Kỵ sĩ đã tái sinh thành h...
Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình

27-Đồ bồi táng xuất hiện trong buổi tiệc

3 Bình luận - Độ dài: 1,335 từ - Cập nhật:

Đi ở rể đối với nhiều quý tộc là hành động hạ mình, coi đó là một sự nhục nhã, đặc biệt là những đại quý tộc cần giữ thể diện.

Nhưng nếu là hoàng thất thì lại khác, có thể coi là vinh quang, con của hoàng tộc sinh ra mang dòng máu của gia đình mình, các quân vương tương lai sẽ trở thành người thân của họ.

Lợi ích trong đó thì nhiều không kể xiết.

Hơn thế nữa Nữ hoàng lại là một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy thì đâu có thiệt? Đúng là chỉ có lời.

Parian trong suy nghĩ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy mình thật sự may mắn mới có thể cùng với một nữ hoàng sống trọn đời.

Parian tính rất nhiều nhưng không biết rằng với dáng vẻ chưa từng trải của mình anh không thể giấu tâm tư trước nữ kỵ sĩ, trong lòng cô không khỏi thấy ngao ngán.

Còn Beatrice, không phải cô không nhận ra mà là cô hoàn toàn không chú ý tới vị quý tộc trẻ tuổi này, anh ta nghĩ gì cũng không liên quan đến cô.

Cho dù là Hầu tước Borlin, con trai cả Parian hay toàn bộ bữa tiệc, tất cả những người tham gia bữa tiệc đều không thể lọt vào đôi mắt tím xa cách của Beatrice. Beatrice tuy có mặt ở đây nhưng lại có như không, cô thờ ơ với mọi thứ, bất cứ điều gì xảy ra cũng không thể thay đổi sắc mặt lạnh lùng của cô.

Khi Nữ hoàng vào chỗ của mình, tất cả quý tộc đều đứng dậy thực hiện nghi lễ chào còn Beatrice ngồi ở vị trí trung tâm.

Không ai phát biểu gì cho nên Hầu tước Borlin ngồi bên cạnh Beatrice trò chuyện về chuyện gia đình, chủ yếu là những mối quan hệ trước đây, ví dụ như thành viên nào đó trong gia đình đã có một mối quan hệ chặt chẽ với hoàng thất.

Cho đến khi bữa tiệc sắp kết thúc, Hầu tước mới đi vào vấn đề chính.

“Thưa Nữ hoàng, thần cho rằng Hoàng đế Salidton rất tài giỏi, ngài đã lập nên nền móng của đế quốc rằng không quyền lực nào được vượt qua hoàng thất, sức mạnh quyền lực nên được cân bằng” Borlin nói với vẻ nghiêm túc, nói tới vị Hoàng đế sáng lập Đế quốc này ngàn năm về trước.

“Người nghĩ sao về vấn đề này?”

“Hầu tước, ông muốn nói gì cứ nói thẳng. Hiện tại không ai để ý cũng không ai nghe lén” giọng của Beatrice không thay đổi. Nhưng Borlin cảm thấy rằng Nữ hoàng đã nhận ra ý định của mình, đối với những lời lẽ quanh co của ông, cô đã cảm mất kiên nhẫn.

Ông ho khan một tiếng.

“Thần cho rằng không bên nào có thể nắm giữ quyền lực lớn hơn hoàng thất, nếu có, các bên khác cần phải đoàn kết lại để chống lại thế lực to lớn đó” Borlin nói rõ ràng ý của mình, sau khi nói xong, ông chờ đợi phát biểu của Beatrice. Nếu Nữ hoàng đồng ý với quan điểm của ông thì có thể thuận thế đề xuất yêu cầu liên minh còn nếu do dự thì sẽ tiếp tục thuyết phục.

“Ta cũng nghĩ vậy, nhưng Hầu tước, hiện nay trong nước hòa bình, quốc gia thịnh vượng, đâu có kẻ nào gây dựng thế lực? Ông đang lo lắng quá mức” lời của Beatrice khiến hầu tước Borlin như bị dội gáo nước lạnh.

Đâu có kẻ nào gây dựng thế lực?

Không, ngài sẽ không phải không biết có kẻ lén lút cho tới khi chúng lộ diện chứ?

Beatrice là một người thông minh và tài giỏi, Hầu tước Borlin không tin rằng Nữ hoàng không để ý tới quyền lực của Toà án tối cao.

Rõ ràng ý của Nữ hoàng là không muốn nhúng tay vào việc có sự tham gia của Toà án tối cao.

Sao Nữ hoàng có thể để người khác làm loạn ngay bên cạnh? Nữ hoàng chẳng nhẽ tin tưởng Tòa án sẽ không đe dọa tới mình?

Hầu tước Borlin đã tính trước các khả năng Nữ hoàng sẽ trả lời từ trước nhưng ông không ngờ cô lại không quan tâm tới mối đe dọa từ Tòa án tối cao.

Lúc này Hầu tước Borlin đang không biết nên nói gì. Nữ hoàng đang giả vờ hay thực sự có kế hoạch của riêng mình?

Ngay sau đó, Hầu tước cố gắng lôi kéo nhưng Beatrice hoàn toàn không quan tâm, cô giả vờ ‘trốn tránh’ hoặc ‘im lặng’.

Không liên minh, kể cả là Nữ hoàng có thể một mình chống lại Tòa án tối cao không?

Khi Borlin đang suy nghĩ có nên nói rõ ra ý kiến của mình hay không thì Nữ hoàng bất ngờ để ý đến một góc của buổi tiệc.

Ngay lập tức cô đứng dậy và kỵ sĩ cũng đi theo.

Hầu tước không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên cũng đi theo luôn.

Khi ra tới nơi ông phát hiện ra cái mà Nữ hoàng quan tâm là một chiếc ly rượu ở một chỗ kín đáo.

Ly rượu được làm bằng vàng này thực sự tuyệt vời, lúc đầu nó có lẽ được khảm đá quý trên đó. Bây giờ không còn nữa, chỉ còn chiếc ly vàng ròng nên giá thành rẻ hơn rất nhiều. Nó cũng chỉ dùng để trang trí. Nhưng mà cho dù chiếc ly có giá trị đến đâu và tinh xảo đến thế nào thì nó vẫn không đủ để Nữ hoàng chú ý chứ nhỉ?

"Ly rượu này thần mua được mấy ngày trước. Nếu bệ hạ thích, người có thể cầm lấy" thấy Nữ hoàng nhấc tay cầm ly rượu lên xem, Hầu tước nói.

“... Hầu tước, ông mua chiếc ly này ở đâu?” Nữ hoàng nhìn chằm chằm vào chiếc ly, không di chuyển.

"Ở sàn đấu giá" câu hỏi này làm Hầu tước cảm thấy khó nói. Chợ đen là bất hợp pháp nhưng không phải không có. Nếu có mua gì từ chợ đen mà bị Nữ hoàng thấy thì cũng không sao.

Nói thẳng ra mua ở chợ đen thì thật không ổn chút nào nên Hầu tước Borlin chỉ có thể nói rằng mua qua đấu giá. Dù sao thì Nữ hoàng cũng sẽ không để ý nhiều.

“Đấu giá ở đâu?” thế nhưng Hầu tước không ngờ tới Nữ hoàng lại nhất định muốn biết.

Nữ hiệp sĩ bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Hầu tước cũng vậy.

Chuyện gì đã xảy ra với Nữ hoàng hôm nay vậy?

Nữ hoàng chưa từng quan tâm quá nhiều đến của cải vật chất, vậy mà bây giờ lại quan tâm đến một chiếc ly rượu.

Cái ly này có gì đặc biệt sao?

Nữ kỵ sĩ suy nghĩ.

"Ừm, tôi quên tên của nó rồi nhưng mà đó chỉ là một sàn nhà đấu giá bí mật khá bình thường thôi" bất kỳ câu hỏi nào của Nữ hoàng đều phải trả lời, tuyệt đối không nên nói dối. Vì thế Hầu tước nói rằng mua được ở chỗ đấu giá.

 “…" Beatrice cầm ly rượu và nhìn nó một lúc.

"Xin lỗi Hầu tước, ta cảm thấy có chút mệt nên về sớm được chứ?"

"Người cảm thấy mệt mỏi? Ở chỗ thần có các bác sĩ chuyên nghiệp..."

“Không cần đâu, ta vẫn quen bác sĩ của mình hơn” Beatrice nhẹ nhàng từ chối.

"Vậy hãy để tôi đưa người ra ngoài"

“Không cần đâu” nói rồi Nữ hoàng cùng kỵ sĩ rời khỏi buổi tiệc, lên xe ngựa.

Phản ứng khác thường ban nãy của Beatrice khiến Hầu tước Borlin lẫn vệ sĩ riêng của cô không hiểu được.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TFNC 🌹 ✨
Xem thêm
Shr
thằng thương nhân chắc 2 chap nữa nằm đất=))))))))))))))))))))
Xem thêm