Kaifuku Jutsushi no Yarin...
Tsukiyo Rui Shiokonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7: Trị liệu sư bị chia rẽ

Chương 10: Trị liệu sư nương tay

18 Bình luận - Độ dài: 2,935 từ - Cập nhật:

Cho dù ngươi có la hét thế nào đi nữa thì cũng không ai tới đâu, vì căn phòng này vốn hoàn toàn cách âm.

Những lời mà tên thiếu tá đó đã nói có vẻ như không hề sai chút nào.

Tôi cố tình hồi phục cổ họng của tên thiếu tá chỉ để tiếp tục được nghe tiếng la hét của hắn.

Mặc dù thực tế là tên này không ngừng la hét từ nãy đến giờ, nhưng cũng chẳng có ai đến cả.

Tôi đã giết đám thuộc hạ của hắn vì bọn chúng có thể sẽ gây trở ngại.

“Thiếu tá Carl, đây mới chính là cách tra tấn và thẩm vấn. Hiểu chưa hả?”

Tôi đá vào người tên thiếu tá Carl đang nằm trên mặt đất, bây giờ hắn đã không thể kiềm nén được nước mắt của mình nữa.

Trông có vẻ như là hắn sẽ không chống cự thêm, và từ nãy đến giờ hắn cũng liên tục cầu xin tôi tha cho mạng sống của hắn.

Chỉ mới hai giờ chơi đùa mà hắn đã thành ra thế này.

Mặc dù những phương pháp thu thập thông tin bằng cách vật lý sẽ tốn thời gian, nhưng nó lại khá thú vị.

“Bây giờ ngươi đã được trải nghiệm rồi đấy, ta chắc chắn là ngươi sẽ có thể sử dụng những kinh nghiệm này vào lần sau. Mà đó là nếu như ngươi có lần sau thôi.”

Tôi nắm tóc Carl và dựng người hắn lên.

Sau đó, tôi nhìn hắn và tập trung mana của mình.

Tôi sẽ không sử dụng [Hồi phục] bởi vì hắn đã nói cho tôi tất cả những thông tin cần thiết trong lúc thẩm vấn.

Thay vào đó, tôi sẽ sử dụng tên này như một con rối, bởi vì chỉ nhận được mỗi thông tin thì sẽ rất nhàm chán. Đó là lý do tại sao tôi sẽ sử dụng ma thuật.

… Bằng cách sử dụng thuốc và ma thuật tẩy não, tôi sẽ khiến cho hắn nghĩ rằng bất cứ lời nào mà tôi nói ra cũng đều là sự thật.

“Hãy nghe đây, thiếu tá Carl. Anh hùng trị liệu đã trốn thoát trong lúc thẩm vấn bởi vì ngươi đã bất cẩn trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, việc đó lại xảy ra sau khi ngươi đã có được thông tin cần thiết. Và thông tin đó là…”

Thông tin có thể được xem như là thuốc và nó cũng có công dụng giống như chất độc.

Trong trường hợp này, thông tin mà tôi nhét vào đầu hắn sẽ là một loại chất độc cực kỳ mạnh.

Tẩy não một kẻ nào đó quá nhiều sẽ khiến cho chúng trở nên vô cảm, và việc đó sẽ gây khó chịu cho những người xung quanh chúng.

Tuy nhiên, nếu như chỉ tẩy não ở mức độ khiến cho chúng tin vào những lời dối trá, thì sẽ không ai có thể nhận ra được bất cứ điều gì bất thường.

Khi người đàn ông này tỉnh lại, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ vui mừng và ngay lập tức báo cáo lại ‘thông tin quan trọng’ mà hắn đã có được.

Thế là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Bây giờ tôi đã xong việc, nên tôi sẽ quay lại.

Không, thật sự thì trước đó vẫn còn một kẻ mà tôi cần phải giải quyết. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn làm một việc khác.

Cuối cùng thì tôi cũng đã trở về Camlaba vào ban đêm.

Vì đã có một vài chuyện phiền phức xảy ra trong lúc tôi trốn thoát, nên tôi đã trở về muộn hơn so với dự tính của mình.

Chúng tôi sẽ phải khởi hành vào sáng sớm ngày mai, nếu không thì sẽ có một đội quân lớn tấn công vào Camlaba.

Tôi đi thẳng đến nơi ở của tên bán thông tin trong thị trấn này.

Việc hắn bán thông tin của tôi chỉ là điều bình thường bởi vì công việc của những người bán thông tin vốn là như vậy. Tôi biết rõ điều đó và vẫn giao dịch với chúng.

Nếu như tôi không thích bọn chúng bán thông tin về mình, thì tôi đã không sử dụng những kẻ bán thông tin.

Tuy nhiên, hành động đặt bẫy khách hàng và bán rẻ họ là không thể chấp nhận được. Bán bất cứ thứ gì ngoài thông tin ra sẽ là vi phạm hợp đồng.

Đó là lý do tại sao tôi cần phải bắt tên bán thông tin chịu sự phán xét cho tội lỗi đó.

Hơn nữa, tôi còn nhớ là hắn đã nói điều gì đó khá buồn cười khi tôi bị quân đội của đế quốc Grantsbach bắt đi.

“Năng lực hồi phục của anh hùng trị liệu rất mạnh, nhưng nó cũng chỉ là vô dụng trong một tình huống khi mà ngươi còn không thể nói được một lời nào. Hahaha, ta không nghĩ là mình lại có thể bắt được một anh hùng dễ dàng đến thế này. Ngươi thật sự chỉ là một thằng nhóc con có sức mạnh thôi chứ cũng chẳng có gì hơn.”

Những lời đó đã làm tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi là loại người có thù thì phải trả.

Tôi sẽ cho hắn thấy ‘một thằng nhóc con chỉ có sức mạnh’ thì có thể làm được điều gì.

Quy tắc của tôi là phải trả lại những gì mà mình đã nhận được.

Tôi bước vào trong cửa hàng với khuôn mặt bị che đi.

Mặc dù người đàn ông ở quầy lễ tân đã cố lên tiếng gọi tôi, nhưng hắn đã ngủ thiếp đi mà còn không kịp nói một lời nào.

Đó là vì tôi đã phóng một cây kim có tẩm thuốc ngủ vào người hắn ta.

Tôi đi thẳng tới chỗ của tên bán thông tin ở phía sau cửa hàng.

“Hình như mình đã bảo anh ta không để cho bất kỳ khách hàng nào vào đây nữa mà. Xin lỗi, nhưng hôm nay cửa hàng đã đóng cửa. Xin hãy đến đây vào ngày mai.” (Người bán thông tin)

Tên bán thông tin nói một cách thẳng thừng trong lúc vẫn đang dọn dẹp căn phòng mà không hề quay lại nhìn tôi.

“Ta không phải là một khách hàng. Ta đến đây để trả lại những gì mà ta nợ ngươi.”

Người bán thông tin rụt rè quay lại và ngay lập tức ném một con dao về phía tôi.

Ngay cái lúc tôi hất văng con dao đi, hắn ta ném tiếp một cây kim trong lúc tôi vẫn còn đang hướng sự chú ý của mình vào con dao.

Nó cũng giống như cây kim mà tôi đã sử dụng với tên lễ tân trước đó. Tôi đã quen với việc sử dụng thứ này, đó là lý do tại sao tôi lúc nào cũng cảnh giác.

Những người bán thông tin thường bị khá nhiều người căm ghét, và đôi lúc sẽ có một vài kẻ hay gây rối đến đây để lấy thông tin từ chúng.

Vì thế, bọn chúng không thể làm nghề này nếu như không có sức mạnh để tự vệ. Việc tên này có thể chiến đấu cũng đã nằm trong dự tính của tôi.

Khi tôi rút ngắn khoảng cách giữa mình và hắn, tên bán thông tin nhấn vào một công tắc. Sàn nhà đột nhiên mở ra và biến thành một cái hố bẫy, nhưng tôi không ngu đến mức để bị rơi vào một cái bẫy như thế.

Tôi nhảy về phía trước lúc mà nó vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nắm lấy đầu của tên bán thông tin bằng một tay và đập đầu hắn vào tường.

Máu chảy xuống từ phía sau đầu của tên bán thông tin.

“Này, người bán thông tin. Nếu như ngươi bán bất cứ thứ gì khác ngoài thông tin thì sẽ vi phạm hợp đồng. Ta đã chơi theo luật của ngươi, nên ngươi không thể làm như vậy được.”

Nếu như tôi muốn lấy thông tin từ kẻ khác thì chỉ cần năng lực [Hồi phục] là đủ.

Tuy nhiên, bởi vì tôi đã xem hắn giống như một đối tác kinh doanh bình đẳng, nên tôi đã chơi theo những luật lệ của hắn và trả tiền sòng phẳng.

Mặc dù vậy, người đàn ông này vẫn chà đạp lên sự chân thành của tôi.

“Hii, hii, xin lỗi. Tôi rất hối hận. Hãy tha cho tôi, tôi đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt.” (Người bán thông tin)

Trong lúc miệng của hắn không ngừng nói lời xin lỗi, tên bán thông tin vẫn cố đá vào bụng tôi bằng con dao gắn trên giày của hắn.

Đúng là một tên cứng đầu.

Tuy nhiên, đối với một tên thối nát như hắn thì hành động đó quá dễ đoán.

Tôi né cú đá đó, chụp lấy lưỡi dao gắn trên giày của tên bán thông tin và đâm vào đùi của hắn.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.” (Người bán thông tin)

Hắn ta hét lên.

Có vẻ như con dao được tẩm chất độc tê liệt, bởi vì cơ thể hắn bắt đầu co giật.

Tên này giống một sát thủ hơn là một kẻ bán thông tin.

“Đây là điều mà một kẻ đang cầu xin sự tha thứ sẽ làm sao?”

“Đ…đó chỉ là thôi thúc bất chợt. Tôi sẽ đưa cho cậu, tôi sẽ đưa cho cậu bất kỳ thông tin nào, tôi vẫn còn một thông tin đặc biệt mà cậu vẫn chưa hề biết.” (Người bán thông tin)

“Nói đi.”

Tên bán thông tin lần lượt nói ra những thông tin mà hắn biết.

Trong số đó, chắc chắn sẽ có thông tin tôi muốn.

Thông tin hữu ích nhất chính là việc đế quốc Grantsbach sẽ bắt đầu một cuộc chiến trong hai tháng nữa.

Ngoài ra, đế quốc Grantsbach còn nhận được sự hỗ trợ từ hai quốc gia khác.

Hơn nữa, hắn ta còn nói với tôi cái cớ mà chúng sẽ dùng để bắt đầu cuộc chiến.

Đó là những tội ác mà vua Dioral đã gây ra…

Và thực tế là việc vương quốc Dioral đang bắt tay với quỷ vương, và trở thành thuộc hạ của quỷ vương.

Vậy ra bọn chúng không hề biết chúng tôi ở cùng một phe với quỷ vương, mà đó chỉ là một lời buộc tội được tạo ra từ những bằng chứng gián tiếp thôi sao?

Nếu như chúng dùng cái cớ này để khiến những quốc gia khác tham gia vào cuộc chiến, thì tôi vẫn có thể phản công lại.

Tôi đã được nghe thông tin này từ Carl, nhưng nó sẽ đáng tin hơn nếu có nhiều người cũng nói như vậy.

“T…tôi đã nói hết với cậu tất cả những điều mà cậu muốn biết rồi.” (Người bán thông tin)

“Ngươi vẫn chưa nói với ta bất kỳ điều gì về anh hùng súng, đó là lý do mà ta đến đây.”

“Tôi không biết bất cứ điều gì về hắn ta cả. Tuy nhiên, tôi được nghe rằng hắn ta đang huấn luyện những người lính mới trong lực lượng tình báo bí mật của đế quốc Grantsbach. Một vài kẻ trong số chúng là những cậu bé làm nghề mại dâm mà hắn đã mua từ chợ đen.” (Người bán thông tin)

Những người lính mới trong lực lượng tình báo bí mật à.

…Tôi không biết liệu anh hùng súng có biến những cậu bé thành người tình và công cụ của hắn bằng kỹ thuật tẩy não hay không.

Nghe có vẻ như đó là điều mà hắn sẽ làm.

“Ta là một người tốt bụng. Bình thường thì có lẽ ngươi sẽ phải chịu vô tận đau đớn ở địa ngục, nhưng ta sẽ không làm thế.”

“Cậu sẽ tha cho tôi sao?” (Người bán thông tin)

“Đúng vậy, ta sẽ giết ngươi mà không tra tấn. Thật tốt là ngươi có những thông tin ta muốn… [Nghịch đảo hồi phục]”

Tôi giảm hình phạt cho hắn vì đã nhận được những thông tin mình muốn.

Năng lực [Nghịch đảo hồi phục] của tôi khiến cho những động mạch quan trọng của hắn bị tắc nghẽn.

Chỉ với như thế, máu trong người hắn đã ngừng chảy, khiến cho hắn trở nên tái nhợt và chết.

Trước khi tên bán thông tin chết, tôi đã đọc qua ký ức của hắn để lấy thêm thông tin, và tôi chắc chắn là hắn vẫn còn thông tin chưa nói ra.

“….Đúng như mong đợi từ một kẻ bán thông tin. Hắn ta đã giấu đi phần thông tin có giá trị nhất.”

Thật đáng ngưỡng mộ vì ngay cả trong tình huống đó, hắn vẫn còn khá nhiều thông tin để giao dịch.

Nếu như hắn không bán đứng tôi, thì có lẽ hai chúng tôi sẽ trở thành những đối tác làm ăn tốt.

Giờ thì, tôi cần phải giải quyết thêm một việc nữa trước khi trở về nhà trọ.

Tất cả mọi thông tin về thị trấn này đều nằm trong ký ức của tên bán thông tin đó.

Trong những ký ức đó, tôi đã tìm thấy thông tin về một công xưởng có thể được sử dụng để rèn vũ khí.

Ngay cả tôi cũng cần phải có những trang bị cần thiết để xử lý cái quặng [Nước mắt của thần] mà Guren đã tạo ra.

Xử lý kim loại mạnh sẽ rất khó khăn, đặc biệt là đối với những kim loại ma thuật.

Người chủ công xưởng tỏ ra khó chịu khi tôi đến đây khá muộn vào ban đêm, nhưng ông ta đã mỉm cười khi tôi nói với ông ta là mình sẽ trả gấp ba lần mức giá bình thường, và ông ta còn nói rằng tôi có thể sử dụng công xưởng này cho đến sáng.

Vì ông ta đã nói như vậy nên tôi cũng sẽ hết lòng sử dụng công xưởng này.

“Đây là vũ khí dành cho Setsuna. Mình cần phải tạo ra một món vũ khí tốt hết mức có thể.”

Setsuna là con thú cưng ngoan ngoãn của tôi.

Cô ấy thực sự rất dễ thương và luôn cố gắng hết mình vì tôi.

Tôi muốn làm một cái gì đó mà cô ấy sẽ chấp nhận với lòng biết ơn.

Vì thế, tôi sẽ cố hết sức để xử lý cái quặng kim loại của thần này.

Lúc tôi chế tạo xong vũ khí thì mặt trời cũng đã xuất hiện.

Việc này tốn nhiều thời gian hơn tôi tưởng.

Đúng như mong đợi từ một kim loại được dùng để chế tạo [Thần khí], việc xử lý nó cực kỳ khó khăn. Nếu không có nhiều mana giống như tôi thì không ai có thể xử lý được nó. Cái danh hiệu kim loại của thần đúng là không chỉ để trưng.

Tuy nhiên, tôi có thể tự hào nói rằng mình đã tạo ra một cái gì đó tương xứng với thời gian đã bỏ ra.

Khi tôi trở lại nhà trọ, Setsuna chào đón tôi.

“Mừng anh trở lại. Kearuga-sama.” (Setsuna)

“Có phải em dậy sớm để chờ anh không?”

“Nn. Công việc của Setsuna là phải chào đón Kearuga-sama trở về.” (Setsuna)

Cô ấy thật sự rất dễ thương.

“Cảm ơn nhé. Đây là một món quà anh dành cho em.”

Tôi đưa cô ấy một bộ móng vuốt thép tỏa ra ánh sáng màu xanh.

Setsuna sử dụng vuốt băng để chiến đấu, vì thế tôi đã chế tạo ra một vũ khí không làm thay đổi phong cách chiến đấu của cô ấy.

“Cái này là của Setsuna?” (Setsuna)

“Đúng vậy. Anh đã chế tạo món vũ khí này cho em, Setsuna.”

Tất nhiên, tôi không thể khiến cho chúng đạt tới đẳng cấp của [Thần khí], nhưng dù sao thì chúng cũng vượt trội hơn so với tất cả những loại vũ khí khác.

Bộ vuốt đó rất nhẹ, cứng cáp, sắc bén và còn truyền được mana nữa.

Tôi đã chế tạo nó tập trung vào tính hiệu quả thay vì thêm vào những mánh khóe không cần thiết.

“Setsuna cảm thấy thật hạnh phúc. Em sẽ trân trọng món vũ khí này.” (Setsuna)

Setsuna cẩn thận vuốt ve đôi vuốt thép mà cô ấy vừa mới nhận được và mang vào ngay lập tức.

Bộ vuốt đó rất hợp với cô ấy.

Tôi chắc chắn là Setsuna sẽ làm việc chăm chỉ hơn kể từ bây giờ.

“Kearuga-sama, bây giờ Setsuna muốn trả ơn anh. Hãy để em phục vụ anh nào.” (Setsuna)

“Ừ, hãy làm đi… anh đang cảm thấy kích động vì đã nhìn thấy máu, vì thế hãy để anh xả sự phấn khích của mình vào người em nào.”

“Nn. Setsuna sẽ chấp nhận mọi thứ.” (Setsuna)

Setsuna tháo đôi vuốt ra, ném quần áo đi và để lộ cơ thể xinh đẹp của cô ấy.

Không chỉ riêng gì sức mạnh mà cả cơ thể của cô ấy cũng đã phát triển.

Tôi thậm chí còn không bận tâm đến việc cởi quần áo của mình ra và chỉ đè Setsuna xuống để làm tình với cô ấy.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Đọc bộ này phải uống trà nữa tôi mới chiến được
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Cảm ơn thớt Fui nha , monh bộ này quá mà
Xem thêm
Ko còn từ gì để nói ngoài từ cảm ơn.
Cám ơn thớt Fui rất nhìu :))
Xem thêm