08:30:33
【admin】game sinh tồn: nhóc vừa chọn 3 đã dính death flag.
【admin】game sinh tồn: bạn cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định rằng thay vì phải nhét người vào cái khe hẹp kia và đứng đó mãi thì tốt hơn là nên quay lại đường hầm bạn đã dùng để đi vào.
Thế thì bạn có thể tránh được kẻ đang phá cửa kia rồi.
Ngay cả khi bạn vô tình để lộ vị trí thì khoảng cách giữa hai bên cũng khá lớn và bạn tin rằng sức mạnh thể chất của mình thừa sức giữ khoảng cách đó.
Và nếu kế hoạch diễn ra trơn tru, bạn sẽ thành công quay lại chỗ có ba ngã rẽ vừa nãy và tận dụng hàng rào sắt bên phải để thoát thân.
【admin】game sinh tồn: bạn thấy mình thật quá thông minh khi nghĩ ra được kế hoạch này và bắt tay vào thực hiện.
Bạn chuẩn bị bứt tốc về phía cái lỗ để thoát thân, nhưng ngay khi chân phải chạm đất, một tiếng “rắc” phát ra.
Cảm giác đau đớn dần chạy quanh cơ thể, bạn gục đầu xuống chỉ để nhận thêm sự sợ hãi - không biết từ đâu ra một cái bẫy gấu ngoạm lấy chân bạn.
Nó gây ra cho bạn một vết thương rất lớn, khiến máu dần tràn ra…
Cơn đau vẫn gặm nhấm và bạn định gỡ cái bẫy ra thì bị té do mất thăng bằng.
“Phập”. Thêm một cơn đau điếng người nữa vào tay trái.
Bạn bắt đầu gào thét như con thú bị thương khi mắc bẫy của tên sợ săn.
Tiếng đập cửa từ ngoài chợt tắt, nhường chỗ cho tiếng bước chân nặng nề của ai đó đổ vào không khí, của ai đó đang tiến gần hơn với bạn…


0 Bình luận