Overlord
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11 - The Craftsman of Dwarf

Lời bạt

18 Bình luận - Độ dài: 568 từ - Cập nhật:

Đây là Tập 11, tập dài nhất từ trước tới nay. Nó có làm mọi người hứng thú không? Rất mệt khi phải mang theo mấy cuốn sách khá dày và tôi muốn tránh điều đó, song tại sao nó lại trở nên dài thế này . . . Và nếu tôi cắt các trang, tôi nên cắt từ đâu? Nhân tiện, cuốn sách này đã được cắt giảm rất nhiều từ bản thảo ban đầu. Cảm giác như nó ít nhất cũng bị cắt hơn sáu trang so với trước . . . Hm. Tôi nghĩ rằng không có thay đổi gì nhiều.

Được rồi xin vui lòng tha thứ cho tôi và hãy nghĩ điều này như là một biện pháp tiết kiệm. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, nó sẽ chỉ dày khoảng 300 trang. Khi điều đó xảy ra, xin đừng nghĩ rằng "quá mỏng!", Nhưng thay vì xem xét việc sử dụng những gì đã được lưu lại cho đến bây giờ. Rốt cuộc, nó vẫn sẽ khá dày nếu các bạn so sánh với tất cả các cuốn sách được xuất bản.

Sau đó, chúng ta hãy suy nghĩ về những thứ khác - tôi viết tập này vào một ngày hè chói chang. Cái điều hòa trong phòng tôi chạy hết công suất và cứu Maruyama khỏi những ngọn lửa nóng rực của địa ngục.

Tôi ghét mùa hè. Khi đi bộ đến văn phòng, không có gì làm tôi ghét hơn việc chạm vào người khác với cơ thể mồ hôi của mình. "Tôi sẽ không chạm vào bạn, vì vậy đừng chạm vào tôi," Tôi hét lên ở trong lòng. Sự cứu rỗi duy nhất là số lượng học sinh trở nên giảm đi, đồng nghĩa là các chuyến tàu sẽ không bị nhồi nhét nữa. Về mặt này, mùa đông thực sự quá tuyệt vời! Tôi muốn ngủ ngon dưới lớp chăn bông và không bao giờ ra ngoài! . . . Vâng, những người ở Hokkaido và Tohoku có thể không nghĩ như vậy, nhưng Maruyama vẫn muốn nói; Mùa đông là tốt nhất!

Có vẻ như bộ Movie biên tập Overlord sẽ được thực hiện trong cái mùa tuyệt vời nhất! Vì một vài lý do, có vẻ Maruyama đã làm việc chăm chỉ . . . Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Chính vì thế sẽ có nhiều thông tin hơn trong tương lai, và tôi sẽ rất vui nếu các bạn có thể chờ mong nó.

Lần này, tôi cũng đã gây nhiều phiền phức cho rất nhiều người. So-bin-sama, tôi đã làm cho anh phải nhiều lần vẽ lại hình minh hoạ, cảm ơn anh rất nhiều. Với biên tập viên của tôi, Ohaku-sama, tôi sẽ giảm được số lượng trang cho tập tới! Và cảm ơn các bạn đã làm thiết kế cho bản in cao cấp lần này, Chord De sign Studio-sama.

Tiếp đến là Ashina và dàn nhân viên; Chỉ cần đưa những màn chọc cười cho họ và mọi thứ sẽ ổn.

(Hãy xem bản in cao cấp nếu bạn mua nó)

F-ta-sama, chúng ta hãy gặp nhau để thảo luận làm thế nào để cắt giảm số trang.

Và một lời cảm ơn chân thành dành cho những độc giả của tôi, những người đã đọc xong cuốn light novel (rất dày) này!

            Tháng 9, 2016

            Maruyama Kugane

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

9:55-7/24/6/2023 còn ai đọc ko :))
Xem thêm
Tác ko nói tui cx chả biết nó dài đâu. Cách tác nói hơi giống Ainz vui vui sao ấy. Cảm ơn tác và trans
22:17-14/08/2022
Xem thêm
Thx team và bác tác
Xem thêm
Cảm ơn đội trans và tác giả
Xem thêm
12:49-30/06/2021
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Cũng 132 000 từ bằng 2 chương 60 nghìn từ như mọi lần mà.
Hoá ra đọc sách dày thế mà k nhận ra á :3
Xem thêm