Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 5

5-13. Mê lộ của Trazayuya (4)

16 Bình luận - Độ dài: 1,405 từ - Cập nhật:

Satou đây. Mỗi khi tôi chơi một trò chơi lần đầu, tôi chưa bao giờ bỏ bất kì sự kiện nào cho đến cuối, có lẽ bởi vì công việc của tôi là làm trò chơi.

Nếu trò chơi không phải sở thích của tôi, tôi sẽ không giải trí với nó cho đến cuối và vứt bỏ nó vào một cửa hàng đồ second-hand, Satou.

--0o0--

"Kusukusukusu, nó là một thất bại hử."

"Yup, một thất bại."

Hai ánh sáng tím xuất hiện từ phần đổ vụn còn lại của Zen.

“Tạm biệt nha, anh hùng.”

“Đây là thắng lợi của ngươi.”

Tôi phản xạ cắt những ánh sáng với thánh kiếm khi tôi cảm thấy ý tà ác từ chúng.

Tuy nhưng, ánh sáng vừa bị phân tán liền tụ lại và bay lên bầu trời.

“Gặp lại lần sau nhé.”

“Hẹn lần sau nhé.”

Ánh sáng xuyên qua trần và biến mất.

--o0o--

Chúng là thiên thần ư? Tôi cảm thấy sự hiểm độc từ chúng.

Nhưng, tôi không rãnh rỗi để nghĩ về nó. Bởi vì-

[Nhắn tin hệ thống. Mê lộ này sẽ bắt đầu đi vào tiến trình tự hủy. Nhân viên và đào tạo viên xin thoát ra lập tức. Xin lặp lại]

---Tôi nghe thông báo đó.

Tôi lướt tới Mia và làm cô bé vẫn mất ý thức uống thuốc ma thuật với hiệu dụng phục hồi. Từ khi mà thuốc chưa được thử, tôi cho cô bé một phần ba lần này.

Cô bé tỉnh với chính xác một bình.

“Mia, em nhận ra tôi không?”

“…Onii-chan?”

Tôi đâu phải.

Đôi mắt lu mờ của Mia trở nên tập trung.

“Đây là?”

“Chủ phòng của mê lộ Trazayuya.”

Nghe tôi, Mia luống cuống tìm tên pháp sư.

“Ổn cả rồi, hắn không còn nữa. Hắn sẽ không hiện trước mắt em lần nào nữa.”

“Thực sự?”

“Thực sự thiệt.”

Đây đâu phải lúc có cuộc nói chuyện vô tư thế này.

[Tiến trình tự hủy đã được thiết lập. Nhân viên và đào tạo viên thoát ra ngay lập tức.]

Tôi phải dừng nó nhanh lên.

“Mia, em có thể dừng mê lộ này tự hủy không?”

“Em sẽ thử.”

Mia va vấp đến bàn điều khiển.

Cô bé thử vận hành thứ gì trong một chút, nhưng sau đó cô bé lắc đầu.

“Không thể.”

Cô bé từ bỏ nhanh thật.

Sau khi hỏi nhiều chi tiết hơn từ Mia, hình như rằng mỗi chức năng đã bị khóa thế nào đó. Nên nó bất lực dù ngay cả chủ nhân mê lộ.

Tôi phần nào biết mê lộ này sẽ nổ nếu tôi phá hủy hạch tâm mê lộ. Phải đánh cược vào sức mạnh thể chất của tôi và thoát ra bằng cách chạy thôi.

Tôi mang Mia người đã từ bỏ và đứng tại sàn dưới tay tôi.

“Cái này nguy hiểm, nên hãy giữ tôi thật chặt.”

Không nhìn lại Mia đang gật đầu, tôi bỏ chạy.

---o0o---

Tôi chạy xuyên qua hành lang.

Chạy.

Rồi chạy.

Đầu tiên, Mia la lớn nhưng giờ cô bé rơi vào im lặng. Hình như mà cô bé ngất rồi.

Tôi mạt sát lũ xương và đám kiến lộ diện lần lại lần rồi cứ thế chạy.

Nó một chút khó khăn khi bảo vệ Mia khỏi những mảnh vỡ rơi.

Chúng tôi cuối cùng cũng được giữa đường, phòng trung tâm.

Bên trong phòng, tôi đón lấy người phụ nữ xinh đẹp ngực lớn vẫn còn mất ý thức (Homonculus) trên vai tôi, và phía đối diện là nơi tôi giữ Mia.

Dù tôi không thế cứu bạn cô ấy, tôi sẽ cứu một cho dù chỉ để thỏa mãn tâm trạng của tôi. Tôi sẽ là kẻ đạo đức giả nếu tôi tự mình nói thế.

Cho dù sau khi mang nhiều hành lý, tốc độ tôi vẫn không giảm. Nó chỉ có chút khó khăn để giữ thăng bằng.

Tôi nhảy qua ảo ảnh thị giác ngay cầu thang chỉ một bước.

Được rồi, chỉ còn 4 tầng nữa.

Khi tôi đến đó, tôi cảm thấy chấn động và nghe tiếng nổ dày đặc từ tận sâu bên trong.

[Nhắn tin hệ thống, hệ thống phụ được kích hoạt. Hạch tâm mê lộ đã mất năng lượng để cung cấp cho các cơ sở thế nên tiến vào qui trình tự hủy. Mê lộ này sẽ tự hủy sớm. Nhân viên và đào tạo viên lập tức thoát ra. Xin nhắc lại]

Trong khi lắng nghe giọng như người máy, chân tôi vẫn không dừng.

Mk, nếu có hệ thống phụ, thì sao chúng tôi không thể dừng tự hủy ở nơi đó? Nếu mà bản đồ duy nhất có phòng điều khiển được viết ở đó hay thứ gì.

Tôi cảm thấy rung động ì ầm dưới chân tôi, có lẽ sụp đổ đã bắt đầu.

Còn 3 tầng.

Một khối rơi trước mắt tôi.

Không hề mất đà, tôi đá vào khối rơi làm nó bay tới phía khác.

Tôi không thể giữ Mia và người phụ nữ không bị thương trong khi làm loại bước chân thể dục nhịp điệu được. Tôi sẽ để hai người uống nhiều thuốc nếu muốn khi chúng ta ra ngoài thế nên làm ơn chịu đựng nó bây giờ.

2 tầng nữa.

Một chấn động cực kì mạnh mẽ xuất hiện, và làm lối rẽ hành lang phía trước tạo thành cái hang.

Tôi nhìn lại phía đối diện, nhưng tầng trên đã sụp luôn rồi, chắn cả đường.

Rồi, trần ở đây cũng rơi luôn rồi.

Tôi đặt Mia và người phụ nữ gần chân tôi.

Tôi giữ trần bằng cả hai tay mình, nhưng trần gãy nát khi chạm trán với lực nghiền của tôi.

Tôi bảo vệ cho Mia và người phụ nữ khỏi những mảnh rơi.

Chúng tôi không có lựa chọn nào hơn là bị chôn vùi thế này?

Một miếng mảnh vỡ rơi trúng Mia. Máu Mia giảm đi 10%. Người phụ nữ cũng chỉ còn 30%.

[Sức khỏe đào tạo viên bị giảm. Theo ưu tiên hàng đầu của chương trình huấn luyện, phóng xuất đào tạo viên ra bên ngoài mê lộ. Những đào tạo viên khác xin tránh xa khỏi đào tạo viên đặc thù để không bị kéo vào dịch chuyển tức thời.]

Đây là ý nghĩa gì trong ghi nhớ của gã Trazayuya?

--o0o--

Ba chúng tôi thành công thoát khỏi với chương trình an toàn cho người đào tạo (elf).

Tôi đang hối lỗi khi coi đó là trò cười của việc lo lắng thái quá trong thâm tâm tôi.

Tôi làm Mia uống bình thuốc tự tạo. Tôi để người phụ nữ uống một luôn trong khi tôi ở đó. AR chỉ ra người phụ nữ chỉ có Số.7 trên hàng tên gọi. Cô ấy thực sự không có tên hử.

Tôi nhận ra nơi này nhưng tôi sẽ xem bản đồ cho chắc ăn. Nó gần nơi tôi văng ra khỏi chủ phòng mê lộ Trazayuya.

Tôi thấy một bờ vách với dòng nước mạnh phun ra từ nó. Đó có lẽ là dòng nước chảy ngầm của hồ ngầm dưới mặt đất.

Có ai đó cần giúp đỡ.

Theo bản đồ, người sống sót là tôi và một người khác nữa. Hình như sống sót là slime-kun.

Không còn ai khác sống sót nữa hở.

Nhưng chỉ trong một khắc, HP con slime cạn rốt.

RIP. (Yên nghỉ trong an bình)

Đúng lúc này.

Lịch kí bắt đầu chảy với tốc độ cao.

Điều này đã không xảy ra kể từ lần thiên thạch rơi.

Tôi kéo xuyên đồ thu lượm trên lịch kí. “Đánh bại toàn bộ kẻ thù trên bản đồ” được viết ở đó.

Tôi hiểu rồi, ra đó là điều kiện để kéo theo >Tự động nhặt<

Không có thứ gọi là [Nguồn] lần này.

Tôi chuyển tất cả đồ mới nhặt được vào thư mục Mê lộ Trazayuya.

Hầu hết chúng là những phần còn lại của quái vật và máy móc hỏng.

Cũng có vài sách ma thuật, chúng có lẽ thuộc về Zen chứ nhỉ?

Từ khi rung chấn vẫn còn tiếp tục, sự sụp đổ có lẽ vẫn còn diễn ra., tôi đi lại nơi Mia và người phụ nữ.

>Nhận được danh hiệu [Người sống sót (Survivor)]

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

T thấy bộ này hay, main phát triển sm ổn mà nhiều ng chê nhỉ
Xem thêm
Phát triển 😂🤣
Nó bá vkl r , có lần nào máu tụt quá 10 đâu, chỉ là chưa bt dùng thôi
Xem thêm
BB NEVER DIE
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Z...z...z
Xem thêm
Thanks 4 chapter
Xem thêm
Thanks 4 chapter
Xem thêm