• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 01: Khởi đầu

7 Bình luận - Độ dài: 401 từ - Cập nhật:

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện về một người đàn ông. 

Người đàn ông này có một khuôn mặt hoàn toàn bình thường, kiểu mà ai nhìn cũng sẽ nói là bình thường. Học hành thì trung bình, thể thao thì bình thường và cũng chả có tý kỹ năng gì hay ho giúp ích cho đời. 

Tuy nhiên, anh ta có một sở thích. Anh ta rất thích đọc light novel (LN). Mỗi tuần, anh đều ghé qua nhà sách, mua một cuốn LN mới, và dành thời gian ở nhà tận hưởng cuộc sống bằng cách đọc sách. 

“Ai da chán qué trời ơi, nói thiệt chứ nếu mà cứ thể này mãi thì có khi tôi lại đi nhảy nhót như mấy thằng tưng tửng mất thôi. Cuốn LN tôi mua hôm nay lâu lắm rồi mới hay thế này. Ước gì tôi cũng được chuyển sinh đến một thế giới mà quan niệm trinh tiết bị đảo ngược, như trong LN, và sống trong cảnh harem nhỉ!” 

“Tôi chả muốn nhảy múa vì chán đâu, thôi ra ngoài đi dạo rồi tiện thể ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cây kem vậy!” 

“Xin chào quý khách!” 

“Nhắc đến kem thì chắc chắn là phải chọn Pa◯co rồi.”  [note63862]

“Tổng cộng là 390 yên.” 

“Tôi trả bằng tiền mặt.” 

“Cảm ơn quý khách!” 

~~~~~~ Tạm biệt, tất cả các "thiên thần" cửa hàng tiện lợi ~~~~~~ 

“Ăn hai thanh Pa◯co cùng lúc mới là cách thưởng thức tuyệt vời nhất!  Ý kiến ý còi gì thì anh đây đếch quan tâm nhá.” 

Hôm nay thời tiết đẹp thật. Vào những ngày như thế này, tôi chỉ muốn ra ngoài vui chơi, nhưng tiếc là không có bạn bè, buồn ghê. 

Ô!! Đèn giao thông ở đây mỗi lần chuyển từ đỏ sang xanh mất rất nhiều thời gian, nên may mắn là bây giờ nó đang xanh. 

“Đèn nhấp nháy rồi, thôi qua luôn cho lẹ.” 

“Ê!!! Cậu nhóc kia!!! Chạy khỏi đó ngay!!!” 

“Hả??” 

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng nếu có chết, tôi muốn được chuyển sinh đến một thế giới mà tôi có thể tận hưởng cuộc sống. Mọi thứ xung quanh dường như chuyển động chậm lại. Ai đó đang nói gì đó. Mí mắt tôi nặng trĩu. thôi vậy, đành phải nói lời tạm biệt với thế giới này rồi. 

Ghi chú

[Lên trên]
mình ko biết đây là loại kem gì ở bên nhật bạn nào biết cho mình xin tên nhé
mình ko biết đây là loại kem gì ở bên nhật bạn nào biết cho mình xin tên nhé
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ước mơ harem sao, chắc anh ta đang trải qua thời kỳ của sự tưởng tượng và hành động 👀
Xem thêm
top những lí do đc sd để isekai nhiều nhất, top 1:
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bài học rút ra ở đây là, qua đường thì nhìn đèn cho kỹ vào
Xem thêm