• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Phần 1

5 Bình luận - Độ dài: 554 từ - Cập nhật:

20 năm trước người ta đã chứng thực sự tồn tại của hắn.

Hắn nổi lên như là kẻ địch của nhân loại, những người được thần luật pháp bảo vệ, vị thấn tối cao Ahz Gried. Bóng tối bắt đầu tập hợp tại vùng đất của ác ma, chầm chậm rồi tăng tốc, tới khi nó trở thành một luồng sức mạnh khổng lồ.

Chỉ khi đó con người mới cảm nhận được nguy hiểm.

Đó là ma vương Kranos.

Tàn bạo, gian xảo, và hung mạnh. Hắn có sự trung thành của các ác ma. Hắn là vua của chúng, là ma vương.

Hắn đã che dấu sự tồn tại của mình tới khi đã có đủ sức mạnh. Bằng sức mạnh đó hắn đã thống nhất toàn bộ ma giới, lần đầu tiên trong lịch sử. Và rồi hắn bắt đầu hành động.

Con người biết được sự tồn tại của hắn sau khi nhiều tiểu vương quốc biến mất, dù thế, họ không thể liên kết lại như ma tộc được. Đó là do, so với các loài khác, con người áp đảo về số lượng, và vài tiểu vương quốc bị hủy diệt không phải là chuyện lạ.

Vương quốc chúng tôi hoàn toàn hiểu sự nguy hiểm của hắn khi một vương quốc lớn cũng sụp đổ. Sự xâm lược của chúng chỉ mới bắt đầu thôi.

Sức mạnh trung bình của ma tộc lớn hơn con người rất nhiều. Trong thế giới này, con người có thể phát triển mạnh là nhờ số lượng đông đảo và những người được chọn được thần linh bảo hộ, và các chiến binh, những người đã đánh bại vô số quái vật có sức mạnh và kỹ năng đủ đối chọi với ma tộc.

Nhiều vương quốc đã bị tiêu diệt. Ma tộc, ít về số lượng, nên chúng đã tập hợp các quái vật tham gia vào lực lượng để có thể ngang bằng con người. Mất đi lợi thế của mình thì thất bại của nhân loại là không tránh được.

Cuộc chiến kéo dài. Các ác ma lan tảo ra khắp thế giới còn làm cho các nước khó liên kết lại với nhau.

Những người hùng vĩ đại của nhân loại, sỡ hữu sức mạnh to lớn và sự bảo hộ thánh thần, đi chiến đấu vì danh dự. Họ may mắn được đối mặt với ma vương. Và hầu hết họ không về được nữa.

Ma tộc và nhân loại liên tục va chạm nhau để dành lợi thế trong chiến đấu, nhưng từng chút một, con người trở nên yếu mệt. Phục vụ cho thần luật pháp, nhà thờ đã tuyên bố ma tộc là kẻ thù của Thần linh và tạo ra phép màu giúp kim lại cuộc xâm lược. Tuy nhiên nó cũng chỉ ảnh hưởng được chút xíu tình hình hiện tại thôi.

Giờ thì 20 năm đã qua, cùng với một đồng minh lớn đã bị xóa sổ, vương quốc Ruxe quyết định.

Triệu hồi anh hùng.

Nó là phép màu vĩ đại nhất trong các sức mạnh thánh của thần Ahz Gried và là hi vọng cuối cùng của nhân loại. Họ hồi sinh lại cấm thuật và triệu hồi chiến binh thánh hùng mạnh từ thế giới khác.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
MLEM :))
Xem thêm
Đọc lại đọc lại~
Xem thêm
TRANS
Chương này có cần gộp khi luôn không?
Xem thêm