Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 9: "Con rối" mất kiểm soát

Chương 119: Khi hắn tham gia, mọi chuyện luôn rối tung lên.

38 Bình luận - Độ dài: 1,127 từ - Cập nhật:

Có một sự kinh ngạc không nhỏ xuất hiện trong tâm trí của “Người khiển rối”.

Rõ ràng, nhiệm vụ lần này lại một lần nữa phát triển theo hướng không thể ngờ.

Hết lần này đến lần khác, lại là tên đàn ông tóc bạc đó là nguyên nhân. Hắn đã làm hỏng mọi sự sắp đặt của “Nhà tiên tri”.

“Người khiển rối” đã từng nghĩ rằng, sự can thiệp của hắn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ là những hạt bụi nhỏ không đáng để tâm, nhưng dần dần, những hạt bụi nhỏ đó đã biến thành những hòn đá tảng đứng trước mọi chiến thuật, kế hoạch tưởng chừng như không có chút sơ hở, nhẹ thì khiến kế hoạch phải đổi chiều, nặng thì có thể khiến mọi sự toan tính tan vỡ,

Nhưng tất cả những chuyện đó đều không thể khiến “Người khiển rối” cảm thấy nhục nhã bằng chuyện chính hắn đã phá vỡ “sợi dây rối” bất khả chiến bại của mình.

Tất nhiên, hiệu quả của “sợi dây rối” không quá cao với những người có lượng ma lực lớn. Thậm chí với vài người có tiềm năng, việc gắn “sợi dây rối” còn có thể dẫn đến xung đột và mất kiểm soát.

Nhưng chuyện mà “người khiển rối” đã gặp phải khi đó lại vô cùng khác thường. Một “con thú” có buộc “sợi dây rối” tưởng chừng như đã chết trong một nhiệm vụ thất bại bởi thiết lập của “sợi dây rối” lại vẫn còn sống sót. Không những vậy, nó còn thoát được khỏi sự kiểm soát tuyệt đối bằng một cách nào đó.

Nguyên nhân của việc đó, không gì khác lại chính là tên đàn ông tóc bạc đó.

Hắn đã bằng cách nào đó phát hiện ra những “con rối” khác nấp sẵn trong tàn tích và hạ gục tất cả chúng trước khi lao vào rừng tìm kiếm các pháp sư đe dọa lũ rồng.

Tất nhiên, những “con rối” bại trận đều đã mất mạng bởi hiệu lực của “sợi dây rối”.

Phần lực lượng còn lại hiện tại chỉ là vài “con rối” và một đám quái vật tạp chủng, chẳng thể nào hi vọng vào chúng được nữa.

Về phía lũ quái vật, “Người khiển rối” thực sự cảm thấy tiếc nuối khi đã không chuẩn bị những con mạnh hơn. Đối phương là sự kết hợp của hai Đội hiệp sĩ mạnh hàng đầu của Diagal. Dù cho đã cố gắng hạn chế lợi thế không chiến của Thiên Long đội bằng các pháp sư nấp trong rừng. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để giảm đi sức mạnh của họ.

Lại một lần nữa nguyên nhân là từ tên tóc bạc đó. Cứ có hắn tham gia, mọi chuyện đều rối tung lên và biến chuyển theo hướng hoàn toàn bất lợi.

Tất cả những gì hắn làm đã biến tên tóc bạc đó từ một “hòn sỏi ven đường” trở thành một mục tiêu nguy hiểm hàng đầu đối với “Nhà tiên tri” và “Người khiển rối”

Đã đến nước này, dù không muốn, “Người khiển rối” đã phải phá bỏ giới hạn của kế hoạch đã đề ra trước đó. Nội dung rất đơn giản, bắt cóc thằng nhóc đi cùng chúng để dừng tên tóc bạc lại sau đó tiếp tục tấn công đến lúc đám Hiệp sĩ không thể chống cự nổi nữa.

Mục tiêu chính của kế hoạch này là kéo tên tóc bạc quay trở lại. Phép thuật liên lạc tầm xa của cô gái tên Faima kia dường như không hiệu quả nếu như có vật cản trên đường tới mục tiêu. Thật là rắc rối, nhưng bằng cách nào đó, “Người khiển rối” đã sắp xếp để lũ quái vật tránh đường.

Một lúc sau, một người đàn ông với mái tóc bạc xuất hiện từ bìa rừng. Hắn đang cưỡi trên một vật nhìn như một tảng băng mỏng và lao đến với tốc độ rất cao.

-Bảo hắn dừng lại ở đó.

-Biết rồi

Đáp lại mệnh lệnh, cô Tiểu thư nhìn về phía tên đàn ông tóc trắng.

Bằng cách nào đó, cô gái đó cũng có thể bắt tên đàn ông tóc trắng nghe lệnh như “Người khiển rối” hay điều khiển những “con rối” của mình.

Lẽ nào cô ta cũng đã biến hắn thành “con rối” riêng của mình?

Việc tạo ra một “sợi dây rối” ngay cả với một pháp sư có lượng ma lực khổng lồ cũng có thể gây ra rất nhiều đau đớn, nhưng cũng không phải là không thể nếu làm nó từng chút một mỗi ngày. Cũng có vài trường hợp “người khiển rối” hoặc “con rối” tử nạn trong quá trình thực hiện. Nhưng xét trên tác dụng của loại phép thuật này, những rủi ro như vậy là hoàn toàn xứng đáng.

Cứ nhìn vào những gì tên tóc trắng kia làm được là đủ hiểu rồi.

-Tiểu thư này, có phải do tên kia mà cô mới bảo tôi dừng lại, đúng không?

-Ư…ừm….

Cô gái hướng mắt về phía tên tóc bạc rồi lại lặng lẽ quay đi kèm theo một biểu cảm khó khăn.

Trong lúc đó, tên tóc bạc vẫn tiếp tục lướt trên cục băng của mình tới gần chỗ cô Tiểu thư, tốc độ của hắn nhanh hơn người thường chạy bộ một chút.

Nhưng hắn hình như chẳng thèm quan tâm tới yêu cầu trước đó của cô gái kia.

Không chỉ cô tiểu thư, tất cả những người khác cũng đang tròn mắt nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Bộ hắn không sợ con tin bị giết sao?

-Anh không nghe thấy sao? Hắn đang giữ con tin đó???

Cô Tiểu thư kia cũng đang la hét đúng những gì “Người khiển rối” nghĩ.

-Hắn đang nghĩ cái quái gì thế?

-Kanna….dừng lại đi….còn thằng nhóc…

Cô Tiểu thư đã gần như phát khóc vì tên tóc bạc chẳng thèm nghe lệnh. Tên này, hắn thực sự không quan tâm tới con tin sao?

Vậy mà cứ tưởng nếu có con tin thì sẽ khống chế được hắn chứ….

Khoan đã, sao hắn lại nhấc chân lên?

-Đỡ đây….

Ngay sau tiếng hét của tên tóc bạc cùng một tư thế lạ lùng, cả tên bắt cóc và tên nhóc đã bị thổi bay sang một bên bởi một cú đá.

===============

Boom tới đây thôi, mai mình sẽ hoàn thiện thêm vài chap Magic Spot House và post luôn thể(nếu mình không bị sấp :)) )

Chúc các bạn năm mới anh khang, thịnh vượng, vạn sự như ý :3

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Vẫn là những pha hành động thần tốc ấy
Xem thêm
Rõ là đ cần lằng nhằng sút phát cho nhanh =))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Wtf dude ???
thx trans
Xem thêm
A đệch. Chế độ lạnh lùng boy. Foker face. Anh éo quan tâm luôn. Lại skill ms hay j ak.:))✡️
Xem thêm
=)) diss đúng chịu luôn
Xem thêm
"Nhìn mặt tao có giống như đang đùa khônggg
Mày có cảm nhận được cái lạnh mùa đôngggggg"
Xem thêm
lại skill mới j đây
Xem thêm