• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Otherwordly Kitty-Cat ~Reborn as a Cat~

31 Bình luận - Độ dài: 1,359 từ - Cập nhật:

「Ah, kiếp sau của bạn là một bé mèo con」

Một Cục bông-san lơ lửng nói với tôi trong một không gian trắng.

Bé đang nói gì vậy, Cục bông-san?

Eh? Hình như không phải là Cục bông-san mà là một vị thần? Nhưng, nhìn bé y hệt một Cục bông-san mà, phải không?

Dù sao thì, Cục bông-san …… xin lỗi, Thần đã phán rằng kiếp sau của tôi là một bé mèo con.

Vì vậy, tôi đã tái sinh.

Thành một bé mèo con.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

「Nya ~」

Bức tường từ những sinh vật kì lạ màu xanh lá dựng lên xung quanh một người đang chạy trốn ngay khi bé meow lên.

Bé không hiểu.

Bé là mèo con vô cùng đáng yêu mà, sao họ lại bỏ chạy cơ chứ?

「Bé đã cứu tôi. Đây là lòng biết ơn của tôi. Xin hãy nhận cho」

Món quà trả ơn trước mặt bé chính là cá bào.

Yatta! Đây là món yêu thích của bé!

Bé đã yêu cá bào từ trước khi bé tái sinh. Bé thật may mắn.

Mà, sao Merchant-san lại có cá bào nhỉ?

Ah, Merchant-san là người bé vừa cứu ấy.

Hình như Merchant-san đã đi mất trong khi bé đang ăn cá bào rồi.

Cá bào quả là ng~on quá đi. Bé muốn ăn nhiều hơn nữa!

Nhưng mà, cá bào mà bé ăn trước khi tái sinh chắc chắn là mỏng hơn, bé cảm thấy mọi thứ trong khi đang nhai.

Qủa đúng là ng~on quá đi.

Sau khi bụng của bé bị to lên và bé lại đi dạo, bé băng qua tường cây lần nữa.

Bé nhanh chóng nhảy qua những cành cây nên có vẻ như họ vẫn chưa nhìn thấy bé.

Bởi vì họ đã chạy trốn khỏi bé trước đó, nên hãy ngăn họ chạy thoát lần này.

Không phải rất lạ khi chảy trốn khỏi bé nhút nhát đáng yêu rên rừ rừ một cách dễ thương sao.

Sau một hồi bay qua bay lại, bé đã đáp được xuống bên kia bức tường.

Không phải ai cũng có thể hạ cánh an toàn từ trên cao trừ khi bạn là một bé mèo. Bé mèo-sama đã đến rồi đây.

「Nya ~」

Lần này đã xác định được.

Là bức tường cây xanh này bị thu hút bởi tiếng kêu ngọt ngào và dễ thương của bé.

Nhưng mà, vẻ hơi quá khi nó vỡ ra và sụp đổ xuống đất nhỉ?

Sẽ rất tệ nếu đánh vào lộn chỗ đấy, đúng không nào?

Co co, giật giật, bởi vì bức tường màu cây yếu đuối đã ngừng di chuyển, bé quyết định mặc kệ luôn.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

Bé ra khỏi rừng và tìm thấy một thị trấn.

Yatta! Thị trấn! Có thị trấn kìa!

Bởi vì Merchant-san có cá bào, nên thị trấn này chắc chắn cũng có cá bào luôn! (IQ ∞)

À, có thể không chỉ mỗi cá bào, mà còn những món cá khác nữa!?

Khác với trái tim đang nở rộ đầy sự mong đợi, dạ dày của bé cứ khóc u~ lên. Đó là một âm thanh khá xấu hổ đối với một người phụ nữ.

Nhưng không có ai xung quanh hết, nên bé mặc kệ!

Thị trấn nhìn nhỏ như hạt đậu ấy, nhưng bé càng lại gần thì nó càng to lên thôi.

Được rồi, lên đường nào ~!

Nhưng, bé đến nhanh một cách bất ngờ.

Khung cảnh xung quanh lùi về phía sau với một tốc độ đáng kinh ngạc và bé đã lập tức ở đó.

Có một con chó lớn hơn bé, nhưng nó bị thổi bay đi bởi cơn gió khi bé đi ngang qua.

Mặc kệ, nó sẽ ổn thôi! Thậm chí cả bé cũng có thể xoay một vòng và đáp bằng chân khi rơi xuống từ một cái cây cao mà. Nên một con chó chắc chắn sẽ ổn! (IQ ∞ Part 2)

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

Có rất nhiều người mặc giáp đang cầm kiếm và giáo trước cổng, nhưng bé bước vào trong không cần lo gì cả vì nó đâu liên quan đến bé.

Họ thật tốt bụng khi mở đường cho bé đi qua.

Những người lịch thiệp luôn làm bé vui!

Trong thị trấn khá là nhộn nhịp.

Nó toàn là người. Nhưng cũng toàn là không phải con người.

Dù bé nhìn giống như một bé mèo con, nhưng bé cũng là con người.

Đừng có mà tự phụ chỉ vì bạn có thể đi bằng hai chân! Bé có thể đi bằng bốn chân lận đấy nhé!

Bé đấm vì anh ta quá ngạo mạn!

Nhưng không sao. Bé đánh anh ta nhẹ mà.

Anh chỉ xoay có một vòng nên bé đấm thêm phát nữa!

Giờ anh ta cũng giống bé rồi! Người mèo này bắt đầu có thể đứng bằng bốn chân giống như bé vui quá nên anh ta đã bất tỉnh tại chỗ.

Có thể bạn không biết, bạn sẽ ngất xỉu khi bạn quá hạnh phúc đấy, đúng không nào? Bạn không biết ư? (IQ ∞ Part 3)

Khi bé chăm sóc cho người mèo, tiếng ồn xung quanh lắng xuống.

Arere? Mặc dù mới nãy có rất nhiều người và không phải là con người mà. Thật là kỳ lạ.

Ah, nhưng mà bé ngửi một mùi thơm ngon!

Đúng như dự đoán, nó là món gì đó giống cá!

Nhưng mà, bạn có biết không? Không phải bé mèo nào cũng thích cá đến vậy đâu nhé!?

Nhưng mà, kệ đi! Bé yêu cá!

Không có ai ở đây, và bé là mèo con đáng yêu, vì vậy bé sẽ ăn hết. (IQ ∞ Part ∞)

…… N, ngon ~! Cái gì thế này! Thật đáng kinh ngạc! Bé không thể tưởng tượng nổi!

Ai lại đi nói rằng mèo con không thích cá cơ chứ!? Thứ này quả là siêu ngon luôn!

Đây là một cách ăn uống khó coi với một người phụ nữ, nhưng bé là mèo con đáng yêu, nên nó chẳng quan trọng!

Fuu …… bụng của bé no căng luôn rồi.

Khi bé đang thỏa mãn kêu lên thì những người sắt cầm kiếm và giáo vây quanh bé. Chuyện gì nữa đây? Bé sẽ không cho bạn chữ ký đâu, biết chưa?

「Đ, đừng di chuyển, Maou! Ngươi đã hoàn toàn bị bao vây! 」

Eh? Mao ~? Mao~ là ai vậy?

Bé không biết những người sắt đang nói gì, nhưng bé là mèo con đáng yêu.

Một bé mèo con đáng yêu sẽ được tha thứ khi khóc một cách đáng yêu!

「Nya ~」

Ngay cả mặc giáp thì họ cũng không thể chống lại giọng mèo đáng yêu của bé!

Mọi người bắt đầu rơi nước mắt và ngất xỉu tại chỗ.

Khi những người sắt ngất đi vì quá hạnh phúc, nó cũng làm bứ thấy hạnh phúc theo, mou!

Bé sẽ thấy phiền nếu mọi người làm bé vui quá mức đấy đấy!

「Nya, nya, nya ~ nya ~ n!」

Khi bé tiếp tục vui vẻ kêu lên, thì xung quanh chả còn ai nữa rồi.

Arere? Thật kỳ lạ. Bé mới vừa ở trong một thị trấn cơ mà?

Ha. Đây có lẽ thường là Bảy kỳ quan của thế giới phải không !?

Tốc độ của bé nhanh hơn cả ánh sáng, hoặc dịch chuyển tức thời, hay một gì đó tương tự á? Bé sẽ cho mọi người nếm thử nó! Nhưng, bé không thể ở một nơi đồng không mông quạnh mãi được.

Bé sẽ không chán bảy kỳ quan đó đâu!

Những ngọn gió lướt trên những hàng cây.

Sợi râu đáng yêu của bé rung lên, và đôi chân đáng yêu của bé bắt đầu chạy theo hướng đó!

Cuộc sống mèo con của bé chỉ vừa mới bắt đầu!

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Wtf ?!?! t đang đọc cái gì đây?
Xem thêm
t tò mò main kiếp trước r đó :)))
Xem thêm
Truyện tẩm đá :))
Xem thêm
wtf ????? con mik đang đọc cái j đây
Xem thêm
TRANS
Cái nani?
Xem thêm
Củ lạc giòn tan :v
Xem thêm
mình vừa đọc cái gì đây?? : D
Xem thêm
Ba dấu chấm hỏi, ba dấu chấm than, ba dấu chấm hết.
Tks trans
Xem thêm
Thể loại mèo gì đây
Xem thêm
Thật là vi cmn diệu
Xem thêm