Truyện dịch
Tác giả: Takehaya
Họa sĩ: Poko
Cập nhật cuối
Danh sách chương
Các tập khác
Tập 1 - Tiến hành Xâm lược
Tập 3 - Nỗi phiền muộn của Sanae
Tập 2 - Xâm lược Hội thao trường
Tập 4 - Vở kịch của Theia
Tập 5 - Kẻ địch của Yurika
Tập 6 - Buổi đi chơi của Kiriha [Kết thúc Anime]
Bình luận (1629)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1629 Bình luận

Cumback ngày 2/9, tuyệt, đúng như dự đoán, thanks trans
Xem thêm
Đây rồi truyền thống :>>
Xem thêm
Tôi đã mong 2/9 có bom. Và giờ bom nổ thật. Mừng rớt nước mắt.
Xem thêm
Các đồng chí khẩn trương tìm chỗ nấp, ngày thả bom 2/9 thường niên sắp điểm, với cái cục táo mấy lão ý ém gần 8 tháng nay thì quả này chắc ko tầm thường đâu 💀
Xem thêm
sir yes sir
Xem thêm
Tin chuẩn chưa đồng chí? Nhỡ thả có 1 quả bom thì khắc phục hậu quả nhanh quá 🐧
Xem thêm
từ lúc dùng hako đến j mới biết có một cao nhân tâm huyết như này
Xem thêm
Hóng quá , mong một ngày tg cho cả team kou biết danh tính grey knight
Xem thêm
TRANS
What did you just say, brother?zivko-kondic-grey-800-w.jpg?1430324186
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nhân vật: một cốt truyện hay thì không thể thiếu được những nhân vật vô cùng đặc sắc . Mở đầu câu chuyện đó đều là những nhân vật nữ chính và nam chính ích kỷ chỉ biết nghĩ tới lợi ích bản thân , nhưng có thực sự vậy ? không ,họ không hề ích kỉ mà chỉ là họ đã trải qua vô số biến cố , cuộc đời để rồi họ sống khép mình lại vì nỗi sợ rằng những điều đó sẽ xảy đến với mình lần nữa nhưng tất cả đã thay đổi khi họ tụ lại với nhau , những con tim luôn ở bên cạnh nhau sẵn lòng an ủi,chăm sóc, chữa lành những vết thương lòng do những quá khứ bất hạnh . Chứng kiến quá trình tâm lý của dàn nhân vật chính chính là chứng kiến quá trình dàn nữ chính cứu rỗi một người mà các cô yêu , đưa anh thoát khỏi quá khứ đầy ám ảnh cũng như ngược lại là quá trình mà anh cứu rỗi các nữ chính , anh yêu tất cả bọn họ , bọn họ là những gì anh còn , là những người anh cần nhất, là người đã cứu vớt anh khỏi đầm lầy tăm tối chính vì thế anh yêu họ hết lòng và họ cũng yêu anh với tất cả những gì mình có , những con tim cứ thế bên cạnh nhau , săn sóc nhau tới hết đời.
Xem thêm
Chú đầu tư thế này sao ko cho hẳn lên phần review mới đi :))) ở đây nó trôi
Xem thêm
@Frans: ko được bác , bình luận trên hako nó ko cho phép dài thế này , nên t mới chia nhỏ ra r đăng lên đây.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cốt truyện: thực sự nói thì t không có từ nào để diễn tả được độ hay của cốt truyện. Nếu như nói rằng từ vol 1-6 là một cái lò xo bị nén thì từ vol 6 trở đi chiếc lò xo ấy bung ra tạo nên một cốt truyện thực sự vô cùng đặc sắc và có chiều sâu. Một cốt truyện có drama vừa đủ và không có drama về tình cảm ( thứ t không thích) và chính điều đó khiến t thực sự nể phục tác giả bởi tuy là một bộ harem nhưng cách thể hiện tình cảm của dàn nhân vật nữ quá đỗi tự nhiên và trong sáng . Đặc biệt là không có những ảnh minh họa nóng bỏng mang tính chất chiều lòng những con fan " mê ngực hay mông vv" mà đó là những minh họa vô cùng nhẹ nhàng và hài hước. Thế giới trong đây được tác giả xây dựng là một thế giới vô cùng rộng lớn ( bruh có 1 căn phòng rộng 6 chiếu mà rộng gì cha) và có vô số bí ẩn tạo nên những nút thắt cho bộ truyện , các tình tiết diễn biến câu chuyện thì diễn ra vô cùng hợp lí và chặt chẽ ( tin t đi , mọi chuyện diễn ra trong rokujouma no shinryakusha đều có nguyên do của nó cả).
Xem thêm
Drama tình cảm thì cũng có nhưng thường đã được giải quyết sau 1-2 vol (trừ trường hợp của Alaia)
Minh hoạ thì từ 1-6 sặc mùi fan service đấy thây :)))
Xem thêm
@Frans: ờ để ý kỹ thì vẫn có 1 vài bức ảnh ha =))) , ( hình như xem mấy gái trong bộ này thì t ko cảm thấy hỏny dc nx) . Còn theo đầu óc hạn hẹp của t thì drama tình cảm chỉ là có một thanh niên thứ ba can thiệp hoặc là dàn nữ chính giận dỗi mà làm cái gì đó nông nổi chẳng hạn , thực ra có những tình tiết đó thì sẽ thu hút hơn nhưng t vẫn cảm thấy khó chịu ( còn về việc nữ chính nông nổi thì tùy vào hoàn cảnh với độ tuổi thì t sẽ thông cảm chứ mà như mấy bộ khác nữ chính 17,18 tuổi thì ko nuốt nổi :)), bác hiểu t đề cập tới ai r chứ).
Xem thêm
Name: Rokujouma no Shinryakusha!? ( có 6 tấm thôi mà cũng xâm lược ư)
( bộ này đã dịch được kha khá và t dành sự tôn trọng và cảm ơn cho nhóm trans đã dịch bộ này, chân thành cảm ơn các bạn , 1 bộ truyện đã giúp t vượt qua vô số khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời. Link đọc t để bên dưới)
Lần đầu t thấy bộ này trong đầu t hiện lên 1 suy nghĩ " oh 1 bộ harem tầm thường" và không chờ đợi t đã chơi ngay chương đầu tiên của nó , và đúng như t nghĩ nó thực sự không có gì đặc biệt ( 1 anh chàng hết sức bình thường và các cô gái xinh đẹp ) , rồi như thế t đã bỏ đọc nó gần 1 năm. Thế nhưng vào mùa hè năm ngoái , do các bộ t thích đã drop nên t đã tìm đọc lại bộ này và như trước đó vẫn chưa có gì đặc sắc cho tới khi t đọc tới vol 4 của bộ này ( sorry mắm ma nhưng t phải đánh giá công tâm ) . Ở vol 4 này t lần đầu thấy được sự thú vị của cốt truyện bộ này để rồi t đọc liền một mạch tới vol 6 . Khi đã hoàn thành vol 6 t dường như cảm thấy được t vớ được một mớ vàng sau bao công sức bỏ ra để đọc .
Nét vẽ: như đã nói đập vô mắt bạn khi nhìn bìa bộ này là một sự tầm thường . Nét vẽ bộ này t nhận xét ( về vẻ đẹp bên ngoài ) thì thực sự là thua xa các bộ harem còn lại và điều này đã khiến cho người đọc vì nét vẽ ngán ngại bởi " những bức tường vững chắc kia" . Có thể nói là nét vẽ một điểm yếu nhưng đồng thời cũng là điểm mạnh là bởi nó sẽ khiến cho người đọc cảm nhận được nét đẹp bên trong thay vì những bộ ngực to mông hở kia ( đừng chửi t nha ) do đó đem lại một cộng đồng fan thực sự hết mình vì bộ truyện .
Xem thêm
Ai giải thích cho tui về cosmology của bộ này với,kiểu vũ trụ quan ấy,Vd:tạo nên từ bao nhiêu hành tinh,...
Xem thêm
vũ trụ trong đây cũng giống vũ trụ bình thường th nhưng khác ở chỗ là các liên hà có liên hệ với nhau và vô số dòng thời gian khác nhau ( đa vũ trụ ấy ) và ở đây có sự kết hợp giữa 3 thứ sức mạnh bao gồm công nghệ, linh năng , ma lực.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời