• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 5:「QUYẾT CHIẾN」

Chương 93: Hướng Về Nơi Quyết Chiến.

1 Bình luận - Độ dài: 2,438 từ - Cập nhật:

…Ngạ Thực? Tôi nghiêng đầu trước những từ ngữ phát ra khỏi miệng.

Lẽ ra tôi phải dùng sức mạnh của 【Hấp Thụ】chứ nhỉ…

Sức mạnh【Số.17】đã trao cho tôi không chỉ có thể hấp thụ ma tố từ môi trường xung quanh mà còn có thể hấp thụ cả nhiệt năng và cơ năng. Hơn nữa, cũng như cách sinh vật sống ở thế giới này hấp thụ một phần ma lực từ đối thủ bị đánh bại, năng lực của 【Hấp Thụ】còn cho phép tôi chiếm đoạt ma lực và sinh mệnh lực từ người khác rồi biến nó thành của bản thân.

Tuy nhiên, để năng lực phát huy hiệu quả cao nhất thì tiếp xúc trực tiếp là yêu cầu tiên quyết. Thêm nữa, nó không thể hấp thụ ma pháp của kẻ thù đơn giản như hấp thụ ma tố được.

Vậy mà vừa nãy, hệt như bước đi trên hai chân, hệt như hít vào rồi thở ra, tôi có thể dễ dàng tập trung toàn bộ pháo kích từ chiến hạm vào lòng bàn tay rồi cứ thế bắn trả lại.

【Shedy】【Chủng Tộc:Bunny Girl】【Đại Ác Ma - Lv.50】

・Ma vật chủng Laplace・Tồn tại vượt khỏi giới hạn Đại Ác Ma.

【Ma Lực:107,500/172,000】Tăng 3,000

【Lực Chiến Tổng Hợp:124,400/189,200】Tăng 3,300

【Năng Lực Cố Hữu:《Cải Biến Nhân Quả》《Can Thiệp Thứ Nguyên》《Ngạ Thực》《Vật Chất Hóa》】

【Năng Lực Chủng Tộc:《Uy Áp》《Sương Mù Hóa》】

【Giám Định Sơ Lược】【Nhân Hóa(Diệu Kỳ)】【Kho Đồ Á Không Gian】

【Ma Vương】

… Năng lực Hấp Thụ đã tiến hóa, tương tự Cải Biến Nhân Quả và Can Thiệp Thứ Nguyên khi trước.

Ngoài ra, phần chú thích cũng thay đổi một chút. Tồn tại vượt khỏi ranh giới Đại Ác Ma…? Cái này đại loại là thăng hạng chứ không phải tiến hóa nhỉ?

Nguyên nhân của sự biến đổi này là gì? Do level vượt quá giá trị ngưỡng 50? Hay do cơn thịnh nộ của tôi trước cái chết của bầy rồng?

Chỉ số ma lực lẫn chiến lực tổng hợp đều không tăng đột biến như các lần thăng hạng hay tiến hóa khi trước. Có điều, dường như có thứ gì đó từa tựa “lõi” đã hình thành tại thẳm sâu trong tôi.

Cứ như thể bấy lâu nay tôi chỉ đang vung vẩy một khúc gỗ to cục mịch và giờ đây nó đã biến thành vũ khí bằng sắt có độ năng tương đương, như thể dùng thuốc súng để đốt một vật gì đó thay vì dầu hỏa… Tôi cũng không biết giải thích sao cho phải nữa, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng bản thân đã mạnh hơn trước một bậc.

Hạm đội Nhân Tộc sau thoáng hỗn loạn do chiến hạm chỉ huy của Rhodon bị bắn hạ cũng đã nhanh chóng lấy lại được đội hình và một lần nữa hướng toàn bộ nòng pháo vào tôi vẫn đang lơ lửng giữa không trung.

Thấy thế… tôi chỉ im lặng lạnh lùng nheo mắt lại, hướng lòng bàn tay về đám chiến hạm rồi siết chặt nắm tay lại như thể đang bóp nát “cái gì đó”.

Gi gi gi …….! Không gian bắt đầu phát ra tiếng cọt kẹt.

Khoảnh khắc tiếp theo, động cơ của hai chiếm hạm bốc cháy ngùn ngụt. Một chiến hạm khác thì nổ tung giữa không trung. Một chiến hạm khác nữa thì mất đi lực nâng nên không thể nổi được nữa, nó cứ thế đâm sầm xuống mặt đất rồi nát tan thành từng mảnh.

.

.

.

Ở thế giới dựa dẫm quá nhiều vào ma thuật và ma pháp trận như Yggdrasia, máy móc phức tạp như động cơ ma đạo được tạo ra bằng kỹ thuật mới luôn đầy rẫy những chi tiết sai sót và thiếu ổn định, nhưng phần ma thuật đã cưỡng chế chúng phải hoạt động như bình thường.

Tuy nhiên, nếu hàng chục, hàng trăm sai sót đồng loạt trở thành vấn đề thì hỏng hóc xảy ra là điều tất yếu. Đây là kết quả khi sử dụng sức mạnh của Cải Biến Nhân Quả xuyên qua lớp kết giới ma thuật. Cơ mà, chính tôi cũng phải ngạc nhiên khi có nhiều chiến hạm được bảo trì cẩn thận hơn so với những gì bản thân tưởng.

Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng!!!!

Những chiến hạm còn lại vẫn tiếp tục bắn không ngừng. Mấy vụ nổ do pháo kích tạo ra khiến tôi hơi đau một chút, nhưng vì có thể hồi phục ma lực từ vũ khí ma tố nên thay vì gây sát thương, chúng thật ra đang hồi ma lực lại cho tôi.

“Trả các ngươi phần thừa này.”

Sử dụng sức mạnh của【Ngạ Thực】, tôi gom toàn bộ xung kích của những vụ nổ và ma lực thừa vào lòng bàn tay, truyền thêm sức mạnh của bản thân rồi bắn trả lại như một đòn ma lực pháo kích.

Đòn tấn công khiến ba chiến hạm bốc cháy dữ dội và mất khả năng bay. Không thể duy trì độ cao được nữa, cả ba đều cứ thế rơi rụng xuống đất.

“Hửm?”

Nghe thấy tiếng xé gió, tôi lập tức dịch chuyển cự li ngắn sang chỗ khác. Tại vị trí cũ vừa rồi, một cây lao móc lớn bay qua. Hình như nó vốn được dùng để kéo các sinh vật có thân hình lớn thì phải? Xem chừng đội chiến hạm đã hiểu rằng tôi có thể chuyển hóa đạn bắn ra từ vũ khí ma tố thành ma lực để tấn công lại nên họ bắt đầu sử dụng những loại vũ khí có khối lượng và gây sát thương thuần vật lý.

Note: 私が魔力を跳ね返すと理解した戦艦群は単純な質量兵器を使ってきた。Khúc này mình cũng không biết cách để dịch chính xác là như nào. Cụm 単純な質量兵器thực sự khá khó để dịch, giải nghĩa từng từ hán tự ra thì 単純nghĩa là đơn thuần, đơn giản; 質量兵器: Chất lượng binh khí. (Lưu ý: 質量(Chất Lượng) cũng có thể hiểu là chất lượng, những nghĩa của nó ở đây là Khối lượng, trọng lượng (của một vật). Nôm na là vũ khí (có) khối lương). Cách hiểu của dịch giả là vì Shedy có thể hấp thụ ma lực từ bất kỳ đòn tấn công có chứa ma lực nên nhân tộc trên chiến hạm chuyển qua sử dụng các loại vũ khí có sức nặng gây sát thương vật lý.

“…Thế thì.”

Tôi chuyển toàn thân sang dạng sương mù rồi tiếp cận hạm đội với tốc độ cao. Dù đang ở trong dạng sương mù phi thực thể, tôi vẫn nhận sát thương. Có điều, chút ít sát thương này chẳng đáng để khiến tôi hiện giờ phải lo lắng.

Vừa lúc tôi lại gần một chiến hạm trong hạm đội, nó liền vội vàng bẻ lái né đi trong khi bắn ra một cây lao móc.

Vẫn trong dạng sương mù, tôi bao bọc lấy cây lao móc bắn vào mình. Đoạn, tôi chuyển sang dạng người, sử dụng Can Thiệp Thứ Nguyên để triệt tiêu quán tính và Ngạ Thực để ăn hết toàn bộ động năng.

Sau đó, tôi vung cây lao móc cự đại dài 4 mét vào tháp chỉ huy của chiến hạm, trực tiếp phá hủy và san phẳng nó.

Đúng lúc này, chợt có một mũi tên vụt qua má tôi khi đang đứng tại nơi từng là tháp chỉ huy.

Kẻ bắn là đám lính trên boong của chiến hạm khác đang bay lại ứng cứu đồng minh  

Tôi gạt phăng những mũi tên bay tới bằng cây lao móc rồi thổi sương giá cực lạnh lên chiến hạm đang áp sát vào từ bên mạn. Cả nó cùng chiến hạm dưới chân tôi lập tức đông cứng lại thành một khối băng và rơi xuống mặt đất bên dưới.

Chứng kiến một nửa chiến hạm bị đánh hạ trong nháy mắt, hạm đội bắt đầu rút lui.

Nói là ‘rút lui’, nhưng tôi nghĩ phải dùng ‘tháo chạy tán loạn’ thì đúng hơn. Tôi cũng không truy đuổi chúng mà thay vào đó hướng đến chiến hạm duy nhất vẫn còn ở lại, đại chiến hạm có kích cỡ ngang chiến hạm của Rhondo.

Trên boong đại chiến hạm, vài người đàn ông bước ra với hai cánh tay đặt sau đầu.

Mấy người này đang âm mưu gì nữa đây? Tôi ném cây lao móc trong tay vào thành tháp chỉ huy, bao phủ chiến hạm đang từ từ tiến lại bằng khí lạnh trong khi đáp xuống nó.

Lúc này, mấy người đàn ông mặc trang phục trông như đồng phục sĩ quan trên boong tàu đều đồng loạt khấu đầu với hai cánh tay vẫn đan vào nhau sau đầu.

Tư thế lúc này của họ na ná như đang dogeza sát đất… Nếu tôi nhớ không nhầm thì theo như thông tin hướng dẫn được cài đặt vào não cùng lúc với ngôn ngữ, hành động này ở Yggdrasia mang ý nghĩa là đầu hàng.

“…Các ngươi lại muốn gì nữa đây?’

“Ma Vương-dono! Xin hãy nguôi giận! Chúng tôi không hề muốn chiến đấu!”

Một người đàn ông độ tráng niên dường như là hạm trưởng của chiến hạm này tuôn ra một tràng liền tù tì trong khi trưng ra bộ mặt tuyệt vọng.

“Chẳng phải các ngươi vừa tấn công ta sao? Đang nói cái gì thế hả?”

“C-Chúng tôi chỉ làm theo lệnh Rhodon mà thôi! Hoàn toàn không hề có ý định thù địch với…”

“Rhodon chết rồi mà các ngươi vẫn tiếp tục tấn công đó thôi?”

“Ch-Chuyện đó…  Ngài định một mình chiến đấu với Tà Yêu Đế mà không có chúng tôi ư? Nếu không hiệp lực với Nhân Tộc chúng tôi thì làm sao ngài có thể đánh bại được Tà Yêu Đế chứ! Những lúc như này, chúng ta phải đoàn kế―― Hự!?”

Tôi dừng màn nói lăng ba lăng nhăng của tên hạm trưởng bằng cách sút hắn bay đi chỗ khác. Đoạn, tôi lạnh lùng cất lời trong khi nhìn xuống đám thuyền viên chẳng thể làm gì khác ngoài đực mặt ra.

“Tự tay ta sẽ xử lý HẮN. Ta không cần sức mạnh của Nhân Tộc các ngươi.”

.

.

.

Nói rồi, tôi dùng khí lạnh bọc quanh tay.

Đám lính đang ẩn nấp khắp nơi trên boong xồ tới với vũ khí lăm lăm trên tay.

Tôi giải phóng sương mù, biến tất cả bọn chúng thành tượng băng. Dù nửa thân đã thành băng nhưng tên hạm trưởng vẫn cố chĩa khẩu súng ngắn giấu trong người vào tôi. Song trước khi có thể bóp được cò súng, hắn đã đông cứng hoàn toàn thành bức tượng băng với biểu cảm phẫn nộ.

Giả vờ đầu hàng để khiến đối thủ rơi vào bẫy phục kích. Đúng là Nhân Tộc trí trá. Cơ mà, kể cả khi Nhân Tộc có thành thật đầu hàng đi chăng nữa thì tôi cũng không còn ý định nhờ cậy vào sự giúp đỡ của họ nữa rồi.

Giờ thì, tôi nên làm gì với mấy chiến hạm đã chạy trốn đây?  Kiểu gì thì kiểu, tôi nghĩ chúng cuối cùng cũng sẽ bị tôi phá hủy mà thôi. Còn hiện tại thì tôi không có thời gian bởi vì còn phải đối phó với Fiorfata.

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đó thì một luồng ánh sáng trông như la-ze Quang Tuyến lóe lên và lần lượt bắn hạ các chiến hạm đang rút lui từng cái một.

Tên Fiorfata này... Đã đuổi đến nơi rồi sao!

【Tà Yêu Đế・Fiorfata】【Chủng Tộc:Tà Yêu Tinh 】【―Ác Ma Công ―】

・Một trong Thất Trụ Ác Ma Công thống trị Ma Giới. Thần của Ma Giới.

【 Ma Lực :523,000/600,000】

【 Chiến Đấu Lực Tổng Hợp:583,000/670,000】

Ma Lực đã giảm tương đối nhiều. Calimero hẳn đã cố gắng hết sức rồi.

Phía trên khu rừng rậm rạp ở Đại Lục Phương Đông, tôi và Fiorfata mặt đối mặt ở vị trí cách nhau vài ki-lô-mét.

Như thể cũng cảm nhận được sức mạnh của tôi đã tăng lên. Toàn thân Fiorfata rung lên như thể đang khoái trá cười khanh khách.

“....!?”

Đột nhiên, tôi thấy lạnh toát cả sống lưng.

Chướng khí rỉ ra từ Fiorfata bao trùm cả khu rừng bên dưới trong nháy mắt. Ngay lập tức, từ mặt đất đen nhánh do bị chướng khí làm cho hủ bại, lượng lớn Tà Yêu Tinh được sinh ra một cách tự nhiên. 

Vậy là cuối cùng cũng đã nghiêm túc rồi à.

Từ thời điểm này trở đi, mọi đòn tấn công của HẮN đều ở cấp độ tất sát... À không, phải là ở cấp độ hủy diệt mới đúng.

Để đáp lại, tôi cũng giơ cả hai tay thẳng vào Fiorfata.

“Cải Biến Nhân Quả・Can Thiệp Thứ Nguyên・Ngạ Thực、Khởi động song song!”

Ma lực của tôi liền bị ngốn đi cả một khúc lớn chỉ với việc sử dụng kết hợp ba năng lực đã tiến hóa.

“――【Chân・Cực Giới】――”

Vào lúc tiếng vô tay vang lên thì đồng thời, luồng khí lạnh tột cùng của Cực Giới được sinh ra đằng trước Fiorfata rồi phát triển thành một Cực Giới dạng hình cầu hoàn chỉnh với phạm vi bán kính cỡ vài ki-lô-mét.

Vài vạn Tà Yêu Tinh biến thành bụi băng ngay tắp lự. Bị khí lạnh trùm kín, Fiorfata biến mất vào trong thế giới trắng tinh của Cực Giới.

Có điều――

Choang! Kết giới của Cực Giới bị phá hủy và vô số tia quang tuyến bắn ra từ đó. Như cánh hoa nhảy múa giữa không trung, tôi cứ liên tục xoay người rồi bay liệng qua lại để tránh né.

Từ thế giới trắng tinh của Cực Giới, Fiorfata một lần nữa xuất hiện với sương giá phủ trên người.

“...”

Tôi vẫn chưa đủ sức hạ gục hắn. Song hiện tại đã có thể NÉ đòn được rồi.

Thêm nữa, tôi cũng đã biết được khí lạnh bản thân tạo ra có thể khiến chuyển động của Fiofata chậm lại, dù chỉ một chút.

Nào, cứ tiếp tục truy đuổi ta đi. Đến lúc một trong hai ta nằm xuống.

Và rồi, trước khi Fiorfata có thể làm gì khác, tôi bay thật nhanh ra biển và hướng về phía Đại Lục Trung Tâm, nơi địa điểm quyết đấu cuối cùng sẽ diễn ra.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thank trans
Xem thêm