• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Tứ Chương

Chương 103: Trái

14 Bình luận - Độ dài: 1,082 từ - Cập nhật:

Trước mắt thì tôi đã thành công thuyết phục được Ageha hợp tác.

“Vậy thì, Ageha nè, làm thế nào để đánh bại ma vương?”

Nếu tiêu diệt được ma vương Zoga, tôi có thể ngăn chặn được thế giới diệt vong.

“Đầu tiên, chúng ta cần phải gọi bản thể của em lên.”

À, đúng rồi, Ageha đứng trước mặt tôi lúc này chỉ là phân thân, không phải bản thể.

“Bản thể của cô ở đâu, phải tới đâu tôi mới có thể gặp được?”

“Gần đây thôi. Hiện giờ, nó đang ở trong ngục tối này. À, Dũng Giả E, Eli... gì nhỉ?”

“Cô đang định nhắc đến Dũng Giả Eligion phải không?”

“Đúng rồi, chính là hắn ta.”

Dũng Giả Eligion. Hoàng tử đầu tiên của vương quốc Rastana và cũng là một Dũng Giả.

Tôi đã đến ngục tối Catalloff thông qua một phép Dịch Chuyển với tư cách là người hướng dẫn cho đoàn Dũng Giả được Eligion dẫn đầu.

“Vậy, chỉ cần gặp Dũng Giả Eligion là được nhỉ?”

“Không, chính xác hơn là không phải gặp Dũng Giả Eligion, mà là gặp thanh kiếm của hắn ta.”

“Kiếm…?”

Tôi nhớ rằng thanh kiếm của Dũng Giả được gọi là Thánh Kiếm.

“Thanh kiếm đó có ý nghĩa gì?”

“Thánh Kiếm Hagentia. Đó là thanh kiếm của Dũng Giả. Và bên trong thanh kiếm đó… là em.”

“...Gì cơ?”

Có phải cô ấy vừa nói điều gì đó khó tin không nhỉ?

“Cô đang ở đâu cơ?”

“Em bị phong ấn bên trong thánh kiếm Hagentia.”

“Nghĩa là sao?”

“Chỉ đơn giản là vậy thôi.”

Ageha bị phong ấn bên trong thánh kiếm… thật khó hiểu, nhưng có lẽ tôi chỉ có thể chấp nhận lời giải thích này.

“Vậy làm thế nào để giải cứu Ageha bên trong thánh kiếm?”

“Anh không cần phải làm gì cả.”

“Hả? Tại sao lại như vậy?”

“Nghe nè. Em đã từng cứu thế giới một lần rồi. Vậy thì, chỉ cần làm theo các bước giống như lần trước là được thôi.”

Quả thật, những gì Ageha nói cũng hợp lý.

Trong vòng lặp tôi không có ở đây, cô ấy đã từng cứu rỗi thế giới. Nếu vậy, chỉ cần Ageha có mặt, thế giới sẽ được bảo vệ mà không cần tôi phải làm gì cả.

“Vậy nên, anh chỉ cần không gây phiền phức là được.”

“Được rồi, tôi hiểu rồi.”

“Em cũng sẽ hướng dẫn anh một chút.”

Ngay khi Ageha nói xong, cơ thể cô ấy dần dần trở nên mờ ảo. Giống như cô ấy sắp biến mất khỏi đây.

“Này, sao vậy!?”

Tôi hét lên và cố gắng chạm vào cơ thể Ageha.

Nhưng có lẽ vì cơ thể cô ấy đã trở nên mờ ảo nên tay tôi chỉ chạm vào không khí mà không thể chạm vào cô ấy.

“Yên tâm đi. Em đã nói rồi mà, đây chỉ là phân thân của em. Duy trì phân thân rất khó. Thực sự xuất hiện trước mặt anh như thế này đã là một kỳ tích rồi.”

Nhớ lại, khi Ageha xuất hiện trước mặt tôi, cô ấy đã nói “Cuối cùng mình cũng có thể can thiệp vào sự kiện này rồi.”

Hóa ra là thế, dù không rõ chi tiết, nhưng để Ageha xuất hiện dưới dạng một phân thân, cô ấy phải đối mặt với rất nhiều hạn chế.

'Hơn nữa, chỉ giao tiếp thì không cần phải có hình dạng cụ thể làm gì cả.'

Khi tôi tưởng rằng Ageha đã biến mất, giọng nói của cô ấy lại bất ngờ vang lên từ đâu đó.

“Cô có thể làm được nhiều hơn tôi nghĩ đấy.”

'À, vì em là Dũng Giả mà.'

Lời nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy có chút thuyết phục. Dũng Giả quả là tuyệt vời ha.

“Vậy, tiếp theo tôi phải làm gì?”

“'Chỉ cần làm theo hướng dẫn của em thôi.'

Vì vậy, tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá ngục tối dưới sự dẫn dắt của Ageha.

Chẳng bao lâu, tôi đến một con đường phân thành hai ngả, trái và phải.

Mỗi lần như vậy, tôi đều chọn rẽ phải, nơi những Cự Gấu Mang Giáp Bugbear xuất hiện. Nhờ đó, tôi đã đạt được kỹ năng <Tăng cường nhanh nhẹn> và sau đó kết hợp để sở hữu <Kỹ năng của kẻ trộm>.

Theo thói quen, tôi lại định rẽ phải.

‘Rẽ trái đi.’

Ageha thì thầm trong đầu tôi.

“Rẽ trái sao?”

'Đúng vậy, trái.'

“Tôi muốn đi sang phải để có thêm kỹ năng mới.”

'Không sao, anh có thể quay lại sau để lấy. Nhưng bây giờ, hãy rẽ trái đi.'

Nếu cô ấy đã nói vậy, tôi sẽ nghe theo.

“Rẽ trái thì sẽ có gì ở đó?”

Vừa bước sang trái, tôi vừa hỏi.

“Em muốn anh gặp một người. Người đó là cộng sự của em, nhờ người ấy mà em đã cứu được thế giới này.”

Cộng sự sao? Thật sự có người như vậy ư?

Trong ngục tối này, ngoài tôi ra còn có năm người khác. Dựa vào cách Ageha nói, có vẻ không phải là Dũng Giả Eligion rồi.

Nhưng chiến binh Gorgano và Thánh Hiệp Sĩ Canaria đều là những kẻ phản bội, nên không tính đến.

Vậy thì, chỉ còn lại Hiền Giả Nyau.

Nếu Nyau là cộng sự, thì cũng hợp lý. Với năng lực của Nyau, giúp cứu thế giới là điều không mấy ngạc nhiên.

Liệu rẽ trái có thể gặp Nyau không?

Nghĩ đến đó, lòng tôi tràn đầy hứng khởi.

Dù Nyau có thể đã quên hết mọi chuyện giữa chúng tôi trong quá khứ, nhưng chỉ nghĩ đến việc gặp lại cô ấy cũng khiến tôi thấy vui mừng.

Vì vậy, tôi hân hoan bước đi trong ngục tối.

"Người đó ở đằng kia, đó là cộng sự của em."

Tôi nhìn thấy một bóng người từ đằng xa xa.

“Chào, Nyau—”

Tôi vừa định gọi tên Nyau thì đột ngột ngừng lại.

“Là ai-…?”

Người ấy nhìn tôi, giọng thì thầm đầy bí ẩn.

À, tôi đã quên mất rằng trong đoàn Dũng Giả còn một người nữa.

‘Noct, đây là cộng sự của em.’

Giọng Ageha vang lên trong tâm trí.

Đúng vậy, người đứng trước mặt tôi không ai khác chính là Noct, người đàn ông bí ẩn trong chiếc áo choàng.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thay vì dùng phân thân để xiên que thằng bé mấy chục lần thì chị có thể dùng phân thân thọc cả lò nhà ma vương mà:<<
Xem thêm
Klg
Simp lỏ nó v :))
Xem thêm
Thế k phải dùng giả mới là bản thể của em à,🐧
Xem thêm
Bro 🤨🏳️‍🌈?
Xem thêm
Thật ra chôm main về làm của riêng không khó,cứ bảo " nếu e xiên thằng ma vương thì anh làm chồng em nhé" là xong,sao trong này toàn đám dở hơi vậy
Xem thêm
TRANS
Thế thì end truyện sớm
Xem thêm
Phát ngôn qua mấy truyện như ngáo ngơ v=)))
K làm thế kéo dài truyện làm gì sao k cho main mạnh nhất Hành tinh nó vả chết ma vương đi cho end sớm
Xem thêm
tưởng thằng dũng giả kia là bản thể của em
Xem thêm
Ngonnnnnnnnnnn
Xem thêm
Thức đêm cùng tran
Xem thêm
Main mà gọi tên Nyau trước mặt Ageha thì có bị thiến không nhỉ🐸
Xem thêm