Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Âm mưu tại Solaria

Lời bạt (Tái bản)

0 Bình luận - Độ dài: 933 từ - Cập nhật:

Cảnh: Tác giả + L

Tác: Và một tập tái bản nữa lại đến và đi! Đây là tập 10, “Âm mưu tại Solaria”!

L: Không phải Solaria là tên khách sạn mà ông đang ở lúc phải đặt tên cho tập truyện à?

Tác: Đúng! Tôi nghĩ trước đây mình từng nhắc tới ở đâu đó rồi, nhưng khi đó tôi đã ở một khách sạn để tham dự một sự kiện, và biên tập cần tôi đặt ra tiêu đề để công khai. Vậy nên tôi dùng đại tên của khách sạn đó. Ờm… Chà, không phải dùng đại đâu. Khách sạn đó không phải tên là Âm mưu tại Solaria hay gì đâu. [note53884]

L: Phần đó thì khỏi phải nói rồi! Tuy nhiên, làm sao ông có thể cứ thế chôm một cái tên như vậy chứ? Ít nhất cũng phải sửa đổi lại một chút đi.

Tác: Thi thoảng tôi cũng có sửa đổi lại. Nhưng nếu đi quá xa thì tôi có thể sẽ tạo ra những cái tên trùng lặp với nhân vật mình từng tạo ra hoặc biến thành một cái tên tối nghĩa.

L: Ta có nhớ một câu chuyện ngắn về một cửu vĩ hồ bị biến thành câu chuyện ngắn về một cặp đôi khả ố.

Tác: Đôi lúc tôi cũng cho parody về G*ndam vào những tập truyện ngắn. Cũng có lần tôi cho một cái lọ từ triều Bắc Tống (Hokusou) vào bằng cách thay đổi Hokusou thành “cáo cú” (fokkusu ouru). Đó là một con cáo với mào cú. Kiểu như vậy đấy.

L: Ta nghĩ không ai nhận ra được đâu.

Tác: Ừm. Tôi cũng nghĩ vậy, do đó tôi đã thêm vào một số gợi ý, nhưng không ai nhận ra nguồn gốc của cái lọ.

L: Cảm giác như… có lẽ ông nên nói thẳng ra đi.

Tác: Chà, khi chơi game trong thời gian rảnh, tôi cũng ưu tiên làm mọi thứ một cách rõ ràng. Tôi thường xuyên đặt những cái tên đơn giản cho nhân vật của mình. Ví dụ—dù bây giờ tôi không dùng tới nó nữa—nhưng trước khi trở thành tiểu thuyết gia, tôi có đặt tên cho nhân vật pháp sư của mình là Lina. Cách đây vài năm tôi có chơi một tựa RPG sở hữu nhiều class đến mức tôi không thể nào nắm bắt hết được, vậy nên tôi đặt tên nhân vật theo tên class. Chiến binh nam được đặt là Battler, chiến binh nữ thì đặt là Figh trong “Fighter.” Tôi cũng cho những nhân vật nữ những cái tên dễ thương kết thúc bằng “lin.” Ví dụ, tôi có một pháp sư tinh tú tên là Starlin.

L: Thật tồi tệ! Nghe không có vẻ gì là nữ tính hay dễ thương cả! Ta mong rằng đồng đội của ông sẽ cho ông một trận! Ta thậm chí còn chẳng thể biết đó là chỉnh sửa hay nhặt thẳng vào nữa!

Tác: Nhưng so với vậy, đặt tên Solaria theo một khách sạn có là gì!

L: Thật đấy… Ta biết ông dường như chỉ đang chọc ghẹo ta thôi, nhưng cái gì nghe cũng có vẻ tốt hơn mấy ví dụ tồi tệ ấy. Ta có cảm giác rằng Sherra cũng là nạn nhân của khiếu đặt tên tồi tệ của ông đúng không?

Tác: Ban đầu đó chỉ là một trò đùa thôi, nhưng sau đó thì tôi đã có cuộc hỏi đáp với người hâm mộ diện ra như thế này…

 Q: “Bốn thuộc hạ của Bá Vương (Dynast Graushera) không có tên là Dai, Nast, Grau và Sherra đấy chứ?”

Tôi: “Nghe hay đấy! Tôi sẽ lấy ý tưởng này!”

Tác: Mọi chuyện là như vậy đấy!

L: Đừng có trộm ý tưởng của người ta một cách trắng trọn như thế! Và giờ ta cảm thấy tiếc cho thuộc hạ của Bá Vương!

Tác: Ha! Đừng lo. Tôi sẽ chỉnh sửa lại một chút, kiểu như… Dae và Nosst và Grao và…

L: Đừng có sửa lại có mỗi tí như thế! Này! Ta đang cảm thấy tò mò… Ông không có đặt tên cho ta một cách vô trách nhiệm như vậy như thế đấy chứ?!

Tác: Như vậy thì sẽ thật hài hước, nhưng thật đáng buồn là không.

L: Đáng buồn?! Ta bắt đầu thắc mắc… Có phải việc ta tạm ngừng tàn sát tại mỗi lời bạt để đánh bóng bản thân đã khiến ông hiểu nhầm rằng mình có thể giở trò khôn lỏi với ta không?

Tác: Chờ đã, đó là để cải thiện hình ảnh ư?!

L: Đúng. Và màn kịch kết thúc rồi. May thay, ta đang có một khẩu súng Laser Hủy diệt Tác giả mà quán karaoke phân phát để kỉ niệm khai trương địa điểm mới ở gần ga tàu.

Tác: Hả?! Khoan! Sao cô có thể kiếm được một thứ— Zzzzzt! Fwsh.

L: Tác giả giờ đã tan thành tro bụi. Nhưng chừng nào vẫn còn bóng tối trong trái tim con người, những kẻ đặt tên một cách rẻ mạt và đơn giản quá mức vẫn sẽ tiếp tục làm ô uế thế giời. Chúng là một thứ tồi tệ cho những người phải gánh chịu, vậy nên khi nào những độc giả thân mến có con, nhớ đừng có đặt cho chúng những cái tên kì cục đấy! Và với lời cảnh báo tới toàn thể nhân loại đó… Tạm biệt mọi người! Hẹn gặp lại ở tập truyện tiếp theo!

Lời bạt: Hết.

Ghi chú

[Lên trên]
Ừa, khách sạn này có thật nhé. 6Vtl9xI.jpg
Ừa, khách sạn này có thật nhé. 6Vtl9xI.jpg
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận