Otokogiraina bijin shimai...
みょん ぎうにう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 55: Đón năm mới cùng nhau

11 Bình luận - Độ dài: 1,673 từ - Cập nhật:

Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm. 

Bọn họ đã bàn bạc về việc liệu có nên đi đền sau khi chuyển sang năm mới, nhưng xem ra chả ai lại muốn phải vác xác ra khỏi nhà lúc cuối đông vào giữa đêm như này. Thế là họ quyết định sẽ đi thăm đền chúc mừng năm mới vào ngày mai. 

"...Ơ trời ơi, nhìn Hayato-kun ngủ ngon chưa kìa." 

Aina nói với vẻ hơi hờn dỗi. 

Mới chỉ hơn 10 giờ tối, nhưng Hayato đã say giấc nồng rồi. Vừa ngủ vừa được gối đầu trên đùi Sakina, khỏi phải nói cũng đủ để biết cậu chàng đang rất thoải mái ở thời điểm hiện tại. 

"Thì cậu ấy đã dọn dẹp và làm nhiều việc khác từ sáng, nên mệt cũng không có gì lạ." 

Dù có hơi dỗi, nhưng Aina cũng không quá khó chịu. Cô đưa tay vuốt ve đầu Hayato, như để thể hiện lòng biết ơn vì anh đã chủ động mang vác những thứ nặng nhọc trong việc dọn dẹp. 

"Thằng bé có gương mặt ngủ dễ thương thật." 

"Đúng vậy. Bọn con đều yêu tất cả những biểu cảm ấy." 

Cả hai người đều đồng tình với lời nói của Sakina.  

Dù sao thì cũng cuối năm rồi nên họ cũng muốn làm gì đó kích thích, kế hoạch ban đầu là cả 3 cùng đều làm “chuyện đó” với Hayato, nhưng khi nhìn Hayato ngủ ngon lành, họ không muốn chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà đánh thức cậu. Sakina nghĩ rằng, dù có đánh thức thì Hayato chắc chắn sẽ đáp lại, nhưng không cần phải làm thế, đặc biệt là khi Hayato đã làm việc rất nhiều. 

"Aina, Arisa, mẹ nghĩ hai con “vắt” Hayato nhiều rồi. Điều quan trọng là phải để cậu ấy nghỉ ngơi chút." 

Aina và Arisa liếc nhìn mẹ mình, Cả người Sakina như đang toát ra hàng tấn pheromones càng khiến cho vẻ quyến rũ của cô tăng lên đáng kể. Cơ mà có vẻ họ chả thèm nghe mấy lời đó từ Sakina đâu. 

"Chứ chả phải mỗi khi làm thì mẹ là người tận hưởng nó nhất à." 

"Đúng đó. Mẹ chả khác gì mấy cô sinh viên cuối năm cuối sống phóng khoáng ngoài kia" 

“...Ơ kìa, sao nặng lời với mẹ thế” 

Đã nói đúng còn nói to. 

Ờ thì, trong ba người, thì cô luôn là người có phần hơi mạnh bạo mỗi khi bắt đầu làm, dù có phần hơi hoang dại trên giường xong sau cùng cô vẫn luôn biết cách làm dịu Hayato khi cậu có dấu hiệu quá sức. Đôi khi, cô muốn Hayato mạnh bạo hơn với mình, có lúc cô lại chủ động, và không ít lần cô thích những cuộc vui mãnh liệt hơn... Nhưng Sakina chắc rằng cô có thể thỏa mãn Hayato bằng nhiều cách khác nhau. 

Aina nhìn Hayato, rồi thầm thì đầy xúc động: 

"... Con muốn làm anh Hayato hạnh phúc như thế." 

Những lời của Aina chang chứa bên trong là biết bao cảm xúc dành cho Hayato. 

Sakina và Arisa gật đầu đồng tình. Năm sắp tới sẽ là một khởi đầu mới, nhưng năm nay đã có nhiều thay đổi rất nhiều cuộc sống của họ. Hayato là người đã thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của họ, là người mang đến hạnh phúc không ngờ đến cho cả ba người. 

"Chị, mẹ này." 

"Chuyện gì thế con?"  

"Con... con muốn có con với anh Hayato." 

Aina khẽ thốt lên khi nhìn Hayato bằng ánh mắt đầy yêu thương. 

Không có gì sai khi muốn có con với người mình yêu, nhưng Sakina chỉ cười mỉm, còn Arisa thở dài một cách bất lực. 

"Aina à,... con biết là Hayato-kun sẽ giữ giới hạn, nên không có chuyện gì đâu. Nhưng hãy kiên nhẫn thêm chút nữa nhé!"  

Aina, dù đang là học sinh trung học nên cô không cần phải có con vào lúc này, nhưng nếu như họ yêu nhau, thì cô sẽ không thể kìm chế được mà sẽ vượt qua những làn ranh ấy chỉ trong giây lát. Cô hiện tại vô cùng khao khát được mang thai Hayato... cô muốn có được nó càng sớm càng tốt, cô muốn đứa con của Hayato được hình thành trong bụn mình càng sớm càng tốt. 

Cô cười tinh nghịch: 

"con biết rồi, nhưng mỗi khi làm tình với Hayato ,con lại không kìm được." 

Arisa vẫn tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng Sakina chỉ mỉm cười nhìn các con gái. Cô biết rằng bản thân mình và các con đều có chút sự ác cảm với đàn ông, nhưng rồi họ đã mở lòng với Hayato. Và thật cảm động khi thấy các con nói về tình yêu như vậy. 

"Năm tới hai con định làm gì nào?" 

Aina và Arisa đồng thanh đáp: 

"Con sẽ ở bên anh, Hayato!" 

Ban đầu cô đã tưởng rằng họ sẽ đặt ra một nguyện vọng gì đó cơ, chứ không phải như này. Nhưng mà... như này cũng không tệ là mấy nhỉ?  Với suy nghĩ đó, cô bất giác mỉm cười. 

"Không biết năm tới sẽ thế nào nhỉ?" 

Sakina chắc chắn rằng miễn là có Hayato và các con gái ở bên, năm tới sẽ là một năm vui vẻ và hạnh phúc. Sau khi ba người trò chuyện một lúc, Hayato thức dậy. Cậu xoa mắt rồi cúi đầu trước Sakina, người đã dùng đùi mình để kê đầu cho Hayato ngủ.* 

"...Ựa, cháu ngủ quên à? Cho cháu xin lỗi, cô Sakina." 

"Không sao, có gì đâu mà." 

Hayato thức dậy vào lúc 11 giờ 30 tối, chỉ còn một lúc nữa là đến giao thừa.  

Thế là họ quyết định cùng nhau trò truyện và xem vài chương trình về năm mới trên Tv. 

Rồi, thời khắc cuối cùng cũng đến. 

Đồng hồ điểm 12 giờ, và năm mới chính thức bắt đầu. 

Khi đồng hồ điểm 12 giờ, cả bốn người cùng nhau hô vang: 

"Chúc mừng năm mới!" 

Giọng của cả 4 cùng hòa vào nhau, cuối cùng thông báo năm mới đã đến. 

Năm ngoái, hầu hết các sự kiện đều được cô đọng lại ở nửa sau của sự kiện, nhưng năm nay thì khác. Bởi mọi người sẽ ở bên nhau ngay từ khi năm mới bắt. 

"Xem ra năm nay sẽ là một năm tốt đẹp rồi đây” 

“Đúng đó” 

"Vì giờ đây ta đã có Hayato-kun ở bên cạnh rồi." 

"Ừm, chắc chắn là vậy rồi." 

Nghe những lời ấy từ ba người con người trước mặt đây, má Hayato giãn ra và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu. 

Aina, Arisa và Sakina giờ đây là những người rất quan trọng trong lòng Hayato, và có lẽ họ cũng là những người duy nhất muốn giữ chặt lấy Hayato bên mình 

Rồi, theo lẽ tự nhiên, đã đến lúc đi ngủ , và người được ngủ cùng Hayato sau khi chơi oẳn tù tì chính là Aina. 

"... Ehehe ♪" 

"Em đang vui lắm à?" 

"Tất nhiên rồi, bởi vì Hayato đang ở ngay đây bên em." 

Aina xoay người lại và ôm lấy Hayato. 

Thật ra, mọi chuyện đã được quyết định qua trò chơi oẳn tù tì nên cậu không có gì phàn nàn, nhưng vào những lúc như thế này, cậu vẫn cảm thấy hơi áy náy cho Arisa và Sakina. Tuy nhiên, đây là một cuộc chiến, nên cũng không thể trách được. 

Hayato nói khi nhìn Aina với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô ấy. 

"...Giờ nghĩ lại, nếu Aina không tiếp cận anh như vậy, có lẽ mối quan hệ của chúng ta đã không bao giờ xảy ra." 

Hayato không có ý định kể với họ rằng cậu đã giúp họ bằng cách tự mình đóng vai bí ngô. Chính vì Aina nhận ra Hayato, gọi cậu và đến gần cậu mà mối quan hệ giữa ba người đã hình thành. Nên, theo một nghĩa nào đó, Aina là người đã kết nối tất cả mọi người lại với nhau. 

"GIờ nghĩ lại mới thấy. Nếu không nhờ có Aina, có lẽ chúng ta đã không có được ngày hôm nay ha." 

Ngay từ ban đầu, Hayato không hề có ý định để lộ thân phận là người đeo mặt nạ bí ngô đấy. Nhưng, chính vì Aina đã chú ý đến Hayato và liên tục tiếp cận cậu nên mối liên hệ giữa ba người họ đã ra đời. Vì vậy cũng không nghoa khi nói rằng, Aina chính là người đã kết nối mọi người lại với nhau. 

"À mà giờ nghĩ lại mới thấy. Nếu mà không có em, Kanade kiểu gì cũng sẽ  thắng được cho coi." 

“À...” 

"Hayato-kun, em hy vọng năm tới anh sẽ có một năm thật tuyệt vời nhé? Hãy yêu em nhiều hơn nhé? Em cũng sẽ yêu anh nhiều hơn nữa, Hayato-kun♪" 

"Chà. Nghe có vẻ mệt nhỉ, nhưng mà thôi vậy, đâm lao rồi thì theo lao thôi." 

"Ưm, đúng gòi đó♪ Dù em có mệt, thì sự mệt mỏi đó cũng sẽ tràn ngập là hạnh phúc bên trong thôi, nên là hỏng sao đâu ♪" 

Aina nói trong khi ôm Hayato thật chặt. 

Dù năm mới đã đến, mối quan hệ giữa bốn người họ vẫn không thay đổi, và một sự thật không thể chối cãi rằng Hayato giờ đây đang ngày càng bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy tình yêu mà không thể thoát ra. 

"Hayato-kun ♪ Anh có muốn làm không?" 

"Anh không đâu. Anh đã hứa với hai em rồi, đúng không?" 

"Hưm! Thôi được rồi, chắc là chẳng thể làm gì khác." 

Và thế là nưa nay, họ lại có thể tiếp tục trải qua những tháng ngày hạnh phúc và ngọt ngào bên nhau.  [note63796]

Ghi chú

[Lên trên]
nói chung là bọn nó tiếp tục quất nhau trên giường
nói chung là bọn nó tiếp tục quất nhau trên giường
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Mẹ thì dày dạn kinh nghiệm giường chiếu, lại đang độ hồi xuân.
2 cô con gái thì đương tuổi xuân thì
Main không bị vắt khô mới lạ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xời lo j lần đầu của nó là 1 lúc cả 2 cô chị em đấy, main nó cũng khoẻ á chứ ko yếu đâu 🐧
Xem thêm
@Ghjiukliop: công nhận main này được, cả về thể chất lẫn tinh thần đều chiến. Chứ nhiều anh main khác, mới có tí chuyện mà hờn dỗi rồi xa lánh cự tuyệt cả xã hội cả thế giới.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Trán biết được cách note rồi này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ủa ae cho hỏi là dịch truyện đã được chuyển thể thành manga thì không được dịch tiếp từ manga mà phải dịch từ đầu tới cuối luôn à
Xem thêm