Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Vương quốc Succubus, cặp song sinh báo thù

Chương 44.1: Người học trò đầu tiên

1 Bình luận - Độ dài: 1,436 từ - Cập nhật:

TN: Tuy anh orc nhà ta vẫn ko thể lấy được vợ do pha lựa chọn đi vào lòng đất, nhưng ít ra, anh đã có cho mình một thằng đệ.

----------------------------------------------

Trận mưa tầm tã vẫn đang còn tiếp diễn. Bash cùng hai anh em nhà Ogre quyết định trú tạm ở trong một hang động gần đó, không muốn phải đứng ngoài nói chuyện trong mưa. Cả ba người giờ đây đang ngồi đối mặt với nhau quanh đống lửa trại.

“Tôi muốn cảm ơn ngài lần nữa. Tôi là Ludo, con trai của chiến binh vĩ đại Lula Lula. Đây là em gái tôi Luka.”

Ludo, con trai của Lula Lula, Chiến binh Ogre vĩ đại. Luka, con gái của Lula Lula, Chiến binh Ogre vĩ đại. Đây là cách cặp song sinh tự giới thiệu.

“Còn ta là Bash.”

Ngay lúc anh nói vậy, cô em gái vốn vẫn chăm chăm nhìn Bash với vẻ tò mò, đột nhiên ngước lên.

“Bash!? Không phải là Ngài Bash đó chứ, người đã trở thành Anh hùng Orc sau cuộc chiến tranh, đúng chứ!?”

"Đúng rồi."

“Sức mạnh của ngài cũng đã được truyền tai đến cho tộc Ogre! Thật là một niềm vinh dự khi được gặp ngài!”

Nhận thấy vẻ mặt của cô bé, Ludo quay lại nhìn cô nhóc.

“Eh, vậy người đàn ông ấy là người nổi tiếng à?”

"Anh vẫn còn nhiều điều cần phải học lắm. Chúng ta đang nói đến Ngài Bash đấy, Một Anh hùng Orc, ngài ấy là một vị anh hùng vĩ đại ngang hàng với mẹ chúng ta! Nếu không có Ngài Bash ở đấy, bên ta có lẽ đã thua rất nhiều trận chiến khi xưa rồi!"

Ánh mắt Luka sáng lên khi cô nhìn Bash. Cô giống như một đứa trẻ đang được diện kiến một người anh hùng trong truyện cổ tích. Theo góc nhìn của Bash, đó là một ánh mắt quen thuộc.

“Ngài có chắc mình là người đó thật không?”

"Có."

“Ngài có thể thề trước Vua Orc rằng mình là người đó bằng xương bằng thịt không?”

“Ta thề trước Nemesis, Vua Orc.”

“Vậy ngài là người thật rồi!”

Bình thường, việc thề dưới danh nghĩa Vua Orc Nemesis không phải là điều dễ dàng thực hiện. Nhưng với một đứa trẻ thì không sao cả. Việc Orc nói dối với trẻ con là điều bình thường. Tất nhiên, việc Bash có là Bash, hay việc anh là một chiến binh có thể thề dưới danh nghĩa Vua Orc Nemesis, không phải là lời nói dối.

“Vậy các ngươi là hai đứa con trai và con gái của Quý cô Lula Lula sao?”

"Đúng rồi ạ!"

“Bây giờ cô ấy thế nào rồi?”

Lula Lula, Chiến binh Vĩ đại. Cô ấy có rất nhiều danh hiệu, nhưng nổi tiếng nhất là “Con mắt lạnh giá”. Lula Lula của con mắt lạnh giá. Cô là một chiến binh có tiếng.

Cô là một con ogre ba mắt. Ogre ba mắt không phải là loài hiếm. Tuy nhiên, con mắt thứ ba của cô được sinh ra với một ánh sáng màu xanh lam, và nó phóng ra những ngọn giáo băng đâm xuyên qua tất cả kẻ thù của cô. Tất nhiên, đó không phải là khả năng duy nhất của cô để họ gọi cô là Chiến binh Vĩ đại. Bash cũng đã nhìn thấy cô trên chiến trường nhiều lần, cầm hai bên một cây gậy làm bằng kim loại và lao về phía trước. Anh nhớ rằng đã thấy cô đã biến nhiều tên lính thành từng cục thịt chỉ bằng một đòn, sử dụng khả năng thể chất đáng kinh ngạc và sự nhạy bén đặc trưng của loài orc.

Trong chiến tranh, người ta nói rằng cô là một trong những ứng cử viên xứng đáng để trở thành Tù trưởng tiếp theo. Và ngay cả khi cô không trở thành Tù trưởng, họ vẫn chắc chắn rằng cô sẽ là một trong những người đóng vị trí quan trọng trong tộc ogre.

Hơn nữa, ngoại hình của cô ấy còn đẹp hơn cả đẹp. Cô là một trong những người Bash để tâm đến. Nếu cô ấy không chết hoặc không kết hôn, Bash có thể đã tiến tới.

Tuy nhiên, chủng tộc ogre có thứ hạng cao hơn trong Liên minh so với loài orc. Người ta coi việc một phụ nữ ogre mang thai bởi một người có thứ hạng thấp hơn là sự sỉ nhục tột cùng. Cho dù Anh hùng Orc Bash có tài giỏi đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ được coi là ứng cử viên tiềm năng cho việc đó.

Tất nhiên, Bash cũng không có ý định động chạm đến cô nhóc kia cả. Trong 10 năm nữa, hoặc ít nhất là 5 năm, cô bé sẽ lớn lên thành một người phụ nữ ogre xinh đẹp, nhưng hiện tại con bé không phải là gu của Bash. Lũ orc không coi một người con gái chưa đủ tuổi để sinh con cho họ là một người phụ nữ cả.

“Bà ấy đã chết rồi.”

Người trả lời là Ludo.

“Ta hiểu rồi. Có phải là do bệnh không?”

“Bà ấy đã hy sinh trong trận chiến.”

"Một chiến binh tầm cỡ như vậy..." Bash lẩm bẩm.. Trong ký ức của anh, cô là một chiến binh đặc biệt mạnh mẽ. Thực sự rất mạnh mẽ. "Cuộc đời mà. Đến hồi cuối của cuộc chiến, bất kỳ ai cũng có thể chết."

Tuy nhiên, Bash biết một số chiến binh còn giỏi hơn thế. Ví dụ, Thunder Sonia, Đại pháp sư Elf, hay Leto, người Anh hùng, thậm chí có thể đánh bại cả Lula Lula. Hoặc thậm chí nếu ngược lại, họ sẽ bị áp đảo về số lượng vào cuối cuộc chiến. Ngay cả khi quân đội của họ không mạnh bằng Lula Lula trong một trận chiến một chọi một, họ vẫn có thể đánh bại cô ấy nếu họ tập hợp cho mình một đội một nghìn hoặc mười nghìn người.

“Không, thưa ngài. Mẹ tôi đã chết sau thời chiến tranh.”

“Trong một cuộc đấu tay đôi?”

Loài Ogre, giống như loài Orc, là một chủng tộc hiếu chiến. Họ có tính kiên cường và có ý chí mạnh mẽ, không giống như Orc, những kẻ chỉ biết say xỉn và lăng nhăng. Khi họ không uống rượu hoặc giao phối, họ sẽ luyện tập và đấu tay đôi để kiểm tra kết quả luyện tập của họ.

“Không, bà ấy đã bị giết bằng thủ đoạn đê hèn của một kẻ đê tiện.”

“Cái gì? Cô ấy đã bị giết như thế nào?”

“Ờ, bọn tôi không biết họ thực sự chiến đấu như thế nào… nhưng tôi không nghĩ mẹ tôi, người thực sự rất mạnh, sẽ thua trong một cuộc chiến tay đôi. Và thi thể của bà ấy đã bị bỏ lại ở đó. Tất nhiên, bằng những chiêu trò đê tiện nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu chuyến đi này, tất cả là để trả thù cho cái chết của bà ấy.”

Ngày nay, toàn bộ thế giới nói chung đang nỗ lực duy trì niềm hòa bình này. Trong thế giới hòa bình này, “trả thù” thực sự không được khuyến khích. Chiến tranh là chuyện của quá khứ. Mặc dù vẫn còn có một số niềm hận thù, các nhà lãnh đạo của mỗi quốc gia đã quyết định tạm thời hãy gác lại quá khứ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ định hướng này, vì một số Orc đã trở thành bọn ngoại tộc vì họ không đồng tình với quyết định của Vua Orc.

Một số người đã đi khắp lục địa để trả thù cho cha mẹ đã chết trong chiến tranh.

Nhưng Bash không biết điều đó.

“Đây có liên quan đến chuyện về người phụ nữ lúc trước không?”

"Có ạ."

Bash nhớ lại về người phụ nữ đó. Một nữ kiếm sĩ có thân hình đẹp nhất, khuôn mặt cô ấy được lấp đầy bằng những vết sẹo danh dự của một chiến binh. Anh thậm chí không thể hỏi tên cô ta… Ít nhất, cổ hẳn phải là một chiến binh đầy hung tợn đã tạo dựng được lên tên tuổi cho mình. Ngay cả khi không chiến đấu, anh chỉ cần liếc mắt một cái là biết cô là một chiến binh đầy tài giỏi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận