Toradora!
Yuyuko Takemiya Yasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Lời bạt.

2 Bình luận - Độ dài: 964 từ - Cập nhật:

Lời bạt

Đây là Take Yuyu, người có cân nặng luôn tăng vèo vèo. Cứ lúc nào tôi cúi đầu xuống và nhìn vào thân hình có thể đoán trước của mình, tôi luôn tự nhủ “Đây không còn là vòng eo nửa, mà nó thành vòng mỡ rồi!” Hằng ngày tôi đều nhận ra điều này. Cho dù mấy cái vòng mỡ có thực sự nói lên hi vọng, hoặc ước mơ, hoặc kể cả niềm hạnh phúc? Ờ thì, nếu có chuyện đó... thì vòng eo có to ra cũng tốt chán! Nếu các bạn không đồng tình thì tôi sẽ chẳng nhân từ đâu đấy! (Cô ấy nói những điều đó trong khi mắt đang dán vào bịch mì ăn liền kế bên.)

Mà sao cũng được, có ai đã đọc hết Toradora! Volume 1 chưa? Tôi muốn cám ơn từng độc giả đã mua cuốn sách này và tôi cảm thấy vui nếu các bạn thích nó.

Q: Tại sao lại không có cảnh đánh nhau, miêu tả nội tâm các nhân vật hoặc là các nhân vật có hiện tượng “lên máu”?

A: Đó là cách tôi chọn để thiết kế cốt truyện.

Thế giới của Toradora! Như là một phần của cuộc sống. Một câu chuyện cực kì bình thường và lãng mạn có pha một chút hài hước. Từ bây giờ tôi định viết những thể loại truyện ngắn như thế này, bởi vậy nếu bạn thích nó thì hãy ủng hộ cho Toradora! nhé!

Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các độc giả đã xem bộ tiểu thuyết khác của tôi Watashitachi no Tamura-kun đã gửi những bức thư cho tôi. Cảm ơn rất nhiều! Toàn bộ những ý kiến của các bạn đã được đọc. Tôi coi trọng tất cả những lá thư đến mức muốn ôm chúng khi đi ngủ luôn. Để cảm tạ những lời động viên đó, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ với những diễn biến mới cho series Tamura-kun.

Dù sao, theo như tôi đoán thì cuốn sách này sẽ đến tay các bạn vào Tháng 3 (2006)... (Mặc dù tôi nói là đoán, nhưng nó vẫn giống với dự kiến hơn...) Tuy nhiên, bây giờ là mùng 3 tháng giêng là lúc tôi viết lời bạt này, bởi vậy tôi cũng chúc mọi người một năm mới vui vẻ! Dưới áp lực của việc phải đưa ra quyết định, tôi xin tuyên bố: Tôi chỉ có một mục tiêu cho năm nay, đó là làm việc chăm chỉ hơn.

Lý do để tôi đưa ra mục tiêu này là bởi vì một vài điều mà biên tập viên của tôi đã vô tình nói,

“... Takemiya-san, cô thường làm những việc gì?”

Có lẽ cậu ta đã quên nó, nhưng tôi thật sự hoảng khi nghe câu hỏi như thế. Tôi thường làm gì ư ? Tôi là một nhà văn chuyên nghiệp... Tôi không làm việc một cách bình thường...

Tôi suy nghĩ cẩn thận tại sao anh ta lại hỏi như vậy, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra thật sự biên tập viên của tôi muốn nói gì:

“(Là nhà văn cũng như thành dân chuyên, cô chỉ cho ra 2 tập mỗi năm. Tuy là đã có thêm nhiều chương trong những cuốn sách, nhưng nó dường như không giống như cô đang làm việc...) Takemiya-san, (là một người phải làm việc) thì cô thường làm những việc (bên cạnh công việc) gì? (Nhân đây, gần đây cô mập ra thì phải?)”

Khi tôi lấy lại tinh thần... Tôi thường làm cái gì nhỉ? Tôi thật sự là đang làm việc! Tuy vậy tôi lại giành nhiều thời gian để ăn vặt, nấu spaghetti, đun nóng sữa, trộn spaghetti với cá tuyết, hấp khoai tây, rắc nori lên spaghetti cá tuyết, nấu giăm bông và đổ một ít natto lên spaghetti cá tuyết... những thứ như thế... nói chính xác hơn... Gần đây tôi ăn hơi bị nhiều cá tuyết thì phải?

Mà đúng rồi, tôi phải ngưng làm spaghetti cá tuyết lại và trở lại làm việc! Bây giờ không phải là lúc ăn gấp đôi phần spaghetti cá tuyết (200g mỗi phần đấy) một ngày! Vì cái vòng eo to đùng này...! Nó sẽ là một điều tuỵêt vời nếu bỏ được cả tảng thịt thừa này...!

Đó là lý do tại sao năm nay tôi phải làm việc chăm chỉ, cũng như giảm lượng tiêu thụ spaghetti cá tuyết đến mức tối thiểu. Để cho độc giả thưởng thức thành quả công việc của tôi, cho dù bất cứ giá nào tôi cũng phải tập trung toàn bộ trí lực và làm việc chăm chỉ cho dù điều đó làm tôi bị hỏng bản phím đi chăng nửa.

Tiếp theo, điều ước đầu năm của tôi là “Được thon lại một cách tự nhiên như là sự chăm chỉ trong công việc của mình!” Cũng như tôi hi vọng rằng khi tôi đến thăm biên tập viên, tôi không lập lại cái trường hợp đau lòng là lưng tôi bị đau khi ngồi trên ghế sofa mềm, dẫn đến kết quả là phải ngồi chỗ khác...

Cuối cùng, cám ơn các bạn vì đã đọc đến tận đây. Cũng như những bộ tiểu thuyết khác của tôi, Yasu-sensei lại một lần nữa giữ trọng trách vẽ minh hoạ cho bộ tiểu thuyết này. Gửi đến Yasu-sensei và biên tập viên, tôi mong được làm việc nhiều hơn với mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của Toradora! Được rồi, đến lúc tôi nhặt lại những cái nút bàn phím vì tôi đã vô tình làm hư khi gõ quá mạnh tay.

Yuyuko Takemiya

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

I was here my mans. I was here and read this master piece. Call me Mr.T
Xem thêm
21:57 ngày 18/6/2021
Xem thêm