• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 54

02

7 Bình luận - Độ dài: 2,655 từ - Cập nhật:

Kế hoạch của tộc Dwarf (phần 2)

Vương quốc Thor.

Tộc nhân Dwarf đang sợ hãi đến té đái ra quần bởi họ là hàng xóm với người anh em Kaybern.

"Ah. IQ thoái hóa mới chọn nhầm cái class Dwarf này”

“Chủng tộc bên ngoài đáng yêu, bên trong lắm tiền, kỹ năng chiến đấu thì mạnh mẽ, nói về nghề rèn thì vô địch thiên hạ, mày còn chê cái đ’ gì hả thằng não chó”

“Ơ, thằng chó này, có thích bố mày dạy lại 1 bài về bảo vệ răng miệng không. Giàu có, mạnh mẽ để làm đ’ gì, trong khi phải luồn cúi sống dưới sự tàn bạo của con thằn lằn đen kia mỗi ngày”

“Ầy za, Tộc Dwarf à, đó là cả một câu chuyện buồn”

Tất cả những ngọn núi trong Vương quốc Thor đều là một quặng mỏ chất lượng, điều này giúp dễ dàng nâng cao kỹ năng Blacksmithchỉ số Dexerity, và lôi kéo được lượng lớn Merchant đến đây thường xuyên.

Nơi này còn có vô số bãi săn, khiến nó trở thành môi trường lý tưởng cho dân cày EXP và level.

Mặc dù nắm được mọi tài nguyên trong tay, nhưng tộc nhân Dwarf lại thường bỏ nhà đi bụi. Đặc biệt, một khi đã bước chân ra khỏi nhà, họ sẽ không bao giờ quay lại.

“Đây là lý do tại sao tôi thân quen với tất cả những trưởng lão”

Weed biến thành một Dwarf và cùng Herman đi du hí quanh Vương quốc Thor.

Các ngôi làng Dwarf nằm rải rác xung quanh hẻm núi Norn, Ulta và Saigo, số lượng ước chừng khoảng 2.300.

Ngay cả ở những khu vực đã bị đám quái giày xéo qua, các ngôi làng cỡ nhỏ của những đội khai mỏ thuộc tộc Dwarf vẫn tồn tại, hầu hết đều không có tiếp xúc với người ngoài.

“Brazier of Sacrifice không thể ở mấy ngôi làng hẻo lánh được. Thật ra thì cũng có thể, nhưng như thế thì nó sẽ trở thành rắc rối làm tăng độ khó cho game”

Weed nghĩ những thông tin về nơi hạ lạc của Brazier of Sacrifice không dễ tìm, vậy nên, cậu phải thực hiện vài cuộc khảo sát, bắt đầu từ những cư dân tại các ngôi làng nổi tiếng.

Kaybern ngã ngựa là điều mà tộc nhân Dwarf ai cũng mong mỏi, vậy nên, họ rất tích cực tham gia tìm kiếm.

“Brazier of Sacrifice … Không biết cậu nghe ngóng được thông tin này từ đâu, nhưng ta không thể nói cho cậu biết nơi hạ lạc của nó được”

Những trưởng lão Dwarf ngậm chặt miệng và từ chối phát biểu.

Cho dù Dwarf dễ cạy miệng hơn nhiều khi đem so sánh với Nhân loại và Elf

Weed đưa món đồ hối lộ đã chuẩn bị trước cho ông ta.

“Ông có muốn nếm chút hương vị bia nồng độ cao này không? Đặc sản của Morata đấy. Cháu ủ nó từ những mầm lúa mạch thượng hạng với hương vị đậm đà nhất”

“Ahh. Gãi đúng chỗ ngứa rồi”

“Loại này ngoài thị trường có bán không?”

"Tất nhiên là có rồi ạ. Nó cực kỳ phổ biến nhưng rất khó kiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhưng cháu đã mang ba chai đến cho các ông”

"Ta đánh giá cao hành động này của cậu. Làm vài tợp trước khi ra bãi săn Orc, quá là điều tuyệt vời luôn”

“Thế Brazier of Sacrifice lúc trước cháu hỏi thì sao ạ”

"Mmm, àh. Ta đã từng nghe đến cái tên đó hồi còn bé. Tuy nhiên, chưa có Dwarf nào tận mắt nhìn thấy nó, khả năng cao chỉ là truyền thuyết thôi”

Những trưởng lão Dwarf mà Weed được diện kiến thông qua Herman chẳng có bất kỳ kiến thức thực sự nào về Brazier of Sacrifice.

“Brazier of Sacrifice đã tồn tại từ rất lâu trước kia … Ta nghe nói nó đã đột nhiên biến mất”

“Woah. Bia này ngon quá. Ở cái làng này chẳng có loại nào ngon bằng. Thề có cái bóng đèn”

“Cậu đang thực hiện cuộc phiêu lưu nhằm tiêu diệt Hắc Long Kaybern? Ho-ha-ha-ha. Đây là trò đùa vui nhộn nhất ta từng được nghe sau khi có người bảo “Tôi uống bia lần đầu năm 2 tuổi!”

Dwarf hiếm khi nói dối, và lời nói của họ rất đáng tin.

Herman hỏi với sự khó xử.

“Tôi đã giới thiệu cậu với tất cả những trưởng lão mà tôi biết, vậy mà vẫn xôi hỏng bỏng không. Giờ thì cậu định làm gì tiếp theo?”

"Tôi không chắc. Giờ chả biết làm gì cho ổn cả, nhưng chúng ta sẽ sớm tìm ra cách thôi. Cứ nằm im chờ thời đã”

Weed đã post bài đề nghị tất cả người chơi chia sẻ thông tin. Phần thưởng là 1 triệu vàng, cùng với vị trí lãnh chúa. Phần quan trọng nhất của phần thưởng là vùng đất nằm ở khu vực miền núi đang rất được thèm muốn.

Nếu ai đó tìm được một trưởng lão Dwarf biết được bí mật này, người đó sẽ được coi như một cá nhân xuất sắc.

Đặt những cá nhân lành nghề đó vào đúng chỗ sẽ có lợi cho sự phát triển của Đế chế Arpen.

“Các lãnh chúa Dwarf đã tăng năng suất lao động, tốt quá”

***

Tổ đội Earthly Shadow cũng đang làm nhiệm vụ.

<Sở thích chơi dâm của Kaybern. >

<Ký ức về cây cổ thụ. >

<Dưới tảng đá ẩm ướt. >

<Quả Trứng phải vỡ. >

“Wow. Tất cả những điều này là một phần trong âm mưu của Kaybern”

“Khá thật đấy”

Silver Ring, Ben và Elix đã phát hiện hơn một trăm quả trứng rồng trong một cái hố.

Có bằng chứng rõ ràng cho thấy trứng của Kaybern là giả.

<Trong cuộc kiếm tìm của các pháp sư vĩ đại. >

Theo dõi vị Pháp sư được coi là một huyền thoại trong lịch sử loài người là nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện.

“Một loại băng đá à”

Đôi mắt của Ben lấp lánh.

Trong tất cả các nhiệm vụ, anh đặc biệt yêu thích những thứ liên quan đến phép thuật. Nếu không trở thành một Adventurer, chắc chắn anh sẽ là Pháp sư.

Ben nói chuyện với hai người khác.

“Tao nghĩ Brazier of Sacrifice sẽ không ở mấy chỗ tầm thường đâu. Nó phải ở một trong 10 cấm địa; nếu không thì nó chắc chắn ở cực nam hoặc cực bắc”

“Thu thập thêm bằng chứng đi, tập trung về phía Nam. Bọn mày có nhớ câu này không? Đi bộ xuyên qua sa mạc sẽ dẫn bạn đến tận cùng thế giới?”

"Tao nhớ rồi. Đại dương xuất hiện, và rồi bạn thấy một lục địa băng giá”

Silver Ring lấy bản đồ ra khỏi túi sau khi nghe Ellix phát biểu.

Lục địa phía Nam.

Họ đã thu thập được một thông tin rằng có một lục địa băng giá, huyền bí nằm ở phía Nam, tương tự như lục địa Las Phalanx được tìm thấy ở phía Bắc.

“Đúng chỗ chúng ta định đến đây rồi. Thu thập thông tin một chút đi, sau đó khởi hành”

“Tao luôn ở bên cạnh chúng mày”

Tổ đội Earthly Shadow sở hữu nhiều kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau.

Họ lang thang chẳng chút manh mối nào vì những nhiệm vụ lớn, nhưng lại tiện tay xử lý được kha khá ủy thác kèm theo. Đặc biệt là đối với những nơi họ đã từng đến trước đây, bất kể khoảng cách bao xa, họ đi theo lộ trình của nhiệm vụ và đến nơi trong vòng một ngày.

Earthly Shadow, trong khi thu thập thông tin về nhiệm vụ, đã biết rằng Weed phát hiện ra quả trứng rồng là giả.

“Đúng như Weed dự đoán”

“Ngay cả Kaybern cũng không thể đánh giá thấp cậu ta”

“Chúng ta cũng phải khẩn trương lên”

***

Hai tuần trôi qua.

Vô số Dwarf tìm kiếm thông tin, nhưng họ không thể tìm thấy bất cứ điều gì, vì tất cả thông tin hoàn toàn bị ẩn đi.

“Brazier of Sacrifice tọa lạc ở chỗ nào đây?”

"Chẳng có tí đầu mối nào cả. Thằng nào trót dại giấu nó đi rồi thì khai ra?”

“Nhiệm vụ này quá khoai. Làm thân Adventurer cứ nay đây mai đó, mệt vãi chầy”

“Hay Guild Hermes phá hủy nó rồi”

"Không đời nào. À, nghe cũng hợp lý đấy” ..

Sau một thời gian dài tìm kiếm mà không có tin tức, Guild Hermes đã trở thành mục tiêu của sự nghi ngờ về nơi hạ lạc của cái lò rèn huyền thoại.

Trong hai tuần, các thành phố tự do thuộc lãnh thổ Liên minh Britten đã bị Kaybern phá hủy, và lâu đài Ukten thuộc Haven trở thành mục tiêu kế tiếp.

“Mẹ nó, một tuần không công”

Weed vừa khám phá triệt để mê cung vừa tiếp tục nâng cao cấp độ kỹ năng và tham gia vào các trận chiến.

Quái vật có mặt ở khắp mọi nơi!

Cậu đã thành lập cả một tiểu đoàn để đi săn Kaybern, nhưng sau khi trở thành Sun Warrior, cậu bắt đầu chơi trò solo.

Cậu nhảy khỏi lưng Wy-3 rồi lao vào giữa một rừng quái vật mạnh mẽ đang công chiếm các làng mạc và thành phố.

“Chúng ta sẽ đi múa kiếm chứ ạ?”

Weed đổi toàn bộ chỉ số Art của mình thành Strength sau khi sử dụng Sculptural Destruction.

Kuagh!

“Thằng lợn đó là thủ lĩnh của loài người”.

“Thay Kaybern-nim giết nó”

Đám quái vật bu lấy cậu từ mọi hướng.

Kural là một Demon Servant cao 4 mét và sử dụng rìu.

Nó cưỡi một con Demon khổng lồ tên là Tabola Gon lao ra chiến trường. Đám Demon Solider chậm chạp phía trước không kịp tránh đường bị con thú khổng lồ nghiền cho nát bấy.

Thứ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn là đám quái nửa người nửa ếch mang độc trong người đứng phía sau con ác thú. Chúng được được nuôi dưỡng bởi Kaybern, luôn trong tình trạng sẵn sàng chém giết và phù hợp với kiểu chiến đấu theo đội hình.

Kural cưỡi con ác thú Tabola Gon, đóng vai trò là chỉ huy cũng như kỵ binh. Quái vật thích hợp với chiến đấu trên mặt đất tràn ra với số lượng lớn, theo sau đó là đám người ếch.

Chúng tập trung nước bọt trong khoang miệng rồi phun ra như những mũi tên tầm xa, ai dính phải lập tức bị trúng độc.

Vậy mà, Weed lại tự mình đưa đầu vào rọ.

Chiến thần, Weed. Người như tên, có vẻ như cậu định một mình thịt luộc hết đám quái này.

Đám quái lao lên như ong vỡ tổ, dẫm đạp lên nhau cho đến chết. Con đường giao thông tiến đến phía Weed, giờ chỉ có thể được mô tả bằng vài chữ ngắn gọn “Nguyễn Trãi giờ cao điểm”, hết sức lộn xộn.

Các MC của các nhà đài hét lên như thể muốn phun máu.

Điên hết cả rồi. Giờ mới là đánh nhau này. Đánh nhau thật sự.

“Rất nhiều Warrior ở Royal Road tham gia chiến đấu. Toàn một lũ cuồng chiến, nhưng các cậu làm quái gì được với cái góc nhìn thế này chứ? Chuyển góc nhìn lên cao để chúng tôi có thể nhìn rõ hơn. Tất cả đám quái chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất, Weed”

Lực lượng của lũ quái đủ mạnh để phá hủy một ngôi làng hoặc một thành phố.

Thỉnh thoảng, Weed hay có những quyết định liều lĩnh trong các nhiệm vụ.

'Chỉ huy của đám này là một con quái dạng tấn công. Số lượng thì nhiều đấy, nhưng phải cùng lúc đối mặt với quá nhiều quái vật. Cũng đáng để ra tay.”

Khoảnh khắc cậu rơi xuống khỏi lưng Wy-3, tất cả lũ quái đều bám theo cậu. Dù đã hình dung ra cảnh tượng này, nhưng khi đối mặt với thực tế, cậu vẫn thấy có chút choáng ngợp vì áp lực.

Sword of Regeneration!

Weed sử dụng Sword of Regeneration.

Kiếm kỹ như hack của cậu giúp tăng phòng ngự và khả năng phục hồi.

Cậu lên kế hoạch bảo vệ vị trí đứng của mình bằng cách đánh lạc hướng và giết lũ quái.

<Bạn đã bị tấn công bởi sừng của Tabola Gon.

HP giảm 1.420. >

Một loạt các hiệu ứng từ các trang bị và Giáp Sky Ruler!

“Lava River”

Weed bao bọc Thanh kiếm Loa trong ngọn lửa thánh và triệu hồi dung nham từ lòng đất, ngăn chặn bước tiến của đám quái.

Cậu dự định chỉ đối mặt với đám quái ở 1 hướng duy nhất thôi, nhưng chúng lại lao qua dung nham.

"Chết đi."

“Kuaaack!”

“Tao sẽ xé xác mày ra”

Đám quái cuồng bạo vọt sang một bên, ở phía bên kia là những con quái đang cháy rực như những quả cầu lửa chạy xuyên qua dòng dung nham.

Đám còn lại thì đang chuẩn bị 1 cơn mưa tên màu đen.

Các kỹ năng của Necromancer có thể chữa trị được tình trạng nhiễm độc, nhưng như thế thì cậu không thể thay đổi class, và nó vẫn khiến cậu giảm HP.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Weed.

“Đúng rồi. Thật là vui. Nên thế”

Cậu dính sát thương từ đám quái trong khi sử dụng Sword of Regeneration.

Thanh kiếm Loa chém xuyên qua chúng như một tia sáng.

<Batali tràn ngập niềm vui khi dõi theo bạn.

"Chiến đấu. Chiến binh. Đắm mình trong sức mạnh!”

Bạn được Batali ban phước.

Lượng tiêu thụ Mana của các kỹ năng tấn công giảm 30% và sức mạnh tăng thêm 25%.

Tất cả trạng thái bất thường và tiêu cực được xóa bỏ.

Tăng điểm EXP nhận được khi kẻ địch bị giết>

*Crumble! *

Những con quái vật hình chim biến thành linh hồn ác quỷ giữa không trung liên tục mổ vào cậu.

Một trận chiến khủng khiếp, khiến cậu không có thời gian để thở.

“Chiến đấu không phải đánh hay đấm giỏi, mà đó là việc thể hiện 200% khả năng của mình”

Kẻ thù bốc cháy, những phi tiêu độc bị đám người ếch phun ra biến thành khí độc và bao phủ xung quanh như một màn sương mù.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong vòng 10 phút, và Weed chiến đấu trong một trận chiến điên rồ, chạm đến bờ vực của cái chết.

* Blink! *

<Thành tích chiến đấu!

Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ Chiến binh đơn độc.

Sát thương từ Kiếm kỹ được tăng thêm 3%.

Stamina và tốc độ hồi phục HP tăng nhanh hơn khi chiến đấu với nhiều kẻ thù.>

Những trận chiến nguy hiểm đôi khi mang đến kết quả không tưởng, như thành tích chiến đấu chẳng hạn.

Một núi thi thể quái vật vây quanh Weed

Thực tế thì lượng quái bị cậu giết ít hơn nhiều so với số bị dẫm chết.

Một đại dương quái tiếp tục trèo qua núi thi thể và tấn công Weed.

Số lượng quái đến tấn công và thi thể xung quanh Weed nhiều đến nỗi chẳng còn chỗ đặt chân.

"Được rồi. Corpse Explosion”

* C-C-Crash! *

<Bạn đã đạt được EXP.>

<Bạn đã đạt được EXP.>

<Bạn đã đạt được EXP.>

….

<Bạn đã tăng 1 lv. >

............

Team dịch: Đéo cần tên

Trans + Editor: Ma cô

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chỉ là crep thôi mà, vung vài cái, lượm xác lại có tiền :v
Xem thêm
đấng quá imba
Xem thêm
Team dịch hay quá
Xem thêm