[Tin buồn]: Người bạn thu...
じゅそ@島流しの民
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-30

Chương 15: Graffiti

2 Bình luận - Độ dài: 972 từ - Cập nhật:

Chúng tôi ghé vào một quán cà phê gần đó và ngồi trong một góc khuất. Gọi một xuất đồ uống tự phục vụ cùng một chút đồ tráng miệng sau đó bày hết sách vở lên mặt bàn.

Tiếng nhạc cổ điển vang lên từng nhẹ nhàng.

“ Vậy thì ăn đồ tráng miệng thôi.”

“ Không, học đi.”

Suzuka dứt khoát phản bác lại. Suzuka là kiểu người mà một khi đã bắt đầu học thì sẽ chú tâm hoàn toàn vào đó.

Còn tôi á? Kiểu của tôi là vừa mới lôi được quyển sách ra đã muốn cất đi ngay.

Suzuka mở hộp bút, lấy ra một cây chì rồi nhấp một ngụm cà phê như một nghi thức chuẩn bị cho việc học. Cổ họng trắng mịn của cậu ấy khẽ chuyển động còn tôi thì chỉ biết ngây người ra nhìn. Cảnh tượng ấy thật áp đảo.

“ Vậy thì, cậu muốn học gì?”

“ Um, toán.”

“ Okay.”

Nghe thấy từ ‘ toán’ Suzuka liền lấy ra một quyển sách khác ra khỏi cặp.

Nhưng mà, cái tình huống gì thế này?

Hai người, một nam một nữ ngồi đối diện với nhau, một bên thì là một mỹ nữ tuyệt sắc, bên còn lại thì trông như một thằng khả nghi. Có bị báo cảnh sát chắc tôi cũng chẳng thấy bất ngờ gì.

Tôi cầm cốc soda lên. Vì không thích cà phê lắm nên tôi chọn loại nước này nhưng mà sau khi chứng kiến Suzuka nhấp từng ngụm cà phê một cách thanh đạm, tôi thấy mình chả khác gì một thằng nhóc cả.

Như đồng tình với ý kiến của tôi mấy viên đá trong cốc khẽ va vào thành kính lách tách.

“…………….”

“…………….”

Thời gian lặng lẽ trôi qua chỉ còn tiếng của hai cây bút chì lướt nhanh trên giấy. Tôi nhanh chóng mất tập chung và khẽ liếc nhìn mặt của Suzuka, người hiện đang ngồi ở phía đối diện.

Quả thật Suzuka rất xinh đẹp, tôi không thể nào tập trung học mà cứ bất giác ngước lên nhìn cậu.

Có lẽ cậu ấy đang trang điểm nhẹ, làn da của cậu không chỉ đơn giản là trắng mà còn trong muốt trông tràn đầy sức sống. Ánh mắt đưa theo nhịp của cây bút viết tạo nên một vẻ đẹp mà tôi không thể diễn tả nên lời.

Gương mặt của cậu khi viết bài cực kì ngiêm túc, hàng mi dài khẽ lay động theo từng nhịp chớp mắt.

Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ chỉ toàn viết ra những suy nghĩ chủ quan của mình về Suzuka mất.

Mục đích thực sự của ngày hôm nay là để xác định xem tôi thích Suzuka hay là một Suzuka tsundere. … Không, mục đích là để học bài mới đúng.

Dù sao đi nữa.

Tôi không thể cứ để sự đáng yêu của Suzuka làm lu mờ lý trí như vậy được. Hôm nay tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện.

“ Này, cậu có đang nghe không vậy?”

“ Hả?”

Giọng nói của Suzuka đã mang tôi về thực tại. Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Suzuka đang găm thẳng vào người tôi.

“ Cậu có nghe tôi nói không vậy? Mở vở ra rồi mà lại không hề viết gì cả.”

“ À, um, có nghe mà, tớ có nghe thấy.”

“ Thế tôi vừa mới giải thích cái gì?”

“ Như kiểu là Oda Nobunaga x Toyotomi Hideyoshi = biến cố chùa Honnoji [note67922]phải không?”

“ Tôi đã nói là điều hoà ở đây hơi lạnh quá thôi mà.”

Đừng có dùng mấy câu hỏi bẫy như vậy chứ.

“ Với lại, câu đó phải là Oda Nobunaga x Akechi Mitsuhide = biến cố chùa Honnoji mới đúng.”

“ Tớ biết mà, do cố tình đấy. Phải tốn chút chất xám mới hiểu được trò đùa của tớ.”

Suzuka trông hoàn toàn cạn lời. Không ổn rồi, nếu cứ làm vậy tôi sẽ làm cậu ấy phát chán mất. Ít nhất hôm nay tôi phải nghiêm túc một chút.

Tôi làm theo Suzuka, mở sách giáo khoa ra và giải bài tập. Nếu không hiểu gì thì hỏi Suzuka vậy, dù là học chung lớp với nhau nhưng mà dường như cậu ấy biết hầu hết mọi thứ vậy.

Tiếng nhạc du dương trong quán đưa tôi quay lại cảm giác dễ chịu trước đó.

Trông không giống một buổi hẹn hò lắm nhưng đối với tôi như vậy cũng không tệ lắm. Tôi lơ đãng nghĩ như vậy trong khi ngắm nhìn Suzuka khẽ vén tóc ra sau tai.

Chợt, tôi liếc qua quyển vở của Suzuka và nhận ra ở mép giấy được viết cái gì đó… à không vẽ thì đúng hơn?

“ Ở mép cậu vẽ gì vậy?”

“ Eh? Ah, cái này…”

Ở mép của tờ giấy là một sinh vật nhỏ giống thỏ với một khuôn mặt được vẽ trông có vẻ hơi giận dữ.

Con thỏ đó thò tay ra từ góc trang vở đồng thời giữ một tấm biển với dòng chữ “Rất quan trọng!”. Dòng chữ này chắc chắn là do Suzuka viết rồi.

Như thể bị phát hiện điều không nên thấy, Suzuka lập tức dùng tay che con thỏ đó lại, rồi với đôi má hơi ửng đỏ, cậu ấy quay sang tôi.

“ Cái này là… um … cái này là…”

“ Một nhân vật chuyên nhắc nhở cậu những điều quan trọng?”

“ Kh-không phải như vậy đâu…”

Suzuka vừa nói vừa vội vàng lật sang trang khác. Trong khi tôi chỉ biết hét lên trong lòng.

KAWAII… chắc chắn mình phải trả tiền cho bữa này.[note67923]

Ghi chú

[Lên trên]
Một sự kiện lịch sử quan trong của Nhật Bản. Chi tiết hơn thì gg-sensei nhé
Một sự kiện lịch sử quan trong của Nhật Bản. Chi tiết hơn thì gg-sensei nhé
[Lên trên]
Kiểu main cảm thấy nhận được nhiều thứ nên muốn bao á :3
Kiểu main cảm thấy nhận được nhiều thứ nên muốn bao á :3
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
AI MASTER
giờ mới nhớ mik có tim bộ này:)
Xem thêm
Trans ngoi lên thở r này🐧🐧
Xem thêm