Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 15: Demon Slayers!

Lời bạt

0 Bình luận - Độ dài: 760 từ - Cập nhật:

Cảnh: Tác giả và L

Tác: Cuối cùng chúng ta cũng đã đến với tập cuối! Với “Demon Slayers”, loạt truyện Slayers đã chính thức đi đến hồi kết!

L: Bắt đầu từ tuần sau, bộ truyện hài hước đầy cảm xúc “Tokidoki ☆ Konton Magical L-rin” sẽ bắt đầu—

Tác: Không hề. Không bao giờ.

L: Grừ! Ít nhất cho ta nói hết câu đi chứ!

S: Ông ta thật quá sức thô lỗ đúng không? Ông ta không thể đối xử với ngài như vậy được, L-sama.

Tác: Ờm, anh ta đang làm gì ở đây vậy?

L: Chà, bởi đây là lời bạt của tập cuối, vậy nên ta quyết định cho Thuộc hạ S xuất hiện.

S: Hahaha. L-sama, ngài thật rộng lượng và xinh đẹp làm sao.

Tác: Ừm…

L: Loạt truyện Slayers sẽ không thể nào tồn tại nếu không có ngươi, Thuộc hạ S, vậy nên ta nghĩ rằng mình nên cho ngươi cơ hội được lên tiếng ở đây tại hồi kết.

S: Xin cảm ơn rất nhiều. Nhưng dĩ nhiên, tôi tồn tại đều chỉ vì ngài, L-sama! Vậy nên tôi thấy thật quả không sai khi nói rằng ngài mới là nhân vật chính thực sự của loạt Slayers! Đúng hơn, tôi nghĩ đó là một chân lí vĩ đại!

Tác: Ừm…

L: Ôi ngượng quá. Đó là những lời vô cùng tốt đẹp đấy!

S: Không cần phải xấu hổ! Mọi lời khen trên thế giới này đều dành cho ngài!

Tác: Cho tôi hỏi một câu được không?

L: Ể? Gì vậy?

S: Chen ngang trong khi ai đó đang hết lòng khen ngợi người khác là vô cùng thô lỗ. Có gì thì hỏi đi.

Tác: Chà, tôi chỉ đang thắc mắc về việc Thuộc hạ S không được liệt kê trong danh sách nhân vật ở dòng đầu của “Lời bạt” này, về bộ điều khiển kì lạ trong tay cô, và những cái ăng ten kì lạ trên đầu S có gì liên quan đến nhau không.

L: …

Tác: …

L: Ặc! Bíp.

S: Hahaha. Ông đang nóI cái QUái gì vậy? Không cÓ gì kì lẠ đang dIỄn ra cả. Chỉ là TƯỞng tượng của ÔnG thôi.

Tác: Bộ anh ta là một con robot à? A! Hay là cô đã tẩy não anh ấy?!

L: O-Ông đang nói cái gì thế hả?! Cách, cách. Bíp, bíp.

S: Thật là một thứ thô lỗ để nói với L-sama! Tóm lấy!

Tác: Ê! Có phải cô vừa nhập vào một lệnh nào đó không? Thả tôi ra! Và cái bơm kim tiêm đó là sao?!

L: Ồ, ừm. Không có gì đáng lo đâu.

Tác: Chắc chắn là tôi phải lo lắng! Ặc…

[Âm thanh phẫu thuật.]

L: Bắt đầu lại nào. Đây đã là một chặng đường dài đầy rẫy chông gai, nhưng đây là phần kết cho loạt truyện.

Tác (với ăng ten): Phải, nhưng loạt Slayers và những tập truyện ngắn kéo dài được đến vậy đều nhờ những độc giả đã ủng hô, và L-sama, người tiếp quản lời bạt. Xin cảm ơn rất nhiều.

L: Dù đây là thứ mình muốn, nhưng việc lão tác giả nịnh bợ mình vẫn cảm thấy phát gớm… Có lẽ mình nên biến ổng về lại ban đầu.

Tác: Á!!! Cô đã làm gì tôi vậy hả?!

L: Ồ, không có gì. Hoàn toàn không có gì đâu. Bỏ chuyện đó qua một bên, mau kết thúc phần lời bạt này đi.

Tác: P-Phải. Đây là phần kết cho loạt tiểu thuyết Slayers. Còn về những gì xảy ra với Lina và Gourry sau đó… Tôi vẫn chưa quyết định. Phần game, TV anime và manga đều được coi là những mạch truyện phần 3 ở thế giới song song, nhưng chúng vẫn có thể có tương lai khác. Tôi muốn cho câu chuyện một cái kết mở để cho độc giả có thể tưởng tượng ra nhiều phần kế tiếp khác nhau. Giờ, những độc giả thân mến, cho phép tôi được nói lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi tới đây.

S: Nhưng chừng nào phần lời bạt cho chuyện ngắn của Slayers vẫn còn, L-sama sẽ không bao giờ rời xa!

L: Vậy nên hy vọng mọi người sẽ đón đọc những tuyển tập truyện ngắn với tựađề như Chọn Lọc Tiến Công.

Tác: Phải. Dù gì đi nữa, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó.

Lời bạt: Hết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận