Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Vương quốc Succubus, cặp song sinh báo thù

Chương 43.1: Lời cầu hôn

2 Bình luận - Độ dài: 1,310 từ - Cập nhật:

TN: Nhìn tên chap là đoán được rồi nội dung chap này là gì rồi nhỉ.

----------------------

“Screeee!”

Một tiếng kêu đột ngột vang vọng khắp không gian làm cho Bash nhảy dựng lên. Nắm lấy thứ gì gần đó giúp anh đứng dậy, rồi quỳ một chân xuống và rút thanh kiếm ra khỏi lưng.

“Geho… gabo, gahah…”

Anh chàng ho một cách vô thức, làm khạc ra một lượng lớn nước bọt. Bash lau miệng và nhìn xung quanh. Chủ nhân của tiếng kêu đã khiến Bash giật mình hẳn phải ở đó.

Nơi này có lẽ nằm trên rìa vách đá. Sự dâng cao của dòng sông đã hạn chế đi tầm nhìn, nhưng nước đã dâng lên đến nơi vách đá anh đang đứng, và Bash bị mắc kẹt ở một trong những cái cây mọc trên rìa. Khu rừng trải dài phía trước mặt anh, và có thể nhìn thấy ba sinh vật. Hai bóng người quay lưng về phía anh. Những người đó đang đối mặt với một con quái thú. Đó là một con quái thú cao khoảng 5 mét, với đầu đại bàng, thân sư tử và đôi cánh khổng lồ: một con griffin.

Tiếng kêu của nó hẳn đã khiến Bash phải giật mình.

Tiên linh nước đang cố nói với Bash điều gì đó. Tuy anh không biết đó là gì. Hoặc có thể đó chỉ là giấc mơ khi sắp chết. Có thể nó không có gì để nói với anh và chỉ cứu anh theo ý thích.

Nhưng khi Bash nghĩ về mối liên hệ. Những gì đã xảy ra ở dưới nước sẽ có một ý nghĩa nào đó. Đó là trực giác, có thể nói là như vậy. Và trực giác đó đã cứu anh nhiều lần trước đây.

Bash nhanh chóng quan sát tình hình. Hai người quay lưng về phía anh. Một người thì khuỵu xuống, đang chảy máu. Người kia thì đang nắm lấy vai người này để đỡ họ dậy.

Bash đã từng chứng kiến cảnh này nhiều lần trước đây. Họ đã chiến đấu và thua. Trước con griffin. Và giờ họ sắp chết.

Muốn tôi giúp hai người này sao…?

Bash lập tức đưa ra kết luận này, nếu không, nó đã không dẫn tên da xanh đến nơi này.

“Graaaaaaaaaaaaaaaaou!”

Anh hét lên một tiếng kêu xung chiến. Chính con griffin là đứa giật mình nhất khi nghe thấy tiếng gầm đột ngột của anh.

Nó ngẩng cái đầu mình, thứ mà lúc trước vẫn chĩa về phía hai người kia, lên và phát hiện ra Bash, chủ nhân của tiếng kêu dã chiến này.

Một giây sau, Bash đã bị nó cho vào tầm ngắm. Có lẽ nó thấy Bash là mối đe dọa lớn nhất ở đây, hoặc có lẽ nó nghĩ rằng con mồi của nó sắp bị một con khác bắt, và với một cú vỗ cánh khổng lồ, nó bay vút lên không trung và lao xuống Bash theo quỹ đạo đường thẳng. Nó chắc hẳn là một con griffin non trẻ. Nếu nó là một con griffin kì cựu, nó sẽ bỏ chạy mà không quay đầu lại ngay khi nhìn thấy Bash.

Nhưng dù thế nào đi nữa, miễn là Bash sẵn sàng phản công thì kết quả vẫn như nhau. Bash tấn công từ trên cao.

“Gugeh…” Con quái thú bị chém thành hai nửa chỉ bằng một đòn. Nó rơi xuống dòng nước bùn ở sau lưng Bash, phát ra tiếng thét kinh hoàng khó có thể tin rằng là nó có thể phát ra từ một con quái thú.

“…” Bash quay lại nhìn sau khi chắc chắn con quái vật không bay ra khỏi dòng sông đầy bùn đó.

“…Hả?”

“Cái-cái gì thế…?”

Có đên tận ba người đang choáng váng. Người đang quỳ với vết thương khắp người là một cậu bé. Cậu nhóc có làn da đen đỏ và một chiếc sừng mọc ra từ trán. Cậu ta có nét mặt của một con orge, nhưng cơ thể cậu ta lại quá nhỏ và gầy so với một orge. Hoặc có lẽ cậu ta thửa hưởng phần trội của dòng máu lai loài người.

Ngồi xổm bên cạnh cậu bé là một cô nhóc. Cô bé cũng là một con orge, và có lẽ vẫn còn trẻ. Sừng của nhóc ấy mọc ra từ trán, nhưng chúng vẫn còn nhỏ, và cơ thể con bé nhỏ hơn cậu bé một chút. Nếu anh phải đoán tuổi của nó, anh sẽ nghĩ là mười tuổi.

Và còn một người nữa. Có một người phụ nữ đang ẩn núp đằng sau cái bóng của con griffin.

“Thật là bất ngờ. Có một tên Orc xuất hiện từ dòng nước bùn.”

Mặc dù cô ta nói vậy, giọng điệu trong lời nói của ả vẫn thật lạnh lùng, không có chút kinh ngạc nào. Nhưng mà, giọng nói đó lại rất êm tai, giống như tiếng chuông ngân vang, khiến trái tim Bash thổn thức.

…Một giọng nói thật tuyệt vời.

Người phụ nữ, có lẽ là con người, đứng đó với một thanh kiếm.

…Thật là một thân hình đẹp đẽ!!!!

Và điều ấn tượng nhất là cơ thể cô. Cô có một vóc dáng mảnh mai. Đường cong của mông và ngực cô là thứ đẹp nhất mà anh từng thấy. Những đường cong, không quá nhỏ cũng không quá lớn, dường như truyền tải được vẻ đẹp tự nhiên của cô, và tỷ lệ cơ thể khiến anh muốn được ôm chầm lấy cô. Cô rất hấp dẫn về mặt tình dục, nhưng không chỉ có vậy. (TN: vẫn là Bash ngày nào)

Cô ấy rất mạnh mẽ.

Từ hình dáng săn chắc của cô, anh có thể biết rằng cô là một chiến binh tài giỏi.

Cơ bắp hoàn hảo. Không quá nhiều, nhưng phát triển rất tốt. Thứ cơ bắp mà mọi chiến binh đều mong muốn.

Cô ấy có thể được đặt lên bàn cân so sánh với hoàng tử loài người Nazar hoặc anh hùng Leto. Thậm chí còn hơn cả Bash. Một cơ thể tuyệt vời. Đứa con mà cô ấy sinh ra chắc chắn sẽ rất khỏe mạnh. Orc mong muốn lấy được những nữ kị sĩ vì họ biết rằng những người phụ nữ mạnh mẽ đó sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Bản năng của loài orc là bị thu hút bởi những người phụ nữ mạnh mẽ.

Chỉ cần một khuôn mặt hấp dẫn là đủ. Nhưng khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt anh đã bị che khuất. Một tấm vải trắng quấn quanh khuôn mặt cô, che hết mọi thứ trừ đôi mắt. Điều này khiến không thể nhìn thấy người phụ nữ có thân hình đẹp nhất này trông như thế nào. Nhưng điều đó có lẽ không có ý nghĩa gì nhiều đối với Bash.

“Đẹp thật…” Anh nhận ra những lời này thốt ra từ chính miệng mình một cách vô thức. Hoặc có thể là do kinh nghiệm gần đây với những người phụ nữ khác khiến anh nói ra những lời nịnh nọt như vậy. Đây là kết quả của quá trình rèn luyện cả đấy.

"Đẹp ư…?"

Người phụ nữ nhìn quanh và chỉ vào bản thân nếu ý anh là ám chỉ cô. Bash gật đầu. Không có người phụ nữ nào khác. Có một cô bé orge, nhưng nhóc đó còn quá trẻ để là một người phụ nữ.

“Ha ha ha, tên Orc kia, ngươi không nhìn thấy khuôn mặt thì làm sao biết ta đẹp được?” Người phụ nữ cười, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng, giống như vừa nghe được một câu chuyện cười nhưng nó không buồn cười chút nào.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TFNC 🌹 ✨
Xem thêm