Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 8

8-17. Ngày chung kết (3)

19 Bình luận - Độ dài: 1,373 từ - Cập nhật:

Chương này kể với góc nhìn Hayato.

+Hayato+

“Nè, nè, Hayato. Anh nghĩ chúa quỉ sẽ hiện ở nơi nào?” –Maryest

“Ai mà biết. Đừng hỏi khó đại nhân ta như thế. Chỉ nhanh chóng tới nơi chúa quỉ hiện ra và tiêu diệt nó. Đó mới là việc của tôi.” –Hayato (med: Hayato xưng là ore-sama, sẽ tùy thời ghi ‘đại nhân, bổn đại nhân,…’ phù hợp)

Tsk, Maryest, cô ấy không thể nào hiểu tôi.

“Ahaha, thiệt sự y như anh hùng-sama.” -Rusus

“Đâu khác được đâu. Hình như đây là lần đầu lời tiên tri có ở khắp mọi nơi.” –Fifi

Rusus tai chó và Fifi tai mèo thì vô tư lự khi nói thế.

Tôi biết, mấy cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Tôi đụng vào tai của cả hai người đang cong mình họ tới ghế thuyền trưởng mà tôi đang ngồi. Cảm giác của nó rất tuyệt. Chúng tôi đã ở cùng nhau trong 5 năm, nhưng phải mất 3 năm tôi mới được họ cho phép đụng vào tai họ.

“Nếu tôi suy đoán nơi hợp lý thì, nó có lẽ là quanh thành phố mê cung Selbira của nước Shiga, hay mê cung vừa hồi sinh của nước Kubooku.” –Loreiya

Tu sĩ, Loreiya, thản nhiên dự đoán. Do thư kí, Nono, và pháp chiến sư, Ringrande thì không ở đây, tôi chỉ có thể nói chuyện với phù thủy, Maryest, và Loreiya.

Loreiya thì đang ôm đầu tôi từ đằng sau. Bầu ngực cô ấy đang đè nặng đầu tôi. Tôi tự nhiên đẩy cái bộ ngực đó qua bên. Loreiya trông có vẻ hạnh phúc mặc dù tôi làm nó lạnh nhạt.

Bộ ngực chẳng hơn gì là một đống mỡ. Tôi thực không hiểu nổi đám bệnh. (med: ko bit ai mới bệnh)

“Anh hùng-sama hôm nay cũng stoic (chủ nghĩa khắc kỉ) ẽh.” –Loreiya

Những lời đó đâu nghe như từ một nữ nhân giáo sĩ chút nào.

Aaah, tại sao nhóm của tôi chẳng có gì ngoài lủng la lủng lẳng (bonkyubon). (med: ám chỉ bộ ngực bự đi lắc lư.)

Chẳng phải hay hơn nếu ít nhất có một cô gái nhỏ sao. Có một cô ít nói, nhưng cô cũng đã 23 năm nay và ngoài E-cup. Nếu mà là một bé gái nhỏ trầm tính, tôi sẽ thì thầm lời thương yêu cô suốt bất cứ khi nào.

Haa, cô gái với bộ ngực bàn là cấp-độ-học-sinh-trung-học (cấp 2), người hình như là một binh sĩ nước Shiga mà chúng tôi cứu được gần đây khá là tốt. Nếu chúng tôi gặp nhau sớm 5 năm, tôi phải tuyệt đối ngỏ lời với cô ấy.

“Hayato, liên lạc thường lệ từ Nono ở Selbira đã bật, [Yên bình và chậm lụt], cô ấy nói thế.” –Maryest

“Vậy à.” –Hayato

Maryest và Loreiya đã tiên liệu rằng Selbira đáng ngại nhất. Dù cho Nono chỉ là người hộ tống, nó cũng thiệt nguy hiểm nếu để một người không-biết-chiến-đấu như cô ấy ở đó.

“Ai sẽ đổi chỗ với Nono tới Selbira?” –Hayato

“Eh~ Không muốn đâu. Tôi muốn ở cạnh Hayato cơ.” –Maryest

“Phải đó~ chúng ta sẽ chiến đấu tốt hơn nếu Hayato gần bên chứ nhỉ.” –Loreiya

Căng thẳng khả năng là sẽ chất chồng nếu bạn đến thành phố mê cung mà không có khả năng đi vào trong mê cung, Rusus và Fifi thì chắc hẳn sẽ lẻn vô và tập kích mê cung.

Nửa giờ sau đó, liên lạc bình thường đến từ Serina người thâm nhập vào nước Yowok.

“Tôi sẽ đọc nó lớn [Đất nước nghèo nàn này cũng yên bình hôm nay. Tôi chán quá~].” –Maryest

Trông như cô ấy cũng cần đổi chỗ y như Nono, nhưng người có khả năng thâm nhập trong các thành viên chúng tôi chỉ có gián điệp Seina. Đành để cô ấy chịu đựng vậy.

Về cá nhân, tôi muốn ăn đau khổ sẽ là nước Yowok. Vương quốc đó đã làm một tội ác tày trời khi hiến tế my honey để hồi sinh mê cung. (med: Hayato nói “my honey” bằng tiếng Anh. Honey của ảnh đây là Arisa.)

Không hề chú ý sự suy tàn của nước Kobooku khi tôi đang đắm chìm làm anh hùng mê cung là một lỗi lầm cay đắng.

--o0o0o--

“Không có liên lạc thông thường từ Rin sao?” –Hayato

Thiệt không giống một người đúng giờ như Ringrande.

Mê cung dưới lòng đất ở thành phố Oyugock đã không hoạt động, nên chúa quỉ lẽ ra không ở đó mới phải. Chắc hẳn có thứ sai lầm về lời tiên tri, nhưng do đó là chốn sinh của Ringrande, và có một lễ cưới của em trai cô ấy sắp đến, nên nó vừa đúng lúc để cô ấy đi tới đó.

“Hayati thật là đãng trí~” –Rusus

“Đúng vậy. Mà, anh ta quên gì vậy?” -Fifi

“Giờ liên lạc thông thường đã đổi sang trưa do Rin có mấy việc mà nhỉ.” –Rusus

Tsk, Rusus và Fifi, hai người cũng đãng trí đó thôi.

Mà đúng vậy hử, cô ấy phàn nàn về việc đánh nhau với hoàng tử ngốc của nước Shiga ở lần liên lạc thường lệ hôm qua.

Đúng lúc đó.

Cầu Điều khiển ở trước ghế thuyền trưởng thì đang nhấp nháy cao độ.

Dường như ai đó đã dùng Bùa Thần Ban. Không, xem tình hình, nó phải là Ringrande, không hề nhầm được.

“Mọi người, vào vị trí.” –Maryest

“Mary, ai dùng bùa.” –Hayato

“Chờ chút---là Ringrande.” –Maryest

Y kinh hả.

“Tôi sẽ đợi ở boong. Wyni lấy tay lái.” –Hayato

“Để nó cho tôi.” –Wyni

Tôi mang Arondight lên vai và vội ra boong tàu.

--o0o0o--

Chui ra từ không gian tối xám, con tàu xuất hiện ở thế giới thường.

Được rồi, hãy nói lời thường lệ nào.

“Bổn đại nhân tới đây!”

Umu, thực là hay.

Quái vật đang bay trên không tới tấn công Julies Verne sau khi nhận lời khiêu khích của tôi.

Maryest báo cáo qua ống nói.

[Ringrande an toàn. Kẻ địch là--]

Maryest do dự.

Cô không cần nói nó, tôi không nghĩ tên này lại ở đây.

Kẻ đằng kia là đối thủ định mệnh.

Tôi đã gặp nó ở ba năm sau khi tôi được triệu hồi như anh hùng. Đội mà tôi nghĩ bất bại đã hoàn toàn bị tiêu diệt bởi con quỉ vàng này. Nếu đồng đội tôi không hy sinh họ, tôi hẳn đã bị giết bởi con quỉ này.

Nhưng mà, tôi không còn là tôi khi đó.

Tôi sẽ cho bạn thấy trực tiếp.

Tôi sẽ không do dự, tôi sẽ dùng toàn lực từ lúc đầu.

Kích hoạt Đặc kĩ của tôi, [Tối cường Mâu (Không gì không thể xuyên)], [Vô địch thuẫn (Không gì có thể thủng)], và cái cuối, [Vô hạn phục hoạt(Liệu thương vô tận)]. Tôi chỉ có thể dùng Vô hạn Phục hoạt mỗi tháng một lần, nên tôi bảo tồn nó để chiến đấu với chúa quỉ, nhưng nếu mà tôi do dự ở đây, tôi sẽ thua hắn.

Tôi để lũ tép riu cho đồng bạn của tôi, và cống hiến mình chiến đấu với gã vàng khốn khiếp.

Đồng đội tôi xuống từ thuyền và con thuyền chìm vào khoảng hở hư không với chế độ lái tự động. Cuối cùng thì chúng tôi đâu thể đánh mất con tàu quí giá này được.

“Lui lại đí, đồ chó nước Saga!” –Sharlick

Gì cơ? Lại tên hoàng tử ngu xuẩn hả?

Trông như hắn có thể dùng thành kiếm nước Shiga, nhưng hắn sẽ làm nó than khóc đó.

Thực thảm hại cho thánh kiếm nếu hắn dùng nó như thế. Vẻ như ít ra hắn cũng dùng được thánh văn, nhưng hắn không thể nào kéo được hết sức mạnh thánh kiếm ra.

Tôi sẽ để hắn chứng kiến, người có thể thực sự dùng được thánh kiếm!

“<<NGÂN CA>> Arondight!”

Ánh lam sắc từ thánh kiếm mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tôi kích hoạt Giày Bay và lao vào con quỉ vàng.

Hôm nay, Arondight đã khác xưa rồi!

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
Tự hỏi cái "không gì có thể xuyên" và "không gì có thể thủng" tấn công lẫn nhau thì cái nào thắng:))
Xem thêm
kiếm có thể đâm xuyên khiên nhưng cũng vậy thôi à
Xem thêm
thằng thì mê bb người ta cho loli thằng thi mê loli người ta cho bb, bất công vcl
tks trans
Xem thêm
Kiếm tag ecchi mà tìm cho hết bất công =]]
Xem thêm
Thanks 4 chapter
Xem thêm
"Hôm nay, Arondight đã khác xưa rồi" ????????????=> ăn hành nhiều hơn chăng
Xem thêm