• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Học kỳ 2: Khai triển thuật thức - Chi phối cảm xúc, hủy hoại hậu cung.

Chương 02 - POV Yorifuji Ichigo: Dàn binh bố trận.

9 Bình luận - Độ dài: 1,855 từ - Cập nhật:

Học kỳ hai cuối cùng cũng đã bắt đầu,

Ngay cả khi tôi quay trở lại trường sau một khoảng thời gian nghỉ hè dài thì vị thế của tôi trong lớp cũng chẳng mấy biến chuyển. Tôi cứ thế ngồi ở chỗ của mình, giả vờ đọc sách để tránh bị người khác chú ý trong khi âm thầm theo dõi Kyou-kun. Thi thoảng tôi cũng có liếc nhìn sang Aria một chút.

Về phần Kyou-kun thì trong ngày đầu tiên, các ‘vệ tinh’ xung quanh cậu cũng đã bắt đầu được hình thành. Đầu tiên là cô nàng ‘đèn xanh’ Ito Keiko, một trong số các cô gái nằm trong ‘bộ ba đèn giao thông’. Về phần nhỏ này, dựa theo ánh nhìn đắm đuối của nhỏ dành cho Kyou-kun thì rõ ràng là đang yêu rồi. Chắc chắn vào cái ngày Kyou-kun giúp cô ấy thoát khỏi tình thế hiểm nghèo ở quán karaoke rồi ha? Nó là một chất xúc tác đủ mạnh để khiến tình cảm của cô ấy bắt đầu nở rộ.

Tôi đã để ý nhỏ từ hồi cấp hai rồi. Thực ra thì hồi đó tôi có nợ cô ấy một chút ân tình. Hình như là vào tầm tầm lớp 8 thì phải. Mấy cô nàng nổi tiếng trong lớp thường có thói quen chọn lấy một ai đó bắt nạt để mua vui. Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi suýt nữa bị chọn là mục tiêu vì vỏ bọc tính cách cô lập hướng nội của mình.

Nhưng may thay tôi biết mình đang sắp đối mặt với cái gì nên đã ghi âm lại những lời nói mỉa mai của Ito dành cho chúng trong cuộc tám chuyện hằng ngày của nhỏ với bạn. Sau đó, tôi đảm bảo rằng chuỗi ghi âm đấy được truyền đến tai mấy cô gái nổi tiếng.

Tất nhiên, chúng chuyển cơn thịnh nộ của mình sang Ito nên tôi đã thoát khỏi thế con mồi trong gang tấc. Ý tôi nợ nhỏ là như thế đấy, dẫu cho nhỏ không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Đến cuối thì Kyou-kun là người đã can thiệp vào để giúp Ito thoát khỏi cảnh bị bắt nạt. Lúc đó nhỏ vẫn chưa nhuộm tóc đâu nên cá chắc là cậu vẫn còn nhớ mình đã cứu Ito một lần rồi. Có lẽ lý do khiến nhỏ bắt đầu nhuộm tóc là vì tin vào mấy lời đồn rằng Kyou-kun thích những cô gái mang dáng vẻ nổi bật và năng động.

Về cá nhân tôi thì chuyện để Ito gần gũi với Kyou-kun chẳng có vấn đề gì. Thực ra tôi thấy ổn khi nhỏ có tham gia tất cả các hoạt động vui chơi cùng với Kyou-kun. Nhưng, không ngờ Kyou-kun nghiêm túc hơn dự tính và mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè. 

Giờ nhỏ mới biết được cảm xúc thật của mình thì có hơi trễ rồi nhỉ? Mà kệ đi.

Tiếp theo sẽ là Yoshida Ami. 

Ban đầu cô nàng chỉ là một cô gái bình thường hay theo đuôi Aria thôi, nhưng ở hội thao, khi bị trật khớp chân thì cô nàng đã được Kyou-kun bế kiểu công chúa đến phòng y tế. Kể từ đó cô nàng cứ dán cái mắt vào Kyou-kun bất kỳ khi nào có cơ hội.

Trong hè cô đã tiến hành tân trang phong cách của mình, điển hình là nhuộm tóc thành màu bạch kim, có lẽ là đang cố gắng thay đổi dựa theo gu của Kyou-kun, đánh dấu bước đi đầu tiên trong công cuộc công khai cưa đổ cậu. 

Ý kiến của tôi á? Ito 2.0 là rõ. Cứ để cho cô nàng thích làm gì thì làm là xong.

Cuối cùng là Aria.

Ngoài mặt cô vẫn giữ khoảng cách với Kyou-kun dữ lắm, nhưng tôi biết sự thật mà. Cô nàng luôn âm thầm dõi theo Kyou-kun qua các tấm kính được ẩn giấu xung quanh lớp học. Sau một thời gian, cô nàng chắc chắn đã không thể chịu nổi nữa nên đã lấy đại một cái cớ hời hợt nhằm làm gián đoạn cuộc đối thoại của Kyou-kun với mấy cô gái khác. 

À, rõ rành rành ra đó rồi còn gì, ghen tuông vô độ kèm lời cảnh báo nhè nhẹ thôi ấy mà. Cô nàng còn không quên nhắc khéo khi liếc nhìn sang chỗ tôi nữa. Nếu Aria làm thế vào học kỳ một thì đã khiến tôi cảm thấy gì đó rồi, nhưng bây giờ trọng tâm của tôi đang đặt ở một chỗ khác.

Mục tiêu hiện tại của tôi chính là khiến hai cô gái luôn đeo bám Nagaoka trở thành vệ tinh của Kyou-kun. Cậu sẽ không chủ động tán tỉnh ai bởi vì chính bản tính nghiêm túc của mình, cho nên tôi sẽ phải dùng vài chiêu trò để thao túng cậu giống như lúc đối phó với Aria vậy.

Sử dụng Kyou-kun như một con rối như thế khiến tôi cũng cảm thấy không cam lòng cho lắm, nhưng đổi lại cậu sẽ được làm quen với những mỹ nhân dễ thương hết mức nên hẳn là cậu sẽ tha thứ cho tôi nhỉ? Tôi cũng cần thêm một đến hai con tốt thí nữa.

Con tốt thí cần phải có chính là… Aria. Chắc chắn khi bị cậu Nagaoka kia phá hoại buổi hẹn thì cô nàng tức đến sôi máu rồi, nên dụ dỗ cô nàng dễ như ăn bánh. 

Còn con tốt thí có hay không cũng được, thì lý tưởng nhất sẽ là một cô gái có thể đảm nhiệm tốt các công việc hiện giờ của mình. Tôi sẽ lấy Kyou-kun ra làm mồi nhử hòng câu được con cá theo ý muốn của mình.

Về phần sử dụng Kyou-kun sao cho hợp lý, thì tôi sẽ khiến cậu ấy biết được chỉ một nửa sự thật nhằm thuyết phục cậu cùng tham gia kế hoạch. Tôi vẫn còn bối rối không biết tại sao thằng nhỏ Kyou-kun vẫn không thể phản ứng với Aria. Ban đầu tôi cứ ngỡ là cậu mang tấm lòng cực kỳ chung thủy, nhưng giờ tôi phải nghiên cứu thêm về chuyện này để biết rõ hơn lý do thực sự.

Tôi thực chất đã vạch ra toàn bộ các kế hoạch đến hết năm thứ hai từ trước rồi, nhưng vì ông chủ tịch đã ra lệnh cho Kyou-kun công khai mối quan hệ với Aria ngay khi lên năm hai nên tôi không còn có thể thoải mái sử dụng cậu ấy làm mồi nhử được nữa. Nói cách khác, tôi phải luôn luôn để ý đến hình tượng của cậu ngay từ học kỳ hai, hoặc cùng lắm là học kỳ ba. Thế nên đây là cơ hội cuối cùng cho phép bản thân sử dụng Kyou-kun thoải mái rồi.

Hơn nữa, nếu tôi không hành động sớm, Aria sẽ tự mình hành động và hủy hoại Nagaoka trước khi tôi kịp làm gì. Vì thế tôi phải đẩy nhanh kế hoạch và hoàn thành tất cả mọi thứ trước khi năm học này kết thúc.

Sau giờ học, tôi gọi Aria đến phòng học trống quen thuộc để bàn chuyện. Trong khi đến đó thì tôi bị ai đó gọi tên.

“Ê, có phải cậu là người xuất hiện tại lễ bế giảng không? Cậu sao rồi?”

Tôi liếc nhìn cậu ta…

Ồ, là Nagaoka gì gì đó này.

Sao cậu ta lại nói chuyện với tôi nhỉ? Chúng tôi đâu phải là bạn bè, cũng chẳng có lý do gì để mà nói chuyện nữa.

Vì không muốn phải lãng phí thời gian, tôi mặc kệ cậu ta và đi thẳng đến phòng học trống và khóa trái cửa. Phòng học này nhờ vào quyền lực của Aria sẽ được trưng dụng để làm nơi họp bàn của riêng mấy người chúng tôi. Chỉ có Kyou-kun, Aria và tôi là có chìa khóa của phòng thôi.

Và tất nhiên, một lúc sau, tiếng cánh cửa vang lên báo hiệu có ai đó đang cố để mở nó. Khi nhận ra cửa bị khóa thì cậu ta gõ cửa và xin phép được đi vào.

Này là phim kinh dị à?

Có ai mời mi đến đây đâu. Thằng nào bảo mi có thể vào được đây thế?

Sau đó tiếng gõ cửa cũng dừng lại và cậu ta rời đi. Một lúc sau, Aria tới. Có vẻ như cô nàng không chạm mặt cậu ta thì phải.

Tôi sau đó đã trình bày kế hoạch của mình với Aria, dụ dỗ bằng mấy lời thù địch nhắm vào Nagaoka rằng cậu ta đã phá hoại cuộc hẹn của cô nàng các thứ. Tuy nhiên, Aria trông có vẻ là không muốn tham gia cho lắm. 

Lạ thật, Tôi cứ nghĩ cô nàng sẽ nhiệt tình mới phải chứ. Aria ghét Nagaoka là rõ mà.

Aria không đồng ý giúp cho nên khó rồi đây,

Sau đó, tôi nghe trên mạng đồn rằng Aria đang đi về nhà với Nagaoka. Hửm? Không đời nào… Aria lại đứng về phía tên loser đó chứ?

Còn lâu nhé.

Cô nàng là con tốt của tôi, đời nào tôi có thể để Aria chạy thoát được… ít ra là phải học xong cấp ba đã nhé. Hơn nữa, tôi sẽ không để Kyou-kun nếm trải cảm giác bị NTR được.

Mặc dù suy nghĩ Aria phản bội nghe rất vô lý. Cô nàng biết tại sao cậu lại lạnh lùng với mình. Lỗi thuộc về chính bản thân cô nàng chứ đâu. Không đời nào cô nàng sẽ từ bỏ sau tất cả những chuyện bản thân đã làm cho được. Từ phản bội tôi, đe dọa Kyou-kun và thậm chí âm thầm mách lẻo với chủ tịch. Không đời nào cô lại đánh đổi từng ấy mà chẳng nhận lại được gì cả.

Tóm lại là “đã lỡ đâm lao thì phải theo lao”.

Khi tôi đang tự ngẫm xem liệu lời đồn đoán ấy có đúng hay không thì được Aria tiến lại gần.

Có vẻ như Nagaoka đã thực sự đi theo cô về nhà, nhưng cô nàng không hề có chút hứng thú nào với cậu ta cả. Mấy tin đồn rắc rối ấy đã bắt đầu lan truyền rộng rãi rồi. Để trả thù, cô đã chấp nhận tham gia cùng chúng tôi thực hiện kế hoạch phá hủy hậu cung của cậu ta.

Ôi chao, Nagaoka ơi là Nagaoka ơi, số cậu sao lại đen đến thế nhỉ?

Mà thôi, Aria đã chấp nhận hợp tác nên mắt xích tối trọng trong kế hoạch đã được bảo toàn. 

Nagaoka à, tao sẽ khiến tất cả dàn harem của mày rơi hết vào tay Kyou-kun và khiến mày nếm trải cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực. 

Nếu muốn trách, hãy trách tại sao mày lại dây vào chúng tao ấy.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đoạn cuối sao từ tao thành tôi nhanh v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhầm :3
Xem thêm
Ôi anh tôi...
Xem thêm
chồng thì chung thủy, vợ thì tìm cách kéo gái về cho chồng
anh tôi liêm thì vailo
Xem thêm
Chợt nhận ra mình thành fan cứng bộ này r 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ôi không, bạn đã hóa quỷ
Xem thêm
@Neko Derakkusu: bộ này mindbreak ng đọc dc đấy 🐧, từ 1 đứa ăn ngọt như tôi h đã thành thích mấy bộ kiểu như này
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời