Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 12

12-23. Vòng tròn ma thuật ở Kinh Thành

15 Bình luận - Độ dài: 2,374 từ - Cập nhật:

12-23. Vòng tròn ma thuật ở Kinh Thành

Satou đây. Sakuramochi được dùng trong khi thưởng hoa thật là phi thường. Và còn hoàn hảo hơn nếu có trà nóng.

Nhưng mà, dường như có một sakuramochi sẽ khiến bạn do dự động tay đến ở nơi thế giới khác…

--medmed--

“Arisa! Làm ơn kích hoạt phép [Luân thoại Chiến Thuật].” –Satou

“Okayy!” -Arisa

Arisa kích hoạt [Luân thoại Chiến Thuật] vô chú ngữ.

Không hề đợi cô bé, tôi bay tới vòng tròn ma thuật bằng Vi Thiên.

Tôi không biết cái gì đến hôm nay, thế nên tôi mặc hoàng kim giáp Orichalcum như Nana. Tôi có thể mặc cùng mặt nạ bạc, nhưng do tiếng lanh canh của nó ầm ĩ, tôi gỡ nó ra.

“Tôi sẽ đi phá hủy vòng tròn ma thuật đó. Tôi muốn nhờ mọi người đi trừ khử quái trong Kinh thành.” –Satou

Thông qua [Luân thoại Chiến Thuật], mọi người nhất trí đáp ứng yêu cầu của tôi.

Trong khi nghe họ, tôi quan sát những quái vật trong Kinh thành bằng bản đồ mà chiếm cứ hết nữa góc nhìn của tôi.

---Có quá nhiều cần phải bị tiêu diệt.

Tự tay tôi sẽ thanh trừng hết cá con.

Dùng phép cự ly hay Lade sẽ gây thương hại đường ngầm và các tòa nhà.

Tôi cho thực sự mình nên dùng phép tấn công chỉ điểm chỗ này.

Tôi định dùng lý lực thuật [Ma Khiển Tiễn], nhưng rồi ngừng lại.

Tôi từng thấy những quái vật hoa văn lằn đỏ ấy chặn giáo của Liza, dù nó chỉ trong thoáng chốc thôi. Có lẽ tốt hơn là nghiến nát màng bảo vệ trước.

Tôi khởi động [Khiển Choáng].

Tôi đánh dấu khóa-mục-tiêu từng con xuất hiện trên bản đồ, sau đó bắn [Khiển Choáng] đồng loạt.

Kế đó, tôi bắn [Ma Khiển Tiễn] theo cùng cách thức.

Trù tính vẻ như tốt đẹp, khoảng 100 điểm sáng của quái vật hoa văn lằn đỏ biến mất.

Khi tôi còn cách xa khoảng 10 giây tới vòng tròn ma thuật, hầu hết cá con trên đường đã bị tiêu diệt sau khi lập lại cùng một cách thức 20 lần.

Tôi cũng tách Claiomh Solais thành 13 phần và để thanh kiếm siêng năng thanh lọc quái vật.

Tuy vậy, tôi không thể tiêu diệt các quái vật nằm ở trong nhà với cùng phương án.

Hơn nữa, quái vật cứ hiện ở kinh thành, số lượng chúng cộng thêm mỗi khi giảm xuống.

Tôi thực sự phải cắt đứt kẻ đầu sỏ đề chặn sự hỗn loạn.

Tôi nói với Arisa bằng [Luân thoại Chiến Thuật].

“Arisa, nhìn vào bản đồ trong phòng chỉ huy. Từ góc trên bên trái Tây Bắc, dài và rộng chia hết cho 10 phải không?” –Satou

『Đợi tí.』-Arisa

Vừa đợi Arisa hồi báo, tôi vừa bắt đầu giải mã kết cấu vòng tròn ma thuật.

Mấy vòng tròn ma thuật yêu quỷ thường có bẫy rập kích hoạt sự hủy diệt của chúng, nên tôi không thể đột ngột phá hủy nó bằng bạo lực.

『Đúng ạ, em thấy nó rồi.』-Arisa

“Đặt A tới J theo trục hoành, và 0 tới 9 theo trục tung.”

Tôi có thể nghe thanh âm Arisa làm hết sức bằng một cây bút ở phía kia.

『..Ok, xong rồi anh.』-Arisa

“Vậy thì đưa Tama đến điểm D3. Cả đàn lớn quái vật kiểu-thằn lằn đang xâm lược biệt thự quí tộc. Anh nhờ em đó, Tama.” –Satou

『Aye aye Sir~』-Tama

Tôi tiếp tục phân tích vòng tròn ma thuật khi nghe tiếng đáp lại thường nhật của Tama trong tai.

“Lần này là B1. Một quái vật khổng lồ xuất hiện. Các hiệp sĩ đang đánh nó, nhưng vùng chiến trận sẽ mở rộng nếu cứ để mặc vậy, rồi trại mồ côi sẽ—“ –Satou

『Arisa, dịch chuyển. Chủ nhân, xin phép.』-Nana

“Tôi cho phép.” –Satou

Tôi để Nana với giọng đều đều đầy sốt ruột xuất hành tới khu đô thị.

--Được rồi, phân tích hoàn chỉnh.

Rõ ràng, nó cưỡng chế hấp thụ ma lực từ Nguồn Cội Kinh thành và sau đó phóng thích khắp Kinh thành.

Chức năng vòng tròn thì đơn giản mặc dù ở qui mô lớn.

Tôi phát động [Phá Ma thuật], phá hủy vòng tròn ma thuật.

Vòng tròn ma thuật bể nát trong khi để lại mảnh vụn như-thủy-tinh.

Nhưng mà, đấy là một vòng tròn ma thuật khổng lồ che toàn kinh thành.

Tôi chỉ sơ xài phá hủy một phần của nó. Vòng tròn ma thuật đổ vỡ rộng vài trăm mét do chuỗi phản ứng, nhưng dường như có chức năng sửa chữa, vòng tròn ma thuật bắt đầu sửa lại những phần bị bể.

--Nhức đầu à.

Phải chi tôi có phép cao cấp [Khôi phá ma pháp liên tỏa = Phá Phép Liên Hoàn] với [Trung hòa Ma pháp = Vô hiệu Ma pháp] thì tôi đã có thể phá hủy nó trong một cú rồi.

--medmed--

Tôi chỉ dẫn gái chúng tôi xuất hành trong khi tự tôi dọn dẹp cá con.

Nhờ vào sự chăm chỉ của mọi người, tuy rằng có một số người bị thương, song chẳng ai tử vong.

Để nhanh chóng giải quyết hỗn loạn này dù chỉ nhanh hơn một ít, tôi thử phá hủy vòng tròn ma thuật một lần nữa.

Lần này tôi thử phát đông cả hai [Rút Mana] và [Phá ma thuật] cùng nhau.

Y như nghĩ, khi tôi phá hủy kết cấu của nó trong khi hút mana, chức năng sửa chửa của vòng tròn ma thuật không hoạt động.

Kế đến tôi chỉ việc đi chung quanh phá vòng tròn ma thuật bằng hết sức mình.

Nếu không có gì cản trở, thì tôi sẽ làm nó nhanh hơn nấu một cốc ramen nữa—

--Như thể đó là flag, Cảm Nhận Nguy Cơ của tôi kích phát.

Tôi né ánh sáng trắng đến tấn công từ mặt đất bằng Thiểm Động.

Bất chấp tốc độ của Thiểm Động, ánh sáng trắng chạm đến một Linh động Khiên, nghiền nát nó.

Linh Đông Khiên thậm chí có thể trụ vững kĩ thuật tất sát của mấy cô gái người thú bị phá hủy trong tích tắt.

Tôi cảm giác như mình thấy ánh sáng trắng đó từ trước.

Đích thị nó hệt như Long Tức mà Hắc Long Heiron sử dụng.

Tôi ngăn ánh sáng trắng phiền phức khác tới bằng hai Linh Động Khiên.

Dường như tôi có thể phần nào đỡ bằng một Linh động Khiên nếu tôi làm đúng ngay góc độ để chệch hướng ánh sáng trắng.

Tôi đã có thể xác định ai là người bắn ánh sáng trắng từ chấm sáng hiện trên bản đồ bởi vì đối phương bắn phát thứ hai.

Khoảng cách cỡ 400m. Tôi tiếp cận mặt đất với tốc độ cao.

Đủ ngạc nhiên, cấp độ đối thủ chỉ 30 mặc dù dùng ánh sáng trắng với nhiều lực cỡ ấy.

Tên là [Ten-chan]. Giống như tên một gã ám muội Tàu Khựa xuất hiện trong một manga cũ.

Giới tính là nữ, chủng tộc cổ là [Homonculus] như Nana. Danh hiệu là [Sử Ma].

Vẻ như cô ấy dùng một vật ức chế nhận dạng, tin từ Thẩm Định và AR đọc khác lẫn nhau.

Và rồi người hiện đằng sau đống đổ nát là một nữ nhân tóc bạc xinh đẹp với cánh dơi ở lưng.

Nửa khuôn mặt cô ấy che bằng một mạn đen, nhưng không nhầm lẫn được cô ấy là mỹ nhân.

Cổ đang cầm một kiếm lớn có lưỡi trắng trên tay.

“Ta chẳng biết ngươi là quỷ hay quỷ vương, nhưng ngươi là kẻ chủ mưu đứng sau hỗn loạn ở kinh thành chứ gì. Bị xé bởi Long Kiếm Trảo của ta và biến mất đi.” -Tenchan

“Cô hiểu nh—“ –Satou

Tôi đỡ thanh kiếm, mà tấn công trước khi tôi nói dứt câu, bằng Durandal lấy ra từ Kho chứa.

Cổ dường như hiểu lầm tôi là quỷ, nên tôi né tránh bằng Thiểm Động, và cố gắng nói chuyện với cô mà không làm đòn phối hợp ngất xỉu thường dùng.

Tôi muốn cổ giúp diệt trừ quái vật cá nhỏ nếu có thể được.

Chúng tôi đối chiêu 2-3 nhát kiếm trong khi di chuyển trên bầu trời như trượt đi. Tia lửa sáng xuất hiện giữa vệt xanh lam đang tô điểm bầu trời Kinh thành.

Rõ ràng, mỹ nhân tóc bạc này vô ý vô tứ.

Cô vẫn còn nhầm tôi là một con quỷ dẫu cho tôi rõ ràng đang dùng thánh kiếm thế này này.

“Ten-chan, đợi mình v~ới” -Mito

Một nữ nhân tóc đen đang nhảy quanh đường và nóc nhà đang tới hướng chúng tồi.

Vật trên tay cô ấy giống một cây chổi, tôi tự nhủ chẳng biết là trò đùa nào đây.

--Tôi đang tưởng tượng chăng, tôi cảm giác mình nghe giọng cô ấy ở đâu trước đó.

“Mito! Gã này mạnh lắm. Hắn còn chưa nở đâu, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn thành một quỷ vương. Diệt trừ hắn bằng Cấm Pháp trong khi mình giữ hắn bận rộn.” -Tenchan

“Eh~, nếu mình dùng Cấm Pháp ở ngay giữa Kinh thành thì sẽ có bao nhiêu là nạn nhân chứ.” -Mito

“Cậu ngây thơ quá! Cậu đã quên rằng bao nhiêu người orc đã hy sinh bởi sự khờ khạo đó hả?” -Tenchan

“Uuu, cậu đã hứa không nhắc chuyện ấy mà.” -Mito

Do họ còn đang bận rộn chuyện gì ấy, tôi lệnh cho Arisa điểm xuất phát kế.

Claiomh Solais dường như chăm chỉ, nhưng quái vật xuất hiện quá nhanh. Tôi muốn mấy cô gái chúng tôi đi loanh quanh diệt cá nhỏ nữa, nhưng nếu Arisa dùng quá nhiều Không gian Pháp để dịch chuyển họ, nhỏ sẽ uống quá nhiều thuốc mana và xỉu mất.

Hậu tuyến, mà là Arisa và người khác trang bị Thần Y có gắn Đá vạn năng để khôi phục ma lực, tuy nhưng, nó chẳng thể nào bắt kịp mức tiêu thụ của Không gian Thuật mà dùng quá nhiều ma lực.

Coi bộ nói chuyện riêng tư đã xong, nữ nhân tên Mito dùng phép [Cube] để tạo bệ chân và đi lên trước tôi.

“Ngươi đó! Ngươi sẽ thành một Quỷ vương nếu mà ngươi dùng Đặc kĩ của mình quá nhiều hiểu không. Vậy—“ -Mito

--Tôi nhận ra tư thế chỉ ngón của cổ.

“…Hikaru?” –Satou

“He?” -Mito

Tôi xáp vào người tên Mito mà phản ứng với lời thì thầm của tôi bằng Thiểm Động, sau đó vung Durandal.

Ten-chan cố gắng bảo hộ Mito từ một bên, nhưng tôi đuổi cô ấy đi bằng oanh kích [Khiển Choáng].

Tôi chăm chú vào Mito mà hét lên ‘Kya’ trong khi che ngực cổ bằng hai cánh tay. Thứ tôi cắt chỉ là mạn ức chế nhận diện đang che mặt cổ. Tôi sẽ không chém nó cùng quần áo như mấy gã ác nhơn eroge đâu.

Khuôn mặt xuất hiện hệt như Nanashi.

Chính xác là cùng khuôn mặt của người mà Nanashi chỉnh lại—À không, hơi có tuổi hử.

Sau khi nhìn vào chỉ số cô ấy hiện trên AR, tôi bị thuyết phục nên nói với cổ.

“Cổ vương Yamato—“ –Satou

“Cai_” -Mito

“—Nhận lấy.” –Satou

Tôi chuyển Claiomh Solais vừa lấy lại cho Mito sửng sốt—cũng là Cổ Vương Yamato.

Tất nhiên, ấy là sau khi tôi đã lấy hết ma lực của tôi khỏi Claiomh Solais để mà cô ấy dễ dàng khế ước lại.

“Claiomh Solais ?! Tại sao?” –Mito

“Tôi sẽ nói về nó sau khi chúng ta tiêu diệt được kẻ địch.” –Satou

Tôi nói vậy với Mito đoạn nhìn chăm chăm bên dưới.

Đó là hướng mà Cảm nhận Nguy cơ, đã dần dần mạnh hơn từ đã lúc lâu, đang phản ứng.

Ba con quỷ hiện ra từ biệt thự quí tộc đổ nát khi tôi nhìn vào. Một con trong đấy có khí tức quan ngại rõ ràng khác hẳn với bọn còn lại. Có lẽ là một thượng cấp quỷ.

Trái ngược với khí chất đáng sợ của nó, con quỉ màu hồng tròn như sakuramochi đang lắc lư. Vừa liếc chừng nó, tôi nói với Mito đang tập trung vận ma lực vào Claiomh Solais .

“Cổ vương Yamato, giữa việc ngừng một vòng tròn ma thuật và đánh một con thượng quỉ, cô giỏi cái nào.” –Satou

“U~n, tôi không có Thánh Trượng, với lại Thánh Động Giáp trụ Hài, vậy nên chiến lực tôi chỉ còn ở phân nửa.” -Mito

Vậy thì chẳng cần xem xét nó nữa.

Tôi chẳng biết huyền thoại về Cổ vương Yamato chân thực cỡ chừng nào, nhưng tôi có lẽ tin được cô ấy là một bậc thầy về lý lực pháp. Tôi muốn cổ cho tôi xem sức mạnh của lv 89.

“Vậy thì xin ngừng vòng tròn ma thuật đó. Tôi đã thử nhiều lần, nhưng tôi không thể phá hủy nó bằng phép trung cấp.” –Satou

“Hoi, để nó cho tôi.” -Mito

“Mito! Cậu định nghe lời cái gã khả nghi này ư?” -Tenchan

“Un. Ý của tớ, Ten-chan và mình hiện sẽ chẳng còn sống nếu người này giống như vậy cậu hiểu không?” -Mito

Chẳng lẽ cô ấy có thể thấy đẳng cấp che giấu của tôi như Yuika ư?

Tôi đoán y như là mong đợi từ người làm Đá Yamato.

Thứ như-sakuramochi trồi lên trong khi uốn éo.

Nếu đây là manga, kiểu kẻ địch này thì mạnh mẽ và thường vô hiệu hóa tấn công vật lý, còn phản đòn tấn công nữa chứ, nhưng tôi tự hỏi nó ra sao trong hiện thực.

Tôi muốn hỏi nó lý do vì sao nó làm chuyện ruồi bu như thế, nhưng chúng tôi chẳng thừa chỗ để ưu tiên sự tò mò của tôi nữa.

Xin lỗi nhưng, tôi sẽ lập tức giết nó bằng kĩ xảo được dùng để dọn dẹp cá voi--

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
:>{da copy cai tu 3 nam truoc}
Xem thêm
Mito là cổ vương yamato à ae lâu ki đọc quên nhiều quá r
Xem thêm
tks harem thêm nhiều wa
Xem thêm
Hay, hay quá, tôi bùng nổ mất!!!
Xem thêm
thanks 4 chapter
Xem thêm