• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nghỉ hè: Thời gian nghỉ hè của học kỳ đầu tiên năm nhất.

Chương 04 - POV Kuzuha Rina + Yorifuji Ichigo: Phần chìm của tảng băng nổi.

7 Bình luận - Độ dài: 1,664 từ - Cập nhật:

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ. Đứng dậy, tôi nhận ra bản thân đã được đắp chăn và ngủ thiếp đi trên một chiếc ghế dài. Tại sao nhỉ… À phải rồi, tôi đã đến chơi nhà của Kakyouin-san xong ngủ gật khi đang chơi đùa với mấy anh chị.

Tôi liếc một vòng xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả vì tối thui, chắc bây giờ đang là nửa đêm. Không có ai ở xung quanh đây cả. Muốn đi vệ sinh quá, mình nên làm gì bây giờ…? Chắc phải tự mình đi tìm nhà vệ sinh rồi.

Tôi với lấy chiếc điện thoại nằm trên chiếc gối ở bên cạnh và bật đèn pin lên để bắt đầu đi tìm. Nơi này rộng vãi lúa, lại còn nhiều phòng nữa… Trong khi đang lang thang, tôi bắt đầu lờ mờ nghe thấy giọng ai đó. Chẳng phải đây là giọng Kakyouin-san ư? Chị ấy vẫn còn thức hả? Có lẽ tôi có thể hỏi chị ấy xem phòng vệ sinh ở đâu.

Tôi đi theo về hướng nơi tiếng nói được phát ra. Khi đến gần được cánh cửa, tôi nhận ra điều khác thường— Không hề có chút ánh sáng đèn điện đến từ phía bên kia của cánh cửa nhưng tôi vẫn tiếp tục nghe thấy mấy tiếng… rên. Và tiếng rên ấy… nghe rất gợi tình.

“Kyouichi-san…! Kyouichi-san!”

Khoan, Kyouichi-nii cũng ở đây ư? 

Và tiếng rên ấy… không lẽ…?

Tôi cảm thấy nghi ngờ về thứ đang xảy ra ở ngay sau cảnh cửa. Bình thường tôi sẽ mặc kệ và rời đi nhưng chính sự tò mò đã níu kéo bản thân ở lại. Tôi giữ im lặng hết mức có thể và cẩn thận khẽ mở cánh cửa ấy ra. 

Tia qua khe cửa hẹp, thông qua ánh sáng đến từ vầng trăng soi rọi căn phòng qua khung cửa sổ, tôi có thể thấy được hình dáng của ba con người đang hành sự ở trên giường. Kyouichi-nii đang đè Kakyouin-san xuống còn Ichigo-nee thì đang ôm anh ấy từ phía sau.

Họ… Họ đang làm tình! 

Chờ đã— đây là threesome trong truyền thuyết ư!? 

Ừ, tôi có biết về chuyện bắt cá hai tay, nhưng không ngờ họ đã đi xa đến thế này rồi! Trước đây tôi có đọc mấy cuốn sách người lớn tịch thu được từ anh trai mình trước khi ném chúng đi, nên bản thân có thể nói là có chút kinh nghiệm rồi, nhưng để mà so với những gì tôi đang thấy ở trước mắt thì mấy kinh nghiệm ấy chỉ là muỗi. Nó vượt xa so với những gì tôi đọc được.

Và cái của Kyouichi-nii… to vãi linh hồn!

Đến tận lớp sáu tôi vẫn còn tắm chung với anh trai minh và, để mà nói thì thanh Excalibur của Kyouichi-nii là ở đẳng cấp khác rồi. Mắt tôi cứ dính chặt lấy cảnh tượng ướt át đang diễn ra ở trước mặt không thôi để rồi, đột nhiên tôi cảm thấy bản thân đã vô tình chạm phải ánh mắt của Ichigo-nee.

“Éc!”

Tôi nhanh chóng sủi đi trong cơn hoảng loạn. May thay, tôi mở bừa một cánh cửa và vô tình đó chính là phòng vệ sinh. Tôi bật đèn lên và vội vã đi vào trong. Ôi thôi xong, bộ nội y mà Kyouichi-nii mua cho tôi đã bị ướt nhẹp mất rồi, cả ngón tay tôi cũng nhớp nháp nữa… Ơ, mình vừa vô thức thủ dâm đấy ư? 

Tôi cảm thấy đôi chút kinh tởm về bản thân nhưng… tuyệt thật đấy…

Có khi mấy người điển trai như Kyouchi-nii, chỉ có một cô bạn gái thôi vẫn là chưa đủ với anh ấy. 

…Có khi anh ấy đang tìm thêm một cô bạn gái thứ ba cũng nên?

[POV Yorifuji Ichigo]

Tôi đã cướp Rina khỏi tay Nagaoka-gì gì đó bằng cách biến em ấy trở thành em gái kế của Kyou-kun. Không ngờ con bé thân với hai đứa chúng tôi nhanh hơn tưởng tượng. Kiểu, tôi vừa mới mua cho con bé vài thứ thôi thì đó đã mở lòng hoàn toàn rồi ấy. Có khi sống trong một gia đình bần hàn quen rồi nên đã khiến con bé dễ bị vật chất chinh phục hơn. 

Nhỏ này dễ hiểu đến mức nào vậy trời?

Tôi cứ nghĩ Aria đã dễ bị nắm thóp lắm rồi, nhưng con bé khiến tôi phải nghĩ lại.

Tất nhiên, tôi đã mua cho con bé từ quần áo đẹp, trang sức đến cả điện thoại, nhưng mấy thứ đấy chỉ đơn giản là mấy thứ con bé còn thiếu thôi cơ mà. Trong mắt mình, chúng còn không đủ để được xem rằng tôi đã mua chuộc con bé, mà bản thân cũng chẳng có ý định làm vậy ngay từ đầu nhưng rồi mọi chuyện lại tiến triển theo cách như thế.

Càng tốt. 

Và bởi vì tôi đã bảo Kyou-kun chi trả mọi thứ trong khi Rina chẳng hay biết rằng số tiền đó thực ra chính là của tôi, nên thành ra con bé ngưỡng mộ Kyou-kun lắm. Ngoại hình nam thần là một phần nhưng chính độ hào phóng (giả tạo) ấy mới là tác nhân chính. Công sức tôi bỏ ra để kiếm tiền online đã được đền đáp xứng đáng.

Sau khi về thăm nhà cũ, rõ ràng Rina đã cãi nhau với Nagaoka-gì gì đó. Mâu thuẫn xuất phát từ mấy tin đồn về Kyou-kun. Con bé đã giải thích với tôi và nó hoàn toàn đứng về phía Kyou-kun đến nỗi hạ thấp Nagaoka-gì gì đó bằng cách so sánh cậu ta với Kyou-kun.

Không ngờ con bé đã tự diễn biến tự chuyển hóa đến mức như thế rồi, tôi còn chưa kịp làm gì nữa mới hài chứ. Cứ như này, tôi không cần làm gì thì Rina vẫn sẽ chọn Kyou-kun và ném thằng anh mình sang một bên.

Mày thấy thế nào hả, Nagaoka-gì gì đó ơi? Em gái mày sắp bị cướp mất đến nơi rồi đấy nhé?

Và rồi Aria mời chúng tôi đến nhà của cô nàng chơi. 

Tôi có thể biết rõ mục đích của cô nàng là gì- khi không chỉ mời Kyou-kun mà cả tôi, lại còn rủ chúng tôi ở lại qua đêm nữa. Động cơ hiện hết lên khuôn mặt cô rồi kìa. À Aria đâu thể tự mình hành sự với Kyou-kun mà không có sự giúp đỡ của tôi mà ha? 

Sau đấy, lúc chúng tôi đang vui đùa tại nhà Aria thì Rina đã ngủ gục mất. Hẳn con bé phải mệt mỏi lắm khi phải ở một nơi xa lạ với những người mới quen không lâu. Sau khi đặt con bé lên chiếc ghế dài thì Aria mời Kyou-kun và tôi đến phòng của cô nàng. Nghe vậy, cả Kyou-kun và tôi đều kiểu “à, đến lúc rồi đây.”

Khi đang làm dở dở, tôi chợt nhận ra cánh cửa phòng đột nhiên khẽ mở ra một chút để rồi chạm phải ánh mắt của Rina.

Con bé nhanh chóng chạy đi trong khi Aria và Kyou-kun vẫn không hay biết. Ừ thì bị nhìn thấy thì có hơi khó nói thật nhưng tôi không hề sợ. Dù sao kiểu gì sau này tôi cũng sẽ dựng lên một màn kịch tương tự cho con bé biết mà thôi. Dẫu vậy, tôi cũng không định để Rina có được Kyou-kun trong một sớm một chiều đâu.

Điều tôi muốn hiện giờ là khiến cho con bé luôn so sánh anh của mình với Kyou-kun nhằm cho Nagaoka-gì gì đó thấy Kyou-kun trên cơ mình như nào. Tôi không cần phải làm đến nỗi cho con bé mượn Kyou-kun để đạt được mục đích. Lúc bấy giờ Rina đang sống trong một thế giới màu hồng vô lo vô nghĩ về tiền bạc rồi, tất cả là nhờ con bé đang trở thành em gái của một chàng trai quá đỗi hoàn hảo đi. Tôi không cần làm gì thì chuyện cũng đã đi đúng theo với kế hoạch rồi.

Rina trông dáng vẻ có hứng thú với mấy chuyện người lớn như này lắm, nên nếu vui tính thì tôi có thể để em ấy làm một lần với Kyou-kun cho biết. Về thời điểm thì sau khi con bé vào cấp ba? 

Tiếp theo, về phần hai đứa con gái hay bám theo Nagaoka-gì gì đó. Cách đối phó thì không thiếu nhưng tôi cần phải lựa chọn cẩn thận. Tôi còn phải cân nhắc đến cảm xúc của Kyou-kun và đặc biệt là cả Aria. Tôi từ nay cũng phải thận trọng hơn về danh tiếng của Kyou-kun nữa. 

Thêm vào đó, bởi lẽ thằng nhỏ của Kyou-kun hầu như là bất lực nếu thiếu tôi nên bản thân làm gì cũng khó. Đe dọa họ cũng là một sự lựa chọn đáng để xem xét, nhưng đối với tôi thì cùng đường lắm mới làm vậy. 

Dễ dàng phạm pháp quá thì sẽ có tác dụng phụ không mong muốn là cái chắc. Thậm chí nó còn có thể hủy hoại không chỉ cuộc sống của chính bản thân, mà còn cả tương lai của Kyou-kun. Tôi không thể mạo hiểm mù quáng như thế được. 

Cứ như tôi đang chơi game ở chế độ khó vậy. 

Tôi sẽ kéo thằng ranh ấy rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. 

Đến học kỳ hai, tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho hai đứa con gái ấy. Lên năm hai, mọi thứ sẽ đạt đỉnh điểm kể cả vai trò của Rina.

Nagaoka-gì gì đó ơi, run sợ, hoảng loạn và mất phương hướng, đó là kết cục mày chắc chắn sẽ phải chịu nha con…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Loài người ơi... sao lại thế này :v
Xem thêm
Ko nên trêu con quỷ
Xem thêm
yen binh co qua dat khong
Xem thêm
Đọc trễ mà tfnc
Xem thêm
Thâm thúy quá.
Btw, đoạn 29:"tự diễn biến, tự chuyển hoá", cụm này hay đấy, trans làm chính trị à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Não tự nhảy ra câu đấy th, học gdqp/an ninh r nên nhớ thì phải =)))
Xem thêm