Isekai shihai no sukirute...
Yusura Kankitsu Hagane Tsurugi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 1

Phần 35. Thu xếp đồ thu hoạch

4 Bình luận - Độ dài: 776 từ - Cập nhật:

Có một lượng đáng kể các vật phẩm lấy được từ mạo hiểm giả. Đồ thu hoạch từ hang đá thì không thể tin nổi với Yuuto. Đầu tiên cậu sắp xếp tất cả vũ khí.

Kiếm Mithril

Độ hiếm ☆☆☆☆

(Một thanh kiếm làm bằng kim loại hiếm. Nó bén tới nổi có thể xẻ đá.)

Dao Mithril

Độ hiếm ☆☆☆☆

(Một con dao làm bằng kim loại hiếm. Nó bén tới nổi có thể xẻ đá.)

Dao mạo hiểm giả x5

Độ hiếm ☆

(Dao được ưa chuộng bởi những mạo hiểm giả còn non trẻ. Độ sắt bén nét của nó rõ rệt hơn với con dao phế thải)

Kiếm dài x5

Độ hiếm ☆

(Vũ khí được ưa chuộng bởi những mạo hiểm còn non trẻ. Nó dễ dàng nắm giữ bởi bất kì ai.)

Cậu mừng rỡ khi có được hai vũ khi mithirl ở hạng 4. 5 Kiếm dài và Dao mạo hiểm giả cũng là món bở. Chúng khá là tốn kém nếu mua từ một cửa hàng.

Vấn đề chính là liệu Yuuto nên dùng Kiếm Mithril hay là Kiếm dài làm vũ khí chính. Nói về hiệu năng, kiếm mithirl rõ ràng siêu hơn. Tuy nhiên, khả năng [Đè bẹp] đối phương là thứ mà Yuuto thích ở Kiếm dài.

(Thôi, mình đâu phải không thỏa mãn với vũ khí hiện thời. Mình sẽ giữ nguyên trạng vậy.)

Kiếm Mithril không có độ bền để không bị gãy khi cậu dùng nó phản đòn ném đá từ Kobold. Yuuto quyết định bỏ nó vào túi. Kế tiếp, cậu xem xét áo giáp.

Giáp Nguyên tố

Độ hiếm ☆☆☆☆☆

(Áo giáp làm từ khoáng chất đặc thù với đề kháng ma thuật cao. Kích cỡ của nó tự điều chỉnh với cơ thể người dùng)

Nhẫn Hy sinh

Độ hiếm ☆☆☆☆

(Nhẫn nhận tổn thương hại mệnh. Sau đó nhẫn sẽ bị hủy)

Vòng cổ Châu báu Đen

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆

(Vô hiệu hóa [Ma nhãn] từ người khác)

Độ hiếm của áo giáp thì cao hơn vũ khí. Chúng là đồ vật tiềm tàng khả năng trong tương lai. Trong số đó, riêng một món bắt hứng thứ của Yuuto là [Vòng cổ châu báo đen].

(Nếu mình dùng Vòng cổ này…nó chắc là tiện dụng trong tương lai)

Yuuto có vài Đặc kĩ vì bởi Cướp kĩ năng. Và chúng chỉ có thể tăng lên trong các trận chiến tương lai. Cậu rùng mình khi nghĩ là cậu có thể gặp một người dùng [Ma nhãn] trước khi cậu có thể tìm thấy Vòng cổ châu báu đen.

“Spica, cô lấy Dao Mithril và Nhẫn Hy sinh.”

“……Eh? Có được không ạ, một nô lệ như em, có được trang bị vừa tốt lại vừa đắt thế kia?”

“Tất nhiên rồi. Nếu có điều xảy ra cho Spica, tôi sẽ gặp khó khăn.”

“Cảm ơn anh. Em sẽ dùng chúng cẩn thận!”

Trong tương lai, cậu muốn lấy vào tay nhiều Nhẫn Hy sinh nếu cơ hội xảy đến. Trong chiến đấu, bạn sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra, thứ có thể hấp thụ tổn thương cho một lần đã là diệu kì rồi.

Do vì cậu không tìm thấy gì dùng cho Giáp Nguyên tố, cậu giữ nó trong túi. Áo giáp thì không linh hoạt và không thích hợp với [Konoe Ryuu Taijutsu], và sẽ thực ác nếu để người nhỏ nhắn Spica bước đi khi mặc nó.

Cậu tiếp tục sắp xếp vật phẩm cuối cùng gây ngạc nhiên nhất.

Dao Kobold x120

Độ hiếm

(Dao của Kobold thì được làm từ một khoáng vật sắt bén hiếm có. Nó không vừa như một vũ khí với con người vì quá nhỏ.)

“Chủ nhân, còn về những con dao này?”

“Đương nhiên, chúng ta sẽ mang những thứ này về Hội. Một lượng lớn QR và tiền thưởng! Chẳng phải một món hời sao?”

“Um, nhưng đây không gian lận ạ?”

“Spica quá nghiêm túc rồi. Từ giờ tôi có mấy lời từ thế giới của tôi. Nó là [Không biết không có tội]. Hiểu chưa?”

“Eeeeeeeeeeeh……………..”

Bởi vì vậy, họ có 172 Dao Kobold trong tay. Theo tính toán của Yuuto, phần thưởng cho độc cuộc phiêu lưu này sẽ tới 68,000 rea.

(Đây là một bước tiến lớn để đấu giá thành công Sylphia)

Từ giờ, Yuuto trang bị lên Vòng cổ Châu báu đen. Do nó là một vật hiếm có thể hút sự chú ý, cậu đặt nó bên dưới quần áo. Đã thu thập đủ lượng lớn đồ cướp được, Yuuto rời Hang Núi Đá.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ủa có nhẫn hi sinh mà Kobold không đeo :'(
Xem thêm
Lấy tai hay răng còn đc chứ lấy vk làm bằng chứng thì bê ng kho vk về auto có $$
Xem thêm
Như hack :)
Xem thêm