Isekai shihai no sukirute...
Yusura Kankitsu Hagane Tsurugi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 2

Phần 79. Quà tặng từ trưởng làng

6 Bình luận - Độ dài: 1,014 từ - Cập nhật:

“Yuuto-kun. Lần này cậu thiệt sự làm giỏi quá. Ta không thể tìm lời nào….để bày tỏ lòng cảm kích cả.”

Một ngày trôi qua kể từ khi nhóm cướp Kazuya tấn công làng Cait Sith. Thiệt hại đã để lại vết sẹo khủng khiếp. Vài chục người bị thương, thậm chí có cả số ít bị chết. Nhưng mà Olivia nghĩ bởi vì có hành động của Yuuto, họ đã giới hạn được nhiều đến chừng này.

“…..Xin đừng cúi đầu cô nữa. Tôi đã thỏa mãn với cái tôi có rồi.”

Dao ăn cướp

Độ hiếm ☆☆

(Một con dao với lưỡi mài để tăng tổn thương. Trộm cướp rất thích chúng. Chúng không phù hợp cho việc lột nguyên liệu)

Yuuto đã lấy 32 con dao khi cậu tước chúng từ lũ cướp. Đơn chiếc một cái không bán được nhiều, nhưng tất cả cùng nhau thì chúng sẽ sinh được một số lượng lớn.

Xức tiến trưởng thành

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆

(Khả năng gia tốc sự phát triển của một thực vật)

Cộng thêm việc cậu thu được một đặc kĩ mới [Xúc tiến trưởng thành] trong cuộc chiến.

(Có lẽ….mình có thể dùng kĩ năng này để làm mọc một Cây Thần từ những trái mà mình thu được trước kia….!?)

Trong túi Yuuto có [Quả Trẻ hóa] mà cậu thu được tư làng Cait Sith. May thay, gần đây cậu đã mua một căn nhà với rất nhiều khoảng trống để trồng cây. Cậu quyết định thử nó khi về đến nhà.

“Chúng ta thậm chí còn chưa xong việc cảm ơn cậu vì cứu Ririna. Đây là biểu thị sự cảm kích sâu sắc của toàn làng đối với cậu, Yuuto. Ta muốn cậu nhận cái này.”

Túi ma thuật (Chỉnh mới)

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆

(Túi tiện dụng hiệu quả cao dùng mang vật phẩm. Có thể mang tới 4000 kg)

Giây chốc cậu xem vật mà Olivia chuẩn bị bằng Quĩ nhãn, mắt Yuuto sáng lên.

“Cảm ơn cô! Cái này cực kì giúp nhiều!”

Yuuto hiện thời đang dùng một cái túi có thể giữ 100 kg nên có một sự bất tiện suốt một cả thời gian. Một túi mới với khả năng 4000 kg sẽ cực kì hữu ích trong chuyến phiêu lưu về tương lai. Chẳng phải là tuyệt lắm sao khi độ hiếm tăng lên 2 bậc? Thiết kế thì hệt như nhau dù nghĩ cậu đã sửng sốt khi khả năng chứa tăng hơn 40 lần. Cậu quyết định sẽ đổi vật trong túi khi cậu về nhà.

“Chúng tôi cực kì biết ơn vì cậu đã cứu làng….nhưng, ngôi làng này không có tiền hay vật nào có thể thõa mãn cậu. Vì vậy, ta đã nói với vài dân làng….sao cậu không nhận Ririna và Sanya làm nô lệ?”

“……..Hả?”

Kinh ngạc bởi đề nghị của Olivia, Yuuto thốt lên một tiếng ngốc nghếch.

“Không không! Cô đã nói với hai người mà cô định hiến họ thành nô lệ chưa đấy!?”

“Fumu. Về chuyện đó thì, hoàn cảnh khá là phức tạp….”

Olivia bắt đầu giải thích nghiêm túc.

“Sau khi hỏi một trong những tên cướp bị bắt giữ, ta biết rằng lý do chúng tấn công làng này là để bắt và bán Sanya như một nô lệ. Hắn nói là một nô lệ với đặc kĩ có thể bán thậm chí lên tới 10 triệu rea.”

“….”

Nghe điều đó, Yuuto có thể lờ mờ đoán ra tại sao Olivia đột nhiên đề xuất như vậy.

“Tôi rõ rồi. Nói cách khác, yêu cầu này đến từ 2 người đó.”

“Khá gần vậy….Ta được cứu khi cậu hiểu ra nhanh như vậy/”

Olivia tiếp tục sau khi ca ngợi sự tinh trí của Yuuto.

“Như cậu đoán đó, bởi vì vụ việc này, hình ảnh chị em Foresty đã hóa ra tệ hại với dân làng. Thành thực mà nói, hầu hết sợ hãi ngôi làng sẽ bị tấn công lần nữa bởi vì cả hai đứa nó, nên phần lớn mọi người quyết định đuổi chúng đi. Nhưng mà, thể giới này đâu phải là nơi nhân ái để hai cô gái không thân thích có thể sống yên bình. Do đó, yêu cầu hiện thời là điều ta muốn. Ta đã giải thích hoàn cảnh với chị em Foresty, và họ đã đồng ý. Vậy, cậu thấy ra sao? Cậu sẽ cho chúng nó cơ hội làm việc bên cậu chứ?”

“……”

(…………Mình không có lý do để từ chối họ.) (med: xạo mày. Sướng gần chết)

Hiện giờ, Yuuto đã mua một dinh thự ở thành phố Expein. Cậu có thể lập tức chuẩn bị phòng cho Sanya và Ririna đến ở.

“Tôi hiểu rồi. Nếu có hoàn cảnh như vậy, thì hãy để họ cho tôi.”

“Ta mừng quá. Hai đứa nó có quan hệ tốt với ta lắm.”

Olivia trông áy náy khi cô cảm ơn cậu.

“…Nếu mà trẻ hơn 10 tuổi, thì ta cũng muốn theo cậu luôn.” (med: flag đấy)

“Ờm? Olivia-san? Cô nói gì à?”

“Fufufu. Ta đâu nói gì đâu. Chỉ là một người già cả hay lẩm bẩm thôi. Xin quên nó đi.”

Sau khi Olivia nhắc cậu [hãy đối xử tối với Ririna và Sanya], Yuuto rời đi lặng lẽ. Olivia có vài thứ để bảo vệ. Cô ấy đã có chút quá già khi bỏ lại sau mọi thứ để theo một người đàn ông. Khởi đầu, do vì việc tấn công của cướp đã để lại tổn hại nghĩa là ngôi làng cần được sửa chữa. Nơi đó vẫn còn việc để làm.

--o0o0o--

Đêm đó, Olivia uống vào dịp hiếm có. Đây là đặc quyền cho người trưởng thành uống để quên hết mọi thứ. Khi kết hôn sớm, cô đã hiểu thấu được sự hạnh phúc. Vậy nó là vì sao mà cô khao khát thứ cô sẽ không bao giờ có? Khi ý thức cô mờ nhạt dần vì chất cồn, Olivia nghĩ những việc như vậy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Harem không có milf rồi
Xem thêm
Chơi milf haha
Xem thêm
3 comment huh!!(face + CLN)
Xem thêm