Kỵ sĩ đã tái sinh thành h...
Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình

11-Quyết định

6 Bình luận - Độ dài: 1,183 từ - Cập nhật:

Trên con đường nhỏ hẻo lánh không biết tên, một người tóc vàng với vẻ mặt đờ đẫn đang lắc lắc cái bao lớn màu trắng trên người.

Ngô đã ăn suốt dọc đường, còn lại khoảng nửa bao.

Anh ta thực sự quá đói, tính cả thời gian giả chết đã vài tháng không ăn gì, có nửa ruộng ngô vừa đi vừa ăn, dọc đường chỉ toàn là lõi ngô.

Cảm giác đói khát đã được xoa dịu nhưng điều này không có nghĩa là Fite đã no, ngô đối với anh giống như bông gòn, nhẹ nhưng thể tích lớn, dù có đầy cũng không nặng bao nhiêu.

Ngô vào bụng, cơn đói của Fite chỉ được kiềm chế, muốn no còn xa lắm.

Trước đây, lượng thức ăn của anh mặc dù cũng rất lớn, nhưng không thể so với hiện tại.

Có phải vì cửu vĩ huyết mạch thức tỉnh, cần tốn nhiều năng lượng hơn để tạo ra ma lực hay là vì bên trong cơ thể có một con hồ ly đang tranh ăn với anh?

Hay là dinh dưỡng bị chuyển tới chỗ khác?

Fite sờ ngực mình.

Dây chuyền máu Christine cho có thể ngụy trang gần như hoàn hảo, trừ khi là người quen thuộc với anh, nếu không sẽ khó bị phát hiện.

Nhưng dù là ngụy trang hoàn hảo thì cuối cùng cũng chỉ là ngụy trang, ngực nhìn có vẻ bằng phẳng, thực tế thì quần áo dễ bị hất lên, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào cặp ‘bông gòn trắng’ đang dao động.

Cô không thể trở lại thành nam, nhưng dù sao cũng muốn thực tế một chút, lừa dối cảm giác của mình, nói với bản thân rằng, cô vẫn là nam.

Cảm giác có thể lừa dối, còn xúc giác cơ thể thì không thể.

Đi bộ hơn mấy chục dặm, cô có thể cảm nhận được thể lực của mình đã không còn như trước. Không chỉ vậy, vì thêm cặp ‘bông gòn trắng’ cảm giác thăng bằng của cô kém hơn nhiều so với trước.

Cô hiểu điều này có nghĩa là cô cần một khoảng thời gian dài để thích nghi với những thay đổi trên cơ thể mình.

Nếu nói rằng một chiến binh mới ra trận dựa vào sự nhạy bén để ứng biến, thì một cựu binh đã trải qua nhiều trận chiến lại dựa vào trí nhớ cơ bắp được rèn luyện qua hàng trăm trận chiến.

Bao gồm việc cầm kiếm, nâng tay, chắn, phản đòn, chém, những động tác đơn giản này nếu sai lệch một chút sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả trận chiến.

Giết địch bằng một nhát kiếm và bằng hai nhát kiếm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, yêu cầu phải nhanh, chính xác và mạnh mẽ là rất quan trọng.

Sự thay đổi của cơ thể có thể khiến Fite thực hiện các động tác trở nên chậm chạp, có thể xảy ra tình trạng cơ thể không theo kịp ý thức.

Hơn nữa còn vấn đề [Ý chí], cái gọi là [Ý chí] chính là điều kiện để sử dụng [Kiếm ý], giống như mối quan hệ giữa nhiên liệu và máy móc.

Trên chiến trường, những người học được [Kiếm ý] có thể phát huy sức chiến đấu gấp nhiều lần so với người khác, vượt qua nhiều hiểm nguy trong chiến tranh, thậm chí toàn thân rút lui an toàn.

[Kiếm ý] được chia thành [Kiếm ý Thần thánh], [Kiếm ý Thông thường] và [Kiếm ý Kế thừa].

Hai cái đầu có điều kiện thấp, chỉ cần có [Ý chí] và các điều kiện liên quan, học được là có thể sử dụng, còn loại sau cần có huyết mạch gia tộc tương ứng mới có tư cách sử dụng.

Tuy nhiên, [Kiếm ý] là thứ phổ biến, không phải là sức mạnh cao nhất và có tính đe dọa nhất trên đại lục Arlen.

Sức mạnh cao nhất trên đại lục là [Ma thuật] và [Cấm thuật] được điều khiển bởi [Ma lực].

Sự khác biệt nằm ở chỗ hầu như ai cũng có thể học [Kiếm ý], vì [Ý chí] là thứ chỉ cần một chút giác ngộ, ai cũng có thể có.

Nhưng [Ma lực] thì không, chỉ có những người có huyết mạch mới có thể sử dụng.

Ngoài lục thần tộc cổ xưa, còn có nhiều tộc khác có truyền thừa huyết mạch.

Nếu [Ma thuật] được chia ra, cũng có thể phân thành [Ma thuật Thông thường] và [Ma thuật Kế thừa]. [note62380]

Cùng là hệ thống sức mạnh của đại lục, độ khó của ma thuật tuyệt đối không phải là thứ mà kiếm ý  có thể so sánh, điều kiện giải phóng của ma thuật khắt khe hơn kiếm ý.

Cùng một cấp độ, và ma thuật, sức chiến đấu không cân bằng. 

Ví dụ cùng là cấp độ cơ bản, kiếm ý thông thường chỉ có thể tăng cường cú chém tiếp theo, trong khi ma thuật lại có thể tạo ra một vụ nổ trong phạm vi nhất định. 

Kiếm ý chỉ có thể tạo ra sát thương vật lý, có thể bị cản lại bởi giáp trong khi ma thuật có thể xuyên giáp.

Tóm lại đại lục Arlen là thế giới của pháp sư, tại đây hệ thống sức mạnh ma thuật đứng đầu, pháp sư là một trong những kẻ mạnh nhất.

Trước kia Fite không khác gì những người khác, vì huyết mạch cửu vĩ bị phong ấn, trong cơ thể không có ma lực. 

Nhưng hiện tại, huyết mạch đã thức tỉnh nên ma lực trong cơ thể tràn đầy.

Việc chuyển hóa [Kiếm ý] sang [Ma lực] là không thể nhưng ngược lại có thể. 

Là hệ thống sức mạnh cao nhất, nó có thể chuyển hóa thành các loại sức mạnh khác, bao gồm cả [Kiếm ý] nhưng sẽ tốn gấp nhiều lần năng lượng.

Fite có thử sử dụng [Ý chí] nhưng cảm thấy khó khăn vì sự thức tỉnh huyết mạch. Có lẽ từ giờ anh muốn dùng kiếm ý thì phải sử dụng qua [Ma lực] để chuyển hóa.

Nhìn vào tay mình được thay đổi bằng dây chuyền máu, anh cảm thấy không biết tương lai sẽ ra sao.

Trong vô thức suy nghĩ quay lại làm nghề cũ.

Nhưng…

Anh không còn là kỵ sĩ, không còn là Fite Thánh luân nữa. 

Có thể là nhà lữ hành, có thể là nông dân, có thể là người bán hàng. 

Nói chung, hiện tại không là kỵ sĩ nữa. 

Vậy thì tại sao phải lo lắng nữa? 

Kỵ sĩ bình minh đã hoàn thành sứ mệnh của mình, làm tất cả những gì nên làm. 

Anh không cần nghĩ nhiều nữa, hãy để người khác gánh vác tiếp.

Sau khi suy nghĩ, Fite nhìn về phía chân trời từ giữa sườn núi, làng quê với khói bếp nghi ngút hiện ra.

Ghi chú

[Lên trên]
Kiểu như Huyết thuật ấy ae
Kiểu như Huyết thuật ấy ae
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
hmmm từ mai tui sẽ tạm dừng 2 bộ còn lại để đẩy nhanh tiến độ bộ này lên 2 chương 1 ngày:v có thể 3-4 nếu mấy tk lười trong team giúp
Xem thêm
nice sừ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời