Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Gấu-san tận hưởng thế giới mới (027-050)

Chương 29: Gấu-san hoàn thành yêu cầu của lãnh chúa

34 Bình luận - Độ dài: 1,678 từ - Cập nhật:

「Yuna-san, nơi này được không ạ?」

“Nơi này” tức khu vườn trong dinh thự của lãnh chúa.

Chỉ to thôi thì không đủ để nói về độ rộng lớn của nó.

Nói này rộng cỡ một sân bóng đá luôn.

Cliff còn nói rằng nếu nơi đây không đủ lớn thì chúng tôi có thể đến sân tập của những người lính nữa.

「Được rồi, vậy giờ chị sẽ triệu hồi hai bé gấu nhé. Ra đây nào! Gấu Yuru! Gấu Kyuu!」

Từ đôi găng tay Gấu, Gấu Yuru và Gấu Kyuu hiện ra.

Hai bé gấu vươn mình rồi đứng thẳng lên bằng bốn chân.

「Đến đây nào, Gấu Yuru, Gấu Kyuu」

Hai bé gấu chạy đến chỗ tôi một cách hạnh phúc.

Kích cỡ của hai em ấy ban đầu có làm tôi hơi hoảng một chút nhưng bây giờ tôi chỉ thấy hai em ấy thật dễ thương mà thôi.

Tất nhiên đó lại là chuyện khác đối với những người gặp các bé gấu lần đầu, cụ thể là những người ở phía sau lưng tôi, bọn họ đang cuống quít hẳn lên.

「Gấu kìa! Là các Gấu-san đó! Yuna-san, em có thể chạm vào chúng được không?」

「Không được đâu, cô chủ Noire! Nguy hiểm lắm, làm ơn hãy lùi lại phía sau tôi!」

「Không sao đâu, Laura. Cứ để con bé đến chơi với chúng」

「Cliff-sama…!?」

Sau khi nhận được lời khuyên từ chủ nhân của chị ấy, Cliff, hầu gái-san không cố gắng ngăn cản Noa lại nữa.

Noa giờ đã được tự do, em ấy từ từ tiến lại gần các bé gấu với sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt.

「Em thật sự có thể chạm vào chúng ạ?」

「Tất nhiên, nhẹ nhàng thôi em nhé」

Noa cẩn thận dùng bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve Gấu Yuru.

Sau đó em ấy cũng dùng bàn tay còn lại để xoa đầu Gấu Kyuu nữa.

Hai bé gấu khép mắt lại thể hiện sự thoải mái.

「Hai bé gấu ấm ghê, và cũng rất mềm mượt nữa ạ!」

「Em có muốn cưỡi bé gấu không?」

「Được ạ?」

「Gấu Kyuu, em thấy sao?」

Trả lời cho câu hỏi của tôi, Gấu Kyuu bước tới và ngồi xuống để Noa có thể dễ dàng leo lên lưng của em ấy.

「Dù mất thăng bằng em cũng không thể ngã xuống được đâu, đó là khả năng đặc biệt của các bé gấu đó」

Tôi giúp Noa trèo lên lưng gấu.

Sau đó, Gấu Kyuu cũng từ từ nâng mình lên.

「Waaa, cao quá!」

u10559-dd3382de-cc25-4adb-a0c2-3609e13b77db.jpg

Noa ở trên lưng Gấu Kyuu trông có vẻ rất vui.

「Chở em ấy đi một vòng dinh thự nhé, Gấu Kyuu」

「Kuun~」

Gấu Kyuu bắt đầu bước đi một cách chậm rãi.

「No-Noire-sama!」

Còn hầu gái-san thì hoảng loạn chạy theo sau.

Trong lúc đó, Cliff bước đến chỗ tôi và từ tốn đặt câu hỏi.

「Ta cũng có thể chạm vào nó chứ?」

「…Được thôi」

Sau khi được tôi cho phép, Cliff cũng nhẹ nhàng chạm vào bộ lông của Gấu Yuru.

「Ôô, cảm giác thật tuyệt. Chẳng trách Noa lại thích chúng đến thế」

Cliff nhìn về tấm lưng của Gấu Yuru trong khi vẫn tiếp tục vuốt ve em ấy.

「Ngài có muốn thử cưỡi em ấy không?」

「Được sao!?」

「Noa có lẽ sẽ rất vui nếu thấy điều đó nên ổn thôi」

「Ah, cảm ơn cô」

Sau khi Cliff cưỡi lên lưng Gấu Yuru, ông ấy cũng xuất phát để đuổi theo Noa.

Một vài phút sau, hai người bọn họ cùng nhau trở lại.

「Yuna-san, cảm ơn chị rất nhiều. Em thật sự rất vui đấy ạ!」

「Ta cũng đã có thêm một kinh nghiệm vô cùng quý giá」

Hầu gái-san thì có vẻ không đồng tình mấy với ý kiến của hai người kia.

Trông chị ấy khá là tơi tả khi bước ra từ phía sau hai bé gấu.

Đó không phải lỗi của tôi, thế nên tôi sẽ vờ như không thấy gì hết.

「Được rồi, đã đến lúc ta phải quay trở lại với công việc. Chăm sóc Noa giúp ta nhé, Yuna. Hãy đến chỗ ta để nhận phần thưởng cho yêu cầu hôm nay khi cô dự định trở về」

Cliff nói thế và trở vào dinh thự.

Noa thì vẫn đang tận hưởng cảm giác thích thú ở trên lưng Gấu Kyuu và chưa có dấu hiệu muốn trèo xuống.

「Thoải mái quá đi~」

Noa nằm dài trên lưng Gấu Kyuu hệt như một chú mèo con.

Em ấy vẫn mãi mê vuốt ve bé gấu thêm một lúc nữa trước khi dừng lại hẳn.

Với tiếng thở nhẹ nhàng phát ra, chẳng cần nhìn tôi cũng biết cô bé đã ngủ mất tiêu rồi.

Tôi cùng Gấu Kyuu cũng từ từ tiến đến một bóng cây gần đó.

Để một cô bé ngủ dưới nắng không phải là ý hay, với lại hầu gái-san cũng đang dõi theo chúng tôi một cách đầy lo lắng nữa.

「Chị đừng lo. Cứ để em ấy ngủ thêm một lúc nữa. A, chị có thể lấy giúp em một cái chăn được không? Nếu để em ấy bị cảm lạnh thì không tốt chút nào」

Tuy nhiên, vì Gấu Kyuu quá cao nên chị ấy thất bại trong việc cố gắng đắp chăn lên người Noa.

「Gấu Yuru, em đến giúp chị ấy một tay nhé」

Gấu Yuru gật đầu rồi nhanh chóng bước đến sau lưng hầu gái-san.

Bé gấu nhẹ nhàng nâng chị ấy lên bằng cả hai tay.

Hầu gái-san có chút giật mình nhưng vẫn nhanh chóng hoàn tất mục tiêu ban đầu là đắp lên Noa một chiếc chăn ấm.

「Cảm ơn em rất nhiều, Gấu Yuru」

Có vẻ như hầu gái-san đã không còn sợ hãi Gấu Yuru nữa rồi.

Tôi ngồi xuống gốc cây rồi lấy ra một chiếc thùng gỗ nhỏ và hai chiếc ly gỗ.

Bên trong thùng là nước ép của quả oren, nó cũng giống hệt như nước cam vậy đó.

Tôi rót nước ép ra hai chiếc ly nhỏ, bỏ nước đá vào trong và đưa một ly cho hầu gái-san.

Chị ấy nhận lấy và uống một ít.

「Ngon quá」

「Em rất vui vì chị thích nó」

「Cảm ơn em nhé. Nó lạnh và rất ngon」

「Em còn nhiều lắm nên chị cứ uống thỏa thích nhé」

「Nếu vậy chị sẽ không khách sao đâu」

Chúng tôi nghỉ ngơi dưới bóng râm và ngắm nhìn Gấu Yuru, Gấu Kyuu và Noa cùng nhau nằm ngủ.

「Hai bé gấu ngoan thật đó~」

「Bởi vì các em ấy là thú triệu hồi mà」

「Hôm nay cô chủ đã rất vui vẻ. Cảm ơn em nhé」

「Maa~ dù sao đây cũng là công việc của em mà」

Hầu gái-san giới thiệu tên của chị ấy là Laura.

Chị ấy đã làm việc ở nơi này và chăm sóc cho Noa từ khi còn rất nhỏ.

Thế nên tôi có cảm giác chị ấy cũng coi Noa như em gái của mình.

Chị ấy nói rằng tôi không cần phải quan tâm đến chị ấy đâu và cảm ơn tôi rất nhiều vì đã giúp Noa có một ngày thật vui vẻ.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì Noa trên lưng Gấu Kyuu cũng đã thức giấc, cô bé mơ màng nhìn xung quanh.

「Chào buổi sáng, em đã thức dậy rồi ha」

「Erm, em đang ở đâu vậy ạ?」

「Em đang ở trên lưng Gấu Kyuu đó. Em ngủ quên trong khi chơi đùa cùng em ấy」

「Ah đúng rồi, Gấu Kyuu thoải mái quá làm cho em ngủ quên mất」

「Vậy chúng ta vào nhà thôi nhé, ngủ bên ngoài dễ bị cảm lạnh lắm」

Nhưng Noa vẫn không muốn rời xa Gấu Kyuu. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành gửi tín hiệu đặc biệt đến Gấu Kyuu.

「Gấu Kyuu cũng đã mệt rồi đó, em không muốn để em ấy nghỉ ngơi sao?」

Khi nói như thế, Gấu Kyuu phát ra một âm thanh nhỏ「Kuun~」thể hiện rằng mình cũng buồn ngủ.

「Cô chủ Noire. Gấu Kyuu đã cố gắng giữ cho em không ngã xuống trong lúc em đang ngủ thế nên bé gấu cũng cần được nghỉ ngơi nữa đó」

「Un, em hiểu rồi ạ. Xin lỗi nhé, Gấu Kyuu」

Noa bước xuống và nhẹ nhàng xoa đầu Gấu Kyuu.

「Được rồi, chị sẽ đưa hai bé gấu trở về nghỉ ngơi nhé」

「Gấu Kyuu, Gấu Yuru, lần sau chúng ta lại chơi tiếp nhé!」

Tôi thu hồi Gấu Kyuu và Gấu Yuru về lại găng tay gấu.

「Vậy chúng ta trở lại phòng Noa thôi nào」

「Em định đến chỗ Cliff-sama ạ」

「Ể, Yuna-san, chị định trở về sao?」

「Chị nghĩ mình đã hoàn thành công việc rồi nên có lẽ đã đến lúc chị phải trở về」

Tôi đã làm rất tốt công việc chăm sóc Noa hôm nay nhỉ? Thật ra chỉ có hai bé gấu là làm việc chăm chỉ thôi.

「Em muốn chúng ta ăn tối cùng nhau, có được không ạ?」

Noa nắm lấy bàn tay Gấu của tôi.

Tôi định nhẹ nhàng từ chối lời mời của em ấy nhưng Cliff lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa và cuộc nói chuyện chuyển luôn sang chủ đề về bữa tối.

Cliff cũng muốn mời tôi dùng bữa tối cùng với Noa. Vậy là mọi chuyện đã được xác định. Sau cùng tôi còn chẳng có quyền lựa chọn nữa.

Sau khi dùng bữa tối cùng nhau, tôi tạm biệt gia đình lãnh chúa và chuẩn bị trở về nhà Gấu. Noa và Cliff muốn tôi lại đến chơi vào ngày mai nhưng tôi đã lịch sự từ chối.

「Xin hãy đến đây một lần nữa nhé!」

Noa tiễn tôi đến tận cổng với yêu cầu như thế.

Maa~ dù sao lãnh chúa cũng là một người tử tế nên tôi nghĩ lần tới mình đến thăm cũng ổn thôi.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Thanks trans :"
Xem thêm
Gấu :))
Xem thêm
TRANS
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
TRANS
Kuma 3
Xem thêm