• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Cô chủ nhỏ

Chương 06 (tóm tắt)

1 Bình luận - Độ dài: 1,387 từ - Cập nhật:

Đăng để biết chưa dead nhưng vẫn delay vô thời hạn nhé :v

____________________________________________________________________________________________________________

Fragments of Silver - “Little Lady Last Act”

Detailed Summary

- Truyện bắt đầu khi Ayaka nhớ lại buổi sáng cuối cùng với chị gái mình, Manaka, trước khi chị đi khỏi. Khi ấy là ở tiền sảnh nhà cô. Ayaka lúc đó chỉ mới 8 tuổi.

- Cha cô không ở đó và ông và chị có nhiều bí mật về nghi lễ mà họ đang tham gia.

- Ayaka khác với chị, chị rất đặc biệt và xinh đẹp. Còn cô thì bình thường. Manaka có thiên phú, chị dùng được hai loại ma thuật khác nhau của gia đình cô khi chỉ 8 tuổi và khi cô nói "Không biết con có thể làm thế không?" với cha, ông nói cô không thể "bởi vì Manaka rất đặc biệt và con bé nên tập trung vào phép thuật hắc ám của Sajyou." Sau đó thì Ayaka trở nên chán nản. Nhưng rồi cô nhận ra rằng Manaka chỉ đặc biệt thôi và cô ấy không thể giống chị được.

-Cô nhìn chị mình và nói, "Chị đi à?" Manaka quay lại và Ayaka nghĩ rằng chị trông như Alice trong “Alice in Wonderland” đang đi đến một thế giới mới lạ ngoài cửa. Manaka hỏi cô có thấy cô đơn khi ở một mình không. Ayaka đáp không, nhưng sau đó Manaka bảo rằng cô nói dối dở tệ. Ayaka ngẫm thử xem cô có cô đơn không và rồi cô đơn thật sự là sao. Cô thừa nhận rằng cô không thấy thế khi Manaka ở nhà và ngay cả khi đó thì cô cũng không thể nói “chị ở nhà đi” vì đằng nào thì chị cũng phải đi thực hiện nghi lễ quan trọng.

- Manaka xoa đầu cô và nói rằng chị vui vì cô đang cố gắng hết sức và rằng cô rất tuyệt. Nhưng chị phải đi đến Đại Chén Thánh vì người đó (Saber). Manaka tự hỏi đến bao giờ Ayaka sẽ hiểu thế nào là yêu. Cô bắt đầu thao thao về tình yêu. Ayaka thấy chị như bừng sáng. Dù cô biết chữ “ái”, cô vẫn chưa bao giờ trải qua tình yêu cả. Manaka vẫn còn đang huyên thuyên về tình yêu, "Dù có ra sao ... cũng sẽ không ngại hy sinh mạng sống. Một người mà em có cảm giác như thế.” Manaka dần trở nên [shining], đến nỗi Ayaka không chịu được và bắt đầu cảm thấy lo lắng vì ý niệm rằng Manaka sẽ hy sinh mạng sống vì người đó.

- Cô gọi tên Manaka khi đang cúi gầm và Manaka đáp rằng cô sẽ không chết. Ayaka dặn Manaka phải trở về nhà. Đó là lần cuối cùng Ayaka không ngẩng đầu lên, vì cô đã không nhận ra một chuyện đáng lẽ cô nên biết. Đó là sự hiện diện của Saber, dù cô không thể nhìn thấy anh.

Note: Prototype Saber đang ở dạng linh cơ.

- Manaka nói rằng sẽ tốt hơn cho Ayaka nếu cả hai không gặp. Ayaka cố gắng phản đối nhưng rồi phải vâng lời. Sau đó, Manaka ôm cô và nói, "Nếu em đã trở nên gắn bó với chị như vậy thì nếu muốn, chị sẽ giao cho em một vai trò." Ayaka không thể nhìn thấy nhưng cô tự hỏi biểu cảm của chị lúc đó ra sao. Cô không biết.

- Phần tiếp theo là một đoạn trích từ sổ của một Pháp sư nói về Cuộc chiến Chén Thánh và những kết quả có thể xảy ra. Ban đầu chỉ có một người chiến thắng, nhưng điều đó đã thay đổi và hầu hết Pháp sư sẽ không từ bỏ cơ hội vì tất cả họ đều tìm kiếm Căn nguyên. Cuộc chiến thường kết thúc khi Master bị đánh bại và chết, nhưng họ cũng có thể từ bỏ tư cách Master trước Overseer từ Giáo Hội. Trong trường hợp không có người chiến thắng, sẽ không có người thắng. Tuy nhiên...

- Ayaka đang ở trong căn phòng của Đại Chén Thánh. Căn phòng tối tăm và thi thể của các cô gái trẻ đang chực rơi vào Chén. Lúc này Ayaka đang nửa tỉnh nửa mê. Cô nghe tiếng cha kêu la và tự nhủ "cha đừng la nữa, con không thích." Sau đó Ayaka bị kéo lê, cô la hét đòi thả vì đau. Cô nghe thấy tiếng ai đó hét lên và bị lóa mắt. Có thứ gì đó trên mặt cô. Là máu. Cô nhìn thấy Manaka ở trước mặt và nghĩ rằng chị đang bảo vệ cô, nhưng sau đó cô thấy thanh gươm vàng xuyên qua lồng ngực với dấu hiệu của Master của chị. Saber đang ở đằng sau Manaka nhưng cô không thấy anh. Cô nhận ra đó là máu của chị và rồi trí nhớ cô dần phai nhạt.

- (Thời gian chuyển sang Cuộc chiến Chén Thánh thứ hai) Ayaka tỉnh giấc trên giường và không thể nhớ gì về những cảnh trong mơ. Cô chỉ có thể tìm lại những mảnh kí ứcqua giấc mơ. Hôm nay trời lạnh và cô cần đeo kính. Cô dậy làm vệ sinh hằng ngày, và thấy một cái ghế kê chân. Cô tự nhủ "Được rồi, lần này mình sẽ không ném nó đi mà sẽ để yên đó.”

- Trong khi làm vệ sinh, cô nghĩ về khuôn mặt và tính cách bình thường đến đơn điệu của cô. Rồi cô đi vào bếp.

Note: Ayaka và Saber thay phiên nhau nấu ăn, nhưng Ayaka luôn cố gắng nấu càng nhiều càng tốt, vì Saber thường nấu nhiều đến không tin nổi.

- Cô ấy bắt đầu xắt thức ăn và chuẩn bị các món. Saber bước vào phòng và nói "chào buổi sáng” khiến Ayaka giật mình. Cô tự nhủ Saber luôn tươi cười và tốt bụng, anh lại còn rất cảm thông nữa. Ayaka suy nghĩ về bữa ăn và món thịt. Cô ghét mọi loại thịt trừ thức phẩm chế biến. Vì thế mà cô thất bại với vai trò một một pháp sư hắc ám.

- Saber và Ayaka vừa ăn vừa nói chuyện. Ayaka đã làm hỏng món trứng và cô tự nhủ gì đó về bản thân. Rồi Saber xin lỗi vì đã nghe thấy được. Ayaka chuyển sang nói về mối liên kết giữa Master và Servant, nhưng Saber nói là anh nhạy cảm thôi. Anh tiếp rằng anh ăn gì cũng được, không cần phải cầu kỳ. Và Ayaka kể về món trứng mà cô và chị từng hay ăn.

- Ayaka sau đó quay sang Saber và hỏi anh về Cuộc chiến Chén thánh trước đây, có phải anh là Servant của chị cô và chị đã là một Master như thế nào. Saber trả lời rằng Manaka là một Master xuất sắc, với thiên phú hạng nhất và không hề nhân nhượng với đối thủ. Ayaka nói rằng Saber cũng là một Servant hạng nhất đã đánh bại các Servant khác, nhưng lại hủy bỏ khế ước vào phút chót. Sabernói với cô rằng anh đã mất trí nhớ về quãng thời gian đó khi anh được triệu hồi cho lần này. Rồi anh nghiêm túc hỏi Ayaka về cảm xúc của cô đối với chị. Ayaka ngẫm một chút về chị và cảm xúc của mình với chị. Cô bắt đầu thao thao với Saber rằng cô nghĩ chị rất đẹp và rất giỏi, và rằng cô yêu chị.

- Câu chuyện chuyển sang một mục khác trong cuốn sổ của vị Pháp sư. Y đã nhận ra điều gì đó về Cuộc chiến Chén Thánh và không muốn bản thân hay gia đình phải dính líu đến nó nữa. Rằng không nên được tái diễn. Tuy nhiên, nếu xảy ra nữa, y tự hỏi không biết những điều "thanh tra" của Giáo Hội nói có đúng không.

- Ayaka đi vào khu vườn và nghĩ về quá khứ. Saber bước vào và cô ra ngoài với anh.

- Lúc ấy là năm 1999. Chiến tranh Chén Thánh lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Tokyo một lần nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Main đâu nhỉ
Xem thêm