If You Got the Power of F...
田辺焼 (Tanabeyaki)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Kirishima Ren

Chương 14: Cuồng hoan

40 Bình luận - Độ dài: 3,303 từ - Cập nhật:

“Được rồi, cô còn nhớ luật chơi chứ?”

“…Umm. Nếu tôi thua, điều đó có nghĩa là ngực tôi có bị kích thích, và tôi phải thừa nhận điều đó, sau đó…”

“Thế điều đó có đúng không?”

“Đúng, tôi thừa nhận ngực của tôi cảm thấy khá tuyệt khi làm chuyện ấy với anh.”

Huh? À, trước đó tôi có chọc ghẹo Seria về vụ hưng phấn khi paizuri cho tôi. Cũng bởi vì cô ấy chối bay chối biến nên tôi mới nghịch bộ ngực vĩ đại của cô ấy một lúc… Đúng rồi, nó còn trở thành một vụ cá cược nữa.

Theo đó, nếu tôi có thể làm Seria ra bằng ngực, điều đó sẽ chứng tỏ cô ấy là một cô gái dâm đãng.

Ài, Suýt thì quên, thắng xong cái là tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài cái âm đạo của cô ấy nữa cả.

“Nếu cô đã nói thế thì đúng nhỉ. Thế nhưng tại sao trông cô có vể shock vậy? Làm gì có ai không hưng phấn khi làm thế chứ!”

Khác với việc lên đỉnh, việc cảm thấy sướng chẳng phải điều gì đáng xấu hổ cả. Nó đơn thuần chỉ là một hiện tượng sinh lý.

“Tôi phải ngăn chặn hành vi của anh ngay tại đây! Bởi vì anh không thể tự kiềm chế bản thân mình làm những điều xấu xa như thế, tôi sẽ phải làm điều đó.”

Hở? Vì tôi á?

Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây thì phải. Tôi có nói rằng nếu cô ấy thắng, chuyện ngày hôm nay sẽ kết thúc. Thế nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng ngày mai tôi không làm thế cả. Tôi cũng chẳng nói muốn thả cô ấy đi. Thành thật mà nói thì tôi cũng chưa nghĩ sẽ làm gì tiếp theo sau chuyện này. Bắt cóc và giam giữ công chúa cũng là một ý tưởng không tệ. Dù sao lúc này cũng chả còn ai biết chuyện này ngoài tôi và Seria.

Mà thôi, dù là hiểu lầm đi nữa thì tôi cũng "đếch care"!

“Cám ơn tấm lòng của cô. Thế nhưng chuyện này là không thể. Tôi sẽ biến cô thành người phụ nữ của tôi. Cô nên chấp nhận số phận đi!”

Trước hết nên xử lý vấn đề của thằng oắt con dưới háng tôi cái đã. Nó lại thức tỉnh rồi.

À không, chính xác hơn thì suốt từ nãy đến giờ nó vẫn chưa từng ngủ.

Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Seria, tôi kéo cô ấy lại gần. Cùng lúc đó, tôi đẩy dương vật mình đến gần mông cô ấy từ phía sau rồi di chuyển qua lại để tìm lối vào.

“Ài… Lúc này có nói thế nào thì anh cũng sẽ không dừng việc này lại phải không?”

“Không thể trách tôi được, ma thuật lúc nãy của cô khiến thằng nhóc bên dưới tôi không chịu nghe lời rồi. Cô nên chuẩn bị tinh thần đi!”

“Cái đó...”

Seria cúi đầu nhìn về chỗ đang bị cọ xát bên dưới. Tròng mắt cô ấy mở to, gương mặt lập tức biến sắc ngay khi nhìn thấy cái dương vật của tôi giống như trông thấy một thứ đáng sợ.

“Nó to hơn ban nãy... Chuyện này... Không được đâu!... Tuyệt đối không vừa đâu!”

Tôi cũng không rõ có phải do ảnh hưởng của ma thuật không nhưng thằng nhỏ của tôi hiện giờ có kích thước lớn hơn bình thường rõ rệt. Đỉnh đầu nó phồng lên, tôi có thể cảm giác được từng mạch máu bên trong đang rung động.

Chuyện này thậy giống như một trò đùa. Thế nhưng thằng nhỏ của tôi đang thực sự "hóa chaos"![note26013]

Liệu nó có thể bình thường trở lại được không? Tôi có hơi lo lắng về chuyện này.

Trong khi tôi còn hoang mang về tương lai của thằng nhỏ, công chúa Seria giống như nảy ra ý tưởng gì đó, cô ấy mở miệng:

“ー ー Đúng rồi! Tay! Tôi sẽ dùng tay. Nếu không tốt, thì miệng cũng được! Thậm chí tôi cũng có thể dùng ngực nữa! Vì thế làm ơn tha cho tôi đi!”

“Không nhé cô gái! Tôi muốn dùng nó mạnh mẽ lấp đầy âm đạo của cô. Nó trở nên như thế là do phép thuật của cô. Cô nên sẵn sàng trả giá vì điều đó. Còn nếu như cô không muốn, Lululie cũng là một lựa chọn không tệ. Bên trong cô hoặc Lululie, không có lựa chọn nào khác.”

Điều đó đúng mà nhỉ?

Thủ phạm khiến thằng nhỏ tôi nổi cơ bắp cuồn cuộn như thế này chính là Seria. Mọi sai lầm đều phải trả giá, và bây giờ sẽ là lúc cô ấy nên làm điều đó!

Thằng nhỏ tôi đang trong trạng thái tốt nhất. Trước mặt tôi đang là cô gái xinh đẹp nhất.

Thật hoàn hảo.

Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ thời khắc như vậy.

Nếu có một gã đàn ông có thể bỏ qua nó, tôi sẽ tôn thờ anh ta bằng cả tâm hồn.

“Đừng đặt tay lên Lululie! Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm điều đó, được rồi chứ!...”

Seria trả lời với một chất giọng đầy chua chát. Với gương mặt đẫm nước mắt, cô ấy khép chặt đùi lại giữ lấy cái dương vật của tôi.

Hể? Cô ấy có biết đây cũng là một tư thế quan hệ tình dục không nhể?

Chắc là không đâu.

Có vẻ cô ấy cực kì không muốn tôi chạm vào Lululie.

Xét cho cùng thì Lululie cũng là một mỹ nhân hiếm có. Nếu nói rằng tôi không muốn thịt cô ta thì chắc chắn là bốc phét. Thế cơ mà có vẻ hôm nay thì không được. Khá là đáng tiếc.

“Thế thì hãy cố làm tôi thỏa mãn đi. Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Bắt đầu nhé!”

Nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Seria, tôi nhắm thẳng lối vào âm đạo của cô ấy. Seria vừa mới ra xong, âm đạo cô ấy vẫn còn ướt nhẹp bởi dâm thủy cùng tinh dịch tôi đưa vào trước đó. Tôi có thể cảm giác được âm đạo cô ấy đang rung lên mạnh mẽ như đang khao khát một cái gì đó.

“Làm ơn... Hãy nhẹ nhàng một chút!”

“Không nhé cưng!”

“Hyaaaa!”

Ngay sau khi trả lời, tôi đâm thẳng dương vật vào bên trong Seria. Tôi không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa. Hoàn toàn lút cán ngay từ phát đầu tiên.

“Chờ đã! Đau quá! Nó đau!”

“...Ha, hahahahahaha! Thật tuyệt! Gì đây! Cái gì thế này!!!”

Có lẽ bởi vì dương vật của tôi phải chịu đựng quá lâu nên giờ nó trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc mà tôi đâm dương vật vào sâu bên trong cái âm đạo loli của cô ấy, một loại khoái cảm mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm bùng lên mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, nó thổi bay lý trí còn sót lại trong đầu tôi.

Tôi không nghe thấy gì nữa.

Tôi không nghĩ được gì nữa.

Từng cơn khoái cảm tràn ngập trong não tôi mất rồi.

Hông tôi không thể dừng lại được.

Âm đạo của Seria thật nóng, nóng tới mức có thể làm cho tâm hồn tôi tan chảy. Các nếp gấp âm đạo của cô ấy bám lên cái dương vật của tôi, nó bao lấy từng thớ cơ trên thân cái dương vật và mút chặt giống như giác mút.

Suy nghĩ trong đầu tôi đang dần mơ hồ. Tôi có cảm giác giống như dương vật của mình đang tan chảy. Tôi cũng không còn nhìn rõ Seria nữa.

Những tiếng van xin trong đau đớn của Seria cùng với khoái cảm tràn ngập trong đầu tôi bỗng chốc giống như bị trộn lẫn.

Tôi lắc hông liên tục và điên cuồng như một con thú.

“Đau quá!!!!! Không! Ahh… Dừng lại! Làm ơn, dừng lạiii!!!!”

“Hahahahaha!! Tuyệt vời! Eo tôi không thể dừng lại!!!”

Tôi có cảm giác mình có thể ra bất cứ lúc nào. Tôi muốn ra sớm, nhưng tôi cũng muốn tận hưởng khoái cảm này nhiều hơn nữa.

Thật khó nghĩ.

Về phần Seria, cảm nhận của cô ấy đã bị tôi ném ra sau đầu từ lúc nào mất rồi.

“Đau quá! Không! Không! Không! Rách mất! Bên dưới tôi, nó rách mất!!! Lấy nó ra!! Làm ơn lấy nó ra!!!”

Seria đang cố bò dậy để trốn thoát, thế nhưng tôi nắm lấy hông cô ấy và kéo nó trở lại.

Muốn chạy hả? Tôi sẽ đâm thủng cô ta! Tôi sẽ lấp đầy tử cung cô ta bằng tinh dịch. Ngay cả khi hông tôi không hoạt động được nữa tôi vẫn sẽ chơi nát cô ta!

Giờ sẽ là doggy hả?

“Hahaha, cô không chạy được đâu! Hey, cô cũng nhấp hông đi chứ! Làm cho tôi thỏa mãn đi! Nữa, hơn nữa!”

“Khôngggg!! Đau quá! Bên trong tôi, nó vỡ mất! Cứu tôi với Lululie! Cứu tôi!!”

Công chúa Seria cố gắng rướn người về phía Lululie và cầu cứu trong vô vọng. Thế nhưng Lululie vẫn nằm yên không có bất cứ phản ứng gì cả. Cô ấy bị ru ngủ bằng ma thuật. Không đời nào cô ấy sẽ tỉnh dậy chỉ với tiếng ồn ở mức độ này.

Thay vào đó, những tiếng *pan pan pan* không ngừng vang vọng trong xe ngựa.

“Đau! Nó đau quá!! Làm ơn! Bất cứ điều gì!! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!! Vì thế xin anh, làm ơn tỉnh táo lại!!!”

“Cô nói gì thế? Tôi vẫn tỉnh táo mà! Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo để tận hưởng khoái cảm này! Cô cũng thế, tận hưởng nó đi! Chìm đắm trong khoái cảm nữa đi!”

Mỗi lần tiếng * Paan * vang lên là một lần tôi thúc mạnh vào sâu bên trong Seria. Bờ mông tròn trịa của cô ấy lắc lư theo nhịp đập. Một thứ chất lỏng hỗn hợp từ máu, tinh dịch cùng dâm thủy bắn tung tóe theo mỗi lần tôi di chuyển. Màu máu có chút hơi sẫm, có lẽ bên trong cô ấy bắt đầu xuất huyết. Cũng dễ hiểu thôi, trước đó cô ấy vẫn còn là một trinh nữ. Dưới cường độ phá hoại mãnh liệt của tôi, bên trong cô ấy rất khó có thể chịu được.

“Khôngggg! Dừng lại! Làm ơn!Tha cho tôi! Lululie mở mắt ra đi! Cứu tôi! Ai đó làm ơn cứu tôi!!”

Sẽ chẳng có sự giúp đỡ nào ở đây cả. Lúc này chỉ có tôi và Seria. Lululie thì đang ngủ, còn bên ngoài là hơn 20 cái xác.

Con đường trước đó đã bị chặn bởi trận lở đất, và bây giờ trời đang mưa lớn. Sẽ không có ai đi qua con đường núi này cả. Họ sẽ dừng lại ở đâu đó và trú mưa. Ngay cả khi ai đó đến, chắc chắn họ sẽ gây ra tiếng động khi phát hiện ra đống xác chết bên ngoài. Thế nên tôi có thể chắc chắn không có ai ở quanh đây cả.

Không có vấn đề gì cả!

“Không ai nghe thấy đâu! Cũng chẳng có ai tới cứu cô đâu! Gào thét đi! Rên la đi! Dù có kêu khản cổ thì cô vẫn sẽ bị chơi như một con súc vật thôi!”

“KHÔNGGGGGG!!!”

Tôi không rõ là mình đã xuất tinh hay chưa nữa. Tất cả những gì tôi quan tâm lúc này là cố gắng lắc hông liên tục để tìm kiếm khoái lạc.

Ahw! Tôi muốn nghe tiếng rên rỉ của cô ấy!

Tôi muốn nghe tiếng gào khóc của cô ấy!

Nữa, tôi muốn nữa!

Nắm lấy cánh hai cánh tay nhỏ nhắn của Seria và kéo ra sau, tôi tiếp tục thúc mạnh vào sâu bên trong cô ấy.

“Aaaaaaa, Sâu! Sâu quá!! Vị trí này!!! Tử cung tôi… Dừng lại!! Vỡ mất! Đau quá! Nó vỡ mất!! NÓ VỠ MẤT!!!”

Công chúa Seria khóc thét lên khi bị tôi uốn cong cơ thể. Cơ thể bé nhỏ của cô ấy như bị nhấc bổng lên, thứ kết nối duy nhất giúp cơ thể cô ấy thăng bằng là hai đầu gối trên sàn nhà cùng cây gậy thịt đang thúc từ dưới lên một cách tàn nhẫn. Cả cơ thể Seria đầy mồ hôi và chúng bị bắn tung tóe mỗi lần tôi thúc sâu vào bên trong cô ấy.

“Đừnggg!!! Đừng làm thế!! Tử cung tôi!!! Nó đau! Sâu bên trong tôi, mặc dù nó đau… nhưng…có gì đó kì lạ đang tới!!”

“Hahaha! Cảm nhận rồi chứ? So với cái ngực lớn của cô trước đó, cảm giác bị tàn phá âm đạo như thế nào? Thích chứ?”

“Aaahh!! Có! Tối cảm nhận được nó!!! Ngực… cũng sướng… nhưng… Aah! Bên trong tôi, nó đang bị khuấy đảo! Nó đau! Thế nhưng… Aaah…Ahh…Tôi không biết nữa! Đầu tôi trống rỗng rồi! Tôi sắp ra!!!”

“Ra đi! Ra với dương vật của tôi, cái dương vật mà em yêu thích đi!”

“Không!!!!!”

Seria hét lớn một tiếng. Cả người cô ấy run lên và âm đạo thì co giật mạnh mẽ. Thành âm đạo siết chặt lại giống như muốn vắt kiệt cái dương vật bên trong nó.

“Oooh! Nó đến! Tôi cũng ra rồi!!”

Tôi cũng tới giới hạn rồi! Một cảm giác dồn nén tinh dịch chưa từng có dâng lên trong cái dương vật của tôi. Sau một cú nhấp lút cán, tinh dịch phun ra một cách điên cuồng vào bên trong Seria.

Lại là bên trong Seria.

Thật hạnh phúc khi được xuất vào bên trong cô ấy.

“Aaaaaaaaah!!TÔI RA!!!!”

“OHH!! RA, TÔI CŨNG RA ĐÂY!!! TÔI SẼ RA BÊN TRONG!!! SERIA!! SERIA!!!”

Tôi kéo tay Seria lại và nhấp hông thêm một lần nữa. Tôi ước có thể giữ như thế này mãi.

Tôi sợ một khi tôi buông tay, cô ấy sẽ không còn bên tôi nữa.

*splurt splurt splurt*

“Khônggg!!”

“Tuyệt quá, Nó… Tôi không thể dừng lại được!!!”

“Bên trong tôi!! Thứ nóng hổi ấy, nó vẫn đang trào ra!!”

*splurt*

Tinh dịch của tôi vẫn không ngừng bắn vào bên trong Seria một cách dữ dội.

“Thật đáng kinh ngạc! Nó vẫn đang ra!!!”

“Không! Bên trong! Bên trong tôi… đầy rồi!! Nó không dừng lại! Dừng lại đi! Dừng lại!!”

Cái tử cung 14 tuổi của cô công chúa nhỏ có vẻ đã bị vượt dung tích. Tinh dịch không còn cách nào khác liền tràn ngược ra âm đạo cô ấy. Chỉ sau một lát, thứ chất dịch màu trắng sữa trào ra ngay chỗ chúng tôi kết nối và chảy lõng bõng xuống sàn xe ngựa.

Dương vật của tôi cũng bị đẩy lùi ra vì điều đó.

“Ooooh! Nó đang tràn ra! Seria, cô thấy chứ! Nhìn này! Đây là một cảnh tượng tuyệt vời đấy!”

“Không! Đừng nhìn! Đừng có nhìn chỗ tôi ra!”

“Đã quá muộn rồi cưng. Nơi cô ra hay nơi cô cảm thấy sướng cũng đều lộ ra hết rồi. Nhìn này!”

“Không! Đừng di chuyển! Làm ơn! Không được đâu!! Tôi không thể!!! Aaaaaaahh…”

Ngay khi tôi định đẩy dương vật vào sâu hơn một chút, Seria bất ngờ rướn người lên và rồi sụp xuống như một con rối đứt dây.

Cô ấy không di chuyển gì nữa.

Cô ta ngất mọe nó rồi!

Ài, cuối cùng thì thằng oắt con bên dưới cũng ngừng khạc nhổ.

Nằm đè lên Seria, tôi rút dương vật ra một cách từ từ. Ngay khi nó chui đầu ra ngoài ánh sáng, Một thứ dung dịch hỗn hợp của máu cùng tinh dịch ở bên trong cũng theo đó trào ra mạnh mẽ.

Cái số lượng này…

Chuyện này rõ rang là bất thường!

Ngay cả khi tôi nhịn cả tháng để tích trữ cũng không nhiều như thế được! Số lượng này rõ ràng không còn thuộc phạm vi của con người nữa!

Thế cơ mà thằng oắt con của tôi vẫn chưa chịu dịu xuống.

Vẫn chưa kết thúc!

Nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên mặt đất, tôi tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo.

Rõ ràng là không thể tiếp tục khi mà cô ấy ngất đi như vậy!

Như thế chả có tí hưng phấn gì cả!

Có lẽ cô ấy sẽ tỉnh sớm thôi. Trước hết nên giúp cô ấy sẵn sàng cho hiệp kế tiếp đã.

Đầu tiên là đống tinh dịch vẫn đang rỉ ra bên dưới cô ấy.

Với tay túm lấy cái váy rách, tôi nhanh chóng dọn dẹp đám tinh dịch dưới sàn cùng giữa hai chân cô ấy. Chuyện phức tạp là cái đống tinh dịch bên trong Seria vẫn không ngừng trào ra ngoài. Đặt tay lên bụng cô bé, tôi khẽ ấn xuống.

*Spult*

Hooo, như thế này có vẻ được.

Để tăng hiệu quả, tôi thử đặt ngón tay vào bên trong âm đạo Seria và khều nhẹ. Đáng ngạc nhiên khi âm đạo cô ấy vẫn còn khá chặt ngay cả khi trải qua trận giao hoan khi nãy. Tôi tự hỏi liệu rằng nếu như Seria không có ngất đi, cô ấy sẽ phản ứng ra sao nếu tôi làm như thế này.

Bên trong cô ấy có vẻ không có bị thương ngay cả khi tôi thô bạo như thế. Việc xuất huyết cũng không còn nữa. Đây có phải cái lợi do cơ thể cô ấy sở hữu ma lực phải không nhỉ?

Chắc là tôi nên nghiên cứu kĩ hơn về vấn đề này.

Đúng, là nghiên cứu!

Đưa một ngón tay nữa vào bên trong, tôi banh nhẹ âm đạo Seria.

*Splurt*

Ăck…

Một thứ chất lỏng hỗn tạp vừa phun ra. Đúng thế, không phải là rỉ ra, mà là phun ra!

Tất nhiên tất cả đám đó là tinh trùng của tôi. Số lượng của chúng quả là đáng kinh ngạc.

Đúng là phi lý! Ngay cả khi 10 thằng đàn ông thay phiên hấp diêm con bé cũng không đủ nhiều như thế này.

Tất nhiên tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Cơ thể Seria vẫn còn non nớt, hơn nữa đó cũng không phải trò chơi cho lần đầu tiên.

“... Hức hức... Uuu...”

Khi tôi vừa xử lý đống tinh dịch bên trong Seria xong, tôi nghe thấy một tiếng khóc nức nở.

Dời ánh mắt khỏi cái lỗ màu hồng xinh xắn ấy, tôi ngước nhìn lên. Seria đang khóc nấc lên cùng với đôi mắt mơ màng.

Cái này…

Đây là khiêu dâm!

Lại là một sự khiêu khích trần trụi!

“Cô dậy rồi à? Chiến tiếp nào!”

“Hiiii!”

Seria cô gắng trốn chạy. Cô ấy xoay người lại theo tư thế bò như một con chó. Nhưng hai tay giống như không còn sức lực mà khụy xuống. Theo đó, bờ mông xinh xắn cô ấy vểnh lên cao đầy kiêu hãnh.

Tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua sự mời gọi như thế.

“Khônggggggg!”

Lại là tư thế doggy như ban nãy. Tôi giữ chặt hông cô ấy và kéo lại. Cùng với những tiếng *Pan pan*, tôi bắt đầu di chuyển eo một lần nữa.

Một lần rồi lại một lần, tới sau cùng tôi cũng không nhớ mình đã hiếp Seria lần thứ bao nhiêu nữa.

Vẫn chưa đủ!

Lý trí tôi lại bị thổi bay một lần nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Cuồng hóa hoặc lột xác, từ hay dùng trong MMORPG
Cuồng hóa hoặc lột xác, từ hay dùng trong MMORPG
Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Hóng sml
Xem thêm
thôi trans dịch luôn chap 28 29 30 31 đi ~
Xem thêm
Dài vl mấy chap r
Xem thêm
Hết chương này là hết rồi, chương sau nó thả con này về =))
Xem thêm
@   : Vậy sao. Tiếc nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Seele Fuai
Nhanh... được! Vỗ tay
Xem thêm
Xem thêm 26 trả lời