Hồi đầu đọc thì ghét ông giáo hoàng nhân loại vì vô sỉ. Sau vài năm quay lại đây thì suy nghĩ t đã khác. Đạo đức không cứu được nhân loại. Mục đích thực ra chả quan trọng, quan trọng là lão giáo hoàng sẵn sàng hi sinh hết thảy cho mục tiêu của mình, việc ấy rất đáng kính
Sau khi đọc lại 5 6 lần thì mình có một thắc mắc là sao bé nhện với Kuro không dùng cỡ 90 95% sức mạnh của mình vừa đủ để không chết để cứu hành tinh nhỉ :v, nhất là mấy đoạn về cuối khi MA còn mỗi 3% ấy, sao Kuro không share bớt để nhỉ
Truyện viết rồi mà. Truyền năng lượng dễ thế thì hành tinh này đã có thêm mấy vị thần hoặc lão Potimas đã lên thần lâu rồi. Khả năng hấp thu năng lượng của bé nhện là cực kỳ tốt nhờ có mảnh hồn của D, đến Kuro còn bảo không bì kịp được mà.
Còn vụ không dùng cỡ 90 95% sức mạnh của mình vừa đủ để không chết để cứu hành tinh. Thím nghĩ cỡ tính cách bé nhện mà chịu hi sinh tất cả để cứu hành tinh không? Hi sinh đám nhân loại rồi giữ được nguyên vẹn sức mạnh vẫn ngon hơn chứ.
Còn khúc cuối thì hi sinh hết chủ yếu để qua mắt D hòng trốn thoát khỏi D, cơ mà do D out trình quá nên chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi.
1818 Bình luận
Ông lên Tiki hay fahasa kiếm ấy
Mà nhà xuất bản dây thun vl ~~
Bạn muốn xem LN 1 mua, 2 tải PDF bản EN đọc tạm vậy.
Còn khúc cuối thì hi sinh hết chủ yếu để qua mắt D hòng trốn thoát khỏi D, cơ mà do D out trình quá nên chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi.