Mahouka Koukou no Rettous...
Satou Tsutomu (佐島勤) Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 23: Bị Cô Lập

Chương 10

6 Bình luận - Độ dài: 656 từ - Cập nhật:

Sáng thứ Hai.

Tại căn biệt thự ở Izu chỉ có một mình Tatsuya.

Tối hôm qua Miyuki đã trở về căn nhà mới của cô ở Chofu trước khi quá muộn.

Cậu thưởng thức bữa sáng do Pixie chuẩn bị rồi và xem bản tin mới trên TV, dù cho phần lớn tin tức đã bị cậu bỏ qua.

Có cảm giác như Miyuki vẫn đang ngồi đó, đối diện phía bên chiếc bàn.

Bữa sáng hôm nay có lẽ vẫn sẽ kết thúc như thường lệ.

Nhưng bỗng dưng trên TV xuất hiện một bản tin khẩn cấp.

-"Đây là tin đặc biệt thưa quý vị."

Nghe thấy giọng nói sửng sốt của biên tập viên, Tatsuya nâng đầu dậy.

-"Xin quý vị hãy theo dõi đoạn tin nhắn hình ảnh trước."

Máy quay chuyển sang vị trí chiếc màn hình lớn đặt bên cạnh biên tập viên.

Màn hình bật lên, trên đó hiện ra diện mạo của một người đáng ngờ.

Thoạt nhìn thì khá khó để xác định đó là một người đàn ông hay phụ nữ.

Không chỉ là giới tính, mà ngay cả tuổi tác và quốc tịch cũng khó đoán.

Người đó mặc một chiếc áo choàng màu xám, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu nhựa màu trắng.

Giọng nói của nhân vật bí ẩn này được truyền đi từ chiếc loa trên màn hình qua phòng thu.

-"Tôi là một trong số Thất Hiền Nhân. Các bạn có thể coi tôi là Hiền Nhân Đệ Nhất".

Giọng nói nghe giống như một con quái vật nhưng thực ra là đó là giọng nói đã được biến đổi bằng điện tử để che giấu giong thật.

-"Tôi muốn nói một sự thật tới người dân Nhật Bản."

Mặc cho người đó nói tiếng Nhật khá trôi chảy, nhưng Tatsuya nghĩ đó không phải người Nhật.

Nghĩ đến điều đo và cái tên Thất Hiền Nhân, cậu nhớ ra gương mặt của một chàng trai.

Một chàng trai trong Thất Hiền Nhân, cũng là người đã gửi cuộn băng hình ảnh vào thời điểm cuối cùng của sự kiện ma cà rồng.

Đó là một chàng trai đã trở thành bạn của Shizuku khi cô sang Mỹ du học, tên là Raymond Clark.

-"Clark..."

Tatsuya thốt lên cái tên này, nhưng trước hết cậu quyết định theo dõi điều gì sẽ diễn ra tiếp theo đã.

-"Tôi hy vọng rằng dự án Dione có thể bắt đầu càng sớm càng tốt. Vì lý do đó, tôi cũng hy vọng Taurus Silver của Nhật Bản sẽ đồng ý tham gia."Ba người có mối liên hệ với nhau hiện lên trong tâm trí của Tatsuya.

Edward Clark.

Raymond Clark.

Và một nhân vật bí ấn nào đó nữa.

-"Tôi muốn Taurus Silver sẽ tham gia dự án, người đó là, Mr. Shiba Tatsuya."

Danh tính thật của người bí ẩn kia, chính là Hiền Nhân Đệ Nhất, Raymond Clark.

Và Raymond Clark là một thân nhân của Edward Clark.

-"Taurus Silver chính là Mr. Shiba Tatsuya, một nam sinh năm ba của trường Đệ Nhất trực thuộc Đại học Ma pháp Quốc gia Nhật Bản. Hỡi người dân Nhật Bản. Tôi muốn các bạn thuyết phục Mr. Shiba Tatsuya."

Tin nhắn hình ảnh đến đó là kết thúc.

Tatsuya bất ngờ về sự can thiệp của Raymond, cậu đã không tính toán đến điều này.

Cậu đã tính đến việc Hiệp Hội Ma Pháp sẽ tiết lộ danh tính của Taurus Silver.

Cậu cũng đã tính đến việc chính phủ gây áp lực lên cậu.

Cẫu cũng đã nghĩ rằng Edward Clark sẽ có những hành động nào đó để kiểm soát.

Nhưng những dự liệu đó là hoàn toàn vô dụng đối trước tình huống này.

Hơn lúc nào hết, ngay lúc này, Tatsuya đã nhận ra...rằng cậu... đã bị dồn vào thế chân tường.

(Hết chương 10)

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chân tưởng ?
Đừng có lùa quái vật vào chân tường, nó cắn đấy :))
Xem thêm
Lại phải solo với Mẽo thôi
Xem thêm
Khi bị dồn vào chân tường thì phải làm j? Phá tường mà qua thôi :)
Xem thêm
này thì thốn tận rốn nhé đồng chí
Xem thêm