Legend
Kanazuki Kurenai Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 3: Bệ thờ thừa kế (60-109)

Chương 68 (chưa edit)

3 Bình luận - Độ dài: 3,116 từ - Cập nhật:

"Elena-sama, mời dùng trà."

Ara ngồi xuống sau khi đặt tách trà lên bàn trước mặt Elena, khi cô đang đọc sách.

"Umu~"

Elena đưa tách trà lên miệng cô trong khi lật các trang sách.

Trong khi quan sát họ, Rei đảo mắt nhìn vào bên trong chiếc xe ngựa.

Mặc dù khó tránh việc phải luôn trong tình trạng cảnh giác, nhưng ngoài việc đấy thì họ vẫn tiến đến dungeon mà không gặp bất kì vấn đề nào.

"Có lẽ tôi nên nói rằng, đây đúng như sự mong đợi dành cho một quý tộc."

Những lời mà cậu vô tình nói ra khiến Kuust, đang ngồi đọc sách bên cạnh Elena, ngước đầu lên nhìn nhưng rồi anh ta lại tiếp tục đọc sách mà không nói gì.

Mặc dù luôn tỏ ra việc bản thân không thích Rei kể từ khi họ đến Gimuru, nhưng khi bị nhắc nhở bởi Elena, anh bắt đầu lơ Rei như thể cậu không tồn tại.

Vel phải ở ngoài lái xe ngựa, trong khi mọi người đều ở trong.

Đây là vai trò được chỉ định cho anh ta từ ban đầu nhưng bản thân anh cũng không ý kiến gì trước khi xuất phát. Dù thế Rei vẫn quan tâm và hỏi liệu có cần 1 người khác ở cùng với Vel nhằm canh chừng trong khi anh ta lái xe hay không, Elena liền nói cho cậu biết một trong những lí do khi chỉ có một người lái xe là để khi có tình huống bất thường xảy ra thì người đó liền có thể cảnh báo nguy hiểm ngay lập tức cho người bên trong xe.

Khi đã hiểu vai trò của Vel, Rei ngồi im và không nói thêm bất cứ điều gì. Nhưng đồng thời, bởi vì biết Set đi cạnh chiếc xe, cậu cảm thấy yên tâm khi biết rằng Set sẽ kêu lên trong trường hợp khẩn cấp khi bị tấn công.

Nhưng mặt khác, nếu có quái vật hoặc cướp tấn công, chúng sẽ kết thúc như bữa ăn cho Set hoặc được hóng mát giữa đường nếu chúng là cướp.

"Rei? Có chuyện gì à? Cậu có vẻ không thoải mái."

Elena gọi Rei, trông cậu vẻ bức rức. Rõ ràng là Rei không thể ngồi yên bởi vì cậu chưa bao giờ ở trong 1 chiếc xe sang trọng.

"Bởi vì đây là lần đầu tôi ngồi trên 1 chiếc xe sang trọng nên tôi có cảm giác không quen."

"Hmm, ra là vậy. Tuy nhiên, ta sẽ mất 2 ngày mới đến được dungeon. Vì trước sau cậu cũng phải quen với nó, cho nên bây giờ tôi khuyên cậu hãy cố thư giản và tận hưởng chuyến đi... Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu mượn sách của tôi?"

"Cảm ơn, nhưng tôi cũng có vài cuốn sách."

Elena gật đầu khi nghe cậu nói vậy, nhưng cậu không biết là cậu đã làm cô bất ngờ. Sách ở thế giới này chủ yếu sao chéo bằng tay, do đó chi phí của 1 quyển sách khá mắc. Thậm chí cuốn rẽ nhất cũng tốn vài đồng bạc, còn những cuốn sách hiếm thì tốn rất nhiều đồng platinum.

"Với tôi, tất cả những kĩ thuật chiến đấu và phép thuật thì tôi đều học từ thầy , cho nên tôi phải học cách dỡ bỏ nguyên liệu từ những con quái vật mà tôi đã giết để tiếp tục làm việc như 1 mạo hiểm giả."

"Đó là điều bình thường đối với mạo hiểm giả à? Trong đội hiệp sĩ thường thì các hiệp sĩ dày dặn kinh nghiệm sẽ hướng dẫn tân binh. Ara, em thì sao?"

Từ sau sự kiện lần trước với Rei, Elena đã nhắc Ara nên kiềm chế lại để tránh sự việc lần trước và thoải mái hơn với Rei.

Mặc cho trí nhớ gợi lại cho cô về ký ức về việc bản thân đứng trên bờ vực cái chết, nhưng qua 1 đêm, cô nhận ra bản thân phản ứng quá mức và quyết định không cư xử như Kuust.

[Nhưng chuyện không chỉ vậy, vấn đề chính lại là Kuust và Vel, đặc biệt là sự cao ngạo của Kuust hành xử như 1 quý tộc xấu, anh ta luôn coi thường những ai không mang dòng máu quý tộc... Nếu có thể, mình nên loại bỏ vấn đề này cùng với Rei.]

Trong khi Elena suy nghĩ về việc đó cô giả vờ đọc sách... Còn Rei thì quan sát Kuust để xem xét tâm trạng của anh ta đối với cậu.

Đối với Elena, Kuust là 1 người đồng đội đáng tin cậy nếu không phải vì phức cảm của anh đối với dòng máu quý tộc. Ngay cả trong số các hiệp sĩ của công tước Kerebel, anh có thể được tính là một trong những người mạnh nhất khi cầm lên thanh giáo phép. Cô không lo việc bị phản bội và có thể bình tĩnh trên chiến trường khi có anh sát cánh bên cạnh, một phần là do tinh thần của một hiệp sĩ mang dòng máu quý tộc và hai là nhờ vào sự ngưỡng mộ mà anh dành cho cô.

Trong khi cô nghĩ về việc đó, thì Ara đã kể đến kinh nghiệm của cô khi lần đầu tham gia hiệp sĩ đoàn.

"Đúng rồi, sau khi gia nhập đoàn hiệp sĩ của Duke Kerebel, tôi đã được những senpai dạy cho nhiều điều khác nhau. Ví dụ như những lời khuyên về cách bảo quản áo giáp hay về tư thế khi chiến đấu..v..v... Không sai khi nói rằng, nếu không có những lời khuyên ấy, tôi sẽ không thể theo kịp khóa đào tạo."

"Chính vậy, đó là phong cách của hiệp sĩ, nó khác xa với lối sống của những mạo hiểm giả."

Những lời của Elena khiến Rei nhớ lại khoảng thời gian vào lần đầu mà cậu đăng kí vào guild.

Nếu lúc đó cậu có thể tránh việc giao đấu với party Claws of the Hawk, những kẻ gây sự với cậu, thì có lẽ bây giờ cậu sẽ làm giống như những gì mà Ara kể. Nhưng

"Mặc dù không phải là không có cơ hội, nhưng tôi lại thiếu kĩ năng giao tiếp với mọi người, một phần là do việc từ nhỏ tôi chỉ có thể giao tiếp với Set và người thầy của tôi."

"Tôi hiểu, nhưng tôi thấy cậu vẫn có thể giao tiếp với tôi bình thường mà."

"Đúng là vậy nhưng khó ở chỗ, khi giao tiếp với mọi người sẽ có những người mà tôi không thể hiểu được xuất hiện. Elena-sama thì không sao, nhưng..."

Rei liền đưa mắt nhìn Kuust.

"Tuy nhiên, lần đầu mà tôi đăng kí ở guild không mấy tốt đẹp, cho nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc tự thân học tập và tìm hiểu mọi thứ... Nhưng sau đó, nhờ vào sự xuất hiện của party Axe of Thunder God mà tôi đã được giúp đỡ rất nhiều họ đã hướng dẫn cho tôi mọi thứ về đời sống của 1 mạo hiểm giả."

"Rei, lúc ấy, tôi được biết rằng cậu gặp được Elk trong sự kiện tấn công làng Orc?"

Có lẽ thấy hứng thú với câu chuyện của Rei, Elena gấp sách mà cô đang đọc lại rồi đưa tách trà lên miệng.

Hoặc có lẽ cô quan tâm đến Rei khi thấy cậu không thoải mái khi ngồi trong xe.

Ara nhận thấy việc người mà cô ngưỡng mộ lại dành cho Rei sự quan tâm đến thế, và điều đó khiến cô hơi ghen tị, nhưng chỉ thế cô không làm gì hơn chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện mà Rei sắp kể, mục đích của cô là để xác thực lại nguồn thông tin của Vel trao cho cô.

"Có thể nói rằng, nhờ vào sự xuất hiện của Elk mà tất cả chúng tôi mới có thể thành công giành chiến thắng trong sự kiện tấn công làng Orc."

"Vậy không đúng? Tôi được thông báo lại rằng chính cậu là người đánh bại Orc King liệu điều đó là sai?"

"Không, người giết Orc King là tôi. Nhưng lúc đó một party hạng C Scorching Wind cũng xuất hiện. Tuy nhiên, người ngăn chặn Orc King rời khỏi làng là Elk... tất cả là nhờ vào hành động của Axe of Thunder God."

"Xin hãy tiếp tục."

"Trước hết, với sự xuất hiện của họ tại vị trí nổi bật nhất trong cuộc tấn công làng Orc. Nhờ thế, họ thu hút và đánh bại tất cả Orc xuất hiện trong tầm mắt... Như mong đợi đối với 1 party hạng A, họ giết được rất nhiều Orc và vẫn tiếp tục chiến đấu mà không lùi bước. Do đó các Orc bị áp đảo và phải chấp nhận việc không thể đánh bại Elk. Cuối cùng, Orc King hiểu ra thất bại của hắn và quyết định rời làng cùng vài Orc General. Nhưng chúng đã bị Set và tôi phát hiện, cuối cùng nhờ sự hỗ trợ của Scorching Wind mà tôi đã có thể đánh bại chúng."

"Tôi hiểu, nhưng trong câu chuyện mà cậu kể nếu thiếu Elk thì chiến thắng là điều không tưởng... nhưng liệu có đúng như thế?"

Zokuri~ (Báo: coi anime thì thường nghe tụi nó nói zokurita hay bikiri từ đó có nghĩa là giật mình hoặc tiếng tim đập á :3)Với những từ phát ra từ Elena, Rei cảm thấy 1 luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Vâng, cô ấy hỏi liệu cậu thực sự có thể giải quyết sự kiện làng Orc 1 mình mà không cần bất kì ai trợ giúp hay không với một sự hoài nghi. Chắc chắn cậu có thể làm được, tuy nhiên cậu sẽ phải đốt cháy toàn bộ ngôi làng và chấp nhận thể hiện ra toàn bộ sức mạnh của mình nhưng đó chính là điều mà cậu không mong muốn nhất.

Elena nói tiếp:

"Trong sự việc xảy ra với Ara ngày hôm qua, mặc cho tôi chặn được lưỡi hái của cậu, nhưng điều khiến tôi chú ý là lực mà nó gây ra mạnh lại mạnh bất thường. Tôi còn cảm thấy 1 nguồn ma lực từ cậu. Nó khiến tôi... không, đến đó thôi. Mấy điều này không phải vấn đề mà ta nên quan tâm,... xin lỗi."

Rei nghiêng đầu nhìn về phía Elena, sự lo lắng của cậu đã được xua tan nhưng thay vào đó cậu lại cảm thấy bối rối vì lời của cô.

"... Tôi thật sự không hiểu cô đang nói về điều gì."

Tuy nhiên, nhìn vào vẻ mặt của Rei, Elena nở 1 nụ cười.

"Tôi không giỏi trong việc bộc lộ quan điểm cá nhân cho nên để khắc phục việc đó tôi luôn hành động thay cho lời nói, cậu cũng giống như tôi... Điều đó không quá tệ. Cho nên, tôi mong muốn có 1 trận đấu với cậu vào tối nay, liệu điều đó có làm phiền cậu không?" (Báo: thử thay "có 1 trận đấu" bằng " vật nhau" trong ngoặc kép đi =]])

"Tôi không hiểu,... tại sao, mục đích của nó là gì chứ?"

"Sao lại không. Chúng ta sẽ cùng chinh phục dungeon sau này. Nên việc hiểu được khả năng của nhau sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho nhau. Và với đó, ta cũng có thể cải thiện kĩ năng và khắc phục điểm yếu của bản thân."

"Kuust hiểu rất rõ về khả năng của tôi, Ara cũng vậy."

Nghe vậy, Kuust trừng mắt nhìn Rei. Trong khi Ara nhìn Elena cùng với 1 nụ cười gượng gạo.

"Rei-dono, cậu không thể dừng việc này được đâu, một khi Elena-sama đã quyết định thì còn lâu cậu mới có thể khiến ngài ấy thay đổi quyết định ấy."

Ara nói với cậu rằng để thay đổi suy nghĩ của Elena là điều không tưởng và khuyên cậu từ bỏ.

Nói cách khác, điều đó đã được quyết định rằng cậu phải đấu với cô ấy kể từ khi cô ấy nói ra điều đó. Rei chấp nhận và khẽ gật đầu.

"Hiểu rồi. Sẽ khá tệ trong tương lai nếu ra thách thức dungeon mà không biết khả năng của nhau. Tôi sẽ chuẫn bị sẵn sàng."

"Tuyệt vời. Điều này, vâng, tôi sẽ đợi đến tối nay, cũng không lâu lắm. Rei, tôi mong cậu chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay."

"... Vâng."

Ngay khi cậu trả lời âm thanh của tiếng còi xe ngựa đột ngột vang lên. (Báo: vâng, chắc hẳn là còi xe :v)

"Đây là?"

"Rei-dono, đây là âm thanh của chiếc xe dùng để cảnh báo nguy hiểm khi ta bị tấn công, nó cũng là 1 chức năng khác của chiếc xe."

Ara trả lời câu hỏi của Rei trong khi lấy thanh kiếm trên eo cô ra khỏi vỏ với 1 vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy nghĩa là ta đang bị tấn công."

"Có lẽ, nhưng chúng ta vẫn chưa biết chúng có phải là quái vật... hay không...?"

Nhưng lời nói của cô bị cắt ngang khi tiếng còi tắt đột ngột.

"Umm... Có nghĩa là."

Ara bối rối khi tiếng còi tắt đột ngột. Kuust đi đến của sổ nhỉ nối với đầu lái xe và hỏi.

"Vel, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

"Ah, về chuyện đó. Chúng ta vừa bị tấn công bởi 1 con Iron Snake ..."

"Cái gì?"

Kuust đưa tay lấy câu giáo ma thuật ngay lập tức khi nghe những lời của Vel. Tuy nhiên, Vel đã ngăn anh lại.

"Không sao, mọi thứ ổn cả rồi. Nhìn đằng kia kìa."

Sau khi nhìn thoáng qua Vel, anh nhìn thấy 1 con rắn khổng lồ, dài gấp 2 lần Set, đầu nó bị nghiền nát bởi những móng vuốt sắt bén của loài Griffon.

"Iron Snake đã bị giết... bởi con Griffon."

Iron Snake tuy là quái vật rank E, nhưng nó lại có sức phòng thủ cực cao để bù lại chỉ số tấn công siêu thấp của nó.

Cái tên đã nói lên tất cả về nó, một con quái vật với cơ thể được phủ lên với những miếng vảy sắt dày đặc. Có khả năng kháng lại các vết chém và đâm của mạo hiểm giả tân binh. Nhưng mặt khác nó lại yếu thế khi bị tấn công bởi chùy, búa hoặc rìu, các đòn công từ những vũ khí dạng nặng có thể gây chấn thương nội tạng, xuất huyết trong và khiến nó kiệt sức đến chết.

Tuy sức phòng thủ cao, nhưng nó lại gặp rất nhiều bất lợi ở phương diện tấn công. Như 1 con rắn bình thường nó chỉ có thể cắn và quét đuôi cộng thêm việc răng nó không có độc nên guild đã xếp nó vào mức độ nguy hiểm rank E. Tuy không thể nói là mạnh nhưng nó sẽ là 1 đối thủ phiền phức dựa vào lớp phòng thủ vững chắc.

Nhưng dù có chỉ số phòng thủ cao ngất ngưỡng nó vẫn không thể chịu được 1 đòn từ Set khi được trang bị Bracelet of Herculean Strength, Iron Snake trong như 1 tờ giấy vô vọng dễ dàng bị xé toạc và chấp nhận cái chết.

"Gurururu~"

Set kêu lên khi thấy Kuust xuất hiện từ sau cánh cửa.

Khi nghe tiếng kêu của Set, Rei cười nhẹ và nói với Elena-sama.

"Elena-sama, cô có thấy phiền không nếu tôi xuống xe 1 tí?"

"Vâng? Nhưng tại sao lại đột ngột thế. Cậu muốn làm gì với con Iron Snake à?"

Elena hỏi cậu trong khi tay vẫn còn đặt trên thân kiếm.

"Có lẽ Set đã giết Iron Snake vàcậu ấy muốn tôi cất trữ nó."

"Cất trữ nó?"

"Đúng vậy, nó sẽ được dùng làm bữa tối cho Set."

"... Ah, tôi hiểu. Vì Set là 1 quái thú cao cấp nên cậu ấy cần rất nhiều thức ăn để cung cấp năng lượng so với những sinh vật khác. Nhưng mà ăn 1 con Iron Snake to gấp đôi thì có hơi..."

"Đúng vậy, mặc dù tôi vẫn còn nhiều thức ăn trong item box nhưng vì sức ăn của Set nên tôi vẫn luôn cần đồ dự trữ."

"Hmm, được rồi làm việc của cậu đi, Kuust."

"Vâng, tôi hiểu."

Nghe giọng Elena, Kuust kêu Vel ở ghế lái cho dừng xe lại.

Rei rời xe khi nó dừng hẳn

"Guru~"

Rei vuốt ve Set khi nó đưa đầu về hướng cậu, sau đó cậu cất Iron Snake vào item box.

"Heh~, thật thuận tiện."

Vel đưa ra tiếng trầm trồ ngưỡng mộ khi quan sát cậu. Rei liền quay sang nhìn Vel trong khi cậu đưa 1 miếng thịt khô cho Set.

"Umm vâng, với 1 mạo hiểm giả solo như tôi, thì có một thứ như item box đã giúp đỡ tôi rất nhiều... Ah, xin lỗi. Có lẽ chúng ta nên khởi hành ngay."

"Ừm đi thôi... Anou. Có 1 việc mà tôi muốn cậu giúp, có lẽ nó hơi khó, nhưng mà liệu cậu có thể... làm bạn với Kuust được không? Bởi vì cái tính cách đó mà anh ta hầu như không có bạn."

"Được thôi, nhưng mọi việc vẫn còn tùy thuộc vào anh ta."

[Mặc dù mình nghĩ anh ta ghét mình... không lẽ mọi chuyện không phải thế?]

Cậu để những băn khoăn đấy lại và tiếp tục chuyến đi.

------------------------------------------------------

GÓC TÂM SỰ NHỎ (KÈM THÔNG BÁO)

Xin chào mấy bạn, mình, Báo đâyThứ nhất: về lịch đăng thì thứ tư mỗi tuần thời gian thì không xác định.

Thứ hai: mình giỏi anh kém văn điểm là 8-4( trái qua phải) nên mình dịch ra đọc có thể không hay, nếu mấy bạn thấy khúc nào mình dịch ra không ổn thì có thể góp ý kiến của bạn để mình sửa lại đọc hay hơn nhằm giúp mấy bạn đọc sau không khó chịu về phần ngữ pháp.

Cuối cùng: đây là phần thông báo có thể tuần sau mình không đăng được vì bận thi nên tuần tới nữa mới có :v vậy thôi cảm ơn bạn đã bỏ ra thời gian đọc mấy dòng mà mình tâm sự.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nhấm nháp vs ít cồn thôi
Xem thêm
để lại gặm từ từ vậy
Xem thêm
Nhâm nhi dần thôi
Xem thêm