• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 02: Tái sinh

12 Bình luận - Độ dài: 484 từ - Cập nhật:

Hả? Đây là đâu vậy? 

Nhớ là tôi vừa mua Pa◯co ở cửa hàng tiện lợi, ăn cả hai thanh một lúc rồi đang băng qua đường… 

“Aaaa!!!” 

“Tôi... chết rồi ư!!” 

Tôi vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. 

“Không lẽ đây là thiên đường?” 

Xung quanh bao phủ bởi một lớp sương mờ mỏng, mang lại cảm giác dễ chịu và yên bình, tự nhiên cái buồn ngủ ngang. 

“Ngủ một chút thôi, chỉ một tiếng thôi.” 

((???)): “Đíu!!” 

Hảaa?! 

“Ai vậy?!” 

Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay bên tai, khiến tôi giật mình thét lên. 

Khi bật dậy và nhìn về hướng phát ra giọng nói, trước mắt tôi đây là một người đàn ông, nhìn quen quen ta. Bộ tôi từng gặp ổng ở đâu rồi à. 

(???): “Chào buổi sáng. Cậu có chỗ nào đau không?” 

Gì đây? Nhìn kỹ thì hình dáng cơ thể này hình như tôi từng thấy trong anime nào đó. 

Người đàn ông này có chiều cao cỡ một người trung niên, thân hình bình thường, cơ bản thì ông ta cũng không có gì đặc biệt cho lắm, cơ bắp trên người thì cũng chỉ ở mức vừa phải. 

“Cơ thể của ông giống như mấy người trong anime ấy.” 

(???): “Là ai cơ?” 

“À, không có gì đâu.” 

(???): “?… Thôi kệ! Cậu có biết tại sao mình lại ở đây không?” 

“Vì tôi hẹo rồi chăng?” 

(???): “Ờ đúng rồi đó! Cậu đã chết nên đang ở trong không gian này!” 

“Ông nhiệt tình ghê hen.” 

(???): “Chứ sao! Bởi vì từ giờ tôi sẽ chuyển sinh cậu sang thế giới khác!” 

“Tin chuẩn không á ba?!” 

(???): “Xời, tin tôi!” 

“Nhưng sao tự nhiên lại như vậy?” 

(???): “À thì... Tôi thường hay quan sát nhiều thế giới ở chỗ này, tại hổm rầy chán qus xong cái rảnh rỗi sinh nông nỗi. Rồi đồng nghiệp kể cho tôi nghe về chuyển sinh, nên tôi quyết định thử luôn!” 

“Vậy thôi á hả?” 

(???): “Ừ! Và thế giới mà cậu sẽ đến là... ‘Thế giới nơi quan niệm trinh tiết bị đảo ngược’.” 

Đến rồi!!! Tuyệt vời quá!!! Tôi sắp đến thế giới trong mơ mà bấy lâu tôi hằng mong ước! 

Nếu đến được đó thì có chết tôi cũng chẳng hối tiếc gì. 

“ Đa tạ đại ca! Khi nào em sẽ đi vậy đại ca ơi?” 

(???): “Đi giờ luôn cho nóng em!” 

“Ok ok! Đi thôi!” 

(???): “Cậu hiểu chuyện thật đấy! Tôi mừng quá! À mà, trước khi đi, cậu có muốn thứ gì không?” 

“Ừm, cho tôi một khuôn mặt và thân hình có thể khiến người ta đổ gục bên kia!” 

(???): “Được luôn! Thế thì, vui vẻ nhé!” 

“Tôi đi đây!” 

(???): “Tỉnh lại đi!! Nè... làm ơn... onii-chan...”

(???): “Hayato... làm ơn tỉnh lại đi... xin con...!”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

(⁠•⁠‿⁠•⁠)
Xem thêm
khiến người đọc bối rối là xu hướng chung của tác giả hiện nay hả
Xem thêm
Mịe nó đóe mịa j đây đá vl
Xem thêm
Thần đá thủ nhất t thấy
Xem thêm
2 chap chx hỉu j;)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tin tôi... tôi cũng v :D
Xem thêm
@Ghjiukliop: v ko bt đêm nay có chap mới k nhỉ :)?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời