• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 33 - Bảo hộ của nữ thần gió Ninril (tiểu)

13 Bình luận - Độ dài: 913 từ - Cập nhật:

“Fuaaaaa”

Tôi lồm cồm bò ra khỏi nệm và Sui thức dậy cùng luôn.

Hiện tại thì Sui ngủ cùng nệm với tôi.

Không biết có phải do bé thích nệm không mà cứ thấy tôi chui vào nệm là bé chui vào theo.

Fel thì bình thường cũng thức dậy cùng lúc, cơ mà hôm nay nó dậy sớm đến lạ.

Hử? Lại còn với bộ dạng khác lạ nữa.

“Ê, đêm qua ăn nhiều bị tào tháo đuổi à?”

“Nói vớ vẩn gì thế, ta làm sao mà bị bệnh được. Mà thôi, dẹp hết mấy chuyện linh tinh lại, có chuyện quan trọng cần nói với ngươi đây”

Thấy Fel nói với giọng điệu khá nghiêm túc, tôi liền chấn chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn.

“Đêm qua, nữ thần gió Ninril có báo cho ta lời sấm truyền”

Hả? Có bảo hộ của thần là có thể nhận được lời sấm truyền à?

Theo lời Fel, nhận được sự bảo hộ của thần thì đôi khi sẽ nhận được lời sấm truyền.

Trường hợp của Fel thì nữ thần Ninril xuất hiện trong giấc mơ.

“Lời sấm truyền của nữ thần Ninril có liên quan tới người đó”

Ế? Tới ta sao?

“Với tấm lòng bao dung rộng lượng, nữ thần sẽ ban cho ngươi sự bảo hộ. Nhưng với điều kiện là phải cúng đồ ngọt từ thế giới khác cho thần 1 tuần 1 lần”

... Tại sao là đồ ngọt từ thế giới khác?

Đừng nói là, nữ thần đã nhìn thấy dorayaki cùng với mấy loại bánh ngọt khác và muốn ăn chúng đấy nhé?

Không không không, đời nào có chuyện ấy.

“ Bảo hộ lần này chính là sự từ bi của nữ thần khi biết ngươi muốn được bảo hộ. Tuy không thể nhận được bảo hộ như ta, nhưng ngươi hoàn toàn có thể nhận được bảo hộ (Tiểu) chỉ với việc cúng đồ ngọt tại bàn thờ hàng tuần”

... Túm lại là muốn ăn đồ ngọt chứ gì?

“Nói là bảo hộ (tiểu) nhưng cũng đủ giúp ngươi miễn nhiễm trạng thái dị thường trừ những lời nguyền mạnh hay hiệu ứng chết tức khắc. Chưa kể là khả năng khởi động ma pháp của ngươi sẽ tốt lên nữa đóa”

Thế cơ à?

Không chống được lời nguyền mạnh hay hiệu ứng chết tức khắc nhưng miễn nhiễm trạng thái dị thường với tăng khả năng khởi động ma pháp, kể ra cũng tuyệt đấy chứ?

Không biết có nên nhận hay không?

“Lo mà biết ơn sự từ bi của nữ thần đi”

Biết rồi...

Nếu nhận bảo hộ thì phải cúng đồ ngọt hàng tuần.

Dù sao thì cũng được miễn nhiễm trạng thái dị thường với tăng khả năng khởi động ma pháp, chí ít thì tôi cũng phải cảm tạ nữ thần cho phải đạo.

“Tất nhiên là được nữ thần bảo hộ thì phải cúng bái và cầu nguyện. Nhưng mà cúng bái thì phải có bàn thờ, mà ta thì làm gì có thứ đó?”

“Bàn thờ là gì cũng được hết. Thậm chí lấy tảng đá ven đường làm bàn thờ cũng được. Quan trọng nhất là lòng thành thôi. Nhắm mắt lại và cầu nguyện với tâm thành kính. Như thế thì lời nguyện cầu sẽ tới được nữ thần Ninril”

Hô hô, hiểu rồi.

Bắt tay vào cúng thử luôn.

Xem nào, lấy cái gì làm bàn thờ bây giờ...

Thùng các tông chắc ổn, đằng nào cũng thừa một đống trong Rương đồ

Nhân tiện dùng luôn mấy cái thùng các tông lót nệm cho nhanh.

“Quên nói với ngươi chuyện này. Ngài ấy muốn lễ vật đầu tiên là bánh Anpan, Jampan, Creampan”

Dùng lời sấm truyền để gọi đồ thế này... cứ như gọi món trong nhà hàng zợ.

Chẳng lẽ bà thần này nhìn mình lúc mình ăn mấy cái bánh ngọt?

Phụ nữ hình như ai cũng hảo ngọt hết trơn.

Mấy bà đồng nghiệp trong công ty ngày trước lúc nào cũng nói là dạ dày phụ nữ luôn có chỗ chứa riêng cho đồ ngọt (chợt ánh nhìn xa xăm)

Chắc nữ thần đã cố chịu đựng cơn thèm từ hồi thấy mình ăn mấy cái bánh ngọt, cho đến tối qua khi mình ăn dorayaki thì hết nhịn nổi nữa.

Vậy là theo lời sấm truyền, tôi mua Anpan, Jampan, Creampan, kèm thêm cả cafe sữa rồi đặt chúng lên thùng các tông.

Đồ cúng gì chứ, cống vật thì đúng hơn.

Rồi tôi nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện.

“Hỡi nữ thần gió Ninril, đây là lòng thành của con, kèm thêm cả cafe sữa nữa. Xin hãy ban cho con bảo hộ của người”

9.jpg?zoom=1.25&resize=620%2C883&ssl=1

Đến khi mở mắt ra thì tất cả món đồ trên thùng các tông đã biến mất

Woaaa, biến mất thiệt kìa.

Không biết nữ thần ở thế giới này làm thế nào, nhưng có vẻ là đã nhận được đồ tôi cúng.

Nhận được bảo hộ của thần chưa nhỉ?

Tôi liền mở bảng trạng thái để xác nhận...

【Bảo hộ】 Bảo hộ của nữ thần gió Ninril (tiểu)

Dòng bảo hộ đã được thêm vào dưới cùng bảng trạng thái.

Cám ơn vì bảo hộ.

Đa tạ nữ thần Ninril.

Lần tới con sẽ cúng cho ngài bánh dorayaki.

Bảo hộ của nữ thần gió Ninril (tiểu), thu nhận thành công!

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thần này cũng đáng thất vọng =]]
Xem thêm
Ảnh die r :(
thx trans
Xem thêm
Ngon desu :333
Sao đọc xong bay hết liêm sỉ là sao trời
Xem thêm
liêm sĩ gì tầm này nữa :v
Xem thêm
May là cafe sữa đấy... cho nữ thần trà sữa rồi nó nghiện bắt ngày một lần cúng thì...
Xem thêm
Cà phê hay sữa hút kia :))
Xem thêm
há há há, thần lầy bỏ mẹ.
Xem thêm