• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tưởng đạt được harem ending là kết thúc rồi sao?

Chương 01: Nhân vật chính, Ichijou, đã chọn harem ending

5 Bình luận - Độ dài: 317 từ - Cập nhật:

‘Harem’,

Là một tình huống khi mà một gã đàn ông có nhiều người phụ nữ phục vụ mình.

Để mà nói thì, đó chắc chắn là một tình huống mà mọi thằng đàn ông đều khao khát, và khi điều đó xảy ra, những người phụ nữ kia phải thực sự tình cảm rất sâu nặng với gã đàn ông đó.

"Cuối cùng cũng đến thời khắc này."

"Ừ... Tớ mong là mọi việc sẽ suôn sẻ..."

"Ổn mà, sẽ ổn thôi! Cậu đã cố gắng làm hết sức mình rồi, tớ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

"Ừ... ừ! Tớ đi đây!"

"Cố lên nhé!" 

Với lời động viên đó, tôi đã đưa Shizuku Amemiya đến địa điểm tỏ tình. 

‘Hãy tỏ tình với người mà cậu thích đi.’

Tôi, Yuu Higashiya và Shizuku Amemiya, là bạn thuở nhỏ của nhau. 

Có vẻ như Shizuku, bạn thuở nhỏ của tôi, đã phải lòng Ichijou Makoto.

‘Tớ muốn trở thành người yêu của cậu ấy, vậy nên làm ơn hãy giúp tớ.’

Vì thế tôi đã hợp tác với Shizuku.

Nếu tình yêu của Shizuku đơm hoa kết trái, tôi sẽ cảm thấy rất buồn, nhưng tôi cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy.

Khi mối tình ấy thất bại, tôi sẽ an ủi và động viên cô ấy bằng cách nói rằng sẽ có một cơ hội khác tốt hơn thôi.

Tôi nghĩ như vậy vì hiện tại tôi đang là người hỗ trợ và ủng hộ tình yêu của Shizuku.

Đó là nếu Ichijou chỉ chọn một người.

"Tớ yêu tất cả các cậu!" 

‘Harem’

Không ngoa khi nói rằng đây là thứ mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng khao khát

Tuy nhiên, nếu đó là thứ xảy ra trước mắt ta thì tất nhiên ai cũng sẽ nói rằng:

“Chọn một người thôi, thằng chó đẻ thiếu quyết đoán này.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

=))) chuẩn luôn
Xem thêm
TRANS
:))))))
Xem thêm