...

Elf tên là Niyau.

Cô cầm một cây trượng lớn hơn cả đầu người. Chức nghiệp là pháp sư.

Hạng Kim Cương.

Vậy là đã xong phần tự giới thiệu.

Dũng giả Eligion.

Thánh Kỵ Sỹ Canaria.

Chiến binh người lùn Golgano.

Người đàn ông bí ẩn. Kiếm sĩ Noct.

Pháp sư Elf Niyau.

Và tôi, Kiska.

Chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào 【Ngục Tối Katalloff】.

Đây là lần thứ hai tôi vào hầm ngục.

2bad98e2-93d4-4b70-8caa-8498923981fc.jpg

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Cố lên trans :))
Xem thêm
Niyau, vợ tao,anh em về sau đừng có tranh,loli là tui hup het,
Xem thêm
Bro tranh đi fbi thì tôi sẽ gọi

Xem thêm
Cuối cùng cũng đến best waifu niyau
Xem thêm
Thôi nghỉ đi trans, khổ dâm quá đột quỵ lúc nào không biết đâu
Xem thêm
TRANS
Tôi có nhìn nhầm không. Bây giờ là 2h35 và có chương mới, làm việc năng suất vậy trời.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mai truyện nguy cơ bay màu rồi nên cố dịch nốt lần cuối cùng
Xem thêm
TRANS
@Rudeus khổ dâm: tôi mong là không như vậy vì nhìn bác có vẻ tâm huyết với bộ này.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Trans ơi em buồn ngủ rồi, xin thứ lỗi😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Buồn quá, vậy trans cũng ngủ đây
Xem thêm
@Rudeus khổ dâm: ngủ đi trans ơi, mai rùi làm típ
Xem thêm