Kou 2 ni Time leap Shita...
Kennoji Yasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 144: Cuộc thi định mệnh (Phần 6)

14 Bình luận - Độ dài: 604 từ - Cập nhật:

Cuối cùng cũng tới lượt Hiiragi-chan hát karaoke.

“Không biết Haru-chan sẽ hát gì ta… là em gái, tôi thấy lo quá…”

Vừa nói, Natsumi-chan vừa làm bộ mặt lo lắng.

“Sao chị không tự chiêm ngưỡng đi?”

“Cậu tự tin thế?”

Hiiragi-chan xuất hiện trên sân khấu, nhấc mic lên. Tiếng nhạc của bài hát mà chúng tôi đã tập vang lên.

“Bài gì đây? Nghe căng thế?”

“...Em biết bài này. Nó là từ một nhóm nhạc rock hay sao ấy.”

“Nó đó.”

Rock là rock, bài này thuộc lại hardcore luôn. Nó thuộc một nhánh hardcore của rock. Kiểu nhạc này đảm bảo không ai ngờ Hiiragi-chan sẽ hát đâu. Nhạc của ban nhạc này khá là độc đáo, ít người đón nhận được nó. Vì thế nên tôi mới chọn một bài dễ nghe của ban nhạc đó.

“Không ngờ phải không?”

Nghe tôi nói, cả hai đều gật đầu. Nhạc khá là nặng đô và nghe vui tai, tuy nhiên vài người sẽ thấy nó hơi to quá.

Lời thoại thì là Tiếng Anh hết. Cô nàng hát trong bộ váy trắng thánh nữ đó thì đúng là… xung quanh ai cũng đang hoang mang kìa.

Hiiragi-chan thường rất ngây ngô nhưng khi được luyện tập hẳn hoi thì giờ trông rất ngầu. Đoạn sau chuyển thành lời Nhật, nên nó cũng khiến người nghe đỡ chán. Hát xong, một tràng pháo tay nồng nhiệt nổ ra. Tổng điểm nhận được là 46 điểm. Điểm cao nhất trong mọi phần thi karaoke.

“Trộm-kun, kế hoạch khá đó.”

“Thì tại em thường nghe nhạc rock, nên cũng có tác dụng đó, nhỉ?”

Natsumi-chan than vãn, như thể đang nói rằng bị tôi cướp điểm vậy.

“Haru-chan có tài năng đó sao…”

Cái đoạn Tiếng Anh khó hát là thế mà vẫn hát được dễ dàng, nên có thể coi đó là tài năng.

“Giờ là tổng kết lại kết quả của cuộc thi hoa khôi tính tới thời điểm này. Hiện tại, Hiiragi-sensei đang đứng đầu với 3 điểm thần, đứng thứ hai là Sanada Sana-san với 1 điểm thần, và tiếp đến-”

Vậy điểm thần là cao nhất… thế thì tính tổng điểm làm gì?

Tiếp theo là cosplay.

Cosplay và biệt tài. Tôi chưa hỏi, nên chưa biết em sẽ làm gì.

Các cô gái bước ra từ sân khấu trong bộ y tá, nữ cảnh sát, rồi nhân vật anime và bắt đầu giải thích về lựa chọn phục trang của họ.

Giờ tới lượt Sana.

Và con bé bước ra với bộ trang phục hầu gái mèo mà tôi phát hiện được đợt Halloween.

“Hợp Sana ghê.”

“...Saa-chan dễ thương thật.”

Cả Natsumi-chan lẫn Kanata đều có ấn tượng tốt.

“...Như mọi người thấy, là cô hầu gái tai mèo đây.”

Sana đưa mic lên và nói với cái giọng phiền phức.

“Bạn muốn chúng tôi thấy đặc tính nào của trang phục này sao?”

“...Không hẳn.”

Tổng điểm là “10, 8, ánh mắt của thần, 7, 8”

Sau khi hiệu trưởng biểu lộ cái sở thích quái đản, ban phụ huynh và ban giám thị bắt đầu hành động.

Giáo viên thể dục xuất hiện và tóm lấy hiệu trưởng.

“Ế!? Khoan!? Làm gì đó!?”

Hiệu trưởng giãy dụa, song vẫn bị thầy thể dục lôi đi.

Chậc chậc… hiệu trưởng ạ, ai bảo cứ thích làm quá lên.

Chuyện này đảm bảo sẽ được bàn tán dài dài.

“Ưm, hiệu phó sẽ thay thế hiệu trưởng chấm điểm ạ.”

Sao khi hiệu phó bước tới ghế ngồi của giám khảo, mọi người mới thôi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

rip rip hiệu trưởng
Xem thêm
FBI open the door =))
Xem thêm
aw, i see, a man of cultural
Xem thêm
lol ông hiệu trưởng
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
thankssssssssssss
Xem thêm