Tilea no Nayamigoto
Rina Shito U35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - WN

Chương 26 – Thủ đoạn bí mật của Luxembourg

5 Bình luận - Độ dài: 930 từ - Cập nhật:

Quỷ Tướng Luxembourg đang đứng trên Đồng Beruga. Cô ta thích thú quan sát trận chiến .

"Chiến đấu trực diện với Tà Thần? Ngốc à? Trong trận chiến các ngươi cần phải đánh vào điểm yếu của đối thủ, thấy không? Tui đúng là thiên tài mà."

Luxembourg đang nhắm đến lợi thế khi trận chiến kết thúc.

Nhưng trước hết phải cảm ơn chúng vì những vết thương này.

Dùng thị giác và thính giác cực nhạy của mình, ả ta tìm kiếm Bộ Tam Ác Quỷ.

"Thấy rồi."

Seiryuu và Byakko đang vượt qua cánh đồng trên lưng thú. Để chặn đường chúng, Luxembourg trốn trong bụi cây ở bên đường.

Gió đang thổi khá mạnh. Dựa theo vị trí của họ, mấy con thú cưỡi sẽ không phát hiện được ả ta.

Sau vài phút, mấy con thú vượt qua chỗ Luxembourg mà không nhận ra ả...

"Huhu, các ngươi đang đi đâu thế♪"

Canh giờ chuẩn xác, Luxembourg nhảy ra và đá một cú thật mạnh vào lũ thú. Mấy con thú cưỡi bị trúng một đòn mạnh, và bị thổi bay cùng với những kẻ đang cưỡi chúng.

Mấy con thú mỗi con nặng đến vài trăm cân. Dù vậy, chúng cũng bị văng ra hàng tá thước. Thế đủ biết là lực đá là kinh khủng thế nào.

"GAHHH!"

Mấy con thú loạng choạng đứng lên, gầm lên và cố bảo vệ chủ nhân thất trận của chúng. Dù cho đã bị gãy chân và tổn thương hàm, chúng vẫn cố gây sức ép lên Luxembourg.

"Thật ngu ngốc. Các ngươi chỉ cần để lũ này lại và bỏ chạy đi là được rồi."

Luxembourg dạn dĩ tiếp cận chúng khi chúng đang gầm, và bằng một cú phẩy tay, đầu mấy con thú cưỡi văng lên.

Giờ thì, 2 tên đó thế nào rồi?

Đầu tiên ả nhìn Byakko. Có một lỗ lớn, hình nắm tay ở bụng hắn, và hắn vẫn đang ói máu từ trong miệng. Thậm chí cả hơi thở của hắn cũng rất yếu, và có thể nói là hắn đã trúng một đòn kinh khủng. Khi Luxembourg tiếp cận, Byakko, dường như đang mê sảng, cầu xin sự giúp đỡ.

"O-Oh... C-cứ..u ... t-...ôi"

"Hmmm~♪ Ngươi muốn được cứu đến thế à?"

"Nh-nhanh lên ... chết tiệt. N-ngốc, m- mana của ta, không thể ――"

"Không thích."

Luxembourg bắn một viên ma đạn vào hắn. Viên đạn không thương tiếc lao dữ dội vào bụng hắn."

"GOHHH!"

"Kyahahaha♪ Cái quái gì thế, giọng thật thô bỉ quá đi."

Khi đã bị yếu đi, hắn còn lãnh trọn một viên ma đạn từ một trong Lục Quỷ Tướng. Byakko thậm chí còn mất đi hình dáng của mình và bị vỡ vụn ra.

Tiếp theo, Luxembourg kiểm tra Seiryuu. Seiryuu còn bị thương nghiêm trọng hơn, xương đã bị nghiền nát khắp cơ thể, và hắn thậm chí hắn không còn tỉnh nữa.

"Ki, goh… gah…"

"Hmm. Tên này đang hấp hối nhỉ. Đoán có vẻ như không còn cách nào khác. Sau tất cả thì hắn đã bị Tà Thần nghiền nát cơ mà."

Luxembourg nhìn vào gương mặt của Seiryuu. Khuôn mặt ả trần ngập sự sung sướng.

"Nàyy? Muốn ta cứu ngươi không?"

"Guh...Gi..."

"Nhàm chán!"

Ả giẫm lên đầu hắn bằng toàn bộ sức lực, và sọ hắn vỡ tan với một tiếng rắc.

"Kyahahaha♪ Chuyện này xảy ra là do các ngươi đã quá cao ngạo đấy biết không."

Vậy nên ả lầm bầm vui sướng.

Kyaha, một lũ chậm tiêu.

Thế này thì, ả đã thấy tốt hơn một chút.

"Giờ thì, Tà Thần ở đâu vậy nhỉ?"

Mắt ả mở to ra...

Thấy chúng rồi!

Tà Thần đang nằm trên đồng, ôm Camilla vào lòng. Và phía sau là Nielsen đang bất tỉnh.

Sử dụng chân tay được rèn luyện hoàn hảo của mình, Luxembourg phóng nhanh đến chỗ Tà Thần đang nằm. Dù cho kẻ thù đang nhanh chóng tiếp cận, Tà Thần vẫn ngủ ngon lành mà không nhận ra.

Và rồi, Luxembourg nắm lấy đầu Tà Thần trong tay ả.

"Vậy ra đây là Tà Thần... Cô ta trông chả khác gì một con người bình thường."

Một khuôn mặt đáng yêu, và một cái cổ thanh tú. Với cơ thể ngon lành như thế này, cô ấy không khác gì người thường. Nếu Luxembourg không xem trận chiến ác liệt trước đó, hẳn ả sẽ không thể tin được. Và bên cạnh Tà Thầm là Camilla kẻ phản bội.

"Các ngươi thật thiếu phòng bị... Thật là ngu ngốc."

Khuôn mặt Luxembourg tràn ngập niềm sung sướng. Sự sung sướng là không thể kìm nén. Không chỉ những kẻ tự mãn phiền phức đã biến mất, mà đến cả Tà Thần cũng đã mệt mỏi và bị đánh. Còn gì tuyệt hơn nữa?

"Haha, ta thật may mắn quá đi! Ngài hãy xem đây, Zorg-sama. Tôi sẽ hiến tế chúng cho ngài ―― giờ thì, chết đi!"

Một cú đánh vung xuống, tràn ngập mana ――

Nhưng tay ả bị Tilea bắt lại.

Kuh-!? Tà Thần, ngươi nhận ra rồi sao? Nhưng thật sự ngươi vẫn lưỡng lự... Tốt thôi, ta sẽ kết liễu ngươi♪" 

"Đã lâu rồi nhỉ, O Lux."

"Eh-!? Tại sao? K-không lẽ ―― À hiều rồi. Vậy ra ngài ở đó à."

……

…………

………………

"―― Được rồi, ta trông cậy vào ngươi đấy."

"Vâng thưa ngài, xin hãy tin tưởng tôi."

Quỷ Tướng Luxembourg biến mất mà không để ai nhận ra.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

ai đó giải thích cho tui đoạn cuối đc ko
Xem thêm
Chủ nhân luxemburg-kẻ mà ai cũng biết là ai đang trú ngụ trong người bé main
Xem thêm
TRANS
tks trans
Xem thêm