Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3:Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga

Chương 27.1: Sự kiện chính vòng chung kết, Ngày 2

2 Bình luận - Độ dài: 1,464 từ - Cập nhật:

Trận chung kết.

Đám đông đang xôn xao vì chờ đợi, đúng như dự đoán. Hai thí sinh chiến thắng ở trận bán kết đầy dữ dội sẽ đối đầu với nhau để kết thúc toàn bộ giải đấu này. Không gì có thể sôi động hơn.

Có vẻ như trận chung kết năm nay lại diễn ra khá yên ắng. Ở vòng bán kết, Barabaradobanga đã có một màn trình diễn khá tồi tệ. Hầu hết khán giả đều biết ông ấy từng chiến đấu như thế nào. Giống như một người Lùn thực thụ, ông ta sẽ giữ vững bộ giáp của mình và đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Cách chiến đấu của ông ấy làm gợi nhớ đến Doradoradobanga ngày xưa. Điều chỉ có thể là Barabaradobanga mới làm được.

Giờ người đàn ông đó, như thể là một gã tay mơ, đang trên đà tiến tới, nhưng dường như lại không thể xoay sở cho tới cùng được, kết quả là ông ta thua cuộc do tự chân dẫm vào mìn. Không một tiếng vỗ tay, và đám đông thì đang không hài lòng và hoang mang.

Nhưng một bộ phận khán giả đã có cái nhìn thấu đáo hơn thế. “Tôi không nghĩ Barabaradobanga lại đánh mất chính mình đến thế”, họ nói. Vì ông là nhà cựu vô địch của Lễ hội Vũ trang. Họ nhớ lại cách ông đã dũng cảm đánh bại tất cả các đối thủ của mình vào năm ngoái. Và thậm chí năm nay, ngoại trừ trận chiến với Bash, ông đã chiến đấu sòng phẳng với tất cả bọn họ.

Chắc hẳn là bản thân ông đã có một kế hoạch nào đó. Mọi người đều muốn nghĩ rằng ông ta có. Rằng để giành chiến thắng, ổng phải thể hiện màn trình diễn thảm hại đó. Nhưng ngay cả sau tất cả những điều đó, ông ta vẫn không thể giành được chiến thắng.

Và giờ đây người sẽ đối mặt với Bash cũng là một tên Orc. Tên Orc đã giành được vị trí thứ hai trong giải đấu trước tuy dù chỉ là một nô lệ.

Donzoi. Anh ta là tên nô lệ orc có kỹ năng bậc nhất. Đrận chung kết.

Đám đông đang xôn xao vì chờ đợi, đúng như dự đoán. Hai thí sinh chiến thắng ở trận bán kết đầy dữ dội sẽ đối đầu với nhau để kết thúc toàn bộ giải đấu này. Không gì có thể sôi động hơn.

Có vẻ như trận chung kết năm nay lại diễn ra khá yên ắng. Ở vòng bán kết, Barabaradobanga đã có một màn trình diễn khá tồi tệ. Hầu hết khán giả đều biết ông ấy từng chiến đấu như thế nào. Giống như một người Lùn thực thụ, ông ta sẽ giữ vững bộ giáp của mình và đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Cách chiến đấu của ông ấy làm gợi nhớ đến Doradoradobanga ngày xưa. Điều chỉ có thể là Barabaradobanga mới làm được.

Giờ người đàn ông đó, như thể là một gã tay mơ, đang trên đà tiến tới, nhưng dường như lại không thể xoay sở cho tới cùng được, kết quả là ông ta thua cuộc do tự chân dẫm vào mìn. Không một tiếng vỗ tay, và đám đông thì đang không hài lòng và hoang mang.

Nhưng một bộ phận khán giả đã có cái nhìn thấu đáo hơn thế. “Tôi không nghĩ Barabaradobanga lại đánh mất chính mình đến thế”, họ nói. Vì ông là nhà cựu vô địch của Lễ hội Vũ trang. Họ nhớ lại cách ông đã dũng cảm đánh bại tất cả các đối thủ của mình vào năm ngoái. Và thậm chí năm nay, ngoại trừ trận chiến với Bash, ông đã chiến đấu sòng phẳng với tất cả bọn họ.

Chắc hẳn là bản thân ông đã có một kế hoạch nào đó. Mọi người đều muốn nghĩ rằng ông ta có. Rằng để giành chiến thắng, ổng phải thể hiện màn trình diễn thảm hại đó. Nhưng ngay cả sau tất cả những điều đó, ông ta vẫn không thể giành được chiến thắng.

Và giờ đây người sẽ đối mặt với Bash cũng là một tên Orc. Tên Orc đã giành được vị trí thứ hai trong giải đấu trước tuy dù chỉ là một nô lệ.

Donzoi. Anh ta là tên nô lệ Orc có kỹ năng bậc nhất. Được cho là chiến binh nô lệ nổi tiếng nhất, với việc anh ta khéo léo thuần phục chiếc khiên được trang bị ở tay trái. Nhiều người biết đến sức mạnh của anh ta. Nhưng họ không biết anh ta lấy vũ khí từ đâu, cũng không biết thợ rèn trong phòng chờ của gã là ai, nhưng cũng không thể nghi ngờ gì nữa, hắn ta là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch năm nay.

Nhưng đối thủ của tên nô lệ là Bash, một Anh hùng Orc. So sánh hai đấu sĩ tại thời điểm này, không ai tin rằng Donzoi có thể chiến thắng.

Dù sao, kẻ mạnh hơn sẽ thắng. Điều đó cũng là lẽ thường thôi. Chỉ những người chứng kiến sức mạnh của Bash và những người biết danh hiệu của anh nghĩ như vậy và im lặng.

Thật lố bịch.

Giống như việc người lớn tham gia vào trò chơi của trẻ con. Tất nhiên, không có quy tắc nào cấm Bash tham gia, thậm chí không có luật bất thành văn nào…

Ngay lúc này, Donzoi là người duy nhất trong đấu trường. Một lát sau, Bash, người vừa được sửa chữa trang bị xong, đã xuất hiện.

◆◆◆

Khi Bash đến đấu trường, Donzoi đang đứng nhắm mắt và khoanh tay, không hề di chuyển. Nhưng khi thấy Bash tiến lại gần, vẻ mặt anh ta trở nên u ám.

“Bash, tại sao…?”

Bash trả lời Donzoi người đang bối rối.

“Tôi biết ông muốn gì.”

Tất nhiên, Bash không biết tại sao Donzoi lại tham gia giải đấu này, hoặc tại sao gã lại yêu cầu anh phải kiềm chế. Nhưng anh có thể hiểu điều đơn giản này. Donzoi tham gia giải đấu này vì mong muốn một điều gì đó. Và để giành chiến thắng trong giải đấu, anh ta muốn đối thủ của mình phải vắng mặt.

Donzoi muốn gì? Bash đoán rằng có lẽ đó là danh dự. Lũ Orc tự hào về sức mạnh và tài năng của chúng. Gã ta đã từ bỏ đất nước, bị bắt làm nô lệ, và giờ hắn bị tước mất danh dự. Hắn ta muốn lấy lại nó. Cách tốt nhất để làm điều đó là giành chiến thắng trong giải đấu này. Bash nghĩ vậy. Như vậy, ta có thể nói rằng xét về mặt tổng thể thì tên đó không sai. Tuy nhiên, cũng không đúng chút nào.

“Nhưng có một điều tôi cũng muốn đạt được… nếu tôi thắng, tôi sẽ có cho mình một người phụ nữ.”

Nghe những lời này, sắc mặt Donzoi thay đổi. Khuôn mặt lộ đầy vẻ nghi ngờ trước lời nói của Bash. Anh ta đã hứa với tên trai tân rằng anh ta sẽ đưa cho mình một người phụ nữ, đúng không? Tên nô lệ nhìn về phía một góc khán đài, và vợ của Donzoi, một phụ nữ người Lùn, đang đứng đó nhìn hắn với hơi thở dồn dập. Bash cũng nhìn về hướng đó.

“Tại sao… Ý ông là gì, Bash?”

Bash quay lại nhìn Donzoi. Nói thẳng ra, vợ của Donzoi không phải là người Bash ưng cho lắm. Cô ấy có thể là một người phụ nữ tốt, nhưng đó không phải là vấn đề. Nếu vợ của Donzoi là một người phụ nữ rất xinh đẹp, Bash có thể đã thay đổi suy nghĩ của mình vào thời điểm này, nhưng cô ấy thì không.

Có hai lý do.

Đầu tiên, Bash là Anh hùng Orc. Thực ra, anh nghĩ rằng cưới bất kỳ người phụ nữ nào cũng được, nhưng nếu anh định đưa cô ấy về nhà, anh sẽ muốn một người phụ nữ không làm bẽ mặt danh hiệu Anh hùng. Nếu anh lấy nô lệ của Donzoi, một orc lang thang, và đưa cô ấy về nhà, anh sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn Vua Orc như trước nữa.

Và còn một điều nữa. Đây là điều quan trọng nhất.

“Donzoi, nếu ngươi có lòng kiêu hãnh của một Orc, hãy chiến đấu và giành lấy thứ ngươi mong muốn.”

“…!?”

Với những lời này, trái tim Donzoi như bị sét đánh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Anh chỉ muốn gái thôi mà nói ra đc câu cuối nghe đạo lý thế :))))))))
Xem thêm
thì có gái this gái that chứ :))
Xem thêm