Kỵ sĩ đã tái sinh thành h...
Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình

17-Quay lại làng

6 Bình luận - Độ dài: 1,205 từ - Cập nhật:

Feitao cảm thấy mình ngủ rất ngon, thậm chí còn mơ thấy bàn tiệc đầy đồ ăn ngon.

Huh uhh…

Cũng không biết đã qua bao lâu, Feitao dụi mắt buồn ngủ, mềm nhũn đứng dậy rồi ngáp lớn.

Ối…Con hồ ly đói kêu lên.

Lắc lắc ba cái đuôi mềm, vuốt vuốt đầu tóc, dần nhớ lại ngày hôm qua xảy ra chuyện gì.

“À quên mất” Feitao liền đứng lên, ánh sáng trắng một lần nữa bao phủ cơ thể nhỏ nhắn, cô trở lại hình dáng con người.

Làm sao mà hôm qua cô có thể ngủ quên trong hang goblin chứ! Cho dù có dễ thế nào thì cũng là hang ổ goblin. Nếu hôm qua cô chưa giết hết lũ goblin thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Fite đỡ trán mình, đáng nhẽ ra có đói thì cô cũng không thể sai lầm như vậy được.

Đối phó với kẻ thù tuyệt đối không được mất cảnh giác, càng là goblin. Chúng rất hung hang và nếu không cẩn thận sẽ mất mạng.

Fite kiểm tra cẩn thận khắp người mình để chắc chắn rằng không có vấn đề gì.

May thật, hôm qua lũ goblin trong hang này đều bị giết rồi không còn con nào.

Cầm thật chắc dây chuyền trong tay, dây chuyền hôm qua không còn ánh sáng giờ đã sáng trở lại.

Dây chuyền đã hoạt động trở lại.

Nhìn cơ thể đã trở lại vẻ ngoài như cũ, Fite thở ra một cách thoải mái.

Chắc là không còn con goblin nào khác nhưng mà chưa thể kết luận ngay được.

Fite cầm lên thanh kiếm sắt hôm qua bỏ ngoài hang, quay lại vào trong hang rồi lần theo các ngọn đuốc đi vào sâu trong cùng.

Ngoại trừ cất giữ thức ăn còn có kho cất giữ vũ khí, những vũ khí này dĩ nhiên không phải do lũ goblin tự mình chế tạo mà tất cả đều là cướp được.

Hơn nữa Fite còn tìm thấy khá nhiều thứ bằng vàng bạc trong kho vũ khí.

Lũ tiểu quỷ này chắc không biết gì về văn hóa và chỉ biết đến sinh sản nhưng có lẽ chúng có sự yêu thích gì đó với những thứ đắt tiền. Cũng có thể là chúng chỉ đem tất cả những gì cướp được về hang thôi.

Quả thật lũ goblin chả cần đi cướp làng làm gì, chỉ cần cướp các thương nhân đi ngang qua là không phải lo nghĩ ăn uống. Cướp đồ của các thương nhân rõ ràng là giá trị hơn cướp làng quê rồi.

Nhưng mà rõ ràng đoàn thương nhân đó có lẽ biết được ở đây có goblin nhưng mà vẫn đi qua. Những con đường khác an toàn và gần hơn tại sao không đi?

Hay là họ vận chuyển những thứ không thể để người khác biết được?

Fite không quan tâm đến những đồ vật xa hoa và đắt đỏ, không cần biết vàng bạc từ đâu tới, cho dù là cái gì thì đều là từ vàng và bạc, không có sự khác biệt cho lắm.

Khi đến gần cuối hang, Fite có thể nghe thấy tiếng khóc nhỏ giống như đứa trẻ vài tuổi.

Khi nghe thấy những tiếng khóc đó, Fite cảm thấy tâm trạng có phần nặng nề.

Đã làm người lính lâu năm, đã nhiều lần phá hang ổ goblin nhưng mỗi lần làm xong đều có cảm giác như vậy.

Chính vì vậy mà Fite không thích những sinh vật như đám goblin.

Khi đến cuối hang, không ngoài dự đoán, có vài con goblin mới sinh nằm khóc dưới dất.

Khi Fite yên lặng đi tới gần chúng, những con goblin non liền ngừng khóc và lao vào chân Fite với vẻ mặt hung ác.

Bọn chúng có mục tiêu rõ ràng, một con muốn cướp thanh kiếm trong tay Fite.

Nhưng mà hết thảy đều vô ích, Fite quả quyết chém một kiếm chém đầu hai con goblin, sau đó giết sạch lũ goblin còn lại.

Sau khi chắc chắn không còn con nào sống, Fite cất kiếm đi.

Thế giới luôn có những thứ hoàn toàn là cái ác, goblin là một trong số đó.

Đối với bọn chúng, phải diệt trừ tận gốc.

Sau khi quan sát kỹ xung quanh, Fite yên tâm thở phào.

Phá hang ổ goblin thường sẽ gặp phải cảnh một số cô gái con người hoặc chủng tộc khác bị bắt cóc.

Các cô gái đó thường bị chặt tứ chi, biến thành công cụ sinh sản, tinh thần bị hủy hoại hoàn toàn.

Những linh hồn đáng thương, bị kẹt trong thân thể không có cách nào được giải thoát.

Nếu gặp tình huống này Fite chỉ có thể giải thoát cho linh hồn của họ.

Cứu họ không có ý nghĩa gì. Họ đã mất ý nghĩa sống.

Tương đối may mắn là Fite không tìm thấy những thứ đó trong hang, nhưng đó có nghĩ là lũ goblin đã giết cô gái đó sau khi hết giá trị của mình.

Fite không biết lũ goblin xử lý như thế nào nhưng biết rằng lũ tiểu quỷ này rất độc ác, thường ‘tận dụng mọi thứ’ để ăn.

Fite rời khỏi hang với thanh kiếm dính đầy vết bẩn, vì không biết ai là chủ những đồ bị cướp đó nên cũng kệ.

Chắc chắn rằng vẻ bề ngoài của mình đã trở lại như trước, Fite cầm vài miếng thịt khô rời khỏi khu rừng quay lại làng.

“Hửm, ngươi vẫn còn sống sao? Ngươi thật may mắn” ở cổng làng, Fite gặp người hầu quý tộc hôm qua, bây giờ bên cạnh anh ta còn có một người ăn mặc sang trọng, một người đàn ông trung niên mặc lễ phục màu đỏ.

Anh ta có lẽ là người được cứu khỏi lũ goblin hôm qua.

Fite im lặng nhìn.

“Anh là người hôm qua ở lại đúng không?" người quý tộc nhìn Fite với vẻ đánh giá, ông ta cảm thấy thanh niên này nhìn thế nào cũng không giống dân làng bình thường.

“Vậy mà còn sống quay về” người quý tộc trầm mặc phút chốc "Anh không phải người trong làng này đúng không?"

“Chỉ là một nhà lữ hành thôi” Fite nói.

Người quý tộc nam không hỏi Fite làm thế nào thoát khỏi lũ Goblin đông như vậy. Có lẽ đối phương có bí mật riêng hoặc cũng có thể là một người giỏi kiếm thuật nhưng cũng không phản vấn đề đáng quan tâm lúc này.

“Được rồi cầm lấy này” người quý tộc gọi thuộc hạ đưa cho Fite hai đồng bạc như đã hứa.

“Các thanh niên dân làng khác có không?”

“Hừm, làm gì có chứ? Chúng bỏ chạy nhanh đến vậy còn đòi có thưởng?”

“Bọn họ không ai bị thương gì cả thì cũng không cần phải đưa tiền”

“Này, tôi thấy anh rất có năng lực, có tài năng, đêm qua anh cứu mạng chúng tôi. Vì vậy tôi sẽ cho anh một công việc, anh có cần không?”

"Công việc?"

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đoạn 9: kẻ thì -> kẻ thù
Xem thêm
Xin lỗi vì đã bắt lỗi chính tả
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời