Chà, pj thứ 4 thì phải nhỉ. Bộ này mình từng đọc 1 số spoil và khá thích nó. Sau khi recommend cho 1 nhóm dịch bản Anh đang dịch cả Shimizu lẫn "Thiên sứ yêu đồ ngọt" thì không ngờ thời gian sau họ chấp nhận và bắt đầu pj đó. Tất nhiên theo tiêu chí "đã chơi là không bỏ" (dù có thể chậm 🐧) nên mình sẽ cố gắng. À nếu mọi người có góp ý gì thì cứ nhắn nhé, sẽ tiếp nhận trong 6-7h nữa vì mình chạy chap suốt đêm giờ cần ngủ lắm rồi... 😪😪😪
Mới update ít preview illustration. Cơ mà a zai ơi, đã thoa kem nhầm chỗ còn nhầm người nữa, Reo biết Reo buồn đó 👀 Mà truyện lành mạnh sao lại có cảnh thoa kem chống nắng giúp crush của bạn thân nhất trước mặt bạn gái và em gái thế này, tôi th...à thôi 🐧
Trong chiều và tối nay bên chỗ tôi thì có một số (thực ra là kha khá) góp ý về bản dịch này. Cái này do tôi vội vàng nên chủ quan trong việc check lại 1 lần nữa. Chắc sẽ cần chút thời gian để rút kinh nghiệm lại, mong mọi người thông cảm ;-;
45 Bình luận
Mà truyện lành mạnh sao lại có cảnh thoa kem chống nắng giúp crush của bạn thân nhất trước mặt bạn gái và em gái thế này, tôi th...à thôi 🐧
Ngon
:)